Rủ bé gái bị bắt ốc rồi cưỡng bức; Rút súng sát hại vợ; Bất ngờ đâm chết vợ; Mẹ dùng búa đánh chết con trai

Kế hoạch đen tối của gã đàn ông ở Bình Dương rủ bé gái 7 tuổi đi bắt ốc

(Ảnh minh họa).

Lợi dụng khu vực vắng người, Nguyễn Minh Thuận đã thực hiện hành vi cưỡng bức bé gái 7 tuổi.

Ngày 13-3, Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương thông tin đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Minh Thuận (51 tuổi, quê Bình Dương) để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo điều tra ban đầu, chiều 11-3, đối tượng Thuận thấy em V. (7 tuổi) đang chơi một mình ở khu vực bờ kè gần nhà nên rủ bé cùng đi bắt ốc. Sau đó, Thuận đưa bé đến khu vực ao sen thuộc khu phố Khánh Lợi (phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên).

Lợi dụng khu vực này vắng người, Thuận đã thực hiện hành vi cưỡng bức bé V. Thời điểm này có một người dân đi ngang qua phát hiện và đã tri hô nên Thuận hoảng sợ bỏ chạy khỏi hiện trường.

(Nguồn: Kenh14)

Tận cùng nỗi đau đằng sau vụ án chồng dùng súng giết vợ

Tại phiên toà, Tới khai nhận lý do dùng súng bắn vợ khiến ai cũng xót xa. Người đàn ông này rơi nước mắt cúi đầu xin lỗi gia đình vợ và các con của mình.

Ngày xét xử Lương Văn Tới, SN 1962, trú tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, ba đứa con cùng người thân vượt 200km xuống Tp.Vinh để tham dự phiên toà. Đúng 8h, chiếc xe chở phạm nhân Lương Văn Tới đến sân toà và đưa bị cáo vào phòng xét xử số 1. Đôi mắt Tới đỏ hoe khi nhìn thấy các con và người thân của mình. Hai bàn tay run run, xiết chặt vào nhau trong chiếc còng số 8, Tới nhìn các con rồi cúi mặt xuống đất. Ba đứa con của Tới đôi mắt ngấn lệ khi nhìn thấy bố mình sau nhiều tháng xa cách.

Tới bị truy tố về tội Giết người mà nạn nhân không ai khác chính là bà K.T.H., SN 1962, vợ của bị cáo. Có lẽ không có lời nào để diễn tả hết nỗi đau mà ba đứa con bị cáo phải gánh chịu. Mẹ mất, bố vướng vào vòng lao lý khiến cho những người con này mất phương hướng.

Trong quá trình khai nhận hành vi phạm tội của mình, Lương Văn Tới nhiều lần đưa tay lau nước mắt. Có lẽ bây giờ, Tới mới thấm hết tội lỗi gây ra cho người từng đầu ấp tay gối với mình. Tới biện minh cho hành vi phạm tội của mình cho do say rượu nên không kiềm chế được bản thân.

Vụ việc xảy ra vào tối 21/8/2022. Thời điểm này, Tới đã uống rượu say ở nhà hàng xóm. Trên đường trở về nhà, Tới gọi điện cho vợ nhưng không ai nghe máy. Về đến nhà Tới thấy vợ nằm trong buồng, người đàn ông này hỏi vợ sao không nghe điện thoại. Hai vợ chồng Tới lời qua tiếng lại.

Người vợ bỏ ra ngoài, Tới cầm súng tự chế vào dọa, dí vào bụng với mục đích doạ vợ. Người con nằm trong phòng ngủ nghe tiếng bố mẹ cãi nhau chạy ra can ngăn, cất súng.

Tới bỏ ra ngoài được khoảng 5 phút thì quay về, bảo con trai đưa súng cho mình cất. Tới mang súng vô phòng ngủ cất. Lúc này, thấy vợ ở dưới bếp, Tới xuống xin tiền vợ đi mua nước ngọt để giải rượu nhưng vợ không cho. Hai người tiếp tục cãi nhau.

Lương Văn Tới dí súng vào mạn sườn vợ rồi xiết cò khiến nạn nhân ngã xuống, tử vong tại chỗ. Người con trai nghe tiếng súng nổ chạy ra, Tới bảo "bố bắn mẹ rồi". Tới hoảng sợ xách súng đi cầu cứu hàng xóm.

Thấy bà H. đã chết, hàng xóm hỏi thì Tới bảo "tức vợ, tức con, đi tù luôn". Sau khi gây án, Lương Văn Tới bỏ trốn, ngày 22/8/2022, đối tượng lên CQĐT đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, Lương Văn Tới thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo cho biết, bình thường Tới say rượu, vợ sẽ đi mua nước ngọt cho uống nhưng hôm đó vợ không đi mua, cũng không cho tiền mua. Trong lúc tức giận, không kiềm chế được, bị cáo đã bắn vợ.

Người em trai vợ được ủy quyền của mẹ nạn nhân tham dự phiên tòa đề nghị HĐXX xử lý nghiêm hành vi của bị cáo Lương Văn Tới theo đúng quy định pháp luật. Người em này trách móc Tới không đủ tốt với vợ với giọng đứt quảng. Tại phiên toà, người em của nạn nhân yêu cầu Tới phải cấp dưỡng cho mẹ bị hại mỗi tháng 300.000đồng.

Nghe em vợ trình bày, Tới cũng không cầm được nước mắt và quay sang gửi lời xin lỗi người này. “Anh biết mình sai rồi, do anh nóng tính. Sự việc đó hoàn toàn do lỗi của anh. Cho anh gửi lời xin lỗi tới mẹ, cậu, các anh chị, chú, bác bên ngoại. Mong mọi người tha thứ. Mong gia đình bên ngoại tha thứ cho anh. Còn không anh cam lòng chết trong tù,…Anh biết mình sai rồi”, bị cáo Tới nghẹn giọng nói.

Nghe những lời xin lỗi của bố, ba đứa con cúi mặt xuống. Đứa con gái của Tới bưng mặt khóc. Có lẽ ám ảnh nhất là người con út sống cùng vợ chồng Tới. Khi nghe bố nói giết mẹ, người con này ôm súng hoảng loạn đi cầu cứu hàng xóm.

Mấy đứa con của Tới không yêu cầu bồi thường về phần dân sự, đồng thời xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt dành cho bị cáo. Được biết, sau khi gây án, Tới đưa cho con 20 triệu đồng để lo ma chay cho vợ trước khi đi đầu thú. Theo mấy đứa con số tiền đó không đủ tiền để mai táng, họ phải bán thêm con trâu để lo hậu sự.

Bị cáo Lương Văn Tới một lần nữa gửi lời xin lỗi các con và gia đình nhà vợ. Người đàn ông cũng xin HĐXX giảm nhẹ tội cho mình để có cơ hội về với các con.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyệt phạt Lương Văn Tới 17 năm tù về tội Giết người. Về phần dân sự, cấp dưỡng nuôi mẹ nạn nhân mỗi tháng 300.000 đồng.

Kết thúc phiên toà, Tới buồn bã đưa tay vào còng theo cán bộ về trại tạm giam. Mấy đứa con nhìn theo cha đến khi khuất bóng mới ra xe đi về. Giá như Tới bình tĩnh xử lý mọi việc theo cách khác thì không xảy ra sự việc đau lòng như ngày hôm nay. Bản án 17 năm tù là cái giá quá đắt Tới phải trả giá cho hành vi sai trái của mình. Nhưng có lẽ sự day dứt lương tâm là bản án cao nhất mà Tới phải gánh chịu,…

(Nguồn: Người Đưa Tin)

Chồng bất ngờ đâm chết vợ

(Ảnh minh họa).

Mâu thuẫn, chồng cầm dao đâm vợ nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Chiều 14-3, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo xã Hưng Lộc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết trên địa bàn mới xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 13-3, do mâu thuẫn , bà L. (trú xóm Mỹ Thượng, xã Hưng Lộc, TP Vinh) bất ngờ bị chồng dùng dao đâm nhiều nhát vào người.

Phát hiện sự việc, người thân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Sau khi án mạng xảy ra, người chồng đã bị cơ quan công an tạm giữ.

Hiên, nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

(Nguồn: Soha)

Nghi án mẹ dùng búa đánh con trai tử vong

Người phụ nữ 54 tuổi khai nhận do con trai ăn chơi lêu lổng, thường xuyên chửi bới đòi giết cả mẹ nên đã không kìm nén được tức giận mà dùng búa đánh con mình tử vong.

Ngày 14/3, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến một nam thanh niên 27 tuổi tử vong.

Nạn nhân được xác định là Y.K.N. (27 tuổi, ngụ xã Ea Tul, huyện Cư M'gar) và nghi can trong vụ án là bà là H'Mĭm Niê (54 tuổi, mẹ của nạn nhân).

Trước đó, ngày 5/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo về việc phát hiện nam thanh niên tử vong tại phòng ngủ của gia đình, chưa rõ nguyên nhân.

Sau đó, đơn vị đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an huyện Cư M'gar khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và triển khai các biện pháp điều tra.

Quá trình thu thập chứng cứ, cơ quan công an nhận định đây là một vụ án mạng và nghi phạm là mẹ ruột của nạn nhân.

Đến ngày 7/3, bà H'Mĭm Niê đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi giết người.

Bước đầu, người phụ nữ này khai rằng con trai rất ham chơi, thích nhậu nhẹt và thường xuyên xin tiền để đi chơi, nếu không xin được sẽ đập phá đồ đạc, dọa giết mẹ ruột lẫn người thân trong gia đình.

Rạng sáng 5/3, người con trai đi chơi về rồi vào phòng của bà H'Mĭm Niê để xin 5 triệu đồng. Lúc này, bà H'Mĭm Niê nói không có tiền thì người con trai chửi bới, dọa sẽ giết chết mẹ rồi bỏ về phòng nằm ngủ.

Trong cơn nóng giận, người phụ nữ lấy một chiếc búa sắt đi sang phòng con trai đang ngủ và liên tiếp đánh vào đầu, bụng, ngực khiến người con trai tử vong.

(Nguồn: Dân Trí)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang