.gif)
RẦM RỘ CLIP NGHI RAPPER VIỆT TÊN D HÀNH HUNG BẠN GÁI CŨ
Cư dân mạng xôn xao trước đoạn clip vài giây một cô gái khóc nức nở, trên người xuất hiện nhiều vết thương.
Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip được cho là ghi lại cảnh một rapper Việt tên D, sinh năm 2002 lớn tiếng mắng chửi và có hành vi tác động vật lý với bạn gái cũ tên P. Cặp đôi này từng công khai bên nhau, cô gái thường xuyên tháp tùng bạn trai, trở thành "hậu phương" trong sự nghiệp của anh từ những ngày đầu. Tuy nhiên, đến tháng 8/2025, cả hai rộ nhiều dấu hiệu tan vỡ, sau dó rapper xác nhận đang độc thân. Đoạn video được cho là D "hành hung" P chỉ dài vài giây nhưng nhanh chóng lan truyền trên Threads và nhiều nền tảng khác, kéo theo hàng loạt tranh luận.
Cụ thể, một tài khoản MXH tự nhận là bạn thân của P - người yêu cũ của D đã đăng tải bài viết cho biết P từng khóc lóc rất lớn khi bị bạo hành. Trong clip đính kèm có một cô gái không rõ mặt đang hoảng loạn, trên tay và đùi xuất hiện nhiều vết trầy xước. Đồng thời, trong clip cũng có giọng người đàn ông mắng chửi nặng nề. Nhiều cư dân mạng cho rằng giọng nói này hao hao rapper D.
Trên các diễn đàn, làn sóng bức xúc nhanh chóng bùng lên, rapper D liên tục bị nhắc tên. Nhiều người nhắc nhở anh phải lên tiếng làm rõ, bởi việc im lặng giữa lúc tin đồn lan rộng dễ khiến hình ảnh nghệ sĩ bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, số khác cho rằng đoạn clip chỉ kéo dài vài giây, không ghi hình rõ mặt nhân vật, việc nhận diện dựa vào giọng nói là chưa đủ cơ sở kết luận người đàn ông này là rapper D. Ngoài ra, bài đăng từ tài khoản tự nhận bạn thân của P cũng chưa được kiểm chứng. Nhiều ý kiến kêu gọi cộng đồng mạng tránh quy chụp khi chưa có thông tin xác thực.
Hiện tại, cả rapper D và P đều chưa có phản hồi chính thức về sự việc. Chúng tôi đang liên hệ với phía D để làm rõ thông tin liên quan đến đoạn clip đang lan truyền.
Rapper D được biết đến trong cộng đồng rap Việt, anh từng tham gia một cuộc thi về rap nổi tiếng và là một trong những thí sinh nổi bật của mùa giải. Sau nhiều năm làm nghề, D dần có lượng khán giả riêng nhờ các sản phẩm phát hành trên nền tảng số. Thời gian gần đây, D từng vướng vào một số tranh luận xoay quanh chuyện tình cảm và cách thể hiện trong âm nhạc, song vẫn duy trì hoạt động biểu diễn và ra mắt sản phẩm mới. Nếu ồn ào lần này tiếp tục leo thang, hình ảnh và sự nghiệp của nam rapper có thể chịu ảnh hưởng đáng kể.
Diễn biến vụ việc vẫn đang được cộng đồng mạng theo dõi sát sao.
PHIM TRUYỀN HÌNH 2026: CƠ HỘI MỚI, ÁP LỰC MỚI
Tín hiệu khởi sắc của phim truyền hình Việt Nam mở ra kỳ vọng mới nhưng đồng thời cũng đặt ra bài toán làm thế nào để giữ chân khán giả
Bước sang năm 2026, truyền hình Việt Nam đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của các chương trình nội dung số. Dù vậy, số liệu mới nhất từ VTV Ratings cho thấy một tín hiệu tích cực: Phim Việt vẫn là trụ cột trên sóng "giờ vàng".
Đa dạng đề tài, đổi mới tư duy thực hiện
Trong top 10 phim truyền hình có rating cao nhất tháng, theo VTV Ratings, 8 vị trí thuộc về phim Việt. Đáng chú ý, 4 vị trí dẫn đầu là các phim "giờ vàng" mới phát sóng trên VTV (Đài Truyền hình Việt Nam). Dẫn đầu bảng xếp hạng là "Cách em 1 milimet" với trung bình hơn 6,1 triệu khán giả theo dõi mỗi phút trong tháng 1-2026.
Xếp thứ hai là "Đồng hồ đếm ngược", bộ phim đánh dấu sự trở lại của diễn viên Thanh Sơn. Dù mới phát sóng 6 tập, phim đã đạt 5,8 triệu khán giả mỗi phút. Sự góp mặt nhanh chóng của một "tân binh" cho thấy sức lan tỏa đáng kể của mô hình miniseries - dòng phim 16-20 tập được VTV định hướng phát triển trong năm nay.
Ở vị trí thứ ba, "Gia đình trái dấu" đạt 5,7 triệu khán giả mỗi phút. Phim khai thác đề tài gia đình quen thuộc nhưng được kể một cách hiện đại, hài hước, gần gũi, chạm đến nhiều thế hệ người xem. Trong khi đó, "Lằn ranh" xếp thứ tư với 2,9 triệu khán giả mỗi phút, khẳng định sức sống của dòng phim chính luận khi bám sát hơi thở thời sự.
Theo Phó Tổng Giám đốc VTV Đỗ Thanh Hải, dòng phim miniseries không chỉ rút ngắn số tập mà còn thay đổi tư duy kể chuyện, cấu trúc chặt chẽ, nhịp nhanh, giàu tính điện ảnh, tập trung khai thác chiều sâu nội tâm thay vì dàn trải. Ba tác phẩm mở màn gồm "Lời hứa đầu tiên", "Lửa trắng" và "Đồng hồ đếm ngược" cho thấy nỗ lực đa dạng hóa đề tài, từ hoa hậu đến tội phạm ma túy, siêu thực.
Năm 2026, nhìn ở góc độ khả quan, phim truyền hình Việt Nam đã nỗ lực mở rộng thể loại và đổi mới tư duy thực hiện. Phía Bắc, Điện ảnh Công an Nhân dân thực hiện "Tận hiến", lấy cảm hứng từ nhân vật bí danh P1 trong lịch sử tình báo Việt Nam.
"Tận hiến" dài 10 tập, dự kiến phát sóng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng Tình báo Công an Nhân dân. Sự trở lại của Hứa Vĩ Văn trong vai chính cũng tạo thêm kỳ vọng cho dòng phim chính luận, tình báo - vốn kén khán giả nhưng giàu giá trị lịch sử.
Ở phía Nam, hãng MIA thực hiện phim "Huyền tích", khai thác truyền thuyết dân gian và yếu tố tín ngưỡng bản địa. Với cấu trúc chương hồi, mỗi tập là một "huyền tích" riêng biệt, phim tái hiện không gian văn hóa qua lăng kính đương đại.
Đạo diễn Đinh Thái Thụy cùng ê-kíp đã ghi hình "Huyền tích" tại Madagui (Lâm Đồng), làng tre Phú An và Bảo tàng Áo dài (TP HCM); đầu tư hàng trăm bộ cổ phục để tạo nên một thế giới huyền ảo. Đây là hướng đi táo bạo trong bối cảnh phim truyền hình nhiều năm qua chủ yếu xoay quanh mô-típ tình yêu, gia đình.
Đối mặt nhiều thách thức
Thách thức lớn nhất với phim truyền hình Việt Nam hiện nay không nằm ở việc có bao nhiêu dự án được phát sóng, mà ở khả năng giữ khán giả theo dõi trọn vẹn tác phẩm và dư âm sau khi bộ phim khép lại ra sao.
Người xem phim truyền hình ngày càng tiếp cận nội dung với tốc độ nhanh hơn, tiêu chuẩn khắt khe hơn và không còn gắn bó cố định với một khung giờ quen thuộc. Sự bùng nổ của video ngắn trên mạng xã hội, gameshow giải trí và phim ngoại được đầu tư bài bản đang tạo ra áp lực cạnh tranh trực diện đối với phim truyền hình trong nước.
Giải quyết bài toán kịch bản phim truyền hình vì thế trở nên cấp thiết. Nhiều nhà làm phim thừa nhận điểm yếu của phim truyền hình Việt Nam là khâu phát triển câu chuyện. Áp lực tiến độ phát sóng khiến không ít dự án bước vào sản xuất khi cấu trúc kịch bản chưa thực sự hoàn thiện, tuyến nhân vật còn lỏng lẻo, xung đột thiếu chiều sâu. Hệ quả là phim dễ rơi vào tình trạng kéo dài lê thê, dàn trải, lặp lại mô-típ quen thuộc.
Nhà biên kịch Nguyễn Kim Trường thẳng thắn: "Nhiều bộ phim khởi động khi kịch bản chưa được trau chuốt đến nơi đến chốn nên khi lên sóng dễ rơi vào tình trạng dài dòng, lặp lại mô-típ và thiếu điểm nhấn kịch tính. Có tác phẩm tạo ấn tượng tốt ở những tập đầu nhưng càng về sau càng đuối sức, khiến khán giả mất kiên nhẫn".
Bên cạnh đó, cơ chế phát hành và quảng bá vẫn còn nhiều khoảng trống. Phần lớn đạo diễn, nhà sản xuất đều chung nhận định kinh phí dành cho phim truyền hình hiện còn khá thấp, chỉ đủ xoay xở các khâu sản xuất cơ bản, chưa nói đến việc đầu tư bài bản cho truyền thông. Vì vậy, hoạt động truyền thông chủ yếu dựa vào sự chủ động của diễn viên, nghệ sĩ và ê-kíp trên các trang cá nhân, fanpage, cũng như khai thác các nền tảng như TikTok, YouTube để tạo hiệu ứng lan tỏa.
Đạo diễn Trịnh Lê Phong từng nhìn nhận: "Khó khăn lớn nhất của phim truyền hình Việt Nam là kinh phí. Ở những nước có nền truyền hình phát triển, kinh phí sản xuất một bộ phim cao gấp nhiều lần so với chúng ta. Kinh phí làm phim truyền hình cao thì mới có thể yêu cầu cao ở các công đoạn liên quan".
BẮT TÀI XẾ LÁI Ô TÔ TÔNG THẲNG VÀO ĐÁM ĐÔNG Ở CÂY XĂNG TẠI ĐÀ LẠT KHIẾN NHIỀU NGƯỜI BỊ THƯƠNG

Bức xúc sau một tình huống phanh gấp khi gặp xe khách, Trần Văn Quốc đã không giữ được bình tĩnh, liên tục tìm gặp tài xế để gây hấn và bất ngờ nhấn ga ô tô tông thẳng vào nhóm người đang xô xát trước cây xăng.
Tối 26/2, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt khẩn cấp Trần Văn Quốc (26 tuổi, trú phường Lâm Viên - Đà Lạt) để điều tra hành vi "Gây rối trật tự công cộng".
Trước đó, khoảng 15h ngày 25/2, tại khu vực cây xăng Anh Phát (số 1 Tô Hiến Thành, phường Xuân Hương - Đà Lạt, thuộc khu vực bến xe liên tỉnh Đà Lạt), do bức xúc cá nhân, Quốc có hành vi chửi bới, xô xát với ông Huỳnh Duy Minh (43 tuổi, trú phường Xuân Hương - Đà Lạt). Dù được người dân can ngăn, Quốc vẫn lái ô tô biển số 49H-035.xx chạy nhiều vòng quanh khu vực bến xe liên tỉnh.
Đáng chú ý, trong trạng thái đã sử dụng rượu bia, Quốc bất ngờ lái ô tô lao vào khu vực tập trung đông người trước cây xăng, khiến nhiều người bị sây sát, chấn thương phần mềm. Vụ việc làm nhiều người hoảng loạn, giao thông qua khu vực ách tắc, an ninh trật tự bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Sau vụ việc, Quốc rời hiện trường nhưng không lâu sau đó đã bị lực lượng chức năng phát hiện, đưa về trụ sở Công an phường Xuân Hương làm việc. Kiểm tra nồng độ cồn, công an xác định Quốc có mức 0,238mg/l khí thở, âm tính với ma túy.
Qua làm việc, Quốc cho biết, trước lúc xảy ra vụ việc có uống rượu và chạy xe máy về đường Hoàng Diệu thì gặp tình huống xe trung chuyển của hãng Phương Trang do ông Minh lái phía trước đột ngột tấp vào lề đường đón khách. Quốc giật mình, phanh gấp, bị ngã ra đường.
Bức xúc, Quốc chạy xe vượt lên chặn đầu ô tô và đánh tài xế Minh, sau đó bỏ đi. Còn ông Minh tiếp tục chở khách về bến. Chưa dừng lại, Quốc lại lái ô tô đến tìm.
Khi gặp ông Minh, Quốc tiếp tục chửi bới. Bảo vệ và anh trai ruột đến can ngăn, nhờ một người quen chở Quốc về vì phát hiện Quốc đã uống rượu bia.
Khi chạy đến cây xăng, Quốc yêu cầu anh này dừng để mình lái, rồi chạy xung quanh bến xe để tìm ông Minh. Lúc này, con ông Minh cùng bạn đến bến xe sau khi nghe cha bị Quốc đánh.
Thấy Quốc đậu ô tô trước trụ cây xăng và đi ra ngoài, con ông Minh lao vào dùng mũ bảo hiểm đánh. Anh trai Quốc đứng gần đó chạy đến ôm cổ con ông Minh ghì xuống đất. Còn ông Minh thì kéo Quốc ra góc trụ xây xăng. Lúc này mọi người xung quanh lao đến can ngăn.
Quốc thoát ra và lao lên ô tô đang mở cửa, đạp ga tông đám đông gây thương tích cho 7 người. Quốc lái ô tô bỏ chạy và bị công an bắt giữ sau đó.
TẠM THỜI CHO THÔI ĐỨNG LỚP ĐỐI VỚI CÔ GIÁO BỊ TỐ BẮT HỌC SINH 'LIẾM ĐẤT'
Trường tiểu học Trưng Nhị (phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ) tạm thời cho một cô giáo thôi đứng lớp và chuyển sang phụ trách công tác thiết bị trường học, sau khi cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 27-2, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ cho biết cơ quan công an đang phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ thông tin chia sẻ trên mạng xã hội về sự việc xảy ra tại lớp 2A2, Trường tiểu học Trưng Nhị.
"Khi có kết luận chính thức từ cơ quan công an, Sở sẽ cung cấp thông tin" - vị này nói.
Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin tố một cô giáo của Trường tiểu học Trưng Nhị bắt học sinh "liếm đất" gây xôn xao dư luận.
Theo báo cáo của Trường tiểu học Trưng Nhị, sau khi nắm bắt thông tin phản ánh trên mạng xã hội về sự việc tại lớp 2A2, nhà trường đã làm việc và yêu cầu cô N.T.S. viết bản tường trình sự việc.
Cô S. cho biết vào tiết 3, buổi chiều 24-2, lớp 2A2 học tiết đạo đức do cô giáo N.T.S. phụ trách.
Thấy lớp có giấy rác, cô S. yêu cầu học sinh nhặt giấy rác.
Sau khi nhặt rác, cô cho học sinh đưa ra biện pháp để lớp học trở nên sạch sẽ hơn.
Học sinh đưa ra một số phương án, trong đó có phương án "dùng lưỡi liếm, mũi hít". Nhiều bạn hưởng ứng và cúi xuống. Một số bạn đã "nhanh nhẹn" thực hiện hành động đó.
Trên thực tế, cứ đến tiết dạy của cô, cô và cả lớp đều vệ sinh lớp học và giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh lớp học cho các em.
Tuy nhiên trong tiết dạy ngày 24-2 đã phát sinh một số tình huống bất ngờ nên cô S. chưa kịp thời ngăn cản hành động bột phát của học sinh, dẫn đến sự việc trên.
Để đảm bảo khách quan trong quá trình điều tra, đồng thời bảo vệ uy tín của đội ngũ giáo viên và ổn định tâm lý cho học sinh, ban giám hiệu Trường tiểu học Trưng Nhị họp và thống nhất tạm thời phân công nhiệm vụ cô N.T.S. thôi đứng lớp và chuyển sang phụ trách công tác thiết bị trường học.
Thời gian áp dụng kể từ ngày thông báo cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng về vụ việc.
Nguồn: Soha; Người Lao Động; Kenh14; Tuổi Trẻ
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá