Nổ súng, 2 người chết; Xuyên đêm bắt kẻ gây án; Vụ xã hội đen đòi nợ; Người đàn bà tàn độc; Những trùm cá độ sa lưới

NỔ SÚNG Ở HẢI DƯƠNG, 2 NGƯỜI TỬ VONG

(Ảnh minh hoạ).

Công an tỉnh Hải Dương đang điều tra vụ nổ súng khiến 2 người tử vong tại xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc.

Nguồn tin của VietNamNet ngày 24/1 cho hay, vụ nổ súng xảy ra tại xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương vào đêm Giao thừa Tết Nguyên đán 2023 đã khiến 2 người tử vong nghi có liên quan đến nợ nần.

Trong đó có 1 nạn nhân là phụ nữ hoạt động trong lĩnh vực cho vay, đòi nợ thuê.

Lãnh đạo UBND xã Gia Khánh cho biết thêm, hơn 23h ngày 21/1 (tức đêm Giao thừa) nhóm 5 người đi đến nhà một người dân ở thôn Cao Dương. Sau hồi cãi vã, người dân nghe tiếng súng nổ được phát ra tại ngôi nhà này.

Khi mọi người chạy đến thì thấy 1 người đàn ông nằm trên vũng máu ngoài sân.

Phía trên ghế trong phòng khách có người phụ nữ tên là L. (thường được gọi L. Nở) bị thương ở ngực, chảy nhiều máu.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng đều đã tử vong.

Công an xã Gia Khánh bắt giữ nghi phạm (là con nợ) và tạm giữ các đối tượng có mặt tại hiện trường để phục vụ điều tra.

Công an huyện Gia Lộc phối hợp với Phòng Hình sự, Công an tỉnh Hải Dương tổ chức khám nghiệm, lấy lời khai các nhân chứng đến khoảng 4h sáng 22/1 (mùng 1 Tết).

(Nguồn: Vietnamnet)

XUYÊN ĐÊM TRUY BẮT NGHI PHẠM GÂY ÁN MẠNG Ở HÀ GIANG

Nhận được thông tin về vụ án mạng xảy ra tại huyện Bắc Quang, Công an tỉnh Hà Giang đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ xuyên đêm truy bắt đối tượng gây án.

Ngày 23/1, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đang điều tra vụ giết người, cướp tài sản xảy ra tại thôn Trung Tâm, xã Liên Hiệp, huyện Bắc Quang.

Trước đó, ngày 18/1 (tức 27 Tết), người dân bàng hoàng phát hiện bà Tỉnh Thị L. (52 tuổi) tử vong tại nhà riêng, trên người có nhiều thương tích.

Nhận tin báo, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Kết quả cho thấy, bà L. tử vong do bị vỡ xương sọ, đứt khí quản, đứt thực quản, đứt mạch máu vùng cổ, thủng phổi. Trong nhà có dấu hiệu lục soát, đồ đạc vương vãi, mất một số tài sản có giá trị, nạn nhân sống một mình…

Vụ án khiến người dân trong vùng hoang mang bởi hung thủ ra tay tàn bạo, nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của một người dân buôn bán hiền lành ngay những ngày giáp Tết Nguyên đán.

Trước tính chất phức tạp của vụ án, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ với quyết tâm cao nhất, phá án trong thời gian ngắn nhất để người dân yên tâm vui Tết, đón Xuân.

Sau 12 giờ đồng hồ, Cơ quan CSĐT xác định đối tượng nghi vấn là Mai Tường Trịnh (SN 1968, trú tại xã Bằng Hành, huyện Bắc Quang). Đối tượng chưa có tiền án, tiền sự nhưng có nhiều biểu hiện bất minh tại thời điểm xảy ra vụ án.

Tại nhà riêng của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện một số tang vật kim loại nghi là vàng 24k của nạn nhân. Tuy nhiên, đối tượng đã nhanh chân lẩn trốn.

Quyết tâm không để hung thủ có cơ hội tẩu thoát khỏi địa bàn, Công an tỉnh đã huy động hơn 100 CBCS tham gia truy bắt, ngày đêm bao vây chặt chẽ các khu đồi, khu rừng nguyên sinh nơi đối tượng cư trú và các xã lân cận, giáp ranh.

Đến khoảng 16h ngày 21/1 (tức chiều 30 Tết) các lực lượng phát hiện Mai Tường Trịnh đã tử vong trong tư thế treo cổ tại khu rừng rậm thuộc thôn Linh, xã Bằng Hành, huyện Bắc Quang.

Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, các lực lượng đã nỗ lực điều tra, truy xét, làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, ổn định dư luận quần chúng nhân dân những ngày giáp tết.

Hiện tại, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng điều tra, làm rõ thêm một số tình tiết của vụ án.

(Nguồn: Người Đưa Tin)

VỤ "XÃ HỘI ĐEN" ĐÒI NỢ Ở YÊN BÁI: TRUY TÌM KẺ CẦM ĐẦU

(Ảnh minh hoạ).

Do anh L. (35 tuổi) có nợ tiền của Thắng, nên chiều 15/1, Thắng gọi đàn em đi trên 4 xe ô tô tới nhà "con nợ" rồi hành hung đối thủ khiến 4 người bị thương.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại thôn 8 Minh Phú, xã Vân Hội, Trấn Yên. Vụ việc xảy ra vào ngày 15/1.

Cơ quan này cũng ra quyết định truy tìm Nguyễn Mạnh Thắng (36 tuổi, ở phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội) để điều tra và giải quyết theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan công an, trước đó, do anh Lê Văn L. (35 tuổi, ở thôn 8 Minh Phú, xã Vân Hội) có nợ tiền của Nguyễn Mạnh Thắng nên vào khoảng 14h chiều 15/1, Thắng cùng một số thanh niên khác đi trên 5 xe ô tô con đến nhà riêng của anh Lê Văn L. đòi nợ.

Tại đây, Thắng và L. đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Sau đó, nhóm của Thắng đã tấn công Lê Văn Tr., Lê Văn S. (là anh trai và bố đẻ của L.) và Lê Văn L. (35 tuổi) cùng Đỗ Quang Y. (34 tuổi, là bạn của L.). Hậu quả, Lê Văn L., Lê Văn Tr., Lê Văn S. bị thương.

Khi nhóm của Thắng lên ô tô rời đi thì bị một số người ở xã Vân Hội dùng gậy, gạch, đá đập và ném vào ô tô. Sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trấn Yên đã triển khai lực lượng xuống địa bàn.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc, khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng và tiến hành xác minh, triệu tập, ghi lời khai những người có liên quan.

Trước đó, vào chiều 17/1, trên mạng xã hội lan truyền clip kèm theo nội dung "nhóm xã hội đen đi đòi nợ 1 tỉ đồng nhưng đánh nhầm nhà hàng xóm khiến cả gia đình nhập viện".

Theo nội dung đăng tải, một thanh niên được cho là ở xã Vân Hội (huyện Trấn Yên) vay 1 tỉ đồng xong không có khả năng trả.

Ngày 15/1, một nhóm thanh niên khoảng 20 người đi trên 4 ô tô đến vây ráp nhà thanh niên này, ập vào đập phá, đánh người trong nhà. Bất chấp lời phân bua của những người hàng xóm: "Em là dân, không phải em, các anh nhầm người rồi", nhóm thanh niên này vẫn liên tiếp đấm đá khiến cả gia đình phải nhập viện.

(Nguồn: Dân Trí)

CUỘC TRUY LÙNG NGƯỜI ĐÀN BÀ TÀN ĐỘC

Người phụ nữ tu tại gia được hàng xóm yêu quý, kính trọng nhưng đã không may rơi vào cái bẫy của Nguyễn Hồng Loan, bị sát hại, cướp tài sản.

"Cửa nhà không có dấu hiệu bị phá, nhiều khả năng hung thủ là người quen của nạn nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn, 50 tuổi", cán bộ Đội trọng án - Phòng cảnh sát Hình sự (PC02, Công an TP HCM) kể về lần tiếp nhận vụ án mạng hơn 4 năm trước.

Sáng ngày đầu tháng 8/2018, con hẻm nhỏ trên đường Kênh Tân Hoá, phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú, nhốn nháo, vây kín căn nhà cấp 4 của bà Nhàn. Nạn nhân tu tại gia, sống một mình và thường xuyên giúp đỡ những người khó khăn.

"Khi chúng tôi có mặt, nền nhà nạn nhân loang vết máu. Thi thể người phụ nữ tại nhà tắm có hàng chục vết đâm, đồ đạc bị xáo trộn. Có thể nạn nhân chống cự rất nhiều trước khi chết", điều tra viên cho biết. Hơn 70 triệu đồng, xe máy, điện thoại iPhone của bà Nhàn không còn.

Người đầu tiên phát hiện án mạng là sư thầy tại ngôi chùa ở quận 10. Ông cho biết, bà Nhàn đã hẹn nhà chùa sáng hôm đó sẽ đến làm công quả nhưng mọi người chờ mãi không thấy. Sư thầy nhiều lần gọi điện nhưng không ai bắt máy. "Alo...", giọng người phụ nữ lạ vang lên ở cuộc gọi cuối cùng. Nhưng khi sư thầy bảo "cho gặp bà Nhàn" thì bên kia ngắt máy, rồi không gọi được. Ông nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên tìm đến nhà bà Nhàn, phát hiện án mạng.

Theo sư thầy, người đàn bà nghe điện thoại nói giọng miền Tây, cỡ tuổi trung niên. Cảnh sát đã khoanh vùng, triệu tập nhiều nghi can, trích xuất camera an ninh quanh khu vực... nhưng chưa thể xác định được hung thủ.

Nghi vấn án mạng do động cơ thù oán cá nhân được cảnh sát loại bỏ, bởi nhiều năm qua bà Nhàn được đánh giá là sống hiền hòa, thường xuyên làm công quả tại các ngôi chùa trong thành phố, những người khó khăn khi tìm đến đều được nữ tu giúp đỡ.

Cảnh sát tập trung điều tra theo hướng bà Nhàn bị sát hại để cướp tài sản vì nạn nhân chỉ sống một mình. Hung thủ có thể là người quen, được chủ nhà mở cửa cho vào... "Người dân cho biết khoảng một tháng trước có người phụ nữ trung niên, phốp pháp, nhiều lần ra vào nhà bà Nhàn", cán bộ điều tra kể.

Rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, cảnh sát phát hiện Nguyễn Hồng Loan, 48 tuổi, ngụ gần hẻm nhà nạn nhân, có biểu hiện khả nghi nhất. Bà ta có đời sống phức tạp, từng có tiền án và thời gian qua thiếu nợ của nhiều nhóm. Thỉnh thoảng Loan đến nhà bà Nhàn nói chuyện, bàn luận về việc tu hành. Tuy nhiên, khi cảnh sát tìm đến thì Loan đã không còn ở đó.

Nhiều trinh sát PC02 cùng Công an quận Tân Phú đến những nơi mà Loan có thể trốn. Gần 3 tuần sau ngày gây án, nghi can bị phát hiện khi đang lẩn trốn trong căn nhà ở tỉnh Vĩnh Long. Khi bị cảnh sát bao vây, Loan uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng bị ngăn chặn.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Loan từng bị tuyên phạt 9 năm tù về tội Giết người vào năm 2005. Bốn năm sau, được đặc xá tha tù trước hạn, không có công việc ổn định, bà ta lao vào cờ bạc, vay mượn tiền của nhiều người và không có khả năng chi trả.

Loan biết nữ tu sống một mình, có nhiều tài sản nên nảy sinh ý định giết bà này để cướp. Thực hiện kế hoạch, tối 1/8/2018, Loan đến nhà bà Nhàn giả vờ xin được xuống tóc tu, tìm về cửa Phật để "quên hết quá khứ và cuộc sống khó khăn hiện tại". Tưởng thật, chủ nhà hẹn Loan 4h sáng hôm sau làm lễ xuống tóc.

Đến hẹn, Loan mang theo dao và túi quần áo cá nhân đến nhà bà Nhàn. Chủ nhà mở cửa đưa bà ta vào, cắt tóc rồi dẫn ra phía sau rửa mặt. Chờ lúc bà Nhàn không để ý, Loan bất ngờ rút dao đâm nạn nhân liên tiếp, tử vong tại chỗ. Hung thủ lục tìm lấy khoảng 70 triệu đồng, 3 sổ tiết kiệm, điện thoại rồi bỏ trốn bằng xe máy của nạn nhân. Do nhiều người gọi đến điện thoại của bà Nhàn, Loan đập vỡ rồi vứt bỏ, đồng thời đốt sim điện thoại cùng 3 sổ tiết kiệm cướp được.

Trong phiên xử ngày 5/8/2019, Loan thừa nhận mọi hành vi, khóc bày tỏ ân hận và xin gia đình nạn nhân tha thứ. Em gái bà Nhàn cho biết không yêu cầu bị cáo bồi thường chi phí mai táng và thiệt hại, chỉ xin lại những tài sản đã bị Loan cướp để làm từ thiện.

TAND TP HCM đánh giá hành vi phạm tội của Loan mang tính côn đồ, tàn độc, cùng lúc phạm nhiều tội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng... nên tuyên phạt mức án tử hình về các tội Giết người và Cướp tài sản.

(Nguồn: Vnexpress)

NHỮNG ÔNG TRÙM ĐƯỜNG DÂY CÁ ĐỘ BÓNG ĐÁ SA LƯỚI Ở TP.HCM

(Ảnh minh hoạ).

Thời điểm cuối năm, Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM và Công an các tỉnh phía Nam triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá quy mô, bắt giữ một số ông trùm, trong đó có cả xã hội đen cầm đầu tổ chức đánh bạc.

Xã hội đen cầm đầu đường dây cờ bạc

Cuối năm 2022, Công an TP HCM đã bắt giữ Cao Nguyễn Thiên Hữu (SN 1992), Ngô Vinh Quang (SN 1991), Hồ Chí Phúc (SN 1991, cùng ngụ TP Thủ Đức, TP HCM); Nguyễn Thị Kim Huệ (SN 1980, ngụ quận 4) và nhiều người khác để lập hồ sơ xử lý về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Trước đó, tháng 10-2022, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM phát hiện một ổ nhóm đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, hoạt động ở TP HCM và nhiều tỉnh thành lân cận.

Đáng chú ý, trong mùa World Cup 2022, ổ nhóm này hoạt động mạnh và khi xác định thời cơ đến nên Công an TP HCM đã xác lập ban chuyên án đấu tranh

Đến ngày 10-12, các trinh sát chia thành 8 mũi, đã đồng loạt khám xét nhiều địa điểm, bắt các đối tượng chủ chốt trong băng nhóm này trong đó có Hữu, Quang, Phúc, Huệ… Công an đã thu giữ nhiều tang vật, tài sản có liên quan và đặc biệt là một số súng ngắn.

Qua điều tra, Công an TP HCM xác định Cao Nguyễn Thiên Hữu và Ngô Vinh Quang là 2 đối tượng cầm đầu đường dây cờ bạc này. Trong đó, Quang từng tham gia vào băng nhóm xã hội đen chuyên tổ chức cờ bạc, tín dụng đen do Vũ "Bông Hồng" (tức Lâm Thanh Vũ) cầm đầu. Khi Bộ Công an triệt phá băng nhóm Vũ "Bông Hồng" vào đầu năm 2019 thì Quang cũng sa lưới.

Sau khi ra tù, Quang là cánh tay đắc lực cho Hữu và có nhiệm vụ tranh giành địa bàn cờ bạc, bảo kê và đòi nợ.

Để đối phó cơ quan chức năng, nhóm Hữu liên lạc qua mạng xã hội và thường xuyên thay đổi tài khoản ngân hàng khi chung chi cá độ thắng - thua.

Những "ông trùm" ngàn tỉ sa lưới

Cuối năm 2022, Bộ Công an phối hợp với Công an TP HCM, Công an Khánh Hoà... triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng, đồng thời bắt giữ 11 nghi can trong đường dây này.

Trước đó, C02 phát hiện ổ nhóm hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng internet dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô lớn. Quá trình xác minh, công an xác định đường dây này do Trần Nguyễn Minh Thiện (hay gọi là "Bảy", 28 tuổi, ngụ tại TP HCM) cầm đầu.

C02 cho biết các nghi phạm đa phần đều rất trẻ, có trình độ về công nghệ thông tin. Đáng nói, nhóm này thường xuyên thay đổi nơi ở, di chuyển liên tục qua nhiều tỉnh, thành như: TP HCM, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Nha Trang….

Ngày 6-12, khi các nghi phạm đang ở tại một khách sạn trên địa bàn TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thì bị trinh sát Cục C02 bắt giữ. Đồng thời, C02 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt thi hành lệnh khám xét khẩn cấp, tạm giữ hình sự 12 nghi phạm để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an phối hợp với các cục nghiệp vụ, Công an TP HCM, Đồng Nai... triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên đến 30.000 tỉ đồng.

Qua theo dõi, ngày 21 và 22-11-2022, trinh sát C02 phối hợp với các đơn vị liên quan đồng loạt khám xét 14 địa điểm nằm trong đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn với hình thức cá độ bóng đá. Công an đã bắt giữ tổng cộng 14 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật.

Theo C02, đây là đường dây cá độ bóng đá được thực hiện qua các trang mạng bong88 và Agbong88, do nhóm người Việt trong nước tổ chức, điều hành.

Đường dây cá độ bóng đá này hoạt động khắp các tỉnh, thành, trực tiếp giao nhiều tài khoản cá cược cho các đại lý cấp dưới và khách đánh bạc. Tiền thắng thua được các đối tượng giao dịch qua tài khoản ngân hàng.

Nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc khoảng 3 năm nay với số tiền cá cược rất "khủng". Tính đến thời điểm triệt phá, số tiền giao dịch qua đường dây cá độ bóng đá này lên đến 30.000 tỉ đồng.

(Nguồn: Kenh14)

(Xem thêm:

=> Trăm quái xế náo loạn; Nổ súng đòi nợ đêm 30; Shipper cướp điện thoại khách nước ngoài; Sới bạc ngày Tết ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang