Những vụ án chấn động: Giết con riêng vợ; Mẹ tâm thần giết con

Bố dượng đánh chết con vợ 4 tuổi

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Vụ án mạng diễn ra từ 12 năm trước. Một người đàn ông 31 tuổi tại thành phố Mainz ở nhà trông giúp đứa con trai mới lên 4 tuổi của bạn gái sống chung không kết hôn, vì mẹ cháu phải đi làm tại một tiệm bánh pizza.

Bé Raphael nôn oẹ khi ăn, đã bị hắn bực bội cáu gắt, chửi mắng, cho đến lúc khùng điên, hắn dùng đầu gối ‘tông’ 1 cú mạnh vào bụng bé, khiến bé ngất xỉu hôn mê, hết kêu la quấy rầy như trước. Hắn bỏ mặc, không hề gọi bác sỹ cấp cứu, chỉ khi mẹ cháu về mới gọi cấp cứu, thì bé mới được chuyển vào bệnh viện điều trị. Đáng tiếc, người mẹ cũng không khai báo sự thật, mãi đến khi bác sỹ phát hiện được thương tích chảy máu nội quan thì việc cứu chữa đã quá muộn, bé chết thảm. Gần 1 năm sau, thủ phạm bị Tòa án Landgericht Mainz tuyên phạt chỉ 1 năm 10 tháng tù treo, can tội cẩu thả để chết người. Lúc đó, bị cáo trình bày trước toà, y chơi trò tung hứng bé lộn vòng lên cao rồi đỡ bên dưới nhiều lần. Bé rất thích, đòi chơi tiếp tục. Lần này, bị cáo đỡ hụt tay, nên giơ cả chân đỡ chẳng may trúng bụng, gây thương tích cho bé.

Viện Kiểm sát kháng án lên Tòa án Liên bang Bundesgerichtshof. Toà tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ về toà sơ thẩm xử lại, vì cho rằng lý do bị cáo đưa ra thiếu tin cậy, có tới 6 giám định thương tích bé đều khẳng định vết thương hoàn toàn do cố ý, và nhất là bị cáo đã bỏ mặc bé hôn mê, không cứu chữa. Trong phiên xử phúc thẩm, Viện kiểm sát yêu cầu phạt bị cáo 9 năm tù giam vì tội cố ý không cứu giúp và xâm phạm cơ thể với hậu quả chết người. Còn bên luật sư bào chữa xin được giữ nguyên án quyết ban đầu. Cuối cùng, Tòa Landgericht kết án bị cáo 6 năm rưỡi tù giam vì tội xâm phạm cơ thể và cố ý không cứu giúp, giết chết bé trai mới lên 4 tuổi của bạn gái mình.

Hậu hoạ chấn động tâm lý, dẫn đến giết con

Hai vụ án mạng xảy ra cách đây 14 năm và 11 năm. Bị cáo là người phụ nữ mặc đồ đen, choàng khăn đen với mảnh voan che mặt, bước vào phòng xử án München - Alexandra S. như đang để tang. Viện Kiểm sát cáo buộc thị, trong 2 năm, cố tình bỏ mặc để chết 2 con nhỏ ngay khi lọt lòng mẹ. Theo cơ quan điều tra, người mẹ 39 tuổi, làm nghề bán hàng lẻ, mang bầu, nhưng không phải con chung với chồng, vì thế thị đã giấu diếm người thân. Khi đau đẻ, S. đã tự khóa mình trong buồng tắm tại căn hộ ở Neuried (München) và rặn đẻ vào chậu hố xí, để cho đầu đứa trẻ khi chào đời rơi thẳng vào đó. Thị bỏ mặc đứa con gái nằm nhiều phút trong hố xí, mãi sau mới kéo con lên vứt trong nhà, không hề cắt rốn cho bé. Cho tới khi xử án, cảnh sát vẫn chưa điều tra được thời gian đứa bé chết vào lúc nào và người mẹ đã làm gì với xác của con mình? Khi mang bầu lần nữa cách 3 năm sau, S. lại bí mật sinh một bé trai vào tháng trong căn hộ ở Haar (München). Lần này, thị đẻ con trong bồn tắm và cũng để đứa bé nằm trong nước rất lâu cho đến chết. Sau đó, thị đem xác con cuốn vào một túi ni-lông và giấu ra ngoài ban công. 2 tháng rưỡi sau, bạn bè giúp S. dọn nhà tìm ra cái bọc đó.

Trước Tòa án, Alexandra S. không muốn phát biểu gì. Vụ giết con cách 3 năm trước đó, vô tình được thị khai ra trong lúc bị hỏi cung, nhưng cũng chỉ là một trong nhiều tình tiết liên quan khác nhau. Bằng giọng thì thầm, S. kể về cuộc sống ‘đau buồn’ của mình: Alexandra S. có con trai lúc đó 18 tuổi và con gái 8 tuổi. Khi người chồng đầu tiên bị cảnh sát điều tra tội biển thủ tiền và đồ của chủ lao động, thất thoát khoảng 60.000 Euro, thị đã đâm đơn ly hôn. Sau đó, người em gái S. nghiện ma túy tự tử, căn hộ sau đó thị cùng bạn trai chuyển về ở bị cháy rụi. Hoạ vô đơn chí, tiếp đó, thị bị tai nạn xe máy, bị thất nghiệp. S. nói: ‘Tôi đã thử sống một cuộc sống bình thường với con trai’, nhưng không được. Bản thân vì đau đớn sau vụ tai nạn nên thị luôn phải dùng thuốc giảm đau, uống nhiều rượu, trở thành người bần cùng, nghèo đói. Nhưng mỗi lần được hỏi về khoảng thời gian mang bầu 2 đứa con đã bị giết, bị cáo lại từ chối không khai điều gì, chỉ xác nhận, người bố của đứa con mới 19 tuổi khi quen biết thị. Alexandra S. giải thích, thị đã một lần đến bác sỹ tâm lý, bị nghi ngờ là mắc bệnh trầm cảm, phải trị liệu.

Tư Vấn Net

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang