Những vụ án chấn động: Cảnh báo thảm nạn bố hãm hiếp con

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Vụ án khủng khiếp được Toà án Landgericht Westerwald xét xử cách đây 8 năm. Khi phiên xử bắt đầu, Công tố viên Thorsten Kahl đọc bản cáo trạng với các chi tiết kinh hoàng không chỉ gây chấn động và buốt nhói những người có mặt, mà cũng khó có ai tưởng tượng nổi mức độ khủng khiếp của nó: Tại địa phận Fluterschen thuộc Westerwald, người bố tên Detlef S., 48 tuổi, từ năm 2000-2003 từng làm nghề lái xe vận tải, đã hãm hiếp con gái ruột và con riêng của vợ hàng năm trời, thậm chí đã bán con cho những cuộc truy hoan của nhiều người đàn ông khác. Ngay cả con trai riêng của vợ, ông ta cũng không buông tha. Hơn mười năm dài ròng rã, bị cáo đã hành hạ gia đình mình, đánh vợ con bằng thắt lưng hoặc roi da. Qua luật sư bào chữa, hắn thú nhận đã sinh với con gái riêng của vợ 7 đứa con trong khoảng thời gian từ năm 2000-2009, nhưng vẫn một mực không chịu nhận tội hãm hiếp, cho đó là quan hệ thuận tình. Hai người con riêng, 28 tuổi, đầu cúi thấp, theo dõi phiên xử dưới vai trò nguyên đơn bên cạnh công tố viên. Kể từ năm 1987 đến năm 2010, tổng cộng người bố đã 350 lần phạm tội. Tất cả bắt đầu vào tháng 10.1987: Đó là lần bị cáo bắt đầu sờ mó bộ phận sinh dục của hai con riêng, khi ấy mới lên 5 tuổi. Nhiều năm sau, hắn vẫn tiếp tục trò sai quấy đó. Thậm chí, hắn còn nói với con mình rằng, là bố nên hắn được quyền làm vậy.

Vào năm 1995, lần đầu tiên thủ phạm cưỡng ép con gái riêng đưa đến gặp hai người đàn ông khác. Chúng chuốc rượu cho cô bé uống say để dễ dàng bắt buộc cô phải nghe lời. Thủ phạm nói với hai người kia, ‘cứ tùy tiện, muốn làm gì thì làm’! Một tên xông đến tấn công cô bé, khiến cô vừa khóc lóc thảm thiết, vừa tìm cách chống cự nên bị chảy rất nhiều máu. Phía sau lưng, bọn chúng bật phim ‘mát’ ầm ĩ, người bố thì đứng chụp ảnh. Hắn được 40 Mark, những lần sau đó thường từ 30-50 Mark. Trong rất nhiều năm, ít nhất cứ 2 lần/tháng, thủ phạm lại ‘tổ chức’ những cuộc truy hoan kinh khủng như vậy, và mỗi tháng một lần, hắn là người trực tiếp hãm hiếp con gái riêng của vợ. Con gái ruột của hắn bắt đầu phải chịu những cực hình tương tự khi mới lên 9 tuổi. Năm 2004, hắn cũng cưỡng ép con, trong cơn đau đớn, cô bé cầu xin bố buông tha nhưng không kết quả gì. Những cuộc điều tra đầu tiên bị đình chỉ vào năm 2002, vì gia đình đã chối bỏ toàn bộ sự việc. Sau khi người con riêng tìm thấy bức thư của em gái viết vào tháng 8.2010 và gửi đến Sở Thanh thiếu niên, vụ án mới được khởi tố lại.

Tòa tuyên phạt người bố 14 năm rưỡi tù giam, sau khi ra tù bị quản thúc suốt đời, can tội hãm hiếp trẻ em mức độ nặng.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang