Những vụ án chấn động: Bé 4 tuổi sống với bố dượng mất nhân  tính

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Trong vụ xử đầu tiên vào tháng 10.2008, hắn bị tuyên phạt 7 năm rưỡi tù vì đã xâm phạm nặng nề đến cơ thể của bé Leonie, khiến cháu qua đời vào tháng 11.2007 do chảy máu não. Tuy nhiên, Tòa Bundesgerichtshof (BGH-Tòa án tối cao liên bang) đã hủy bỏ tuyên án này, vì cho rằng có điểm mâu thuẫn trong thời gian nạn nhân chết, và giao lại một phòng xử án khác của Tòa Hildesheim. Tòa Landgericht Hildesheim lại một lần nữa kết luận, không có nghi ngờ gì đến việc phạm tội của bị cáo. Vì không muốn mẹ có bạn trai mới và lo lắng phải chia sẻ tình yêu của mẹ, bé Leonie ngày càng trở nên khó bảo. Ngược lại với mong muốn của con, bà mẹ cùng với bé đã chuyển về ở cùng tên cựu cảnh sát đó. Leonie chỉ có thể dùng phương pháp của một bé gái 4 tuổi để nói lên sự bất bình của mình về hoàn cảnh này: Bé khóc nhiều, luôn tỏ ra bướng bỉnh, lì lợm và cuối cùng thì đái dầm, ị đùn - đó là những lời kêu cứu không được mẹ và bố dượng quan tâm. Hắn ngày càng cảm thấy bị khiêu khích và muốn dùng bạo lực đưa Leonie vào khuôn phép. Vào ngày 21.11.2007, bị cáo đã đánh bé Leonie mạnh đến nỗi cơ thái dương của bé nát tan và bé đã bị chảy máu dưới màng cứng (của sọ não). Chỉ vài ngày sau, vào ngày 26.11.2007, tên bố dượng dã man vì nổi giận đã túm lấy cháu bé yếu ớt và rung mạnh, sau khi tắm xong, Leonie đã ị đùn ra nhà. Cháu bị chấn thương nặng, nôn oẹ, rơi vào tình trạng hôn mê rồi chết lâm sàng. Hai ngày sau, bé Leonie qua đời do hậu quả những nội thương quá nặng trong đầu. Khi được bà chánh án Karin Brönstrup hỏi, ‘vì sao lại đến nông nỗi này?’, bị cáo đã im lặng, cũng như lúc hắn đã bất động ngồi nghe Tòa tuyên án. Bà chánh án nói với hắn: ‘Ông đã không thể tự thú nhận rằng, một cháu bé mới 4 tuổi đã đẩy mình đến bên lề sức mạnh như vậy’. Tòa Landgericht Hildesheim tuyên án, thủ phạm tội danh thành lập gồm 2 tội cố ý xâm phạm cơ thể với hậu quả chết người và tội cố ý xâm phạm cơ thể nghiêm trọng. Tòa xử phạt 7 năm tù theo yêu cầu của Viện Kiểm Sát. Bên luật sư bào chữa thì bảo vệ quan điểm vô tội của bị cáo. Theo luật sư bào chữa Oliver Hille, Tòa BGH sẽ xử lại vụ án một lần nữa: ‘Chúng tôi lại đứng ở vị trí đã từng đứng ban đầu.’ Mẹ của Leonie cũng luôn đứng về phía chồng mới, nhưng trong phiên xử lại, cả hai đều từ chối cho khẩu cung. Luật sư của bố ruột cháu bé (là nguyên đơn phụ) nói: ‘Tuyên án này chính là điều chúng tôi mong đợi’.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang