Nhóm móc túi hành nghề ở hội chợ; Siêu trộm tôm hùm sa lưới; Loạt phòng chơi game sát phạt bằng tiền; 'Hot girl' 17 tuổi tàng trữ ma túy

NHÓM MÓC TÚI CHUYÊN HÀNH NGHỀ Ở HỘI CHỢ

Nhóm đối tượng trà trộn vào hội chợ triển lãm ở thành phố Bảo Lộc, dàn cảnh, móc túi người dân lấy điện thoại, trên đường đi tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Ngày 7/7, Trung tá Nguyễn Văn Thư, Trạm trưởng Trạm CSGT Mađaguôi (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng), cho biết, từ tin báo của Công an thành phố Bảo Lộc, tổ công tác của đơn vị gồm 5 cán bộ, chiến sĩ vừa phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an thành phố Bảo Lộc đón lõng, bắt giữ 3 đối tượng chuyên móc túi trộm cắp điện thoại của người dân tại một hội chợ.

Cụ thể, vào lúc 22h5' ngày 6/7, Trạm CSGT Mađaguôi tiếp nhận tin báo phối hợp của Công an thành phố Bảo Lộc cùng Công an xã Đại Lào và Công an phường 1, về việc có 3 đối tượng móc túi đang di chuyển bằng 2 xe máy bỏ trốn trên Quốc lộ 20 theo hướng từ thành phố Bảo Lộc về thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Trạm CSGT Mađaguôi đã chỉ đạo tổ công tác đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 20 do Trung tá Nguyễn Hoành Định làm Tổ trưởng cùng các cán bộ, chiến sĩ triển khai các biện pháp nghiệp vụ đón đầu, bắt giữ các đối tượng.

Khoảng 30 phút sau, khi 3 đối tượng (1 nam, 2 nữ) điều khiển xe máy đến thị trấn Mađaguôi (huyện Đạ Huoai) thì bị các cán bộ, chiến sĩ CSGT đón lõng kiểm tra.

Qua xác minh ban đầu, với những đặc điểm nhận dạng trùng khớp các thông tin mà lực lượng nghiệp vụ Công an thành phố Bảo Lộc cung cấp, nên Trạm CSGT Mađaguôi đã yêu cầu 3 đối tượng về trụ sở để làm việc.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng CSGT đã phát hiện các đối tượng đang cất giữ một túi ni lông, bên trong chứa tổng cộng 17 điện thoại di động.

Làm việc với công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, gồm: Nguyễn Trọng Hùng (24 tuổi, ngụ tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Nguyễn Thị Kiều Trâm (36 tuổi, ngụ tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và Phạm Thị Thanh Thủy (35 tuổi, ngụ tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, số điện thoại di động nói trên do các đối tượng móc túi lấy trộm của của người dân đến vui chơi, mua sắm tại Hội chợ ở phường 1 (thành phố Bảo Lộc).

Khi các đối tượng đang trên đường tẩu thoát thì bị lực lượng CSGT bắt giữ. Trong 3 đối tượng bị bắt giữ thì Phạm Thị Thanh Thủy là đối tượng có 4 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Nguyễn Thị Kiều Trâm có 1 tiền án cùng tội danh nêu trên.

Hiện, Trạm CSGT Mađaguôi đã hoàn tất các thủ tục bàn giao 3 đối tượng cùng toàn bộ các tang vật liên quan cho Công an thành phố Bảo Lộc để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố Bảo Lộc thông báo, ai là người bị mất trộm điện thoại khi đến Hội chợ triển lãm tại phường 1 thì liên hệ với Công an thành phố Bảo Lộc để được hỗ trợ xác minh nhận lại tài sản.

Địa chỉ liên hệ trụ sở Công an thành phố Bảo Lộc tại 206 Huỳnh Thúc Kháng (phường 2, thành phố Bảo Lộc) hoặc liên hệ trực tiếp Thiếu tá Võ Văn Dự số điện thoại: 0937.796.797.

SIÊU TRỘM TÔM HÙM SA LƯỚI

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Tú (38 tuổi, trú tại Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) - nghi phạm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản, trong đó phải kể đến việc đối tượng này lấy trộm con tôm hùm gần 10 triệu đồng tại cửa hàng ở quận Cầu Giấy.

Ngày 8/7, Công an quận Hà Đông cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thanh Tú để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản . Tú là đối tượng từng có tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và là tác giả vụ trộm con tôm hùm trị giá gần 10 triệu đồng tại cửa hàng ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua.

Theo cơ quan công an, trước đó, ngày 28/6, chị Lan (28 tuổi, tên được thay đổi) - chủ cửa hàng trà sữa ở đường Lê Lợi (Hà Đông) trình báo bị đối tượng nam giới giả vờ mua hàng, trộm điện thoại iPhone 12 Pro max.

Qua xác minh ban đầu, từ đặc điểm của nghi phạm, Công an quận Hà Đông nhận thấy đối tượng này có nhiều điểm giống với người đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại các cửa hàng trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự đơn vị nhanh chóng xác minh, truy bắt nghi phạm. Đến ngày 7/7, Nguyễn Thanh Tú bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Tú khai nhận do nghiện ma túy và không có việc làm ổn định, đối tượng này thường sống lang thang và giả làm người mua hàng tại các cửa hàng để trộm cắp tài sản khi có cơ hội. Từ năm 2022 đến nay, Tú đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại các cửa hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đáng chú ý, ngày 3/10/2023, Tú đã trộm con tôm hùm trị giá khoảng 10 triệu đồng tại cửa hàng hải sản trên phố Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội). Sự việc được camera ghi lại và người dân đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Ngoài ra, Tú cũng là thủ phạm nhiều vụ trộm điện thoại khác như tại cửa hàng trà sữa MIXUE, phường Mộ Lao, Hà Đông, ngày 7/7; cửa hàng sữa phường La Khê, quận Hà Đông; cửa hàng nội thất số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa...

Hiện Công an quận Hà Đông đang điều tra mở rộng vụ án. Đồng thời đề nghị ai là bị hại của đối tượng Tú, đến trình báo đội CSHS Công an quận Hà Đông gặp đồng chí Mai Hải Ninh, điện thoại 0977.455.679.

ĐỘT NHẬP SÒNG BẠC TRÁ HÌNH BẰNG HÌNH THỨC PHÒNG CHƠI GAME

Những phòng game này không dành cho trẻ em mà hoàn toàn phục vụ người lớn. Họ xuống tiền triệu để đổi điểm chơi trên máy.

Trên nóc nhà sách

Tòa nhà số 424-426 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) gồm 4 tầng, diện tích sử dụng hàng ngàn mét vuông. Trong đó, 3 tầng dưới là một cơ sở bán sách, văn hóa phẩm... của chuỗi nhà sách TT (viết tắt) có quy mô toàn quốc, thu hút rất nhiều trẻ nhỏ, phụ huynh đến mua sắm, vui chơi. Trên tầng 4 tòa nhà này có một khu giải trí được bài trí phong cách khác biệt, độc lập với khu nhà sách.

Ra khỏi thang máy trên tầng 4, chúng tôi rẽ tay trái rồi đi dọc lối đi đến khu vực treo biển “B88, bi-a club - game vui chơi giải trí”. B88 chính là một phần mềm/trang web chuyên về cờ bạc trên internet. Mở cánh cửa đi vào có hai dãy bàn bi-a. Nơi đặt máy chơi game ẩn phía sau lớp vách ngăn bằng kính mờ.

Bước vào phía trong, chúng tôi choáng ngợp khi thấy vài chục người cùng có mặt trong không gian chỉ khoảng 100m2 này. Những người có mặt tại đây từ thanh niên trên dưới 20 tuổi đến các ông bà trên 60 tuổi, đang hò hét. Nhiều người chơi căng thẳng, châm thuốc liên hồi khiến không khí tại đây thêm ngột ngạt.

Trong căn phòng này có tổng cộng 10 máy trò chơi điện tử dạng bắn cá, chơi bài hình chiếc bàn cỡ lớn, mỗi máy có thể chơi được 8 người. Đặc điểm chung của các loại máy này là đều hiển thị bằng tiếng Trung Quốc.

Khi bắt đầu chơi, chủ điểm chơi sẽ quy đổi tiền thành điểm chơi. Tuỳ loại máy, 1.000 đồng sẽ được quy đổi thành 1 điểm hoặc 10 điểm trên máy. Kết thúc cuộc chơi, người chơi sẽ được chủ điểm chơi quy đổi lại thành tiền.

“Đốt” tiền và ngủ qua đêm

Tụ điểm này hoạt động 24/24 h, chia thành 2 ca. Các quản lý rất bận rộn khi phải liên tục “kích” điểm (chuyển đổi tiền thành điểm chơi trên máy) của khách. Số tiền nạp của khách dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng/lần. Ngoài thu tiền mặt, nhiều khách chuyển khoản. Đa số người chơi ở đây đều là khách quen; khách và người quản lý đều biết mặt, biết tên nhau. Vì là người lạ, chúng tôi bị người quản lý dò hỏi kỹ và liên tục nhòm ngó.

Quan sát tại bàn chơi mà người chơi gọi là “ bát quái ”, chúng tôi thấy số trên máy của một phụ nữ khoảng 50 tuổi hiển thị hơn 7.000 điểm chơi, tương đương hơn 7 triệu đồng. Một người đàn ông mà người này gọi là chồng cũng có mặt tại đây. Vị trí chơi đối diện là của một nam thanh niên, có thời điểm trên máy hiển thị hơn 12.000 điểm, tương đương hơn 12 triệu đồng. Tại máy “bát quái” này luôn kín 8 vị trí chơi, người này hết điểm, người khác lại vào thay thế.

Tại bàn bắn cá, những “con thiêu thân” cũng quay cuồng trong may rủi. Tất cả đều rất tập trung, tay trái điều chỉnh hướng đạn của máy bắn cá trên màn hình, tay phải liên tục bấm nút bắn cá. Âm thanh bấm nút của người chơi đồng loạt kêu “cạch cạch cạch…” đinh tai nhức óc. Bỗng một người đàn ông trung niên “bắn cá nổ hũ” trúng gần 3 triệu đồng. Mấy phụ nữ chơi cùng bàn chúc mừng rồi hô hét “chia cho em đi anh ơi” để xin “lộc”. Người đàn ông này vội đáp: “Anh nướng vào cái máy này cả trăm rồi (trăm triệu đồng - PV)” để từ chối.

Chúng tôi lân la làm quen với một thanh niên tên H. đã nhiều năm chơi tại tụ điểm này. H. nói: “Ở đây mở từ năm 2018, chủ tên Thịnh, là dân xã hội. Chơi ở đây yên tâm vì chủ bao luật hết rồi. Thời điểm COVID-19, ở đây vẫn cho khách lên chơi bình thường, chơi suốt ngày suốt đêm không cần về. Ở đây cũng lo ăn ở. Đến bữa, sẽ có người gọi cơm mang đến. Ngủ thì có ghế sofa, giường gấp”. Quan sát xung quanh, nhiều người chơi cả nam và nữ khi đã mệt hoặc hết tiền không về nhà mà nằm la liệt, ngả ngốn trên giường tạm.

Làm quen, giao lưu nhiều ngày, khi được coi là bạn chơi, H. rủ tôi đi chơi xa một chuyến ở địa điểm “hoành tráng”, “đông vui” hơn.

THIẾU NỮ 17 TUỔI SA LƯỚI VÌ TÀNG TRỮ MA TÚY

Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ bắt quả tang V.T.M.A (SN 2007, trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Ngày 8/7, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 4/7 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP.Việt Trì đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Kiều Xuân Việt và Vàng Thị Minh Ánh về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý" và "Tàng trữ trái phép chất ma tuý".

Trước đó, vào hồi 20 giờ 15 phút ngày 26/6, trong quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông tại tổ 23, khu Lăng Đài, phường Bạch Hạc, TP.Việt Trì, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, bắt quả tang V.T.M.A (SN 2007, trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) đang có hành vi tàng trữ trái phép 2 viên nén màu trắng, 2 túi nilon bên trong có chứa chất bột cục màu trắng.

Theo Vàng Thị Minh Ánh khai nhận, đây là các loại ma túy tổng hợp. Kết quả trưng cầu giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ xác định: 2 viên nén màu trắng là ma túy tổng hợp MDMA, khối lượng 0,865gam; 2 túi nilon bên trong có chứa chất bột cục màu trắng là ma túy Ketamin, khối lượng 1,467 gam.

Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã bàn giao hồ sơ và đối tượng cho Công an TP.Việt Trì thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan CSĐT Công an TP.Việt Trì đã làm rõ Kiều Xuân Việt (SN 1997, trú tại xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) đã bán trái phép chất ma túy cho Vàng Thị Minh Ánh.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Việt Trì đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi ở của Kiều Xuân Việt ở xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Tại đây, cơ quan công an đã thu giữ 1,278g ma túy Ketamin.

Nguồn: Người Đưa Tin; Soha; Kenh14; Dân Việt

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Hội Người Việt Nam Leipzig e.V. tổ chức TẾT ẤT TỴ 2025

Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8

Đức Việt Online

Lên đầu trang