.jpg)
TRI ÂN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ TẠI LÀO
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), sáng 27/7 tại ba miền Bắc, Trung, Nam Lào đã diễn ra nhiều hoạt động tưởng niệm, tri ân các anh hùng, liệt sĩ Việt Nam - Lào, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và góp phần vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc.
Tham dự tại các sự kiện có đại diện các cơ quan Việt Nam tại Lào; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của hai nước Việt Nam - Lào, cùng đông đảo Chư tôn đức Tăng Ni, cộng đồng người Việt Nam tại Lào và người dân địa phương.
Tại tỉnh Xiengkhouang, Bắc Lào, đã diễn ra Lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ Lào - Việt Nam, những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử chiến đấu gian khổ chống kẻ thù chung, dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, nhiều quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã sát cánh bên cách mạng Lào, xem nhân dân Lào như ruột thịt, cùng chia sẻ gian khổ, chiến đấu kiên cường. Ngược lại, quân tình nguyện Việt Nam luôn nhận được sự cưu mang, giúp đỡ đầy nghĩa tình từ nhân dân Lào.
Đại sứ Nguyễn Minh Tâm khẳng định, máu xương của các anh hùng liệt sĩ hai nước đã hòa quyện, tô thắm lá quốc kỳ thiêng liêng và những dòng sông, cánh rừng, bản làng khắp nước Lào là chứng tích sống động của tình đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Lào. Hai nước tiếp tục phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để đưa các anh trở về yên nghỉ trên đất mẹ Việt Nam, như một hành động tri ân đầy nhân văn.
Tại Trung Lào, Đoàn đại biểu Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet, do bà Đặng Thị Hải Tâm, Tổng Lãnh sự, làm Trưởng đoàn, đã phối hợp với chính quyền huyện Sepon tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Bảo tàng truyền thống Liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam ở Bản Đông và Khu tưởng niệm Chiến dịch Lam Sơn 719.
Sáng cùng ngày tại Nam Lào, Đoàn đại biểu Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, tỉnh Champasak, do bà Tạ Phương Dung, Tổng Lãnh sự, dẫn đầu đã đến dâng hương tại Tượng đài Liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam ở huyện Paksong, nơi ghi dấu tình đoàn kết chiến đấu giữa hai dân tộc.
Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống anh dũng, khẳng định đây không chỉ là một hoạt động chính trị có ý nghĩa, mà còn là biểu hiện sâu sắc của đạo lý và tình cảm Việt Nam - Lào. Tổng Lãnh sự Tạ Phương Dung nhấn mạnh, hoạt động này cũng thể hiện sâu sắc đạo lý truyền thống ngàn đời của dân tộc Việt Nam là ghi nhớ công ơn những người đã hy sinh vì độc lập, tự do và lý tưởng cách mạng. Tổng Lãnh sự đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng thế hệ hôm nay sẽ tiếp nối xứng đáng truyền thống cao đẹp ấy, tiếp tục vun đắp, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Lào, ông Đồng Công Dũng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại tỉnh Champasak, cho biết đây là một trong những hoạt động thường niên có ý nghĩa sâu sắc, khi cộng đồng người Việt Nam tại Champasak cùng nhau hướng về Tổ quốc, tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc Việt Nam - Lào.
Ông Dũng bày tỏ, được tham gia lễ tưởng niệm trong một không gian trang nghiêm và đầy xúc động như thế này là niềm vinh dự lớn lao đối với bà con kiều bào. Những người con xa quê hương càng thấm thía hơn giá trị của hòa bình và càng biết ơn sâu sắc những người đã ngã xuống vì tương lai tươi sáng của hai dân tộc; đồng thời, như một lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của thế hệ hôm nay, tiếp tục gìn giữ, vun đắp và phát triển tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào để mối quan hệ đặc biệt này mãi mãi là tài sản vô giá của hai dân tộc.
Tại các địa điểm tổ chức, trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đoàn đại biểu của Việt Nam - Lào đã dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các chiến sĩ cách mạng và đồng bào hai nước đã hy sinh vì nền độc lập, tự do và hòa bình; đồng thời khẳng định quyết tâm gìn giữ, vun đắp và phát triển tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào đúng như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu.
THƯƠNG HIỆU GIÀY CỦA CHÀNG TRAI VIỆT TẠI CZECH
Từ một cậu bé nhập cư rồi trở thành luật sư và giờ là người sáng lập thương hiệu giày được nhiều người biết đến. Đó là câu chuyện về Viet Do Pham, một mảnh ghép thú vị trong bức tranh về những người Việt thế hệ thứ hai tại Cộng hòa Czech.
Viet Do Pham sinh năm 1991 tại Hải Phòng, cùng gia đình sang Czech định cư khi 6 tuổi. Cuộc sống ở châu Âu những năm đầu không hề dễ dàng, mà theo như Viet Do Pham kể: “Việc học ngôn ngữ và hòa nhập xã hội rất khó khăn. Giao tiếp là một thách thức lớn vì tiếng Czech phức tạp”. Tuy nhiên, cũng như nhiều gia đình người Việt khác, vốn coi sự học là hành trang bước vào đời, nên cha mẹ Viet Do Pham luôn động viên anh dồn sức cho việc học. Nhờ nỗ lực không ngừng, Viet Do Pham nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới và rồi “hái trái ngọt” khi thi đậu vào khoa Luật của Đại học Masaryk danh tiếng của Czech.
Sau khi tốt nghiệp, chàng trai trẻ gốc Việt làm việc cho một hãng luật tại thủ đô Prague, chuyên tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp. Dù có một công việc ổn định và được xem là danh giá trong xã hội, Viet Do Pham luôn cảm thấy mình “thiếu một cái gì đó” để được “phát triển toàn diện”. “Dù bố, mẹ tôi đều là doanh nhân nhưng chưa bao giờ họ khuyến khích tôi làm chủ doanh nghiệp. Họ muốn tôi trở thành bác sĩ hoặc luật sư. Nhưng tôi luôn cảm nhận được dòng máu khởi nghiệp trong mình và vợ tôi, Daja Do Pham, cũng vậy. Sau nhiều năm tìm hiểu, chúng tôi quyết định phải kinh doanh thứ gì đó dựa trên kinh nghiệm của bản thân, mang lại giá trị gia tăng và giúp đỡ được nhiều người”, Viet Do Pham chia sẻ.
Và sản phẩm vợ chồng Viet Do Pham lựa chọn lại bắt nguồn từ một sự kiện rất đỗi đời thường từ thời sinh viên. Đó là trong một buổi dạ hội, nơi anh cùng Daja Do Pham (khi đó còn là bạn gái) tham dự, thấy mình thấp hơn người yêu khoảng 5cm, Viet Do Pham đã lót thêm đệm vào giày. “Khi đó, tôi cảm thấy tự tin hơn hẳn. Và có lẽ, tôi không phải người duy nhất cần cảm giác này”, Viet Do Pham nhớ lại. Từ suy nghĩ ấy, một câu hỏi lớn xuất hiện trong đầu Viet Do Pham: Liệu có thể tạo ra một thương hiệu giày giúp đàn ông cảm thấy tự tin hơn, với thiết kế tinh tế, giúp họ cao thêm vài phân mà không ai nhận ra?
Giày nam có gót cao rất nhiều, nhưng vợ chồng Viet Do Pham muốn làm ngược lại với phần đệm bên trong để giày trông giống như những đôi giày bình thường khác. Làm sao để có một đôi giày thiết kế thanh lịch nhưng khi đi phải thoải mái là điều mà Viet Do Pham trăn trở trong nhiều năm. Tình cờ, anh tìm được lời giải trong một chuyến về thăm Việt Nam. “Những người thợ đóng giày ở Việt Nam có rất nhiều kinh nghiệm trong việc sản xuất những đôi giày có đế cao. Tôi đã mua thử vài đôi và khá hài lòng. Tôi đã thử nghiệm và mất vài năm cải tiến thêm trước khi bắt tay vào sản xuất”, Viet Do Pham cho biết. Những đôi giày đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam, nhưng chất lượng chưa đạt kỳ vọng. Sau nhiều lần cải tiến, vợ chồng anh quyết định chuyển toàn bộ quy trình sản xuất sang châu Âu và thương hiệu mang tên Dopham’s ra đời năm 2018.
Những ngày đầu khởi nghiệp, khó khăn về vốn, chuỗi cung ứng, chiến lược thương hiệu… đều là thử thách đối với một người chuyển sang làm thời trang từ nghề luật. Nhưng với nỗ lực không biết mệt mỏi của bản thân, vợ chồng Viet Do Pham đã khiến Dopham’s định vị được chỗ đứng riêng biệt trên thị trường. Thị trường giày tại Czech và châu Âu vốn đã bão hòa, nhưng Dopham’s chọn cho mình một phân khúc riêng với giày tăng chiều cao cho nam giới có thiết kế thanh lịch, phù hợp công sở. Một yếu tố đặc biệt của thương hiệu là sự gắn kết với văn hóa Việt. Trong các bộ sưu tập mới, vợ chồng Viet Do Pham thường lấy cảm hứng từ những giá trị Á châu như sự tỉ mỉ, tính kiên trì và trọng lễ nghĩa. Trong khi đó, yếu tố châu Âu của quê hương thứ hai của Viet Do Pham được thể hiện qua tính tối giản, tinh tế và chất lượng bền vững.
Hiện Dopham’s có showroom tại Prague và đang mở rộng bán hàng trực tuyến toàn châu Âu. Thương hiệu nhận được sự quan tâm từ truyền thông địa phương và cả cộng đồng người Việt tại Czech. Không còn là cậu bé từng lặng lẽ lót giày cho cao hơn bạn gái, Viet Do Pham là một ví dụ thành công của thế hệ người Việt thứ hai tại Czech, một minh chứng về “cao thêm vài phân”, nhưng tầm nhìn đủ để thay đổi cả một cuộc đời.
NAM SINH NGƯỜI VIỆT SÁT HẠI GIÁO VIÊN TẠI NHẬT: CÔ GIÁO VỪA VỀ NHÀ THĂM MẸ THÌ THẢM KỊCH KINH HOÀNG ẬP ĐẾN
.jpg)
Người quen và hàng xóm của nạn nhân vẫn đang bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của cô.
Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào khoảng 4 giờ 20 chiều ngày 26/5 tại một ngôi nhà ở thị trấn Higashiyamashiro, thành phố Imari, tỉnh Saga đang gây chú ý trên truyền thông Nhật Bản. Nạn nhân là cô Mukumoto Maiko (40 tuổi), một giảng viên tiếng Nhật. Nghi phạm được xác định là Dam Duy Khang (24 tuổi), một thực tập sinh kỹ năng người Việt Nam sống gần nhà nạn nhân.
Cảnh sát tỉnh Saga cho biết, Dam Duy Khang đã đột nhập vào nhà cô Maiko, dùng dao uy hiếp và cướp đi 11.000 yên (hơn 1,7 triệu đồng). Khi cô Maiko chống cự, hắn đã ra tay sát hại cô bằng nhiều nhát dao vào vùng cổ và bụng. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nguyên nhân cái chết của cô là do mất máu.
Sự việc xảy ra khi cô Mukumoto Maiko và mẹ cô (70 tuổi) đang ở nhà. Sau khi nghe tiếng chuông cửa, hai mẹ con đã mở cửa và bị nghi phạm xông vào tấn công. Tên này hét lên "tiền", "đưa ví đây" rồi tấn công cả hai mẹ con. Người mẹ may mắn chạy thoát và cầu cứu hàng xóm báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến hiện trường, cô Mukumoto Maiko đã tử vong tại chỗ. Mẹ cô bị thương ở cổ nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Một người hàng xóm 60 tuổi chia sẻ, vài ngày trước bà có gặp mẹ cô Maiko và được bà cho biết con gái vừa về nhà. Bà bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của cô gái mà bà biết từ nhỏ: "Maiko là một đứa trẻ rất thông minh, từ nhỏ đã học giỏi. Tôi nhớ con bé còn học đàn piano và dân ca nữa. Tôi vẫn không thể tin nổi chuyện này lại xảy ra." Một người bạn học cũ của nạn nhân thời tiểu học và trung học cũng bày tỏ sự đau buồn: "Cô ấy học giỏi, vẽ đẹp. Thật đau lòng khi nghe tin cô ấy gặp phải chuyện như vậy."
Cô Mukumoto Maiko tốt nghiệp một trường trung học tư thục tại thành phố Imari, sau đó học lên Đại học Saga. Cô thông thạo nhiều ngoại ngữ và từng dạy tiếng Nhật tại Trung Quốc. Một người bạn của gia đình, quen biết cô hơn 30 năm vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết: "Hai mẹ con họ rất thân thiết với nhau. Tôi vẫn không thể chấp nhận được sự thật này."
Cảnh sát đã bắt giữ Dam Duy Khang vào ngày 27/5 sau khi tiến hành thẩm vấn. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Nguồn: Báo Tin Tức; Sài Gòn Giải Phóng; Kenh14
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá