.jpg)
HỘI THANH NIÊN, SINH VIÊN TẤT BẬT CHUẨN BỊ SỰ KIỆN VÒNG TAY NƯỚC MỸ LẦN THỨ 12
Được tổ chức từ ngày 4-6/10 tại New York, sự kiện Vòng tay nước Mỹ 2024 do Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Mỹ tổ chức, trở lại với chuỗi hoạt động mang không khí sôi động của thành phố này.
Vòng tay nước Mỹ là sự kiện thường niên, thu hút sự quan tâm và hưởng ứng của hàng chục nghìn sinh viên và trí thức trẻ Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc không chỉ tại Mỹ mà trên khắp thế giới.
Với chủ đề “New York Starlight - Dám ước mơ, Dám tỏa sáng”, sự kiện năm nay không chỉ tạo cơ hội truyền cảm hứng, cung cấp những kỹ năng thiết yếu cho các thế hệ trẻ, mà còn là nơi kết nối và xây dựng mạng lưới hỗ trợ vững chắc giữa học sinh, sinh viên và các chuyên gia trong cộng đồng.
Theo Ban tổ chức, sự kiện lớn nhất năm của cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Mỹ sẽ bao gồm chuỗi hoạt động đặc sắc, ý nghĩa như: We-Connect Fair: Kết nối việc làm; Gala Night: Tiệc tối - Biểu diễn nghệ thuật - Ca sĩ khách mời bí mật; Soccer Tournament: Giải bóng đá liên bang; City tour: Khám phá vẻ đẹp của New York; Philanthropy: Hoạt động gây quỹ giúp đỡ cộng đồng.
Với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, đời sống nhộn nhịp, đa dạng về ẩm thực, mua sắm, nghệ thuật và trải nghiệm văn hoá, New York là điểm đến không thể nào lý tưởng hơn của Vòng tay nước Mỹ lần thứ 12.
TRẢI NGHIỆM KINH HOÀNG KHI IRAN NÃ LOẠT TÊN LỬA VÀO ISRAEL
Khi Iran tấn công Israel, còi báo động vang khắp nơi. Đang trên đường, chị Kim Golbari chạy loạn liên tiếp 4 lần.
Tối 1/10, theo giờ địa phương, Iran tấn công Israel để trả đũa việc Israel đã gây ra cái chết của thủ lĩnh Hezbollah và những người khác. Hàng trăm quả tên lửa từ Iran nã vào địa phận của Israel trong khoảng thời gian ngắn.
Còi báo động vang khắp thành phố Tel Aviv, thành phố miền Trung Israel nơi chị Kim Golbari sinh sống.
Thời điểm này, người phụ nữ gốc Việt đang trên đường trở về nhà và phải chạy loạn liên tiếp 4 lần.
Chị Kim Golbari quê gốc Đồng Nai, đã có 15 năm sống ở Israel. Tại đây, chị mở một cửa tiệm làm đẹp.
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, chị Kim Golbari không giấu nổi bàng hoàng. Mô tả về cuộc tấn công này, người phụ nữ Việt thảng thốt: "Chưa từng thấy trong đời. Quá khủng khiếp".
CHUẨN BỊ SẴN TINH THẦN SƠ TÁN KHI CHIẾN SỰ Ở LEBANON LEO THANG
.jpg)
Nhiều người dân đã phải sơ tán kể từ khi xung đột bùng phát giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon.
Kể từ khi xung đột nổ ra giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon, hàng chục nghìn người Israel và khoảng 1 triệu người Lebanon đã phải sơ tán. Trước tình hình xung đột ngày càng leo thang, cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại Lebanon cũng đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó. Họ nhận được sự hỗ trợ từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập, cơ quan kiêm nhiệm tại Lebanon, cùng các tổ chức quốc tế và đại sứ quán của một số nước bạn, nhằm đảm bảo an toàn trong thời kỳ chiến sự.
Chị Từ Thị Năm đang sinh sống và làm việc tại thành phố Beirut, Lebanon không khỏi lo lắng khi thấy dòng người di chuyển ra bờ biển lánh nạn. Những người này đã bị mất nhà sau các cuộc không kích vào nhằm vào trụ sở chính của lực lượng Hezbollah ở vùng ngoại ô thủ đô Beirut, Lebanon khiến nhiều toàn nhà bị phá hủy hoàn toàn.
Chị Từ Thị Năm - người Việt đang sinh sống và làm việc tại Lebanon - kể: "Hôm qua, có một vài tiếng súng bắn gần đây, hôm nay lại có cuộc tấn công vào trụ sở Hezbollah gần chỗ tôi ở, khiến mọi người ai cũng hoang mang và sợ hãi. Nhìn ra ngoài ban công có rất nhiều người không còn nhà cửa để ở. Họ đã di chuyển đến những con đường ở dọc bờ biển. Rất nhiều phụ nữ và trẻ em ăn uống, nghỉ ngơi ở đấy, ban đêm họ trải mền ra ngủ, nhìn rất đáng thương".
Chị Năm sang Lebanon làm việc được 10 năm. Chị hiện làm giúp việc cho một gia đình người Lebanon. Nhờ thu nhập ổn định, chị vẫn quyết định ở lại, dù mỗi ngày đều nhận được điện thoại từ gia đình, hỏi thăm tình hình và mong chị sớm trở về nước.
Chị Từ Thị Năm nói: "Mọi người ở nhà rất là lo lắng, gọi điện, nhắn tin, khuyên tôi về nước nhưng tôi cũng nói với họ là chỗ tôi vẫn an toàn, đại diện Đại sứ quán Việt Nam có liên hệ với tôi hướng dẫn người dân đảm bảo an toàn trong thời gian này. Nếu căng thẳng hơn, chủ nhà sẽ cho chúng tôi chuyển lên nhà trên núi ở nên tôi chưa có ý định đi về. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ theo dõi tình hình xem nếu căng thẳng hơn thì tôi sẽ về nước".
Ông Nguyễn Huy Dũng - Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Lebanon - cho biết: "Hiện ở Lebanon có 13 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc. Qua liên lạc với Đại sứ quán, chúng tôi được biết là tình hình sức khỏe của các công dân này vẫn đang ổn định và an toàn. Kể từ khi tình hình Israel và Lebanon căng thẳng, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Lebanon liên tục đưa ra những cảnh báo về tình hình chiến sự leo thang ở khu vực này. Chúng tôi cũng đang phối hợp chặt chẽ với lãnh sự danh dự Việt Nam tại Lebanon, một số tổ chức quốc tế cũng như là các Đại sứ quán một số nước bạn bè để có phương án kịp thời hỗ trợ công dân Việt Nam trong những tình huống xấu nhất".
Trong trường hợp khẩn cấp cần hỗ trợ, Đại sứ quán đề nghị người dân Việt Nam sinh sống tại Lebanon liên lạc ngay với Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Lebanon thông qua đường dây nóng, Văn phòng Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân.
NAM THANH NIÊN NGƯỜI VIỆT BỊ TÀU HỎA ĐÂM TỬ VONG TẠI KANAGAWA, NHẬT BẢN
Ngày 29/9, một nam thanh niên quốc tịch Việt Nam đã tử vong sau khi bị tàu hỏa đâm tại một giao lộ đường sắt ở Yokohama. Giao lộ này dài hơn 40 mét, được biết đến là một “điểm đen giao thông” với nhiều vụ tai nạn đã xảy ra trước đây. Nam thanh niên đã tử vong tại chỗ, cảnh sát nghi ngờ nạn nhân đứng sai khu vực do sử dụng điện thoại di động. Tại đó, có 1 khoảng trống để tránh đoàn tàu nhưng có thể nạn nhân đã hiểu nhầm và dừng lại trên đường ray.
Vị trí tai nạn là một giao lộ với 8 đường ray, chiều dài hơn 40 mét. Người dân cho biết quãng đường quá dài khiến việc băng qua rất nguy hiểm, đặc biệt khi mang theo hành lý.
Giao lộ này có một khoảng không gian để người dân tránh tàu khi không kịp băng qua, tuy nhiên vụ tai nạn xảy ra gần khu vực này. Nạn nhân được xác định là Vương Bùi Ngọc Long, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Theo camera an ninh, anh đã đi vào khu vực đường ray khi đang sử dụng điện thoại di động và dừng lại giữa đường ray.
Tài xế tàu đã phát hiện và phanh gấp khi cách nạn nhân khoảng 100 mét, nhưng không kịp ngăn chặn tai nạn. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tai nạn chết người tại giao lộ này.
Trước đó, vào tháng 8/2013 và tháng 4/2024, cũng đã có 2 trường hợp tử vong tại đây. Đó là 1 nạn nhân nam 88 tuổi và 1 nạn nhân nam 52 tuổi.
Vụ việc này tiếp tục làm dấy lên lo ngại về an toàn giao thông tại khu vực. Người dân địa phương cho biết họ thường xuyên gặp tình huống nguy hiểm khi băng qua đường, đặc biệt khi sử dụng tai nghe hoặc điện thoại di động. Theo người dân địa phương, 1 ngày có đến 5 ca gặp nguy hiểm khi đi qua đoạn đường này. Có trường hợp người dân vừa đi vào khu vực giao lộ thì thanh chắn đóng, họ buộc phải nhờ người ở phía bên kia đường mở thanh chắn cho họ vượt qua. Cũng có trường hợp người đi xe lăn vì vội qua đường mà bị ngã.
Thành phố Yokohama đã đề xuất loại bỏ giao lộ này, tuy nhiên cuộc thảo luận vẫn đang gặp nhiều khó khăn vì lo ngại việc di chuyển sẽ trở nên phức tạp hơn. Sau tai nạn, có nhiều người đã đến cầu siêu cho nạn nhân tại hiện trường. Hiện tại, chính quyền địa phương đang tiếp tục thảo luận với các cơ quan liên quan nhằm đưa ra giải pháp an toàn hiệu quả hơn cho khu vực này.
Nguồn: Báo Quốc Tế; Dân Trí; VTV; LocoBee
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá