Người Việt hải ngoại: Mẹ nuôi thay đổi cuộc đời cô gái không tay; Lan tỏa bản sắc ở CH Bắc Macedonia; Đến New Zealand học sau đại học; Lễ hội các dân tộc tại Ý

Mẹ nuôi Mỹ thay đổi cuộc đời cô gái Việt không tay

32 năm trước, khi Susan Buchholz ra sân bay đón đứa con nuôi từ Việt Nam sang, nhân viên trao cho bà một em bé, một bình sữa và dặn đứa bé cần được đi khám ngay.

Đứa trẻ được nhận nuôi có tên khai sinh là Nguyễn Lệ Anh, 7 tháng tuổi, sinh ra đã không có tay, đang bị nhiễm trùng tai rất nặng và viêm xoang. Bà Susan đặt cho cô bé tên tiếng Anh là Anna.

"Anna đến với tôi như một sự sắp đặt của số phận", bà Susan, 74 tuổi, một nhà vật lý trị liệu nghỉ hưu ở bang Washington kể. Từ nhỏ, bà bị cuốn hút bởi cuốn The Family Nobody Wanted, kể về một gia đình nhận nuôi nhiều đứa trẻ bị bỏ lại trong hệ thống bảo trợ. Khi trưởng thành, bà chọn trở thành nhà vật lý trị liệu, sống độc thân và nhận nuôi 5 đứa trẻ có khiếm khuyết.

Một ngày đầu năm 1994, gia đình bà được tặng cuốn sổ giới thiệu những đứa trẻ trên khắp thế giới đang chờ được nhận nuôi. Susan đưa cho các con nuôi và bảo mỗi người kẹp giấy vào trang của em bé mình yêu thích. "Em nào có nhiều kẹp giấy nhất sẽ được nhận nuôi", bà nói.

Susan gọi cho cơ quan nhận con nuôi để hỏi về cậu bé được chọn nhiều nhất thì được thông báo em đã có gia đình khác. Khi biết bà là nhà vật lý trị liệu, nhân viên hỏi: "Có một bé gái ở Việt Nam, sinh ra không có tay. Bà có quan tâm không?".

"Đương nhiên là có", Susan trả lời.

Đứa trẻ khi đó mới 7 tháng tuổi, đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm trẻ mồ côi và suy dinh dưỡng Từ Liêm, Hà Nội.

Để hoàn tất thủ tục nhận nuôi Lệ Anh, bà mất 5 tháng hoàn thiện thủ tục với khoảng 80 loại giấy tờ. "Tôi vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng cũng được ôm con bé trong vòng tay sau quãng thời gian dài chờ đợi", bà kể.

Ngay ngày đầu đặt chân đến Mỹ, Susan đưa con đến bác sĩ nhi khoa. Anna lúc đó đang có nhiều bệnh nhưng hầu như không quấy khóc. Đứa trẻ chỉ lặng lẽ quan sát mọi thứ và nhìn anh chị quây quần bên mình.

Với một đứa trẻ không có tay, Susan biết con sẽ gặp nhiều khó khăn trong tương lai nên bà chú trọng dạy con tính tự lập. Mỗi khi Anna nhờ giúp mặc áo khoác hay mang ba lô ra xe, bà đều từ chối và nói: "Con có thể tự làm được" hay "Con hãy thử tự làm trước đi".

"Từ những việc nhỏ nhất tôi phải tự tìm cách xoay xở", Anna nhớ lại. Nhờ vậy, cô sớm học cách sử dụng đôi chân để làm mọi việc.

Susan cũng đưa con đến gặp chuyên gia hoạt động trị liệu để rèn luyện những kỹ năng khó mà Anna không thể tự học. Ngày nhỏ, Anna từng khó chịu với mẹ vì nghĩ bà quá nghiêm khắc. Nhưng trưởng thành, cô hiểu đó chính là cách mẹ chuẩn bị cho mình khả năng sống độc lập.

Đến nay, trước mỗi lần ra ngoài, Anna đều chủ động tính trước những trở ngại có thể gặp. Từ việc chọn loại túi phù hợp, sắp xếp thẻ tín dụng ở vị trí dễ lấy đến xác định trước những tòa nhà khó tiếp cận. Mọi kinh nghiệm đều được cô tích lũy qua quá trình tự thích nghi.

Tuy nhiên, sự tự lập không giúp Anna tránh được mặc cảm.

Khi Anna lên 8 tuổi, trong một lần tham gia trại hè, cô mặc áo dài tay để che khuyết tật. Khi bạn hỏi có phải bị gãy tay không, cô gật đầu. Suốt kỳ trại, Anna để người khác giúp mọi việc, không dám dùng chân. "Tôi luôn ước mình là một người khác", cô kể.

Nhìn con vật lộn với mặc cảm, Susan tìm nhiều cách giúp Anna kết nối với cộng đồng nhưng đều không hiệu quả, cho đến khi biết đến Mạng lưới Quốc tế dành cho Người cụt chi (ICAN). Tại đây, Anna gặp những người cố vấn có hoàn cảnh giống mình. "Đó thực sự là bước ngoặt cuộc đời tôi", cô nói.

Người cố vấn của Anna cũng không có tay nhưng vẫn tự lái xe, xây dựng sự nghiệp, kết hôn và có cuộc sống hạnh phúc. Khi chứng kiến chị bước vào lễ đường với nụ cười rạng rỡ, Anna lần đầu tin mình cũng có thể có một tương lai như thế.

Năm 16 tuổi, cô khiến mẹ bất ngờ khi thông báo muốn tham gia cuộc thi Hoa hậu quận Clark (Miss Clark County Washington), thuộc hệ thống Hoa hậu Mỹ. "Khoảnh khắc ấy cho tôi thấy con đã thực sự làm chủ cuộc đời mình và chấp nhận bản thân từ sâu bên trong", Susan nói.

Người mẹ Mỹ cũng luôn giúp con ý thức về nguồn cội. Bà mua áo dài cho Anna mặc, tặng cô sách về Việt Nam và đưa con đến nhà thờ Công giáo của cộng đồng người Việt.

Năm Anna 7 tuổi, Susan đưa con trở lại Việt Nam để nhận nuôi thêm một bé gái. Lần đó Anna được quay về thăm trại trẻ mồ côi nơi mình từng sống.

Là một phụ nữ đơn thân nuôi 6 đứa trẻ khuyết tật, Susan thừa nhận có những khoảnh khắc kiệt sức. Dù có khoản trợ cấp nuôi con, thu nhập của một nhà vật lý trị liệu vẫn không đủ trang trải chi phí chăm sóc những đứa trẻ đều có vấn đề về sức khỏe. Nhiều thứ các con mong muốn, bà không đủ khả năng đáp ứng.

"Tôi luôn nói với các con là chúng ta có cái ăn, có nhà để ở và có quần áo để mặc là đã rất hạnh phúc. Thế giới vẫn còn rất nhiều người không có được một trong ba điều đó", bà kể.

Susan biết các con không thích nghe câu nói lặp lại ấy, nhưng bà tin nó sẽ giúp chúng biết trân trọng những gì đang có. Người mẹ đơn thân cũng cho rằng chính sự hỗ trợ của người thân, bạn bè và niềm tin vào những giá trị mình lựa chọn đã giúp bà đi qua những khó khăn.

Nỗi đau lớn nhất của bà là ba người con nuôi đã lần lượt qua đời vì biến chứng sức khỏe. Điều an ủi là những người con còn lại, trong đó có Anna, đều trưởng thành. Cô đã tốt nghiệp ngành Tâm lý tại Đại học Washington ở Seattle, yêu bản thân, sống tự lập và muốn truyền cảm hứng sống tích cực cho người xung quanh. "Con bé giờ đã là một người trưởng thành toàn diện. Tôi rất tự hào về con", bà Susan nói.

Anna có thể sống xa nhà để học đại học, sau đó tiếp tục hoàn thành một phần chương trình thạc sĩ ở nước ngoài. Hiện, cô làm việc tại bộ phận kế toán của một công ty công nghệ ở Mỹ.

Ngoài công việc, Anna làm tình nguyện viên cho các trại hè dành cho trẻ em khuyết tật chi. Gần đây, cô xây dựng kênh Annabythefoot, ghi lại cuộc sống thường ngày của một người làm mọi việc bằng chân, truyền cảm hứng cho những người cùng hoàn cảnh.

Nếu có cơ hội gặp lại người sinh ra mình, Anna chỉ muốn biết vì sao bị bỏ lại và nói lời cảm ơn đấng sinh thành. "Nhờ quyết định ấy, tôi mới gặp được mẹ Susan và có cuộc sống như ngày hôm nay", cô nói.

Lan tỏa bản sắc văn hóa, kết nối tình hữu nghị Việt Nam - CH Bắc Macedonia

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 30/6, tại Nhà hát Opera và Ballet Quốc gia ở trung tâm thủ đô Skopje, Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria kiêm nhiệm CH Bắc Macedonia đã phối hợp với Hiệp hội Du lịch Văn hóa Việt Nam tại châu Âu (VNCT), Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và Ban tổ chức Lễ hội Mùa hè Skopje tổ chức thành công sự kiện "Ngày Việt Nam tại Skopje 2026".

Được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội Mùa hè Skopje lần thứ 47, sự kiện thu hút gần 300 người dân sở tại và bạn bè quốc tế. Với chủ đề "Di sản - Hài hòa - Hiếu khách", chương trình đã giới thiệu một Việt Nam giàu truyền thống, năng động và hội nhập thông qua chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch và quảng bá sản phẩm.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria kiêm nhiệm CH Bắc Macedonia Nguyễn Thị Minh Nguyệt nhấn mạnh mặc dù Việt Nam và CH Bắc Macedonia cách xa nhau về địa lý, nhưng có thể đến gần nhau bằng âm nhạc và những trải nghiệm văn hóa. Đại sứ khẳng định sự kiện không chỉ quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam mà còn góp phần tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa hai nước thông qua văn hóa – cầu nối hiệu quả và bền vững nhất.

Đại sứ cho biết với hơn 4.000 năm lịch sử và nền văn hóa phong phú của 54 dân tộc anh em, Việt Nam vừa gìn giữ các giá trị truyền thống, vừa là nền kinh tế năng động của châu Á, tích cực hội nhập và đóng góp có trách nhiệm vào cộng đồng quốc tế. Chủ đề "Di sản - Hài hòa - Hiếu khách" cũng phản ánh những giá trị cốt lõi của Việt Nam, được thể hiện xuyên suốt trong các hoạt động văn hóa, triển lãm và giao lưu tại sự kiện.

Ngay từ đầu giờ chiều, gian hàng quảng bá Việt Nam đã thu hút đông đảo khách tham quan với các sản phẩm như cà phê, trà, hàng thủ công mỹ nghệ và đồ lưu niệm. Cùng với hoạt động quảng bá sản phẩm là triển lãm ảnh du lịch Việt Nam, gồm 30 tác phẩm nhiếp ảnh về thiên nhiên, di sản văn hóa và đời sống đương đại giới thiệu vẻ đẹp của vịnh Hạ Long, phố cổ Hội An, Quần thể danh thắng Tràng An, ruộng bậc thang Tây Bắc, đồng bằng sông Cửu Long...với những hình ảnh áo dài, nón lá và các lễ hội truyền thống, mang đến cho công chúng CH Bắc Macedonia và bạn bè quốc tế cái nhìn sinh động về một Việt Nam đa dạng, giàu bản sắc và thân thiện.

Điểm nhấn của chương trình là đêm hòa nhạc kết hợp giữa các nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc Việt Nam và dàn nhạc giao hưởng Luj dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi. Nghệ sĩ ưu tú Tăng Thanh Sơn và nghệ sĩ Đặng Thanh Ngọc đã trình diễn đàn T'rưng, đàn K'lông Pút, đàn nhị và đàn tỳ bà trong những bản phối mới cùng dàn nhạc giao hưởng, tạo nên sự giao thoa độc đáo giữa âm nhạc truyền thống Việt Nam và ngôn ngữ giao hưởng phương Tây.

Đối với nhiều khán giả CH Bắc Macedonia, đây là lần đầu tiên được thưởng thức trực tiếp các nhạc cụ dân tộc Việt Nam qua những giai điệu quen thuộc như “Việt Nam quê hương tôi”, “Trống cơm”, “Quảng Bình quê ta ơi”... Âm thanh trong trẻo của đàn T'rưng, kỹ thuật trình diễn độc đáo của đàn K'lông Pút, tiếng đàn nhị sâu lắng cùng âm sắc thanh tao của đàn tỳ bà đã nhiều lần khiến khán phòng vang lên những tràng pháo tay kéo dài. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước sự phong phú của âm nhạc truyền thống Việt Nam và đánh giá cao những bản phối sáng tạo kết hợp hài hòa giữa bản sắc dân tộc với nghệ thuật giao hưởng hiện đại.

Vượt ra ngoài khuôn khổ một buổi hòa nhạc, chương trình là minh chứng sinh động cho sức mạnh kết nối của văn hóa. Dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Lê Phi Phi, các nghệ sĩ Việt Nam và CH Bắc Macedonia đã cùng tạo nên một "cuộc đối thoại" bằng âm nhạc, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với công chúng sở tại. Thông qua ngôn ngữ chung của nghệ thuật, chương trình truyền tải thông điệp về sự hòa hợp, tôn trọng sự khác biệt và khát vọng kết nối giữa các dân tộc, đồng thời góp phần làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa Việt Nam và CH Bắc Macedonia.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa và nghệ thuật, không gian ẩm thực Việt Nam cũng thu hút đông đảo khách tham dự. Các vị khách có dịp thưởng thức những món ăn và đồ uống đặc trưng như nem rán, bánh mì, nước dừa, trà chanh và cà phê sữa đá. Không gian ẩm thực không chỉ mang đến trải nghiệm về hương vị mà còn tạo cơ hội giao lưu, giúp công chúng sở tại hiểu thêm về văn hóa và truyền thống hiếu khách của người Việt Nam.

Thành công của "Ngày Việt Nam tại Skopje 2026" tiếp tục khẳng định vai trò của ngoại giao văn hóa trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, thúc đẩy giao lưu nhân dân và tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Thông qua âm nhạc, triển lãm, ẩm thực và các hoạt động giao lưu, sự kiện đã lan tỏa hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, hiện đại, năng động và thân thiện đến công chúng CH Bắc Macedonia và bạn bè quốc tế.

Người Việt đến New Zealand học sau đại học để nâng cấp sự nghiệp

Ngày càng nhiều người Việt chọn học sau đại học ở New Zealand để tạo bước chuyển mới cho sự nghiệp và tiếp cận các cơ hội việc làm quốc tế trong bối cảnh quốc gia này tăng thêm quyền lợi cho sinh viên quốc tế.

“Nén” thời gian, tăng cơ hội với chương trình thạc sĩ 12-18 tháng

Với người đi làm, thời gian chính là “chi phí” lớn nhất. Các khóa thạc sĩ tối ưu thời gian học và mang tính ứng dụng cao được ưa chuộng để tận dụng tốt chính sách được ở lại làm việc 3 năm sau tốt nghiệp tại New Zealand.

Minh Quân, 28 tuổi, từng làm chuyên viên IT tại một tập đoàn công nghệ lớn ở TPHCM. Sau vài năm làm việc, anh nhận ra mình cần một bước tiến mới để không chỉ thăng tiến trong nước mà còn mở rộng cơ hội ra thị trường quốc tế. Tìm hiểu sâu các lựa chọn, Quân nhắm đến các chương trình Master tại các học viện ứng dụng của New Zealand.

“Tôi không muốn chỉ có thêm một tấm bằng, mà cần một chương trình được doanh nghiệp công nhận. Tôi thấy khóa Thạc sĩ tại các học viện ứng dụng New Zealand có lợi thế thực chiến: kết nối sâu với doanh nghiệp, tạo được mạng lưới nghề nghiệp cho mình ngay từ đầu, các nội dung học gắn với nhiều chứng chỉ quốc tế được các doanh nghiệp toàn cầu công nhận”, Quân cho biết.

Ở một câu chuyện khác, Thanh An chọn khóa Thạc sĩ Công nghệ Ứng dụng (Master of Applied Technologies - Computing) tại Học viện Kinh doanh, Công nghệ và Kỹ thuật UNITEC để “xoay trục” sự nghiệp của bản thân. Xuất thân là cử nhân ngành điện, nhưng việc chuyển đổi sang ngành khác ở bậc Thạc sĩ không phải là thách thức lớn.

“Các chương trình tại học viện ứng dụng cho phép người học tận dụng nền tảng chuyên môn sẵn có để lấn sân sang lĩnh vực mới. Trong suốt khóa học, tôi tham gia nhiều dự án thực tế với doanh nghiệp, được hướng dẫn bởi giảng viên là các chuyên gia đang làm việc trong ngành. Chỉ sau hơn một năm, tôi đã có việc làm full-time tại New Zealand và đạt giải thưởng Smart Sustainable Development 2024”, An chia sẻ.

Theo đó, các học viện ứng dụng tại New Zealand đang là lựa chọn tối ưu cho những người học mong muốn vừa nâng cấp chuyên môn, vừa đặt nền tảng sớm cho sự nghiệp quốc tế, đặc biệt trong các khối ngành đang khát nhân lực như: Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin, Y tá - Điều dưỡng, Giảng dạy - Công tác Xã hội, Thiết kế - Sáng tạo, Kinh doanh kết hợp Công nghệ…

Học phí của các học viện ứng dụng New Zealand dao động 25.000-30.000 NZD/năm (tương đương 375-450 triệu đồng), với nhiều học bổng dành cho sinh viên Việt Nam lên đến 25%.

Bắt đầu mới cùng gia đình tại vùng đất của cơ hội

Hồng Nhung, 34 tuổi, từng là quản lý marketing cho một tập đoàn khách sạn tại Hà Nội. Mong muốn tạo bước tiến mới cho sự nghiệp, chị nhắm đến chương trình Thạc sĩ Quản trị Ứng dụng (Master of Applied Management) tại New Zealand.

“Quyết định đi học sau đại học không chỉ cho riêng tôi, mà cho cả gia đình. Nhờ chính sách đưa gia đình theo trong khi học mà chồng con có thể đi cùng. Tôi có thể vừa học vừa làm, chồng cũng có thể tiếp tục công việc tại môi trường quốc tế, còn các con thì có cơ hội hòa nhập, học hỏi và phát triển”, chị Nhung cho biết.

Theo chị, học phí cho một khóa thạc sĩ tại các học viện cộng thêm chi phí sinh hoạt cho cả gia đình tầm 1,2 - 1,4 tỷ đồng trong thời gian học. Nhưng đổi lại, chị tiết kiệm được khá nhiều chi phí khi hai con được đi học theo chính sách dành cho học sinh bản địa, tức tiết kiệm được hơn 1 - 1,2 tỷ đồng tiền học phí mỗi năm.

“Dự kiến sau khi xin thư mời nhập học, tôi sẽ lên kế hoạch kết nối với cộng đồng người Việt, tìm hiểu các hỗ trợ của trường trong việc kết nối với nhà tuyển dụng, và cách thức mà các doanh nghiệp New Zealand tìm kiếm ứng viên… để có thể tối ưu cơ hội việc làm trong khi học, tận dụng được thời gian 3 năm được ở lại làm việc, từ đó hướng tới ổn định lâu dài cùng gia đình tại đây”, chị Nhung chia sẻ thêm.

Xu hướng học sau đại học tại New Zealand để nâng cấp sự nghiệp đang ngày càng rõ nét trong bối cảnh thị trường lao động có nhiều thay đổi. Với mô hình đào tạo gắn với thực tiễn việc làm, thời gian học tối ưu và học bổng đa dạng, các học viện ứng dụng New Zealand đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai mong muốn tìm hướng phát triển mới trong sự nghiệp.

Để hỗ trợ người học Việt Nam tìm hiểu sâu hơn về các học viện ứng dụng tại New Zealand, Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) thực hiện cẩm nang “Học viện thực chiến xứ Kiwi - Giải mã sức hút của các học viện hàng đầu New Zealand”. Ấn phẩm thông tin về học bổng, cơ hội nghề nghiệp cũng như lộ trình học tập tại các học viện New Zealand, giúp người học xây dựng kế hoạch du học phù hợp với mục tiêu học tập và định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Cộng đồng người Việt tưng bừng hưởng ứng lễ hội các dân tộc tại Italy

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, hòa trong không khí chào Hè 2026, những ngày cuối tháng 6 vừa qua, Câu lạc bộ người Việt ở Milan đã tham dự Lễ hội Các dân tộc tại thị trấn Borgomanero, thuộc tỉnh Novara, vùng Piemonte.

Đây là sự kiện văn hóa thường niên quy mô lớn do chính quyền đô thị Borgomanero bảo trợ tổ chức, là không gian giao lưu sôi động dành cho các cộng đồng nhập cư và sắc tộc từ nhiều quốc gia trên thế giới đang sinh sống tại Italy.

Lễ hội thường được tổ chức vào tháng 5 hoặc tháng 6 hằng năm, nhằm tôn vinh sự đa dạng văn hóa, thúc đẩy hòa nhập, đoàn kết và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa người sở tại và các cộng đồng đa quốc gia. Chương trình gồm nhiều hoạt động như diễu hành qua các tuyến phố cổ và biểu diễn nghệ thuật tại khu vực trung tâm thị trấn như Quảng trường Martiri.

Những năm gần đây, cộng đồng người Việt tại Italy, đặc biệt là Câu lạc bộ người Việt ở Milan và các vùng lân cận, luôn tích cực tham gia lễ hội và để lại dấu ấn vô cùng sâu sắc. Không gian trưng bày các gian hàng của Việt Nam nổi bật với hình ảnh nón lá, bản đồ đất nước, cùng tài liệu quảng bá du lịch nhằm giới thiệu một Việt Nam bình yên, tươi đẹp và ngày càng phát triển với bạn bè quốc tế. Điểm thu hút du khách quốc tế là màn diễu hành áo dài truyền thống kết hợp với các tiết mục múa đặc sắc như múa sen và đôi khi có cả biểu diễn võ thuật cổ truyền.

Về ẩm thực, cộng đồng người Việt thường mang tới ngày hội những hương vị khó quên như nem rán (chả giò), thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Tại lễ hội năm nay, Câu lạc bộ Người Việt ở Milan mang đến hai bài múa và một tiết mục biểu diễn áo dài truyền thống của Việt Nam. Bài múa sen và bài múa nón lá “Xin chào Việt Nam”, cùng tiết mục biểu diễn áo dài trên nền nhạc của bài hát “Việt Nam kiêu hãnh” đã thể hiện niềm tự hào và tấm lòng hướng về quê hương đất nước đáng quý của hội kiều bào Việt Nam tại thành phố Milan – miền Bắc Italy.

Được tổ chức thường niên từ năm 2016, Lễ hội Các dân tộc đã trở thành diễn đàn giao lưu văn hóa giữa các cộng đồng đang sinh sống tại Italy. Thông qua sự kiện, cộng đồng người Việt tiếp tục giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường giao lưu và gắn kết với cộng đồng sở tại, đồng thời thể hiện tình cảm yêu thương, gắn bó hướng về quê hương, đất nước Việt Nam.

Nguồn: Vnexpress; Báo Tin Tức; Dân Trí

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Cán bộ đến từng nhà quét dữ liệu đất đai; Khách Nga ùn ùn du lịch Việt Nam; Điều tra loạt tài khoản giao dịch trên 1 tỷ đồng/ngày; Vụ pha hóa chất thành nước yến

Người Việt hải ngoại: Giải bóng đá từ thiện tại Nhật; Ngày Việt Nam tại Slovakia; Lễ hội Văn hóa tại Ba Lan; Hai người bị bắt vì ăn trộm ở Nhật; Sự kiện văn hóa tại Tây Úc

Việt Nam: Doanh nghiệp trên sàn đầu tiên bị phạt; Hơn 300.000 doanh nghiệp bị thu đăng ký; Người mua bất động sản chưa xuống tiền; Án cho trùm thực phẩm chức năng giả

Người Việt hải ngoại: Nữ sinh nhận học bổng Nga; Cô gái giảng viên Nga; Lan tỏa tình yêu tiếng Việt; Nhịp cầu tiếng Việt ở Thụy Điển; Quy định hoàn thuế GTGT hàng xuất cảnh

Việt Nam: Mỹ mở 2 cuộc điều tra Việt Nam; Dùng máy hỏng điều trị tán sỏi; Phát hiện tài khoản nhiều giao dịch liên tục; Bất động sản Hà Nội - TP. HCM trái ngược

Việt Nam: Đón tin cực vui tại Mỹ; Tập đoàn NRC bị phạt, truy thu thuế; Bắt người Ấn Độ mang gần 1.500 viên kim cương; Thuế cho thuê nhà doanh thu dưới 1 tỉ

Việt Nam: Bất động sản 24h; Trịnh Văn Quyết đầu tư 2 sân bay; Điều tra loạt giao dịch nghìn tỷ; Bán nhà cho con du học, 15 năm nhận bằng tiến sĩ Harvard

Người Việt hải ngoại: Cần dòng vốn trực tiếp từ kiều bào; Sốc thuê nhà ở nước ngoài; Kiều bào Thái Lan phát huy cầu nối hữu nghị; Người phụ nữ Top gương mặt đẹp nhất

Lên đầu trang