Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Hungary vừa tổ chức Gala chào năm mới và đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2025.
Tham dự sự kiện có ông Lê Trọng Hà - Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary và các cán bộ Đại sứ quán, bà Phan Bích Thiện - Phó Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary, đại diện nhiều hội đoàn người Việt Nam tại Hungary cùng hơn 60 thành viên Câu lạc bộ và khách mời.
Tại Gala, bà Vũ Thị Minh Hải - Chủ tịch Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Hungary, đã giới thiệu về tiêu chí và phương hướng hoạt động của Câu lạc bộ trong năm 2025, đồng thời cám ơn sự quan tâm của Đại sứ quán, của Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại châu Âu, Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary.
Bà Vũ Thị Minh Hải đặc biệt tri ân sự đồng hành, hưởng ứng nhiệt tình của các chị em thành viên để Câu lạc bộ có nhiều hoạt động ý nghĩa trong thời gian qua.
Phát biểu tại đây, Đại biện Lê Trọng Hà khẳng định giá trị di sản văn hóa của ao dài Việt Nam, chúc mừng những thành quả mà Câu lạc bộ đạt được.
Đại biện cũng nhấn mạnh năm 2025 sẽ có nhiều sự kiện văn hóa kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hungary và tin tưởng các thành viên Câu lạc bộ sẽ đồng hành tham gia các chương trình quảng bá văn hóa Việt Nam.
Thay mặt Câu lạc bộ, bà Phan Bích Thiện chúc mừng Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Hungary đã trở thành nơi gắn kết tình yêu tà áo dài dân tộc của chị em phụ nữ Việt Nam tại đây; tin tưởng các chị em sẽ ngày càng lan tỏa nét đẹp và giá trị của tà áo dài đến bạn bè quốc tế.
Buổi lễ đã mang lại không khí vui vẻ, đoàn kết, ấm áp đầu Xuân với màn trình diễn áo dài muôn sắc màu của các thành viên Câu lạc bộ và các tiết mục ca múa nhạc của các chị em.
Không chỉ là một người vợ đảm đang, một người mẹ hiền, 15 năm qua, chị Lê Thị Thương (37 tuổi, quê Quảng Bình) còn là một "sứ giả" lan tỏa văn hóa Việt trên đất nước mặt trời mọc.
Xa quê hương sang Nhật Bản học tập, làm việc, chị Thương đã gặp được nửa kia của đời mình, cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc. Ở xứ người, chị luôn có ý thức trở thành người phụ nữ độc lập, có trách nhiệm đóng góp cho quê hương Việt Nam và cả nước sở tại. Chị là người tiên phong trong các hoạt động đoàn thể, nỗ lực gắn kết, hỗ trợ đồng bào mình, tổ chức các hoạt động nhằm lan tỏa văn hóa nước nhà.
Giỏi việc cộng đồng, đảm việc nhà
Công việc chính của chị Thương là chuyên gia tư vấn tâm lý. Chị đã giúp đỡ nhiều phụ nữ Việt gặp vấn đề tâm lý khi sang Nhật học tập, làm việc, đặc biệt là lập gia đình. Theo chia sẻ của chị, nhiều phụ nữ khi lấy chồng Nhật và sang đó sinh sống gặp khó khăn trong giao tiếp, hòa nhập văn hóa. Nhiều người có trình độ cao cũng phải tạm gác công việc, ở nhà chăm con rồi trở nên u uất, trầm cảm. Cũng có một số trường hợp hôn nhân không thuận lợi, sau khi ly hôn họ không biết làm giấy tờ để trở về quê hương.
"Những người con xa quê, đặc biệt là phụ nữ sẽ gặp rất nhiều trắc trở. Bản thân tôi cũng từng trải qua nên thấu hiểu và đồng cảm lắm. Do đó, công tác cộng đồng là rất cần thiết để tôi cũng như các anh chị em khác có thể kịp thời hỗ trợ lẫn nhau", chị Thương nói.
Ít ai ngờ rằng lễ Giỗ tổ Hùng Vương đã 6 lần được chị Thương cùng cộng đồng người Việt Nam ở Osaka (Nhật Bản) tổ chức thành công. Sự kiện đã được vinh danh kỷ lục người Việt toàn cầu khi thu hút hơn 10.000 người tham dự, trong đó có cả kiều bào và người dân bản xứ.
Chị bày tỏ rằng không riêng chị mà mỗi người Việt Nam sống nơi đất khách đều luôn hướng về đất nước. Lễ Giỗ tổ Hùng Vương là một cách để lan tỏa văn hóa Việt đến với bạn bè thế giới; và hơn hết là mang đến cảm giác ấm áp, thân quen như ở quê nhà cho những người con xa quê. Nhớ lại những buổi lễ hoành tráng đó, chị Thương không khỏi xúc động: "Đó là thành công của cả một tập thể chứ không phải của cá nhân tôi. Kiều bào có thể đóng góp cho quê hương bằng nhiều hình thức. Bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như giới thiệu, quảng bá hình ảnh Việt Nam, tham gia vào các hoạt động cộng đồng để tăng sự gắn bó hữu nghị giữa hai nước".
Nhiều năm làm "người của cộng đồng" nhưng chị vẫn không quên trọng trách của một người vợ, người mẹ. Chị cho biết, từ lúc con còn nhỏ, chị đã rèn cho con kỹ năng độc lập, tự chăm sóc bản thân. Đặc biệt, chị đã dạy con tiếng Việt từ bé, kể cho con nghe về lịch sử, con người, đất nước Việt Nam.
"Vì con sinh ra và lớn lên ở Nhật nên tôi luôn cố gắng để con biết tiếng Việt, văn hóa Việt. Sau này con lớn lên sẽ giới thiệu quê mẹ đến bạn bè, đồng nghiệp mình; rồi lúc về Việt Nam có thể giao tiếp với ông bà, hàng xóm. Hơn hết, tôi mong con hiểu được tiếng mình, nước mình đẹp như thế nào", chị Thương cho hay.
Với chồng, chị Thương cũng thường xuyên chia sẻ, bày tỏ để chồng thấu hiểu công việc của mình. Như vậy sẽ hạn chế được những xích mích, cãi vã trong đời sống hôn nhân.
Mở trường dạy tiếng Việt
Chị Thương luôn chú trọng việc dạy tiếng Việt cho thế hệ con em có cha, mẹ là người Việt đang sinh sống tại Nhật. Với chị, đó không chỉ là học một ngôn ngữ mà còn là hành trình trở về, luôn nhớ ơn quê hương đất nước.
Nhiều năm nay, chị cùng các giáo viên tình nguyện đều đặn duy trì lớp dạy tiếng Việt. Gần đây, chị cùng Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài và Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội kêu gọi các nhà hảo tâm, nhà nước tài trợ và xây dựng Trường Việt ngữ Cây Tre.
"Trường Việt ngữ Cây Tre tiền thân chỉ là vài lớp học nhỏ lẻ dạy tiếng Việt. Có nhiều bậc cha mẹ bày tỏ với tôi rằng muốn cho con học tiếng Việt để sau này có thể giao tiếp với ông bà, bố mẹ. Xa hơn nữa là con có thể tự hào nói mình là người Việt Nam hay có một phần dòng máu Việt đang chảy trong người bằng chính tiếng Việt", chị Thương nói.
Người phụ nữ bày tỏ thêm, yêu quê hương, đất nước không chỉ là đóng góp bằng những hành động thiết thực mà còn là giữ gìn, tiếp nối cho những thế hệ sau này. "Chúng tôi xem việc con mình nói được tiếng Việt không phải là một thành tích mà là một niềm tự hào. Khi chị em gặp gỡ, chúng tôi sẽ chia sẻ với nhau rằng con mình có nói được tiếng Việt không, chứ không phải là có bao nhiêu tiền, nhà bao nhiêu tầng và có bao nhiêu chiếc xe", chị Thương bày tỏ.
Tính đến thời điểm hiện tại, Trường Việt ngữ Cây Tre thu hút hơn 100 học sinh lứa tuổi từ 5 - 14, chia làm 6 lớp. Trong đó, có 30 em học trực tiếp tại Trung tâm văn hóa TP.Higashi Osaka, khoảng 70 em ở nhiều tỉnh, thành khác học trực tuyến.
Chị Ngô Thị Dần (quê Hưng Yên), một giáo viên tình nguyện ở Trường Cây Tre, cho biết: "Nghe các em đánh vần từng con chữ, tôi càng thêm trân quý công việc này". Còn anh Hoàng Văn Hòa (39 tuổi), có con đang theo học tại trường, chia sẻ: "Định cư ở Nhật gần 15 năm, tôi rất yên tâm và hạnh phúc khi con mình được học tại trường Việt ngữ".
Nhiều năm qua, chị Thương được Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tuyên dương về công tác hội đoàn (năm 2019, 2022, 2024); giấy khen của Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka năm 2024...
Văn phòng quản lý người Hàn Quốc ở nước ngoài công bố lời kêu gọi triển khai dự án hỗ trợ phụ nữ Việt Nam đã ly hôn với đàn ông Hàn Quốc, cũng như những trẻ em con lai Hàn - Việt theo mẹ về Việt Nam.
Theo Tổng cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc, tổng số cuộc hôn nhân Hàn - Việt đã lên đến hơn 100.000, trong đó có khoảng 20% cặp đôi đã ly hôn. Trong 80% những gia đình tan vỡ, các cô dâu Việt Nam đã lựa chọn trở về quê hương.
Dù chưa có số liệu thống kê cụ thể nhưng các quan chức Hàn Quốc ước tính số trẻ em trong các gia đình đa văn hóa Hàn - Việt theo mẹ trở về Việt Nam là khoảng 20.000 người.
Văn phòng quản lý người Hàn Quốc ở nước ngoài quyết định triển khai các dự án hỗ trợ tư vấn pháp lý và bảo hộ cho các cô dâu Việt cùng con cái của họ, nhằm đảm bảo các cô dâu Việt được an cư, lạc nghiệp sau khi trở về quê.
Ngoài ra, văn phòng này sẽ cử các chuyên viên đến Việt Nam để mở các lớp học tiếng Hàn miễn phí cho các em tại Việt Nam, nhằm góp phần giúp trẻ em là con lai Hàn - Việt vẫn có thể giữ gìn bản sắc văn hóa Hàn Quốc dù đã theo mẹ trở về Việt Nam.
Đặc biệt, văn phòng này cũng thành lập mạng lưới người giám hộ đặc biệt dành cho các trẻ em người Việt gốc Hàn để đảm bảo một số quyền cơ bản cho các em.
Khu vực miền Nam Việt Nam sẽ là điểm đến của dự án này từ tháng 1 đến cuối năm 2025.
Các tập đoàn phi lợi nhuận, tập đoàn phúc lợi xã hội, tổ chức tư nhân... đều có thể tham gia vào dự án này để hỗ trợ các cô dâu Việt và các em con lai Hàn - Việt.
“Con em trong những gia đình đa văn hóa Hàn - Việt đang nằm trong ‘điểm mù’ về phúc lợi vì nhiều em không có hoặc chưa kịp làm giấy khai sinh ở cả Việt Nam lẫn Hàn Quốc.
Tuy nhiên, tôi chắc chắn một điều rằng các em chính là những người Hàn Quốc đang sinh sống ở nước ngoài. Và chúng ta phải đón nhận các em" - ông Lee Sang Deok, lãnh đạo Văn phòng quản lý các vấn đề cộng đồng ở Hàn Quốc, nói với Hãng thông tấn Yonhap hôm 8-1.
Ông Lee khẳng định cơ quan của ông tiếp tục hỗ trợ để trẻ em mang hai dòng máu Hàn - Việt tiếp tục phát triển, trưởng thành, trở thành những nhân tài làm cầu nối giữa Hàn Quốc và Việt Nam.
Nguồn: Báo Quốc Tế; Thanh Niên; Tuổi Trẻ
Người Việt hải ngoại: Đón xuân Ất Tỵ tại Đức; Văn nghệ mừng xuân ở Thái Lan; ‘Chịu chi’ để làm đẹp đón Tết ở Úc; Vụ con bạc bị giết ở Campuchia
Người Việt hải ngoại: Lễ hội Chingay Parade 2025; Xuân Quê hương tại Brazil; Tái hiện Tết xưa tại Wellington; Thị trưởng bị bắt ở Mỹ
Người Việt hải ngoại: Đi chợ Tết ở Nga; U80 dạy tiếng Việt ở Thái; Canada bắt 1 người trốn án tù Mỹ; 4 người bị nghi đốt xác đồng hương ở Nhật
Người Việt hải ngoại: Xuân quê hương ở Angola; 60 năm giữ Tết ở Mỹ; Tuyên dương sinh viên tại Nga; 83 lao động ‘cầu cứu’ ở Nhật
Người Việt hải ngoại: Trải nghiệm như tận thế, Nghệ sĩ đối mặt ô nhiễm sau cháy rừng ở Los Angeles; Nữ streamer ‘flex’ vòng eo con kiến
Người Việt hải ngoại: Đại hội thanh niên ở Nhật; Xuân Quê hương ở Thụy Điển; Lễ hội tết Việt ở Kuala Lumpur; Tình người trong hoạn nạn ở Mỹ
Người Việt hải ngoại: Xuân Quê hương ở Osaka; Nữ ca sĩ là đại gia ở Mỹ; Tưởng niệm chủ cửa hàng bị bắn chết ở Mỹ; Lật phà ở Hàn, 1 người chết
Người Việt hải ngoại: Tết ấm áp tại Pakistan; Rộn ràng Tết ở Washington; Đầm ấm Chợ Xuân tại Pháp; Đón năm mới tại Hà Lan
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá