- Thời sự
.jpg)
Theo phóng viên TTXVN tại Praha, ngày 5/7, tại Trung tâm Thương mại Sapa, Cộng hòa Séc, lễ khai giảng lớp tiếng Việt Hè 2025 đã diễn ra trong không khí trang trọng và đầm ấm.
Sự kiện thu hút sự tham dự của đông đảo đại biểu, phụ huynh và các em học sinh, những mầm non mang trong mình tình yêu với tiếng Việt và văn hóa dân tộc.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm tiếng Việt tại Trung tâm Thương mại Sapa đã giới thiệu khái quát về chặng đường 23 năm hình thành và phát triển của Trung tâm, đồng thời công bố kế hoạch học tập trong khóa Hè năm nay. Lực lượng giáo viên năm nay gồm 4 cô giáo, trong đó có những gương mặt giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết như cô Lê Hồng Nhung với hơn hai mươi năm gắn bó với công tác giảng dạy tiếng Việt, và cô giáo trẻ Đỗ Thị Hà nổi bật với phương pháp dạy học sáng tạo, gần gũi với thế hệ trẻ.
Trong phần phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Đình Thắng xúc động chia sẻ hành trình hơn 30 năm vun đắp cộng đồng người Việt tại châu Âu. Ông khẳng định: “Tiếng Việt là cội nguồn, là bản sắc và là sợi dây gắn kết giữa các thế hệ. Hội nhập có thể dễ, nhưng giữ gìn văn hóa dân tộc thì cần sự kiên trì và tình yêu từ mỗi gia đình”. Ông cũng nhấn mạnh cam kết từ phía Công ty Saparia trong việc tiếp tục đồng hành và hỗ trợ mở rộng điều kiện học tập cho các lớp tiếng Việt trong tương lai, đồng thời chính thức đánh trống khai giảng lớp học Hè 2025.
Đại diện cơ quan ngoại giao Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Long, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc ghi nhận nỗ lực bền bỉ và lặng lẽ của Trung tâm tiếng Việt tại Sapa trong việc giữ gìn tiếng mẹ đẻ nơi xứ người. Ông khẳng định Đại sứ quán sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tài liệu giảng dạy và kết nối các trung tâm trong mạng lưới giáo dục tiếng Việt tại nước ngoài.
Ông Dương Viết Dũng, Trưởng Ban Giáo dục nhìn nhận: “23 năm là một chặng đường đáng tự hào. Từ Trung tâm thương mại Sapa, mô hình dạy tiếng Việt đã lan tỏa tới nhiều thành phố tại Séc, tạo nên một hệ sinh thái giáo dục văn hóa vững chắc cho thế hệ trẻ”. Ông cũng thông tin về việc triển khai Đề án dạy tiếng Việt trực tuyến cho trẻ em tại các khu vực khó tiếp cận lớp học trực tiếp, hướng tới mục tiêu đến năm 2030, có 80% trẻ em gốc Việt tại Séc sử dụng thành thạo tiếng Việt.
Một điểm nhấn đặc biệt trong lễ khai giảng là sự xuất hiện và chia sẻ của kỹ sư, dịch giả Nguyễn Quyết Tiến. Với tâm huyết dành cho giáo dục ngôn ngữ, ông đã trao tặng Trung tâm bộ sách từ điển và hội thoại Việt - Séc - Anh do chính ông biên soạn, đồng thời cam kết dịch miễn phí các tác phẩm thơ tiếng Việt sang tiếng Séc để phục vụ công tác giảng dạy.
Khép lại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Sơn thay mặt Trung tâm gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cấp Hội, phụ huynh và cộng đồng. Đặc biệt, ông nhấn mạnh lời hứa từ Chủ tịch Saparia, Hoàng Đình Thắng về việc sẽ mở rộng quy mô lớp học và miễn phí hoàn toàn chi phí thuê phòng nếu số lượng học sinh tiếp tục tăng trưởng tích cực.
Lễ khai giảng lớp tiếng Việt Hè 2025 tại TTTM Sapa khép lại trong tiếng trống rộn rã, ánh mắt rạng rỡ của các em học sinh và niềm tin vững chắc từ cộng đồng về một hành trình bền bỉ gìn giữ ngôn ngữ và bản sắc Việt nơi đất khách.
Một buổi sáng tinh mơ của năm 2008, người dân phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ bên vệ đường ở thị xã La Gi, Bình Thuận, được chuyển vào trung tâm trẻ mồ côi nuôi dưỡng. Bé gái sau đó được vợ chồng người Mỹ nhận làm con nuôi, nay em đã lớn và mong muốn tìm lại mẹ ruột và người thân.
Ngày 5/7, bà Nguyễn Thị Ánh Thu, nguyên Giám đốc Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, thuộc Sở LĐTBXH tỉnh Bình Thuận, đóng chân trên địa bàn phường Tân An, thị xã La Gi (trung tâm đã giải thể năm 2011) cho biết, bà được một người quen cũ là thông dịch viên, từ Hoa Kỳ gọi điện về nhờ tìm mẹ ruột hoặc người thân của em Nguyễn Thanh Lam, người Mỹ gốc Việt.
Bà Thu kể lại, sáng sớm ngày 4/3/2008, người quen của bà ở thôn Phước Thọ, xã Tân Phước, thị xã La Gi, Bình Thuận cũ (nay là phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng) khi đi làm thì phát hiện một bé gái sơ sinh quấn trong khăn bỏ bên vệ đường Quốc lộ 55 trước nhà bà (đối diện nghĩa trang, nông trường dừa cũ, nay là khu công nghiệp Cát Đen) nên người nữ công nhân này đã gọi điện báo cho bà.
Bà Thu đã cử nhân viên đến nơi và nhận bé gái đưa về Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng. Bà đã đến chính quyền khai báo làm khai sinh cho bé với tên Nguyễn Thanh Lam.
Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi trực tiếp nuôi dưỡng bé gái khoảng 1-2 năm thì có vợ chồng người Mỹ qua sự giới thiệu của Sở LĐTBXH Bình Thuận đến xin nhận bé Lam làm con nuôi.
Sau các thủ tục pháp lý cần thiết (qua người phiên dịch vừa gọi điện liên lạc về bà), bé Nguyễn Thanh Lam đã được vợ chồng người Mỹ này đưa về Hoa Kỳ.
Thời gian qua, em được cha mẹ nuôi thương yêu như con ruột, cho em ăn học, rồi được nghe cha mẹ nuôi kể chuyện quá khứ của mình. Càng lớn lên Lam đau đáu một nỗi niềm tận sâu trong tim, khao khát muốn tìm kiếm lại nguồn cội, mong được một lần gặp lại mẹ ruột và người thân cùng máu mủ.
Hiểu được nỗi niềm của con, cha mẹ nuôi của Lam đã nhờ người phiên dịch trước đây giúp làm hồ sơ nhận em làm con nuôi, liên lạc với bà Thu để nhờ bà tìm kiếm giúp mẹ ruột hoặc người thân của em Lam.
Được biết, sắp tới đây, cha mẹ nuôi sẽ đưa Thanh Lam trở về Việt Nam với hy vọng tìm được mẹ ruột của Lam.
Hy vọng ai là cha mẹ hoặc người thân của Lam biết được tin này, liên lạc với bà Nguyễn Thị Ánh Thu, số điện thoại 0909.454.312, để bà có thể kết nối với hai bên với nhau.
Nguồn: Báo Tin Tức; Công An
Việt Nam: Cầu vượt sông 8.000 tỷ xoá bỏ các bến phà lâu đời; Hầm vượt sông 2 tầng đầu tiên; 1 triệu thùng dầu chuyển thẳng đến Việt Nam; Những tỉnh sắp có sân bay mới
Việt Nam: Đường dây làm giả bằng cấp cực lớn; Tiếc nuối cổng Parabol Bách khoa nằm trong khu giải tỏa; Trục xuất 33 người nước ngoài lập web giả lừa đảo
VIỆT NAM: Dự kiến xây công trình dưới lòng đất lớn nhất thế giới; Khởi công siêu sân bay trị giá 9.600 tỷ đồng; Thủ đoạn gây thất thoát hàng trăm tỉ vụ cựu Thứ trưởng nhận hối lộ
Việt Nam: Kinh hoàng giông lốc, tiệm vàng bị thổi bay; 200 học sinh ngộ độc nghi ăn quả lạ; BH Media, Mây Sài Gòn, Giọng ca để đời, loạt giám đốc bị khởi tố
Việt Nam: Loạt nhà trọ, karaoke, massage vào diện kiểm tra; Đường dây kinh doanh café giả; Phạt doanh nghiệp vàng không rõ xuất xứ; 14 tấn bì lợn không rõ nguồn gốc
VIỆT NAM: Cựu Bộ trưởng Y tế sắp hầu tòa; Cảnh báo các hộ kinh doanh dùng loa thông báo chuyển khoản; Phá điểm sản xuất phụ gia thực phẩm giả, thu hơn 3 tấn hàng
VIỆT NAM: Cần giữ chân khách du lịch lâu hơn; ‘Xác minh khuôn mặt’ qua Zalo, tài khoản bị trừ gần 1 tỷ; Phá đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc, lừa đảo quy mô lớn
Việt Nam: Đường dây làm giả giấy tờ, thẻ ngành, sổ đỏ; Khám xét, bắt tạm giam Trần Văn Quận sinh năm 1957; Yêu cầu xác thực sinh trắc học qua eTax Mobile
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá