Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Mỗi chiếc bánh chưng xanh vẫn luôn là cầu nối để các thành viên trong cộng đồng thêm gắn bó, sẻ chia, là hành trang văn hóa mà mỗi người con đất Việt mang theo.
Gói bánh chưng là nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam và chỉ dấu đặc trưng báo hiệu Tết đến. Với người Việt xa xứ, trong đó có ở Bắc Kinh, Trung Quốc, gói bánh chưng chính là gói ghém nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương mỗi dịp Xuân đoàn tụ, và hơn thế là gói hồn Tết Việt trao truyền cho các thế hệ sau.
Cứ mỗi dịp giáp Tết, các cán bộ, nhân viên ở Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc lại tất bật, rộn ràng gói bánh chưng. Sau khi tranh thủ gói những chiếc bánh chay dành tặng chùa Linh Quang, một ngôi chùa thiêng ở Bắc Kinh vừa đưa xá lợi răng Phật sang Thái Lan hồi tháng 12/2024, anh Đặng Bá Hưng, người đã có thâm niên gói bánh, kiên nhẫn hướng dẫn cho Phạm Thúy An, người chưa từng làm công việc này.
Anh Hưng cho biết: “Đây là công việc hàng năm tôi vẫn làm cùng gia đình khi ở nhà. Nay sang đây tôi rất hạnh phúc khi được truyền lại cho các bạn trẻ nét truyền thống của văn hóa Việt trong những ngày Tết, đó là gói bánh chưng”.
“Đây là lần đầu tiên em gói bánh chưng. Sang đây được đón Tết cùng cộng đồng, em cảm thấy rất vui và tự hào khi thấy văn hóa truyền thống của dân tộc được gìn giữ và phát huy ở một quốc gia khác. Một niềm vui nữa là khi về em sẽ có thể gói bánh cho cả nhà” – Phạm Thúy An xúc động chia sẻ.
Để gói bánh, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã lên lịch từ sớm, phân công tỉ mỉ từng công đoạn, từ rửa lá, ngâm gạo nếp, đồ đỗ xanh, gói bánh đến bắc bếp củi, luộc và vớt bánh... Mỗi người mỗi việc, niềm vui ánh trên từng khuôn mặt.
Trung Quốc cũng đón Tết Nguyên đán, nhưng không ăn bánh chưng. Do vậy, mỗi chiếc bánh chưng xanh vẫn luôn là cầu nối để các thành viên trong cộng đồng thêm gắn bó, sẻ chia, là hành trang văn hóa mà mỗi người con đất Việt mang theo. Nhờ vậy, Tết xa nhà cũng hóa gần hơn và thêm phần ấm áp, yêu thương.
Với Trần Thúy My, người đã có 3 năm ở Bắc Kinh, gói bánh chưng là gói ghém cả nỗi nhớ quê hương: “Trong không khí nô nức đón Tết cổ truyền của dân tộc, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức gói bánh chưng cho cán bộ nhân viên cũng như cộng đồng người Việt ở Bắc Kinh. Bánh chưng là món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ của người Việt mỗi dịp Tết cổ truyền. Gói bánh chưng gợi nhớ cho chúng tôi về hương vị Tết quê hương. Đồng thời, Đại sứ quán cũng dành tặng những tấm bánh này cho bạn bè quốc tế”.
Theo thông lệ, đúng vào thời khắc Giao thừa, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cùng gia đình sẽ dâng hương và những chiếc bánh chưng do mình tự làm lên bàn thờ Tổ quốc và hướng về đất nước.
Với mỗi người Việt tại Bắc Kinh, gói bánh chưng là dịp cộng đồng quây quần bên nhau, để tình người nơi xa thêm gắn bó, để nhắc nhở thế hệ trẻ giữ gìn truyền thống dân tộc và hồn Tết Việt, là gói ghém nỗi nhớ nhà và cả hy vọng về một năm mới đủ đầy, sum vầy và hạnh phúc.
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, tối 19/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và Ban Liên lạc Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore đã phối hợp tổ chức Tết Cộng đồng 2025 tại Island Ballroom, khách sạn Shangri-La, để chào đón Xuân Ất Tỵ.
Khoảng 400 thành viên cộng đồng người Việt tại Singapore, khách mời, toàn thể cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Singapore cùng gia đình đã tới hòa chung không khí vui tươi, đầm ấm của buổi lễ.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh nhấn mạnh tính đa dạng, năng động, sáng tạo và gắn bó mật thiết trong cộng đồng người Việt Nam tại Singapore. Đại sứ khẳng định những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Singapore không chỉ thắt chặt tình đoàn kết, tương thân tương ái, luôn hướng về quê hương, mà còn khẳng định được đặc sắc văn hóa, nét đẹp truyền thống của người Việt Nam tại Singapore thông qua tinh thần tự tôn dân tộc, hội nhập trong các sự kiện cộng đồng ở nước sở tại.
Đại sứ bày tỏ hy vọng bước sang Năm mới Ất Tỵ 2025, tinh thần đó sẽ tiếp tục được phát huy, cộng đồng sẽ không ngừng nỗ lực đổi mới, sáng tạo để khẳng định hình ảnh trẻ trung, năng động và bản lĩnh, tiếp tục là cầu nối để thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Singapore ngày càng bền chặt. Đại sứ cũng nhấn mạnh vai trò của từng cá nhân, gia đình người Việt trong việc giữ gìn bản sắc dân tộc và truyền lại nét đẹp văn hóa của người Việt cho các thế hệ sau, và sự gắn kết giữa các thế hệ là nền tảng vững chắc để cộng đồng người Việt Nam tại Singapore có được “sức mạnh Phù Đổng” bước vào thời đại số.
Nhân dịp này, Đại sứ Trần Phước Anh cũng trao giấy khen cho 24 cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động của cộng đồng trong năm 2024.
Tới dự Tết Cộng đồng Mừng Xuân Ất Tỵ của người Việt Nam tại Singapore, ông Desmond Choo- Đại biểu Quốc hội, Quận trưởng Quận Đông Bắc, Trợ lý Tổng thư ký Công đoàn Singapore- bày tỏ sự hào hứng khi được trải nghiệm nét đẹp văn hóa của Việt Nam. Ông chia sẻ rằng trong lần đầu tiên được tham gia đón Tết theo lời mời của Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, ông có cơ hội được hòa mình vào nền văn hóa đặc sắc của Việt Nam, được thấy rất nhiều người bạn Việt Nam chia sẻ những giá trị văn hóa với bạn bè Singapore, cùng góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước.
Tại buổi lễ, những người tham dự cũng lưu lại kỷ niệm không khí Tết quê nhà qua những góc chụp, thử gói bánh chưng, trải nghiệm góc ông đồ trí tuệ nhân tạo (AI), thưởng thức các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” đậm chất truyền thống. Trẻ em cũng được tham gia các trò chơi có thưởng, giúp các em thêm hòa đồng, hiểu, lĩnh hội và trân trọng giá trị văn hóa của quê hương, đất nước.
Như thường lệ, ẩm thực Việt Nam vẫn “hút khách”. Các món ăn ngày Tết được các thực khách tấm tắc khen ngon. Đặc biệt, món phở của Việt Nam thu hút hàng dài người xếp hàng chờ đến lượt. Anna Ngô, hiện đang sinh sống và làm việc tại Singapore, chia sẻ em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được tham dự những sự kiện như thế này để kết nối cộng đồng người Việt Nam tại Singapore.
Phần bốc thăm trúng thưởng cũng khiến hội trường thêm náo nhiệt. Phần thưởng từ các nhà tài trợ cùng các túi quà mang đậm hương vị quê hương khi ra về, và hơn cả là cảm nhận về sự ấm áp, sẻ chia, gắn kết và hướng về nguồn cội đã khiến những người tham dự có ấn tượng sâu sắc về một Xuân Quê hương 2025 đầy cảm xúc ở Singapore.
Nhiều tỷ phú gốc Việt "nổi như cồn" trên đất Mỹ bởi sự giàu có, tài năng và những thương vụ làm ăn đình đám.
Tỷ phú Chính Chu - “Người đàn ông đáng gờm" của phố Wall
Tỷ phú Chính Chu là cái tên quen thuộc trong giới đầu tư tài chính Mỹ, mỗi khi nhắc đến mọi người phải kiêng nể.
Tỷ phú Chính Chu (1966) sinh ra ở Việt Nam và đến Mỹ năm 8 tuổi. Tại đây, ông vừa học vừa đi bán sách lẻ và giao hàng tận nhà. Dù có bằng cử nhân Tài chính tại Đại học Buffalo - một trường công tại New York (Mỹ) nhưng 15 lá đơn xin việc của ông đều bị từ chối vì ngôi trường này không có danh tiếng.
Năm 1990, ông Chính Chu “đầu quân” cho tập đoàn tài chính Blackstone. Dưới sự tư vấn của Chính Chu, Blackstone đã hoàn thành nhiều vụ Đầu tư sinh lãi với giá hàng tỷ USD.
Tỷ phú Chính Chu sở hữu tài sản ròng ước tính khoảng 1,2 tỷ USD nhờ tư cách là Giám đốc điều hành cấp cao và đồng Chủ tịch của Nhóm cổ phần tư nhân tại Blackstone.
Đặc biệt, Chính Chu từng còn khiến phố Wall phải kiêng nể khi trở thành "đạo diễn" cho kế hoạch thu mua lại Tập đoàn máy tính Dell với giá khoảng 25 tỷ USD.
Tỷ phú gốc Việt còn nổi danh khắp đất Mỹ khi chi hơn 34 triệu USD để mua trọn tầng 89 tại tòa tháp “chọc trời” Trump World Tower chỉ để thu hút sự chú ý của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tỷ phú công nghệ Trung Dũng
Trung Dũng (sinh năm 1967) là một lập trình viên và sau đó trở thành tỷ phú người Mỹ gốc Việt. Năm 1984, ông đặt chân đến Mỹ với chỉ 2 USD trong tay cùng vốn tiếng Anh ít ỏi.
Ông cùng với mẹ trải qua thời gian mưu sinh vất vả nơi đất khách, quê người. Không từ bỏ việc học của mình tại đại học Massachusetts, trong vòng 3 năm, ông lấy được 2 bằng đại học cử nhân (Bachelor) về Toán học ứng dụng và Khoa học máy tính, đồng thời hoàn thành 90% chương trình đào tạo thạc sĩ.
Sau khi ra trường, ông Trung Dũng làm kỹ sư tại công ty Open Market và phát triển các phần mềm thương mại trên Internet.
Năm 1995, ông thành lập công ty On Display, tập trung vào nghiên cứu và phát triển chương trình giúp kiểm soát và quản lý doanh nghiệp trực tuyến. Năm 2000, công ty được ông bán lại với giá 1,8 tỷ USD.
Năm 2005, ông thành lập và giữ vị trí giám đốc điều hành tập đoàn V-Home Group, gồm những doanh nhân người Mỹ gốc Việt thành đạt muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam.
Triệu Như Phát - từ “chân bảo vệ” đến tỷ phú bất động sản
Triệu Như Phát sinh ra tại Hải Phòng. Năm 7 tuổi, ông theo gia đình vào Sài Gòn sinh sống. Năm 1975, Triệu Như Phát cùng vợ sang Mỹ định cư.
Thời điểm sang Mỹ, Triệu Như Phát và vợ chỉ có vỏn vẹn đúng 50 xu. Không nhà, không tiền, ông đã phải bán luôn chiếc áo khoác đang mặc trên người để lấy tiền mua thức ăn. Thời gian sau đó, với niềm yêu thích với lĩnh vực bất động sản, ông Phát đã xin nghỉ công việc bảo vệ đêm và khởi nghiệp kinh doanh cho riêng mình.
Năm 1978, ba năm sau khi đặt chân đến Mỹ, ông mở một cơ sở kinh doanh riêng của mình: công ty Bridgecreek - chuyên phục vụ về đầu tư và phát triển địa ốc.
Sau gần 30 năm phát triển, Công ty Bridgecreek phát triển rất mạnh và trở thành Bridgecreek Group Inc. chuyên đầu tư bất động sản ở nhiều nơi với số vốn lên đến khoảng hơn 500 triệu USD.
Vào một ngày mưa tuyết ngợp trời, Thảo Hương bất ngờ và hạnh phúc nhận được xe đồ ăn "tiếp tế" từ... bố mẹ bạn trai. Những người Việt có được cuộc sống hòa nhập trên đất bạn là cả sự thuận lợi lớn.
Xe "tiếp tế" ấm lòng
Đang ăn trưa, Lâm Thảo Hương (26 tuổi) nghe tiếng gõ cửa, bất ngờ trông thấy bố mẹ bạn trai đi trên xe bán tải, chở theo 3 thùng đồ ăn lớn gồm đồ khô, đồ tươi, đồ đông lạnh, bánh mì, gạo… "tiếp tế" cho cô.
"Bác trai xúc tuyết dọn đường, còn bác gái mang đồ ăn từ xe bán tải chất vào tủ lạnh. Giờ thì tủ lạnh đầy đồ ăn, còn tim tôi thì đầy tình yêu", cô nói.
Bạn trai của Thảo Hương là anh Benjamin Aulenbacher (39 tuổi, tên thường gọi là Ben) công tác trong Quân đội Không quân Mỹ. Cả hai cùng sống tại tiểu bang Pennsylvania (Mỹ), Hương thuê trọ cách nhà Ben 15 - 20 phút lái xe.
Trong lần thực hiện nhiệm vụ kéo dài 5 tháng, Ben nhờ bạn gái đến ở trông giúp nhà, tiện đỡ mấy tháng tiền thuê trọ. Đây là lần thứ hai kể từ khi quen nhau, chàng trai Mỹ nhờ người yêu đến trông nhà để yên tâm lên đường công tác.
Đợt trước Ben xa nhà 2 tuần, tủ lạnh có đủ đồ ăn, hơn nữa Hương có thể đi xe buýt ra siêu thị. Lần này, tuyết rơi dày, cô không thể ra ngoài, chỉ có thể đặt đồ ăn về nhà.
Sau khi Hương đến ở một tuần, bố bạn trai ghé nhà sửa máy giặt. Thấy tủ lạnh hết đồ, hộp cá rỗng trong bồn rửa chén, ông gọi điện mắng Ben: "Sao bạn gái qua ở mà mang hết đồ đi, để con bé không có một tí đồ ăn thức uống gì".
Trước khi ra về, ông bà còn dặn Hương "buổi tối nhớ mở đèn để người ta biết nhà có người", "vài ngày nữa trời lạnh, con nhớ mặc áo ấm".
Khi nghe kể lại, Ben bày tỏ bất ngờ trước hành động ấm áp của bố mẹ. Anh hài hước nói với người yêu "tủ lạnh chưa bao giờ đầy ắp đồ ăn như thế" và anh đã bị ra rìa vì "bố mẹ đã có một cô con gái". Hương cho hay khối lượng thực phẩm đủ để cô ăn trong 2-3 tháng.
Đăng tải bài viết về hành động ấm áp của bố mẹ bạn trai lên một hội nhóm đông thành viên, Hương bất ngờ nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ben nói chưa bao giờ muốn nổi tiếng, nhưng sẵn lòng chia sẻ niềm vui với người yêu.
"Cái này đúng kiểu gia đình tạo nên người con, bạn trai tử tế, gia đình tinh tế", tài khoản Bảo Ngọc viết.
"Hóa ra, đây chính là yêu đúng người, chọn đúng nhà chồng", người dùng Khánh Vy bình luận.
Cuộc gặp định mệnh của cô gái Việt
Tháng 8/2024, Thảo Hương từ TPHCM sang Mỹ học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA). Một tháng sau, trong lần đi mua sắm, cô bất ngờ được một chàng trai Mỹ tiến đến xin số điện thoại.
Ben nhớ lại giây phút đầu tiên trông thấy cô gái Việt, anh đã "suýt ngất ngay tại chỗ" nên quyết tâm xin số điện thoại để hẹn cô đi chơi.
Ban đầu, Hương ngập ngừng, nói chỉ có thể cho tài khoản mạng xã hội. Cô vừa chia tay bạn trai ở Việt Nam vì không muốn yêu xa, nên không muốn tiến đến một tình yêu quá nhanh với chàng trai ngoại quốc.
Nhưng Ben đã vô cùng kiên nhẫn, hi vọng xin số điện thoại để kết bạn, "không cần yêu".
Trong buổi đi chơi đầu tiên, Ben tặng Hương hoa hồng và trái cây như ổi, táo, chanh… vì anh tìm hiểu văn hóa Việt Nam được biết thường mọi người sẽ tặng hoa quả cho nhau. Điều này gây ấn tượng mạnh với Hương về chàng trai Mỹ tinh tế và ngọt ngào. Lúc sau, anh chở cô đi dạo và uống trà sữa.
Trong buổi đi chơi thứ 2, Ben hỏi Hương "có muốn chụp ảnh chung không?". Khi cô gái loay hoay chỉnh sửa điện thoại, anh quỳ gối tạo dáng như cầu hôn. Hương "đóng băng" trong khoảnh khắc ấy, dù Ben trấn an "anh chỉ tạo dáng thôi, đừng sợ".
Ben quan tâm bạn gái từ những điều nhỏ nhặt, như đưa dây phản quang cho cô đeo để an toàn hơn khi đi bộ về nhà những lúc anh không có mặt đưa đón.
Những hôm Hương ngủ dậy muộn, anh sẽ nấu bữa sáng mang tận giường. Anh mua tặng người yêu một đôi tất giữ ấm và mỗi khi thấy cô đi chân không, anh sẽ kiếm đúng đôi đó đeo vào.
"Anh luôn để ý tới cảm xúc của tôi, quan tâm từng chi tiết nhỏ. Anh cũng đang học tiếng Việt để dễ dàng giao tiếp với tôi", cô gái kể.
Trong lần Hương giúp Ben sơn lại tường nhà, cả hai tâm sự về dự định tương lai. Anh thẳng thắn muốn tính đến chuyện kết hôn và gắn bó lâu dài với Hương.
Sau khi xác định chính thức yêu nhau, Ben chở bạn gái về gặp bố mẹ. Đây không phải buổi gặp mặt chính thức, mà hôm đó xe của anh bị hỏng nên ghé qua mượn xe của bố mẹ đi tạm.
Về đến nhà bạn trai, Hương hồi hộp và lo lắng. Bố Ben hỏi "con là Hương hả, có phải con giúp anh sơn lại tường nhà không?". Chính câu hỏi này đã xua tan mọi khoảng cách giữa cô và bố mẹ bạn trai.
Hương cho biết cả hai đã đi xem nhẫn đính hôn. Cô dự định học xong thạc sĩ mới tính đến chuyện kết hôn và về Việt Nam tổ chức đám cưới.
Nghe con gái kể chuyện tình với chàng trai Mỹ, mẹ của Hương - hiện sống tại bang Texas (Mỹ) - vui vẻ ủng hộ.
Bà mong con gái sống hạnh phúc, dặn dò "khi yêu không nên trao hết cho đối phương, nên giữ lại cho mình một chút". Cặp đôi cũng dự định dịp nghỉ hè sắp tới sẽ sang Texas gặp mẹ Hương.
Nguồn: VTV4; Báo Tin Tức; Kiến Thức; Dân Trí
Người Việt hải ngoại: Giới thiệu Tết ở Anh; Lynda Trang Đài khai gì; Món bỏng gạo bên vỉa hè HQ; Cặp đôi bị bỏ tù ở Anh vì tiếp tay nhập cảnh
Người Việt hải ngoại: Kỹ sư đam mê làm nước mắm; Hỗ trợ phụ nữ hòa nhập ở Nhật; 18 người bị bắt ở Thái Lan
Người Việt hải ngoại: Áo dài Việt ở Paris; Đạp xe đi làm trong tuyết ở Nhật; Nghệ sĩ qua Mỹ làm ông chủ; Tony Phạm làm Trợ lý Bộ trưởng DHS
Người Việt hải ngoại: Những nàng dâu nhớ Tết ở xứ người; Phát triển tiếng Việt ở Lào; Nam ca sĩ là tiến sĩ ở Mỹ; Cô gái là giảng viên Harvard
Người Việt hải ngoại: Không khí Tết ở Khon Kaen; Lễ hội Tết ở Higashi-Hiroshima; Lễ hội Xuân ở Bỉ; Nổ súng tại hội chợ ở New Orleans
Người Việt hải ngoại: Cầm xẻng bới tìm ô tô tại Nhật; Người phụ nữ mê ẩm thực ở Pháp; Chìm tàu cá ở HQ, trên tàu có người Việt
Người Việt hải ngoại: Xuân Quê hương ấm áp tại Úc; Gặp mặt đầu năm tại Macau; Kỳ thi tiếng Việt tại Nhật; Còn thuyền viên mất tích ở Hàn
Người Việt hải ngoại: Sunshine Global & Lễ hội Tết Saitama; 2 quan chức bị New Zealand tìm cách dẫn độ; Nữ streamer tự tử vì trầm cảm
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.
https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá