Người Việt hải ngoại: Giao lưu ca nhạc ở Nga; Giữa giá lạnh Cali; Trọng Hiếu đoạt giải cao ở Đức; Khoa Pug mở nhà hàng ở Mỹ

Giao lưu ca nhạc Nga-Việt nhân Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ tại Moskva

(Ảnh minh họa).

Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ, tổ chức xã hội khu vực bảo vệ phụ nữ của thủ đô Moskva phối hợp với Hội người Việt Nam tại LB Nga đã tổ chức buổi giao lưu ca nhạc “Những đóa hoa tặng Mẹ” nhằm tri ân những giá trị cao cả mà phái nữ mang lại.

Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày 4/3, tổ chức xã hội khu vực bảo vệ phụ nữ của thủ đô Moskva “Phụ nữ Thành phố chúng ta”, phối hợp với Hội người Việt Nam tại LB Nga và Quỹ “Sáng tạo”, với sự hỗ trợ của Trung tâm thương mại “Sadovod”, đã tổ chức buổi giao lưu ca nhạc “Những đóa hoa tặng Mẹ” nhằm tri ân những giá trị cao cả mà phái nữ mang lại.

Tham dự sự kiện có đại diện Đại sự quán Việt Nam tại LB Nga, đông đảo chị em phụ nữ Việt Nam đang kinh doanh, sinh sống tại Moskva, đa phần ở hai chợ lớn của thủ đô nước Nga, cùng con em họ cũng như các gia đình người Nga.

Phát biểu khai mạc buổi giao lưu, các MC dẫn chương trình người Việt và người Nga khẳng định phụ nữ đã và luôn là những người bảo vệ và chăm lo cho mái ấm gia đình, và sự kiện này được tổ chức nhằm vinh danh ngày lễ phụ nữ đầy ý nghĩa trong mùa Xuân, tri ân những giá trị của tình yêu, gia đình và sự quan tâm.

Chương trình là màn trình diễn của các các sĩ, giọng ca, thanh thiếu niên Việt Nam, đem đến những lời ca, giai điệu, điệu múa đẹp, sâu lắng, ca ngợi những gia trị tốt đẹp của con người, ca ngợi đất nước như bài “Dịu dàng” của Alexandra Pakhmutova, Bóng cây Kơ-nia, “Đất nước, tình yêu”, hay “Ước mơ của mẹ”.

Các cháu thiếu nhi Nga thuộc nhà hát thiếu nhi “Paradox” và dàn hợp xướng-thanh nhạc “Những bước chân” đem đến vở kịch nhẹ nhàng, song sâu lắng “Trẻ em không dường như” nói về tình bạn, sự tin tưởng và niềm tin vào điều kỳ diệu. Các tiết mục đều nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng nhiệt tình của khán giả và thực sự đã đem lại cảm giác ấm áp, hạnh phúc cho khán giả trong tiết trời bên ngoài lạnh giá.

Tại sự kiện, đại diện của tổ chức xã hội khu vực bảo vệ phụ nữ của thủ đô Moskva “Phụ nữ Thành phố chúng ta” đã trao giấy khen cho các cá nhân phụ nữ Việt Nam đã có nhiều đóng góp tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và LB Nga.

(Nguồn: Báo Tin Tức)

Giá lạnh tuyết rơi kéo dài ở Cali: Việt kiều đắn đo khi ra ngoài, tiền điện tăng mạnh

Nhiều người gốc Việt sống tại bang California rất đắn đo khi ra ngoài vì thời tiết lạnh. Dù thời tiết mấy ngày gần đây đã ấm lên nhưng so với các năm trước nhiệt độ vẫn thấp.

Không ra ngoài nếu không có việc cần thiết

Anh Nguyễn Trường sinh sống và làm việc tại bang California 40 năm nay. Anh cho biết, khu người Việt sống đông nhất ở San Jose.

Năm nay thời tiết ở khu này rất lạnh. Bão mùa đông mang tuyết rơi ở độ cao 1.000feet (300m) nên nhiều khu ở chân núi không cần lên cao đã thấy tuyết. Bình thường ở độ cao khoảng 5.000 – 6.000feet mới có tuyết.

Anh Trường cho biết, vài ngày gần đây thời tiết đỡ lạnh, trời có nắng. Ban ngày nhiệt độ là 16 độ C, ban đêm là khoảng 6 độ C. Cơ quan Thời tiết quốc gia (NWS) cho biết cảnh báo bão tuyết đã được ban bố tại dãy núi San Gabriel, phía bắc thành phố Los Angeles.

Theo lời anh Trường, khu vực xảy ra bão tuyết cách nơi anh sống khoảng 1 tiếng lái xe ô tô, khoảng 60km.

"Mấy vùng ven núi lạnh hơn. Các năm trước tầm tháng 3 nhiệt độ đã ấm hơn giờ. Vì năm nay có 2, 3 cơn bão mùa đông. Khu gần núi ít người Việt nhưng mọi người vẫn trải qua mùa đông lạnh hơn bình thường", anh chia sẻ.

Hiện, thời tiết đã ấm hơn so với những ngày trước. Tuy nhiên, anh Trường vẫn đắn đó mỗi khi ra ngoài.

"Nếu không có việc gì tôi sẽ ở nhà, giữ ấm cơ thể thay vì ra ngoài. Mùa lạnh nhà mở máy sưởi nhiều nên tiền phải trả cao hơn. Tháng 11, 12, 1, 2 giá tăng 300%. Sau tháng này công ty khí đốt sẽ điều chỉnh giá lại như cũ. Bình thường nhà tôi xài 150 USD/tháng nhưng tháng trước và tháng này tăng lên 500 USD", anh cho biết.

Cũng theo anh Trường, cứ khoảng 9, 10 năm ở bang California mới có một lần lạnh như hiện tại. South Lake Tahoe (bang California) tuyết rơi dày, trời rất lạnh. Ở đây cũng có người gốc Việt sống nhưng rải rác. "Ở khu đó ngày nào người dân cũng phải cào tuyết mới lái xe ra được", anh chia sẻ.

Lo cho người thân gần khu bão tuyết

Chị Sophia Luff (người gốc Việt đang sinh sống và làm việc ở thành phố Riverside, California) cho biết, chị sang được khoảng hơn 10 năm, hiện đang kinh doanh tự do. Hiện nhiệt độ chỗ chị sống ban ngày khoảng 8 độ C, ban đêm xuống 4 độ C. Trời đã ấm hơn những ngày cuối tháng 2, không còn có mưa.

Dãy San Bernardino, bang California khu vực đang chịu ảnh hưởng của bão tuyết cách chỗ chị sống khoảng 35 phút chạy xe trong ngày bình thường. Ở đây đã có nhiều nhà bị sập.

"Dì tôi có tiệm nail ở chỗ đó, thời tiết lạnh, bão tuyết nên hơn 10 ngày không đi làm được. Từ nhà dì tới tiệm khoảng 1 tiếng chạy xe. Dì tôi không đi lên tiệm làm được. Tiệm phải đóng cửa 2 tuần vì đường họ đóng lại, không cho đi, chỉ có xe cứu hộ đi vào đem thức ăn cho mọi người. Tối qua (4.3), chợ gần tiệm dì tôi bị sập, sáng nay (5.3) khách gọi báo tin cho dì tôi biết. Còn chỗ tôi hiện trời đã ấm dần lên", chị chia sẻ.

Cũng theo chị, khu xảy ra bão tuyết người dân không đi lại được, chính quyền đã chặn đường để tránh nguy hiểm xảy ra.

"Cuộc sống hiện tại của tôi vẫn diễn ra bình thường, trời đã ấm dần lên. Khách đến tiệm tôi hơi vắng chút còn chỗ TP Crestline nơi dì tôi sinh sống, họ lo lắng vì bão tuyết hơn 100 năm nay chưa có bao giờ. Nhiều nhà bị mất điện, bể ống nước. Tuy nhiên, chính phủ rất lo cho dân, họ tới sửa chữa nhanh, có xe phát thực phẩm tận nhà. Tôi chỉ lo sức khỏe cho mọi người ở đó. Tôi gắng động viên gì giữ gìn sức khỏe vì nếu chẳng may nhà bị sập cũng có bảo hiểm lo, vấn đề tài chính không đáng lo ngại", chị nói.

Anh Trịnh Thành (42 tuổi, từng ở TP.HCM) sống và làm việc ở bang California khoảng 5 năm nay. Anh là nhiếp ảnh gia. Anh cho biết, hiện thời tiết đã ấm dần lên, trời không còn mưa. Thời tiết có nắng, anh đã trở lại công việc thường ngày, khách đã ra ngoài chụp hình nhiều hơn. Chỗ anh sống cách nơi xảy ra bão tuyết 7 tiếng lái xe nên không có nhiều ảnh hưởng.

(Nguồn: Thanh Niên)

Trọng Hiếu xếp hạng 3 ở Eurovision Đức

(Ảnh minh họa).

Ca sĩ Trọng Hiếu trình diễn ca khúc "Dare To Be Different" với áo dài, nón lá, giành vị trí thứ ba cuộc thi hát Eurovision của Đức.

Ngày 4/3 (giờ địa phương), Trọng Hiếu tranh tài với bảy thí sinh khác ở chung kết. Anh hát và nhảy cùng vũ đoàn tiết mục Dare To Be Different, mang đến không khí tươi vui. Trọng Hiếu tạo điểm nhấn bằng hình ảnh áo dài, nón lá, câu hát "Quê hương Việt Nam đưa con đi thật xa" trong bài thi.

Kết quả được tính bằng 50% số điểm của giám khảo, còn lại đến từ bình chọn của khán giả. Trọng Hiếu xếp thứ ba với tổng điểm 71. Quán quân cuộc thi thuộc về nhóm Lord Of The Lost qua tiết mục Blood And Glitter (189 điểm), giành quyền đại diện cho nước Đức đến Eurovision Song Contest, diễn ra ở Anh vào tháng 5.

MC nổi tiếng của Đức - Barbara Schöneberger - đứng dậy sau màn trình diễn của Trọng Hiếu. Người này nói: "Chỉ một ngôi sao nhạc pop thực thụ mới có thể mang lại phần trình diễn như thế này, từ sân khấu, hát live, vũ đoàn, ý tưởng, đến thông điệp, đều khiến tôi choáng ngợp".

Anh nhận điểm số tuyệt đối (12) của ca sĩ người Hà Lan Marijke Amado, thần tượng của anh. Cô nói: "Hy vọng điểm số của tôi làm bạn hạnh phúc. Bạn đã làm rất tốt và hãy tiếp tục phát triển. Cho tôi gửi tình yêu đến đất nước và người hâm mộ của bạn".

Trọng Hiếu trải qua chặng đường nỗ lực để đến với Eurovision Song Contest. Anh xem chung kết là "sân khấu trong mơ" vì đăng ký tham gia từ năm 2014 nhưng đều không vượt qua vòng loại, đến lần thứ sáu mới thành công.

Nghệ sĩ nói: "Kết quả hạng ba khiến tôi hài lòng. Tôi là một tân binh, hơn nữa lại mang khát khao thể hiện tinh thần khác biệt. Tiết mục của tôi đã kết hợp hát và nhảy - điều khán giả Đức không quá quen thuộc. Tôi còn làm được điều mơ ước -mang màu sắc truyền thống Việt Nam, âm nhạc âm hưởng dân gian lên sân khấu cuộc thi quốc tế".

Trọng Hiếu là nghệ sĩ châu Á duy nhất góp mặt tại sự kiện. Khi ban tổ chức công bố danh sách top 8 vòng chung kết, anh thu hút sự chú ý của truyền thông, khán giả, xuất hiện trên tạp chí Vogue Đức.

Ba ngày trước vòng thi quan trọng, Trọng Hiếu dành toàn bộ thời gian tập luyện cùng vũ đoàn, chuẩn bị trang phục, đạo cụ, tổng duyệt tiết mục. Anh còn mời vũ công đủ màu da, nhằm thể hiện sự đa dạng, muôn màu của cuộc sống, giống thông điệp khi sáng tác bài hát.

Bài thi được dàn dựng bởi biên đạo nổi tiếng Kiel Tutin - người từng góp phần làm nên thành công cho MV, màn trình diễn của các nghệ sĩ gồm Jennifer Lopez, Stan Walker, BlackPink, BigBang, G-Dragon, PSY. Anh còn là tác giả loạt điệu nhảy của BlackPink, lan tỏa toàn cầu như Kill This Love, DDU-DU DDU-DU, Forever Young, How You Like That, Pink Venom.

Dare To Be Different thuộc phong cách nu-disco, bản phối lồng ghép thêm yếu tố dân gian Việt Nam qua các nhạc cụ truyền thống. Đội ngũ tạo ra sản phẩm gồm The Companions (Hà Lan), Elsa Søllesvik (Na Uy), Benjamin James (Anh), Michael Choi (Anh), nhà sản xuất âm nhạc Kent Trần, stylist Nam Phùng, biên đạo Hoàng Đại.

Trọng Hiếu sinh năm 1992, lớn lên ở Đức. Năm 2015, anh về nước tham gia cuộc thi Vietnam Idol và đoạt quán quân. Bước đệm giúp ca sĩ hoạt động sôi nổi, ghi dấu ấn với loạt ca khúc như Con đường tôi, I’m Sorry Babe (Khắc Hưng), Anh đổ rồi đấy, Vẽ thế giới... do anh sáng tác.

Eurovision Song Contest (Cuộc thi Ca khúc Truyền hình châu Âu) là cuộc thi âm nhạc được tổ chức luân phiên hàng năm giữa các nước thành viên thuộc Liên hiệp Phát sóng châu Âu (European Broadcasting Union - EBU), đến nay trải qua 67 mùa. Cuộc thi là một trong những chương trình truyền hình lâu đời, hút hàng trăm triệu lượt theo dõi trực tiếp trên toàn cầu.

Năm ngoái, ban nhạc Kalush Orchestra đến từ Ukraine đoạt quán quân với ca khúc Stefania. Sam Ryder của Anh, Chanel của Tây Ban Nha, lần lượt giành vị trí thứ hai và ba.

(Nguồn: Vnexpress)

Nhà hàng của Khoa Pug tại Mỹ đông nghịt ngày khai trương, đầu tư tận 23 tỷ liệu không gian và món ăn ở đây có gì đặc biệt?

Nhà hàng lẩu của Khoa Pug khai trương thu hút đông đảo người Việt tại Mỹ.

Mới đây, trên kênh youtube của mình Khoa Pug đăng tải video khai trương nhà hàng lẩu của mình vào ngày 4/3/2023. Điều đáng chú ý là anh đã đầu tư tới 23 tỷ đồng vào nhà hàng trên đất Mỹ, thế nhưng giá cả chỉ tương đương 1 bát phở ở trời Tây (tương đương 500 nghìn đồng). Nhà hàng có tên là "Khoa Pug Hot Pot".

Buổi khai trương được diễn ra vô cùng hoành tráng với màn múa lân rộn ràng và bất ngờ hơn nữa khi có nhiều người từ nơi khác đến từ sáng sớm để có thể có bàn thưởng thức tại nhà hàng lẩu.

Trong video Khoa Pug có chia sẻ: "Mô hình lẩu của mình chuyên về xiên que nhưng cao cấp hơn một chút. Hôm nay là ngày khai trương nên chưa hoàn hảo chỉ có khoảng 60% thôi, hôm nay sẽ là ngày mình tiếp nhận ý kiến của mọi người để có thể cải thiện dần dần rồi nâng lên 80-90%".

Đặc biệt Khoa Pug còn cho biết lí do mở nhà hàng này lâu như vậy bởi anh nghiên cứu nước lẩu kĩ để nước lẩu thật là ngon chứ không phải nhạt, muốn thực khách ăn đậm vị.

Trong clip có nhiều thực khách dành lời khen cho nhà hàng của Khoa Pug. Thậm chí còn có người đánh giá nhà hàng lẩu của Khoa Pug như sau: "Em thấy anh rất là trendy luôn kết hợp giữa Sapuchon, Haidilao, lẩu xiên que. Và phải cảm ơn anh Khoa khi làm được nước lẩu vị rất Việt Nam".

Được biết, nhà hàng lẩu này đã được Khoa Pug mua lại từ năm 2021 và ban đầu dự tính sẽ hợp tác chung với Vương Phạm. Tuy nhiên sau khi hai người nghỉ chơi, cộng thêm tình hình dịch bệnh và Khoa Pug đi kéo chân, việc mở nhà hàng đã bị trì hoãn lại đến tận bây giờ và sẽ chỉ có một mình anh đứng lên kinh doanh.

(Nguồn: CafeF)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang