Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Một người đàn ông đã gửi đơn kiện và đòi bồi thường 745.000 USD sau vụ tai nạn với chiếc Tesla 'tự lái' trên đường. Bị đơn là một phụ nữ gốc Việt có tên là Phuong Anh Dinh.
Một người đàn ông có tên là Michael Ward ở thành phố Portland (tiểu bang Oregon, Mỹ) đang đòi bồi thường 745.000 USD (18,9 tỷ đồng) sau khi ông bị một chiếc Tesla đâm vào hông vào ngày 25/11/2023. Bị đơn là một người phụ nữ gốc Việt có tên là Phuong Anh Dinh, bị cáo buộc vì có hành vi bất cẩn và lạm dụng công nghệ xe tự lái gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo đơn kiện, khi Michael Ward lái xe qua ngã tư Oregon 212 và Southeast Sunnyside Road, chiếc Hyundai của ông đã bị chiếc Tesla đâm phải, mặc dù Ward đang di chuyển theo dòng xe và có quyền ưu tiên. Còn chiếc Tesla do bà Phuong Anh Dinh điều khiển được cho là đang ở chế độ tự lái và vượt biển báo dừng (Stop).
Chiếc xe Hyundai của Ward đã bị hư hỏng hoàn toàn, còn ông đã được đưa đến Bệnh viện OHSU để điều trị vết thương. Vụ tai nạn khiến Ward bị gãy xương mặt và cột sống, cùng với tổn thương răng nghiêm trọng.
Trong vụ kiện, Ward yêu cầu bà Phuong Anh Dinh bồi thường tổng cộng 745.000 USD, trong đó 100.000 USD để trang trải các chi phí y tế, 40.000 USD tiền thu nhập bị mất, 5.00tự lái, 0 USD cho tài sản cá nhân bị hư hại trong vụ tai nạn và 600.000 USD đền bù cho "nỗi đau tai nạn".
Vụ việc hiện đang làm nổi lên cuộc tranh luận gay gắt xung quanh độ tin cậy của công nghệ xe tự hành và vai trò trách nhiệm của tài xế khi sử dụng công nghệ này. Mặc dù chiếc Tesla trong vụ tai nạn được cho là đang ở chế độ tự lái, nhưng hãng sản xuất ô tô này không được nêu tên với tư cách là bị đơn trong vụ kiện, và nếu có thì sẽ là một vụ kiện khác giữa chủ xe (bà Phuong Anh Dinh) và Tesla.
Trên thực tế, hãng Tesla nêu rõ trong hướng dẫn sử dụng của mình rằng tài xế phải luôn chủ động và sẵn sàng kiểm soát khi sử dụng tính năng Autopilot hoặc Tự lái hoàn toàn (FSD). Đây chính là một điểm làm phức tạp thêm các vụ án như thế này.
Trước đó, đầu năm 2024, một vụ kiện khác cũng tại tiểu bang Oregon được đệ trình bởi một người đàn ông sau khi chiếc Tesla Model 3 của anh ta đang hoạt động ở chế độ Tự lái hoàn toàn đã tự đâm vào lề đường và làm hỏng một trong các bánh xe.
Chủ xe này đã kiện hãng Tesla và đòi bồi thương về chi phí thay bánh xe là 713 USD (khoảng 18 triệu đồng) và yêu cầu bồi hoàn số tiền 6.000 USD (khoảng 152 triệu đồng) mà ông đã trả để mua hệ thống FSD. Toà án sau đó đã phán quyết rằng Tesla phải bồi thường số tiền thay thế bánh xe bị hỏng, nhưng không bắt hãng xe điện phải hoàn lại chi phí mua hệ thống FSD như yêu cầu của nguyên đơn.
“Biến chứng của cô người mẫu này nặng lắm, sau đó phải ngồi xe lăn cả đời. Vì thế nên cô ấy mới khởi kiện tỷ phú C.C” – Quang Lê tiết lộ.
Mới đây, tại một livestream, ca sĩ Quang Lê đã tiết lộ chuyện tỷ phú C.C, chồng của một nữ ca sĩ nổi tiếng giàu có trong showbiz Việt từng bị kiện.
Anh nói: “Vào những năm 1990, tỷ phú C.C từng bị một cô người mẫu của hàng Calvin Klein khởi kiện. Bây giờ mọi người tìm lại báo Mỹ vẫn thấy những bài viết về vụ kiện này.
Lúc đó, tỷ phú C.C có mở một buổi tiệc, mời người mẫu này đến tham gia. Bữa tiệc được tổ chức trên núi và ông C.C cho mọi người tới tiệc chơi một trò chơi là đu dây từ trên vách xuống hồ nước phía dưới.
Cô người mẫu này được C.C mời tới, nói cách khác là thuê tới để thực hiện trò chơi cho các khách mời bên dưới xem, như kiểu biểu diễn.
Trong lúc đu dây từ trên cao xuống, cô người mẫu vô tình bị đâm vào cây và gặp tai nạn rất nặng. Biến chứng của cô ấy nặng lắm, sau đó phải ngồi xe lăn cả đời. Vì thế, cô ấy mới khởi kiện tỷ phú C.C.
Ở trường hợp đó, nếu cô người mẫu thắng kiện thì tôi cũng mừng vì cô ấy còn rất trẻ, lại làm nghề người mẫu, cần đến hình thể, mà phải ngồi xe lăn là mất hết sự nghiệp, công việc.
Còn việc cô người mẫu đó có thắng kiện hay không thì tôi không biết vì ông C.C là tỷ phú thì rất nhiều tiền, mời được nhiều luật sư giỏi. Tôi sẽ đọc lại báo để xem cô người mẫu kia có thắng kiện hay không”.
Danh hài Thúy Nga nghe vậy liền thốt lên: “Trời ơi, từ nay chắc tôi không dám mời ai tới nhà, họ mà làm sao rồi họ kiện tôi thì mệt. Ở Mỹ này bất cứ chuyện gì cũng đem ra kiện được và việc thắng thua không ai biết trước được. Nhiều trường hợp kiện vu vơ mà lại thắng kiện”.
Quang Lê nói thêm: “Nói chung, họ có thể kiện mình bất cứ lúc nào, thích là kiện nhưng phải có cơ sở và thắng thua là do quan tòa quyết định. Tôi cũng có vài người bạn cứ bị kiện qua kiện lại”.
Đây là động thái chính thức đầu tiên của Đàm Vĩnh Hưng liên quan đến vụ kiện tai nạn trị giá 15 triệu USD với vợ chồng Gerard Williams - Bích Tuyền tại Mỹ.
Thời gian gần đây, dư luận xôn xao vụ việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (tên thật Huỳnh Minh Hưng) khởi kiện gia đình ông Gerard Williams - chồng ca sĩ hải ngoại Bích Tuyền và đòi bồi thường 15 triệu USD (khoảng hơn 380 tỷ đồng). Vụ kiện ồn ào khiến Đàm Vĩnh Hưng nhận nhiều ý kiến trái chiều.
Cách đây ít phút, giọng ca "Bài thánh ca buồn" đã chia sẻ "lệ thư" lên tiếng về sự việc kiện tụng này. Đặc biệt Đàm Vĩnh Hưng muốn gửi đến đối tượng "giới trẻ trên mạng xã hội Việt" - những người được cho là chỉ trích anh thời gian qua.
"Tôi đã tự dằn vặt mình suốt 9 tháng qua chỉ vì một điều duy nhất là tôi đã đánh mất đi sự nguyên vẹn của hình hài mà cha mẹ tôi và Thuợng đế đã ban tặng cho mình. Tôi giấu má tôi hơn 9 tháng nay, con tôi ngây ngô hỏi tôi sao ba Hưng mang vớ hoài vậy? Tôi chết điếng và cảm thấy đau còn hơn lúc tai nạn ập đến.
Vì tôi đã nói gạt con mình, má mình lâu như thế mà vẫn chưa biết đến khi nào mới có thể nói thật cùng họ được. Đó là điều tôi không bao giờ muốn làm như vậy với gia đình mình nhất là con mình", nam ca sĩ thanh minh về hành động khởi kiện.
Đàm Vĩnh Hưng mới đây đã viết "lệ thư" gửi cộng đồng mạng sau ồn ào kiện tụng vợ chồng ca sĩ hải ngoại Bích Tuyền.
Đàm Vĩnh Hưng cho biết thêm: "Tôi hiểu rõ luật pháp mỗi nước mỗi khác. Nên tôi đã chọn cách mà mình có thể dựa dẫm, hy vọng được an ủi phần nào nhất! Không lẽ quyền duy nhất còn lại là tôi muốn đi tìm sự cảm thông và bù đắp cho bản thân mình cũng không được hay sao?
Thế nhưng sự dựa dẫm ấy cũng bị đe doạ xô ngã và tuớc đi bởi những lời lẽ thoá mạ và chà đạp, trêu chọc vô tâm của chính những nguời đồng huơng của mình, trong khi các bạn không hề biết đuợc những uẩn khúc bên trong ra sao...
Vậy thì câu 'Người trong một nước phải thương nhau cùng', 'Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau' có lẽ nó đã thật sự xưa cũ và không còn giá trị gì nữa đối với lớp trẻ ngày nay rồi - đặc biệt là những người thích thể hiện sự chê bai, dạy đời trên mạng xã hội.
Tại Việt Nam cũng như thế giới cũng đã có những trường hợp người nghệ sĩ không chịu nổi sự thoá mạ, dồn ép của dư luận mà đã chọn lấy cái chết tức tưởi... Tôi viết ra đây không có mưu cầu các em, các bạn sẽ bênh vực tôi! Vì nó không hề có chút giá trị nào để thay đổi sự phán quyết của toà án. Nếu tôi sai, toà sẽ xử sai và sự thua cuộc tôi sẽ là người đón nhận".
Giọng ca "Say tình" gay gắt nhắn gửi lời cuối tới cộng đồng mạng: "Không phải chuyện của mình. Làm ơn ngồi yên!".
Trước đó, hồi tháng 2/2024, Đàm Vĩnh Hưng được mời đến biểu diễn tại nhà riêng của vợ chồng Gerard Williams và Bích Tuyền. Trong quá trình biểu diễn, nam ca sĩ ngẫu hứng nhảy lên bồn phun nước nên bị ngã dẫn đến bị thương, đứt ngón chân. Sau đó giọng ca "Say tình" được gia đình bạn thân đưa đến bệnh viện cấp cứu.
9 tháng từ tai nạn này, Đàm Vĩnh Hưng làm đơn khởi kiện, yêu cầu gia đình ông Gerard bồi thường thiệt hại 15 triệu USD. Theo đơn kiện được phía Đàm Vĩnh Hưng gửi lên tòa, ông Gerard đã sử dụng một đài phun nước bằng bê tông sai mục đích, đó là làm sân khấu và bàn để các loại đồ uống trong bữa tiệc. Điều này khiến bồn phun nước bị đổ, rơi trúng nam ca sĩ, hậu quả khiến Đàm Vĩnh Hưng phải cắt bỏ ngón chân.
Hiện vụ kiện đang được thụ lý và sẽ đưa ra giải quyết vào năm 2025.
Nguồn: Vietnamnet; Afamily; 2 Sao
Người Việt hải ngoại: Đón xuân Ất Tỵ tại Đức; Văn nghệ mừng xuân ở Thái Lan; ‘Chịu chi’ để làm đẹp đón Tết ở Úc; Vụ con bạc bị giết ở Campuchia
Người Việt hải ngoại: Lễ hội Chingay Parade 2025; Xuân Quê hương tại Brazil; Tái hiện Tết xưa tại Wellington; Thị trưởng bị bắt ở Mỹ
Người Việt hải ngoại: Đi chợ Tết ở Nga; U80 dạy tiếng Việt ở Thái; Canada bắt 1 người trốn án tù Mỹ; 4 người bị nghi đốt xác đồng hương ở Nhật
Người Việt hải ngoại: Xuân quê hương ở Angola; 60 năm giữ Tết ở Mỹ; Tuyên dương sinh viên tại Nga; 83 lao động ‘cầu cứu’ ở Nhật
Người Việt hải ngoại: Trải nghiệm như tận thế, Nghệ sĩ đối mặt ô nhiễm sau cháy rừng ở Los Angeles; Nữ streamer ‘flex’ vòng eo con kiến
Người Việt hải ngoại: Đại hội thanh niên ở Nhật; Xuân Quê hương ở Thụy Điển; Lễ hội tết Việt ở Kuala Lumpur; Tình người trong hoạn nạn ở Mỹ
Người Việt hải ngoại: Lan tỏa vẻ đẹp áo dài tại Hungary; Làm dâu, rể xứ người (kỳ 3); Các cô dâu & con lai được HQ hỗ trợ hậu ly hôn
Người Việt hải ngoại: Xuân Quê hương ở Osaka; Nữ ca sĩ là đại gia ở Mỹ; Tưởng niệm chủ cửa hàng bị bắn chết ở Mỹ; Lật phà ở Hàn, 1 người chết
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá