Người Việt hải ngoại: Đón Xuân tại Lào; Xuân gắn kết tại Nhật; Tết kém vui tại Mỹ; Thú chơi mai nơi đất khách

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI LÀO CHUNG NIỀM VUI ĐÓN XUÂN QUÊ HƯƠNG

(Ảnh minh hoạ).

Bà con cộng đồng người Việt tại thủ đô Vientiane đã cùng quây quần bên nhau thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị quê nhà, chia sẻ những câu chuyện vui buồn trong suốt một năm qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tối 13/1, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào phối hợp với Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại thủ đô Vientiane tổ chức Tiệc tất niên chương trình Xuân quê hương san sẻ yêu thương dành riêng cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Tham dự sự kiện có ông Phan Minh Chiến, Tham tán - Người thứ hai Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; đại diện Hội Người Việt Nam tại thủ đô Vientiane; đại diện doanh nghiệp Việt Nam tại thủ đô Vientiane; đại diện chính quyền thủ đô Vientiane cùng đông đảo bà con Việt kiều đang sinh sống và làm việc tại thủ đô Vientiane.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Minh Chiến cho rằng hòa trong niềm vui chung của dân tộc Việt Nam đang hân hoan đón chào Xuân mới tại thủ đô Vientiane, cộng đồng người Việt Nam tại Lào cùng gặp mặt và đón mừng Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam - Xuân Quý Mão 2023.

Ông rất vui mừng và phấn khởi được thông báo và chia sẻ với bà con và bạn bè Lào về những thành tựu, rất có ý nghĩa mà Việt Nam và Lào đã đạt được trong năm 2022 vừa qua.

Ông Phan Minh Chiến đánh giá cao những tình cảm và tấm lòng của bà con kiều bào đối với quê hương đất nước trong năm qua và mong bà con tiếp tục chung tay góp sức với Đảng và Nhà nước, cùng đồng bào trong nước xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đóng góp trí tuệ, chất xám đưa đất nước ta ngày càng phát triển, có vị thế xứng đáng trong khu vực và trên thế giới.

Đồng thời, thấm nhuần tinh thần đoàn kết, đùm bọc, yêu thương lẫn nhau, ổn định cuộc sống, hòa nhập, trở thành công dân tốt và đóng góp cho nước sở tại nhằm xây dựng cộng đồng đoàn kết, ngày càng vững mạnh; thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Lào.

Tại bữa tiệc tất niên, bà con cộng đồng người Việt tại thủ đô Vientiane đã cùng quây quần bên nhau thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị quê nhà, chia sẻ những câu chuyện vui buồn trong suốt một năm qua và nghe những giai điệu trữ tình tha thiết của ngày xuân, cùng chúc cho nhau một năm mới an khang thịnh vượng.

Bà Nguyễn Kim Hoa, Việt kiều 61 tuổi, cho biết mặc dù đi xa đất nước rất nhiều năm rồi, nhưng cứ mỗi lần gần đến Tết lại cảm thấy rất bồi hồi và cũng rất hào hứng để đón Tết.

Đối với chị Nguyễn Thị Tiến, Việt kiều đã sinh sống tại Lào hơn 30 năm, chị luôn luôn nhớ về quê hương, đặc biệt là mỗi khi Tết đến Xuân về.

Chị chia sẻ niềm vui vì năm nay dịch bệnh COVID-19 đã được đẩy lùi, bà con người Việt tại Lào nói riêng cũng như ở mọi người trên thế giới lại được xích lại gần nhau và sẽ cùng nhau chung tay đón Tết an vui.

Là một trong 100 người có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà từ Ban tổ chức, anh Ngô Văn Tân, Việt kiều sinh sống tại thủ đô Vientiane, cảm thấy rất vui vì hôm nay anh và bà con người Việt tại Vientiane được đến và dự bữa cơm tất niên đầm ấm và nhận quà.

Anh mong muốn trong năm mới Quý Mão 2023, tất cả bà con người Việt cả ở Việt Nam cũng như đang sinh sống tại Lào sẽ có nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc và dồi dào sức khỏe.

Cùng chung cảm xúc, bà Nguyễn Thị Kim (Simamala), 70 tuổi, Việt kiều sinh ra và lớn lên tại Lào, cho biết trải qua hơn 2 năm dịch bệnh COVID-19 với rất nhiều khó khăn, bà cảm thấy rất vui và xúc động khi có mặt trong buổi gặp mặt này cùng với bà con người Việt và nhận quà của Ban Tổ chức.

Bà chúc cho bà con người Việt Nam tại thủ đô Vientiane cũng như bà con người Việt ở quê nhà có một năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc, an khang thịnh vượng.

Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ Nhâm Dần và năm mới Quý Mão đang đến rất gần và một mùa Tết cổ truyền nữa lại sắp về với những kiều bào tại thủ đô Vientiane nói riêng và cộng đồng người Việt Nam tại Lào nói chung.

Dù sống xa quê hương, không có điều kiện về quê đón Tết và hưởng những hương vị ấm cúng của ngày Tết tại quê nhà nhưng tấm lòng họ luôn luôn hướng về Tổ quốc, gia đình với những tình cảm, mong ước tốt đẹp nhất trong năm mới tràn đầy niềm vui tươi và hy vọng.

(Nguồn: VietnamPlus)

SÔI ĐỘNG 'XUÂN GẮN KẾT, TẾT TÌNH THÂN' TẠI NHẬT BẢN

Chiều 14/1, Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) đã tổ chức Tết VYSA 2023 với chủ đề “Xuân gắn kết, Tết tình thân” ở thủ đô Tokyo.

Sự kiện nhằm mang lại không khí tết cho những người con đất Việt đang sinh sống và làm việc ở “đất nước Mặt trời mọc”. Đây là lần đầu tiên VYSA tổ chức sự kiện này sau 2 năm gián đoạn vì dịch bệnh Covid-19.

Phát biểu khai mạc Tết VYSA 2023, Chủ tịch VYSA Nguyễn Đình Nam điểm lại một số kết quả nổi bật mà VYSA đã được trong năm qua. Theo ông Nam, bất chấp dịch bệnh Covid-19, VYSA và các chi hội thành viên trên toàn Nhật Bản vẫn tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm tăng cường gắn kết trong cộng đồng. Đồng thời, hỗ trợ cho các thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản như lễ hội việc làm VYSA Job Fair, cửa hàng sách thiện nguyện VYSA Charity Book, hay các giải đấu thể thao như VYSA Kanto Badminton...

Bên cạnh đó, Chủ tịch VYSA Nguyễn Đình Nam cũng thông báo tại sự kiện này, VYSA dành 100 phần quà để tặng cho những người Việt có hoàn cảnh khó khăn ở Nhật Bản nhằm giúp họ có một cái Tết ấm no và hạnh phúc hơn.

Về phần mình, ông Nguyễn Đức Minh, Đại biện Lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, đã đánh giá cao các hoạt động của VYSA trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ hy vọng VYSA sẽ tiếp tục có thêm nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa nhằm góp phần xây dựng cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản ngày càng lớn mạnh và phát triển hơn nữa quan hệ Việt-Nhật.

Trong bầu không khí sôi động tại Tết VYSA 2023, các thanh niên, sinh viên Việt Nam cùng với bạn bè Nhật Bản thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ hai nước biểu diễn, trải nghiệm các trò chơi dân gian và thưởng thức các món ăn cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Chia sẻ cảm xúc của mình khi tham gia sự kiện, bạn Nguyễn Hữu Mạnh Khôi, Trưởng nhóm Kurrock - ban nhạc rock đầu tiên của người Việt ở Nhật Bản, nói: “Tôi ở đây đã hơn 14 năm rồi. Tuy nhiên, cái cảm giác của một người con xa xứ vẫn chưa bao giờ thay đổi cả. Tôi luôn hướng về quê hương. Cũng có một chút may mắn khi gần đây, cộng đồng người Việt Nam tăng lên thì nỗi nhớ quê hương cũng nguôi ngoai phần nào. Tuy nhiên, không đâu bằng quê hương mình. Cho nên tôi vẫn tự nhủ cần cố gắng hơn nữa để không chỉ góp phần giúp cộng đồng Việt Nam ở Nhật Bản ngày càng lớn mạnh mà còn đóng góp cho sự phát triển đất nước và xây dựng hình ảnh một Việt Nam thân thiện trong mắt người dân Nhật Bản và thế giới”.

Trao đổi về ý nghĩa của sự kiện Tết VYSA 2023, ông Nguyễn Đình Nam nói: “Tết Nguyên đán là dịp lễ rất quan trọng đối với người Việt. Vào những dịp này, người Việt thường về sum họp với gia đình để chia sẻ những kỷ niệm vui, buồn trong một năm. Tuy nhiên, đó là một điều rất xa xỉ đối với các bạn thanh niên, sinh viên Việt Nam sống xa quê. Chính vì lý do đó, hôm nay, Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức Tết VYSA nhằm tạo ra không khí ấm cúng, đầm ấm trước thềm năm mới Xuân Quý Mão 2023”.

Được thành lập tại Tokyo vào tháng 11/2001, VYSA là tổ chức xã hội phi lợi nhuận, đại diện cho thanh niên và sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản. Phương châm hoạt động của hội là tổ chức các hoạt động, sân chơi bổ ích nhằm tạo điều kiện cho các bạn thanh niên, sinh viên Việt Nam có nơi sinh hoạt lành mạnh, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, trong cuộc sống, trong công việc, giữ gìn văn hoá dân tộc, đồng thời góp phần là cầu nối văn hoá giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Đại biện Nguyễn Đức Minh nói: “Tôi đánh giá rất cao các hoạt động của VYSA trong hơn 20 năm qua. Các bạn luôn luôn năng động, sáng tạo, có nhiều chương trình hỗ trợ cho thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản để có thể nhanh chóng hòa nhập và an tâm học tập, sinh sống và sau đó tìm việc làm tại Nhật Bản”.

Trước đó, ngày 7/1, với sự bảo trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Hiệp hội người Việt Nam tại Kansai và Hiệp hội Giao lưu Văn hóa Thể thao Việt Nhật Kansai phối hợp tổ chức sự kiện Xuân Quê Hương 2023.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Ngô Trịnh Hà bày tỏ vui mừng trước sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt Nam tại vùng Kansai, đồng thời cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho bà con kiều bào Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại đây.

Bên cạnh đó, Tổng Lãnh sự cũng kêu gọi cộng đồng người Việt Nam tại Kansai tuân thủ luật pháp sở tại, quan tâm đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau hướng về quê hương, đất nước.

(Nguồn: Báo Quốc Tế)

THIÊN TAI KHIẾN MỘT SỐ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT Ở MỸ ĐÓN TẾT KÉM VUI

(Ảnh minh hoạ).

Cộng đồng người Việt khắp nơi ở Mỹ đang chuẩn bị chào đón Tết nguyên đán với những hoạt động có quy mô lớn hơn và tưng bừng hơn hai năm trước trong bối cảnh những lo ngại về đại dịch COVID-19 đã giảm đi nhiều. Nhưng niềm vui năm mới có phần bị lu mờ bởi những thiệt hại mà một số người hứng chịu do thiên tai xảy ra dồn dập trong những tháng cuối năm từ Bờ Đông sang Bờ Tây.

Trong năm qua ở Mỹ có 18 hiện tượng khí hậu khắc nghiệt được ghi nhận với thiệt hại tổng cộng là 165 tỉ đôla, theo tính toán mà các nhà khoa học của chính phủ liên bang công bố hôm thứ Ba.

Dù năm 2022 không phải là năm nóng kỉ lục đối với Mỹ, đây là năm có số lượng những hiện tượng khí hậu khắc nghiệt nhiều thứ ba, Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia cho biết trong một báo cáo được công bố tại hội nghị của Hiệp hội Khí tượng Hoa Kỳ.

Những thiên tai này dẫn tới ít nhất 474 trường hợp tử vong.

Trận cuồng phong Ian quét qua vùng đông nam của Mỹ vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 là cơn bão gây tổn thất nặng nề thứ ba từng được ghi nhận, với tổng thiệt hại là 112,9 tỉ đôla. Nó cũng là cơn bão gây chết chóc nhất từng ập vào bang Florida kể từ trận cuồng phong xảy ra vào Ngày Lễ Lao Động hồi năm 1935.

Ông Jimmy Bùi, chủ Vườn Trái Cây La Vang được nhiều người biết tới ở Florida, cho biết kể từ khi bão Ian quét qua thì vườn đóng cửa không đón khách tham quan nữa vì “không còn bất cứ trái nào trên cây.”

“Ảnh hưởng cũng nhiều lắm. Cây ngã xuống khoảng 80 phần trăm, gãy chết thì 20 phần trăm. Bây giờ sống lại khoảng 70 phần trăm. Nó ngã thì mình đỡ lên lại, chống trụ, cột lại xong rồi vun đất, tại khi nó ngã xuống thì cái rễ đưa lên rồi,” ông nói về những cây xoài, sapôchê, nhãn, và mãng cầu na trồng trong khu vườn rộng khoảng 12 hectare của mình trên một hòn đảo ở phía tây nam bang Florida.

“Thiệt hại cũng khá nhiều đó, mất đi khoảng trên 100.000 đôla.”

Ông cho biết cây trong vườn của ông ra trái quanh năm và vườn luôn mở cửa cho khách vào hái, nhưng trận bão dữ dội đã gây gián đoạn nghiêm trọng cho công việc kinh doanh của ông vì cây cối bị hư hại nặng nề. Mùa tết là dịp mà nhu cầu trái cây tăng cao nhưng năm nay ông không còn gì để bán và buộc phải đợi sang mùa thu hoạch kế tiếp trong mấy tháng nữa.

“Thậm chí mọi lần cóc ăn không hết, sapôchê cũng nhiều lắm, nhưng mà bây giờ kiếm một trái cóc để ăn còn chưa có. Đâu có trái cây gì đâu để bán, phải chịu thôi. Mà phải trả tiền công nhân. Khổ vậy đó,” ông chua chát nói.

“Ước nguyện cho năm mới, mình mong rằng cây sớm được phục hồi. Đó là đam mê của mình, mình rất thích nhìn cây được tươi tốt trở lại, ra hoa ra trái, đó là niềm vui của mình,” ông chủ vườn cây 10 năm này chia sẻ.

Trong khi đó tại California, những cơn bão từ Thái Bình Dương ập vào từ cuối tháng 12 đã mang theo mưa ào ạt góp phần làm dịu bớt cơn hạn hán kéo dài ở bang đông dân nhất của Mỹ nằm ở Bờ Tây, nhưng cũng gây ra lũ lụt và mất điện. Ở một số nơi ở Bắc California, xe cộ ngập dưới nưới, cây bị bật gốc và mái nhà bị thổi bay. Tới nay đã ghi nhận được ít nhất 18 trường hợp tử vong, theo AP.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia của Mỹ ngày thứ Sáu cho biết thời tiết giông bão sẽ kéo dài qua hết cuối tuần này và sang cả tuần sau.

Tại khu trung tâm thương mại Phước Lộc Thọ ở thành phố Westminster thuộc miền nam California, bà Châu Diệp, chủ một quầy ngoài trời bán những mặt hàng trang trí ngày Tết nhận thấy số lượng khách đến mua sụt giảm rõ rệt năm nay vì mưa bão.

Bà nói mọi năm những tuần giáp tết là khoảng thời gian làm ăn khấm khá nhất vì nhu cầu mua sắm tăng cao ở khu vực mà cộng đồng người Việt tập trung đông đảo nhất ở Mỹ. Khí hậu thường khô ráo của California càng giúp cho việc mua bán thuận lợi hơn, nhưng đợt mưa bão đầu năm nay khiến một số nơi bị ngập lụt và phần nào cản trở những hoạt động mua sắm.

“Tụi tôi chuyên bán Tết mười mấy năm rồi nên có số lượng khách riêng, bão hay không bão thì họ cũng tới, nhưng số người tiêu thụ mua lẻ thì bị ảnh hưởng nhiều hơn. Còn những khách mà họ cần số lượng lớn thì chỉ có tụi tôi mới có liền cho họ thôi, cái đó thì không bị ảnh hưởng,” bà nói.

“Mình thấy tội cho những người năm đầu tiên ra bán mà bị bão như vậy. Một cái tiệm nhỏ như vậy tiền thuê cũng mắc, mà nếu tình hình như vậy thì chắc chắn họ lỗ.”

Các hoạt động đón Tết không chỉ được tổ chức xôm tụ ở những nơi đông người Việt như ở California mà còn ở những nơi mà cộng đồng thưa hơn, chẳng hạn như ở khu vực thành phố Buffalo sát biên giới Canada.

Một trận bão mùa đông trước Giáng sinh đã ập xuống thành phố đông dân thứ hai của bang New York ở Bờ Đông khiến giao thông tê liệt và nhiều người bị mắc kẹt trong tuyết dày, dẫn đến cái chết của ít nhất 44 người.

Một số cư dân gốc Việt sinh sống lâu năm ở khu vực Buffalo nói họ không nghe nói có trường hợp tử vong nào là người Việt, dù lưu ý rằng có những trường hợp được giải cứu vì mắc kẹt trên đường hoặc nhà cửa hư hại.

Một người chủ gốc Việt của một cửa hàng tạp hóa bên trong Buffalo chia sẻ với VOA những hình ảnh cơ sở kinh doanh của gia đình ông bị đập phá hôi của trong bão tuyết. Vụ việc buộc cửa hàng phải đóng cửa vài tuần và giờ đã mở trở lại. Ông từ chối tiết lộ thêm chi tiết vì muốn tránh sự chú ý và vì vụ việc hiện đang được cảnh sát điều tra.

Dù vậy, cộng đồng người Việt ở khu vực Buffalo sẽ đến với nhau để đón mừng Tết Quý Mão vào Chủ nhật tuần sau trong sự kiện tụ tập năm mới đầu tiên của cộng đồng sau hơn hai năm đình chỉ do đại dịch, Mạnh Lê, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Buffalo và Vùng Phụ cận, cho biết. Chương trình bao gồm cúng ông bà tổ tiên, đốt pháo, múa lân, lì xì, ẩm thực và dạ vũ.

Tết nguyên đán là một trong những dịp lễ không chính thức lớn nhất của người gốc Á ở Mỹ. Các hoạt động đón mừng năm mới âm lịch diễn ra đặc biệt tưng bừng trong các cộng đồng có đông sắc dân người Hoa, người Hàn Quốc, người Nhật Bản và người Việt Nam.

Một cuộc khảo sát người Mỹ gốc Á của Trung tâm Nghiên cứu Pew vào năm 2012 cho thấy tới 93% người Mỹ gốc Việt đón mừng dịp lễ này, cao nhất trong bốn nhóm sắc dân nêu trên.

(Nguồn: VOA)

THÚ CHƠI MAI NƠI ĐẤT KHÁCH

Mùa Tết gõ cửa, chỉ cần một nhành hoa mai, nhành đào, miếng bánh chưng, khoanh bánh tét, trò vui ở hội chợ cũng đủ làm ấm lòng những người Việt xa xứ muốn tìm về hương vị Tết cổ truyền của quê hương.

Có lẽ cộng đồng người Việt ở TP Seattle (bang Washington - Mỹ) là những người bắn phát pháo đầu tiên trong chuỗi lễ hội đón Tết cổ truyền ở xứ sở cờ hoa.

Tổ chức phi lợi nhuận Tết in Seattle sẽ mang đến không khí Tết ấm áp với hàng loạt chương trình thú vị bao gồm các trò chơi, gian hàng ẩm thực, chương trình giải trí, trình diễn thời trang, múa lân… trong hai ngày 14 và 15-1 (tức 23 và 24 tháng chạp âm lịch) tại Trung tâm Seattle Center.

Nói đến Tết, ngoài không khí lễ hội rộn ràng, thú chơi hoa, cây cảnh cũng là nét thi vị khó quên. Với nhiều người Việt ở Úc, hoa mai khoe sắc vàng rực rỡ là không thể thiếu được.

Cây mai có cánh hoa mềm mại, mỏng manh, ngay cả khi rụng đi sắc hoa vẫn tươi màu. Có thể vì lẽ đó mà mai được xem là quý nhất trong tứ quý (mai, lan, cúc, trúc). Mai vàng gắn liền với văn hóa truyền thống của người Việt, biểu trưng cho sự tốt đẹp, phú quý và quyền uy.

Với những người xa quê, ký ức Tết đều gắn liền nhành mai, chậu mai đặt giữa nhà. Ông Thanh Tan, người gốc Tây Ninh đang sống ở TP Brisbane (bang Queensland - Úc), nói như đinh đóng cột rằng thấy hoa mai là thấy không khí Tết rộn ràng khắp nơi.

Ông Thanh Tan chia sẻ thêm với đài SBS: "Màu vàng rực rỡ của hoa mai là màu của những ngày sum họp gia đình, ngày gặp gỡ bà con, bạn bè và vui chơi. Hoa đào, hoa mai là hai thứ mà tôi nghĩ rằng bất cứ ai thương nhớ Tết quê đều không thể quên được".

Đi chợ Tết ở Úc, không khó tìm thấy hoa cúc, vạn thọ, mào gà, cả bông cắt cành lẫn nguyên cây trong chậu. Và có cả hoa đào, hoa mai giả bằng vải hoặc nhựa, để người ta mua về nhà đính lên cành cây.

Trong những năm đầu ở Úc, không mấy ai nghĩ đến việc trồng mai. Thế nhưng sau những lo toan bộn bề nơi đất khách, nhiều người đã trồng một vài loài cây, ít sắc hoa để nhớ về quê hương. Tết đến xuân về, ghé thăm nhà bạn, nhìn thấy cây mai, bất chợt kỷ niệm lúc nhỏ ùa về. Thế là càng cố công chăm sóc cây, gắng làm sao mà cho ra hoa đúng ngày Tết.

Để có được một cây mai trong vườn nhà ở Úc đòi hỏi công chăm sóc tỉ mỉ. Trồng mai không chỉ là tưới nước, bón phân, lặt lá. Thời tiết ở Brisbane có lúc nóng, lúc lạnh, để canh cho cây mai nở trúng vào dịp Tết thật chẳng dễ dàng, theo đài SBS.

Mẹo để mai nở đúng ngày chính là một tháng trước khi sang mùa xuân, lặt hết lá. Bước sang mùa xuân, khoảng đầu tháng 10 hay cuối tháng 9 dương lịch, hoa sẽ nở rộ. Để đón Tết Nguyên đán 2023, cuối tháng 12 cần lặt lá mai một lần nữa. Dù rằng lần ra hoa này sẽ không được nhiều như lần trước song vẫn có thể thưởng mai ngày đầu năm mới.

(Nguồn: Người Lao Động)

(Xem thêm:

=> Người Việt hải ngoại: Vui Tết tại Ai Cập; Lễ hội Xuân tại Nhật; Đón Tết tại Ma-rốc; 'Hồn Việt' giữa lòng châu Âu ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang