.jpg)
CỘNG ĐỒNG TẠI ĐỨC ĐÓN XUÂN ẤT TỴ
Đại sứ quán Việt Nam tại Đức vừa phối hợp tổ chức Tết cộng đồng đón Xuân Ất Tỵ 2025 tại Tòa thị chính ở Thủ đô Berlin.
Đây được coi là sự kiện mở màn cho năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và CHLB Đức (1975-2025).
Tham dự buổi lễ có ông Florian Hauer, Quốc vụ khanh Berlin về các vấn đề Liên bang, châu Âu và Quốc tế; Ông Martin Thümmel, Phó tổng vụ trưởng, Đặc phái viên Bộ ngoại giao Đức về Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương; và ông Martin Schäfer, Quận trưởng quận Lichtenberg, là nơi có Trung tâm Thương mại Đồng Xuân, khu chợ lớn nhất do người Việt Nam làm chủ, cũng là khu vực có đông đảo bà con người Việt sinh sống và làm việc.
Buổi lễ cũng có sự góp mặt của đại diện nhiều phái đoàn ngoại giao tại Đức, lãnh đạo và đại diện nhiều hội đoàn của người Việt trên toàn nước Đức.
Sau màn pháo hoa rực rỡ, Đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh đã có bài phát biểu chào mừng, nhấn mạnh sự vui mừng và niềm vinh dự của cộng đồng người Việt được tổ chức buổi lễ đón Xuân mới trong tình đoàn kết, hữu nghị và không khí thân tình, tại một địa điểm lịch sử, trái tim của thủ đô Berlin, là Tòa thị chính đỏ - Rotes Rathaus.
Đại sứ khẳng định, trong năm 2024, cộng đồng người Việt Nam tại Đức đã vượt qua nhiều khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong hội nhập, là động lực thúc đẩy quan hệ gắn bó giữa hai nước.
Năm vừa qua cũng là năm đầu tiên Liên hiệp Hội người Việt Nam tại CHLB Đức đi vào hoạt động, có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hướng về quê hương Việt Nam, đặc biệt là trong đợt phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão lụt ở trong nước.
Đại sứ khẳng định, cộng đồng người Việt tại Đức mặc dù không phải là cộng đồng lớn nhất, nhưng đã đóng góp nhanh nhất và nhiều nhất cho đồng bào bị ảnh hưởng của bão số 3 (bão Yagi,), với tổng số tiền hơn 400.000 euro (410.800 USD).
Đại sứ nhận định, trong năm qua, quan hệ song phương Việt Nam-CHLB Đức đã phát triển hết sức tốt đẹp, với nhiều chuyến thăm và trao đổi đoàn các cấp. Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier tới Việt Nam ngay từ đầu năm đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan hệ giữa hai nước.
Đại sứ Vũ Quang Minh khẳng định mong muốn quan hệ song phương Việt Nam-Đức sẽ phát triển ngày càng sâu rộng và thực chất, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển cho khu vực và thế giới, đem lại hạnh phúc cho người dân hai nước.
Ông Florian Hauer, Quốc vụ khanh Berlin về các vấn đề Liên bang, châu Âu và Quốc tế khẳng định sự trân trọng đối với những đóng góp của cộng đồng người Việt đối với sự phát triển của thành phố/bang Berlin.
Ông cho rằng, người Việt Nam ở Berlin là những tấm gương về sự thành công và thực sự đã làm cho Berlin trở nên giàu có hơn cả mặt kinh tế cũng như văn hóa. Sự đóng góp của cộng đồng người Việt đến từ những điều rất nhỏ như những quán ăn đặc sắc, đến những dự án to lớn như Trung tâm Thương mại Đồng Xuân nổi tiếng ở Berlin.
Người Việt Nam đã mang đến cho thành phố Berlin một tinh thần doanh nhân, tinh thần khởi nghiệp và đóng góp lớn cho sự phát triển của thành phố. Những quán ăn Việt Nam, người dân Berlin gốc Việt đã trở thành một phần không thể thiếu của thành phố.
Ông Hauer cũng khẳng định, chính quyền Berlin đặt trọng tâm vào phát triển quan hệ ngày càng sâu sắc hơn nữa với Việt Nam, bên cạnh các quan hệ kết nghĩa sẵn có giữa các quận của Berlin như quận Lichtenberg với quận Hoàn Kiếm, quận Marzahn-Hellersdoft với quận Hoàng Mai.
Về phần mình, ông Martin Thümmel, Phó tổng vụ trưởng, Đặc phái viên Bộ ngoại giao Đức về Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương cho biết, nước Đức sắp bước vào cuộc tổng tuyển cử và chưa biết chính phủ tới đây sẽ do các đảng nào lãnh đạo, nhưng ông tin tưởng bất cứ chính phủ nào của Đức nắm quyền, thì tình cảm với Việt Nam và quan hệ thân thiết với Việt Nam sẽ luôn được giữ gìn và củng cố.
Tết cộng đồng là sự kiện thường niên đã trở thành truyền thống từ nhiều năm nay của Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại CHLB Đức. Cũng như mọi năm, Tết cộng đồng năm nay là dịp gặp gỡ thân tình để cùng nhau ôn lại năm cũ, cùng thưởng thức các món ăn truyền thống Việt Nam dịp Tết và các tiết mục văn nghệ đặc sắc của các nghệ sĩ Đoàn nghệ thuật Công an nhân dân và bà con cộng đồng. Nhân dịp này, Đại sứ Vũ Quang Minh trao Bằng khen của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài tặng các cá nhân và hội đoàn người Việt có nhiều đóng góp cho quan hệ hai nước.
Một đại diện của cộng đồng người Việt, ông Phạm Mạnh Cường, hiện đang sống tại Berlin, cho biết: “Tết cổ truyền mang lại rất nhiều cảm xúc hướng về quê hương đất nước, về cha ông tổ tiên, về văn hoá cổ truyền. Khi xa quê hương, chúng tôi phải bươn trải để làm việc mưu sinh, những ngày này làm cho bà con hướng về quê hương nhiều nhất. Tết cộng đồng mà Đại sứ quán tổ chức rất có ý nghĩa. Bà con ở đây mặc dù không được nghỉ trong dịp Tết nguyên đán nhưng vẫn hướng về quê hương đất nước, về Tết cổ truyền Việt Nam, với mong muốn cho con cháu hiểu biết được những tập tục truyền thống của người Việt Nam, của tổ tiên ông bà, để cho các cháu luôn hướng về nguồn cội. Đây là một nét văn hóa rất quý báu“.
GIAO LƯU VĂN NGHỆ MỪNG XUÂN TẠI THÁI LAN
Buổi giao lưu không chỉ là để gặp mặt mừng Xuân sang Tết đến mà còn là dịp để bà con hướng về quê hương cội nguồn, duy trì truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng.
Tối 17/1, tại tỉnh Nongkhai đã diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ đón Xuân Ất Tỵ 2025. Đây là hoạt động thường niên do Hội Thái - Việt Nongkhai tổ chức vào mỗi dịp Tết Cổ truyền của dân tộc với sự tham dự của đông đảo cộng đồng người Việt tại các tỉnh Đông Bắc Thái Lan.
Trong suốt chương trình, hơn 1.000 bà con kiều bào và cộng đồng người Việt tại các tỉnh Đông Bắc Thái Lan đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các nghệ sĩ Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam biểu diễn. Đây cũng là lần đầu tiên các nghệ sĩ sang tỉnh Nongkhai tham dự chương trình giao lưu và biểu diễn ngay trong những ngày đầu năm mới phục vụ bà con kiều bào.
Trong không khí vui tươi của buổi giao lưu, ông Đinh Khắc Cử, Chủ tịch Hội Thái - Việt Nongkhai chia sẻ rằng, kiều bào rất phấn khởi vui mừng vì khí thế đi lên, vươn lên của Tổ quốc.
Ông cho biết: “Chúng tôi cố gắng tổ chức làm thế nào để mỗi một năm, khi năm hết Tết đến, sẽ đưa văn nghệ từ quê nhà sang để phục vụ bà con cho được vui, cho hạnh phúc”.
Sinh ra và lớn lên ở Nongkhai nên năm nào bà Nguyễn Thị Lợi cũng lặn lội từ thủ đô Bangkok trở về Nongkhai để tham dự các hoạt động đón Tết vui Xuân do Hội Thái - Việt Nongkhai tổ chức.
Với bà Lợi và nhiều bà con kiều bào có mặt tại buổi giao lưu này thì đây không chỉ là buổi gặp mặt mừng Xuân sang Tết đến mà còn là dịp để bà con hướng về quê hương cội nguồn, duy trì truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng.
Bà cho biết kiều bào Đông Bắc Thái Lan cứ hễ có hội là mọi người đều tập trung đến, điều đó thể hiện tinh thần yêu nước, cũng như mong muốn tận dụng tinh thần này để phát triển vai trò của kiều bào.
Cùng chung cảm xúc vui mừng dự buổi giao lưu, bà Đinh Thị Kim Loan, kiều bào tỉnh Nongkhai bày tỏ đây là dịp để bà con cùng nhau nói tiếng Việt, nghe bài hát Việt, được gặp gỡ nhau để gắn chặt thêm tình đoàn kết.
Tại buổi giao lưu, gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể bà con, bà Dương Thị Thế, đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen và ông Nguyễn Ngọc Thìn, Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái, đã chia sẻ với bà con những thành tựu nổi bật của đất nước trong năm 2024; mong bà con kiều bào tại Thái Lan sẽ tiếp tục đoàn kết, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, cùng nhau xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của quê hương và tiếp tục là cầu nối vững chắc cho mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Thái Lan.
TĂNG CHI TIÊU LÀM ĐẸP TRƯỚC TẾT TẠI ÚC
.jpg)
Tết Nguyên Đán đến gần, không khí tại các tiệm làm đẹp của người Việt ở Úc nhộn nhịp hơn bao giờ hết. 'Làm đẹp để lấy vía cả năm', đây không chỉ là thời điểm các chị em chuẩn bị tươm tất cho một năm mới, mà còn là cơ hội để ngành làm đẹp của cộng đồng người Việt khẳng định vị thế quan trọng.
Đầu năm đẹp để…lấy vía đẹp cả năm
Trong văn hóa Việt Nam, việc chăm sóc ngoại hình trước Tết rất quan trọng. Một diện mạo tươi mới, gọn gàng không chỉ thể hiện sự tôn trọng gia đình, bạn bè mà còn là cách cầu mong những điều tốt đẹp trong năm mới.
Với những người Việt sống tại Úc, thói quen làm đẹp trước Tết vẫn được duy trì mạnh mẽ.
Chị Linh Hoàng, chủ tiệm nail ProfessioNAIL tại Mirrabooka Shopping Centre, Perth, nhận xét rằng: “Người Việt chịu chi cho việc làm đẹp, chỉ cần dịch vụ tốt và chất lượng đảm bảo. Trước Tết, các chị em thường đến làm móng, cắt da tay, da chân, sơn shellac hoặc đắp móng giả.”
Không chỉ nail, các dịch vụ chăm sóc da, phun xăm và làm tóc cũng được ưa chuộng. Cô Nga, một khách hàng mới sang Úc, tâm sự: Tôi làm da ở đây để về Việt Nam ăn Tết. Dịch vụ ở Úc tốt hơn hẳn, năm ngoái làm xong thấy da sáng sủa hơn, về Việt Nam ai cũng khen."
Chị Thủy Tiên, Melbourne chia sẻ ‘cả năm có thể tất bật, nhưng Tết là phải ăn diện’: “Cả nhà em năm nào Tết cũng tụ tập, cô chú toàn lựa dịp này để khen, để hỏi thăm, làm em cũng hơi áp lực. Kiểu ‘sao dạo này mập vậy con, da dẻ có vẻ đẹp ra ha, có bạn trai chưa’… nên em phải tút lại chút chứ không bị chê là…xui nguyên năm”.
Còn chị Bích Ngọc ở Sunshine West cho SBS biết: "Trước Tết, ai cũng muốn làm đẹp, mình cũng mới làm da xong. Dịch vụ chăm sóc da, phun xăm ở Úc không thua gì những nơi cao cấp ở Việt Nam, nhưng chất lượng thì tốt hơn nhiều. Ở Việt Nam đến những nơi cao cấp ở Sài Gòn thì cũng bằng giá ở đây. Còn những nơi bình thường thì dịch cụ không bằng”."
Chị Châu Nguyễn, chủ dịch vụ Infinity Beauty & Wellness ở Braybrook, Victoria, có kinh nghiệm làm chủ và giảng dạy nhiều học viên trong ngành làm đẹp ở Úc và cả Việt Nam hơn 15 năm.
“Người Việt ở Việt Nam bỏ tiền làm đẹp nhiều hơn ở Úc. Mình làm cho khách ở cả hai thị trường thì mình nhận thấy người Việt ở Việt Nam rất chịu chi để chăm sóc da, có thể bỏ ra cả trăm triệu một lần cho việc làm da.
"Da ở Úc rất dễ xấu, trước Tết, tiệm của mình làm nhiều nhất là dịch vụ điều trị, giúp khách có da đẹp trước khi gặp người thân. Khách hiện tại hay làm chân mày, môi, phun xăm, căng bóng trẻ hóa da, dịch vụ này giúp da mướt mát căng bóng tức thì, để đi chơi chụp hình lên thấy mình mướt mát, rất là đẹp”, Châu Nguyễn.
Theo chị Linh, có kinh nghiệm 13 năm làm chủ tiệm nail ở Perth, khách hàng người Việt tại Úc có xu hướng đơn giản hóa trong việc làm móng, khác biệt với sự cầu kỳ tại Việt Nam. “Ở Việt Nam, người ta hay chọn các mẫu đính đá hoặc hoa văn cầu kỳ. Nhưng khách Việt ở Úc thì thích tự nhiên, nhẹ nhàng. Họ yêu cầu rất chi tiết, sơn một màu thôi nhưng phải mỏng, đẹp, tự nhiên và tròn trịa.”
Cuối năm, dịch vụ phổ biến nhất tại tiệm của chị bao gồm cắt da tay, da chân, đắp móng giả hoặc sơn shellac trên móng thật. Chị Linh cũng chuẩn bị các mẫu thiết kế căn bản cho dịp Tết để khách hàng, đặc biệt là những người mới làm móng, dễ dàng lựa chọn. Chị còn tận tình tư vấn để giúp khách chọn được kiểu móng phù hợp với màu da và sở thích cá nhân.
Coi tuổi thợ, coi ngày để phun chân mày dịp Tết
Theo chị Châu Nguyễn, khách hàng thường cân nhắc rất kỹ trước khi làm phun xăm, thậm chí chọn ngày đẹp hoặc tuổi phù hợp với kỹ thuật viên để cầu may. Đặc biệt, năm Ất Tỵ là dịp nhiều người làm chân mày, chăm sóc da để cầu mong con cái và may mắn.
“Khách của mình đến làm chân mày, phun xăm đều coi ngày, coi tuổi, thậm chí coi tuổi của cả kỹ thuật viên, đặc biệt là dịp năm mới trước Tết.
Thường thì khách phun xăm đều coi ngày trước khi đi làm. Bình thường sẽ không kỹ, nhưng đến khi tết thì muốn thợ chính làm, để chân mày đầy đặn, có vậy một năm mới suôn sẻ. Nhiều khách muốn cầu con, thì làm chân mày, làm da để lấy vía có con”.
Chị Châu Nguyễn nhấn mạnh dịch vụ khách hàng là chìa khóa để thành công trong ngành làm đẹp. Một trong những khó khăn lớn nhất đối với người Việt khởi nghiệp trong ngành làm đẹp tại Úc là rào cản ngôn ngữ. Đối với các dịch vụ như phun xăm hoặc chăm sóc da, tiếng Anh giỏi là yếu tố quan trọng để mở rộng đối tượng khách hàng và giảm thiểu rủi ro.
“Cái khó của ngành này khi khởi nghiệp là tiếng Anh. Nếu mình muốn mở rộng khách hàng, đánh vào những sắc dân khác thì mình phải giỏi tiếng Anh, với khách hàng người Việt Nam mình họ sẽ quan tâm tới tay nghề, còn với những sắc dân khác, nếu bạn không giỏi tiếng Anh thì bạn không tư vấn được, đặc biệt với những ngành như da hay phun xăm.
Nail hay nối mi thì tiếng Anh không cần giỏi quá, căn bản cũng được. Nhưng phun xăm với làm da thì tiếng Anh của mình phải giỏi để kiểm soát được rủi ro của việc điều trị sau khi khách làm xong, như vậy mình mới có khách lâu dài", chị Châu nói với SBS.
Người Việt lấn sân trong ngành làm đẹp
Cộng đồng người Việt chiếm phần lớn lực lượng lao động trong các lĩnh vực như nail, chăm sóc da, và nối mi tại Úc. Ban đầu, các tiệm nail do người Việt làm chủ được biết đến với chất lượng dịch vụ, sự khéo léo và giá cả hợp lý. Nhưng hiện nay, xu hướng đã mở rộng sang các dịch vụ chăm sóc da, phun xăm thẩm mỹ, và gội đầu dưỡng sinh.
Với sự chăm chỉ và tinh thần khéo léo, nhiều người Việt đã xây dựng được thương hiệu riêng, thu hút không chỉ khách hàng Việt mà còn cả các sắc dân khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, và Philippines.
Chị Châu Nguyễn có nhiều học viên đang mở tiệm gội đầu, nối mi và chăm sóc da.
"Người Việt trước đây nổi bật với nghề nail, nhưng giờ đây các lĩnh vực chăm sóc da, nối mi, gội đầu dưỡng sinh đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Gội đầu dưỡng sinh, đặc biệt, được cả người Việt và khách Tây yêu thích, với chi phí mở tiệm thấp, dễ khởi nghiệp thành công.
Ngày xưa người Việt mình làm móng rất nhiều, nhưng bây giờ thời thế xoay chuyển, họ chuyển qua làm chân mày. Và thời điểm hiện tại là làm da, gội đầu, đây là dịch vụ mà các sắc dân bên Úc không có thế mạnh.
Đặc biệt là gội đầu dưỡng sinh, rất nhiều khách, khách Tây cũng thích làm, mở đơn giản, chi phí thấp, nên nhiều bạn khởi nghiệp rất thành công”, chị Châu Nguyễn cho SBS biết.
Sau 13 năm gắn bó với nghề nail, chị Linh Hoàng chủ tiệm nail ProfessioNAIL ở Mirrabooka Shooping Centre, Perth nhận thấy ngành làm đẹp ở Perth đã phát triển vượt bậc. Những năm gần đây, dân số từ các tiểu bang khác chuyển đến Perth sống ngày càng nhiều hơn, kéo theo lượng khách tăng lên đáng kể.
“Ngày càng có nhiều tiệm nail mở ra, tạo thêm cơ hội việc làm cho người Việt, từ du học sinh đến những người mới qua đoàn tụ gia đình. Dân số các tiểu bang khác chuyển đến Perth cũng giúp lượng khách tăng lên, tạo thêm nghề nghiệp cho người Việt ở Tây Úc. Đây là cơ hội để các tiệm nail tại Perth tiếp tục phát triển và mở rộng.”
Chị Linh nhận định rằng ngành nail tại Perth đã phát triển mạnh mẽ hơn rất nhiều so với 13 năm trước. “Hiện nay có nhiều tiệm nail mở ra hơn, tạo thêm công ăn việc làm cho người Việt, từ các bạn du học sinh đến những người mới đoàn tụ gia đình. Đây là công việc phù hợp cho những ai bắt đầu cuộc sống mới tại Úc, vì không đòi hỏi quá nhiều về ngôn ngữ hay kiến thức chuyên môn.”
Tuy nhiên, chị cũng nhấn mạnh rằng để trở thành một thợ chính trong nghề nail, cần rất nhiều sự kiên trì, khéo léo và thời gian thực hành.
Chị cũng tự hào khi người Việt vẫn giữ vững vị trí hàng đầu trong ngành nail ở Perth. “Người Tây cũng có làm nghề này nhưng không hiệu quả, không khéo léo như người Việt mình, đến bây giờ người Việt của mình vẫn thống trị ngành nail ở Perth.”
Với sự chuyên nghiệp và tâm huyết, những chuyên viên làm đẹp người Việt đang góp phần mang lại vẻ đẹp và sự tự tin cho khách hàng trong mùa lễ hội cuối năm, cho thấy sự phát triển và sức hút của ngành làm đẹp tại Úc.
KHỞI TỐ VỤ CON BẠC NGƯỜI VIỆT BỊ SÁT HẠI Ở CAMPUCHIA
Từ thông tin phát hiện thi thể người Việt trôi sông ở Campuchia, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) đã vào cuộc phá án, 7 bị can liên quan đã bị khởi tố để điều tra về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Bắt, giữ người trái pháp luật”.
Ngày 18/1, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giam 5 bị can gồm: Ngô Phi Long (31 tuổi), Nguyễn Hoàng Long (36 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (36 tuổi), Lê Văn Chung (28 tuổi), Nguyễn Văn Phương (31 tuổi) để điều tra về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Bắt, giữ người trái pháp luật”.
Liên quan đến vụ việc, Nguyễn Mạnh Hải (34 tuổi) và Trần Ngọc Bình cũng bị khởi tố để điều tra về các tội “Cướp tài sản” và “Bắt, giữ người trái pháp luật”. Tất cả những người này đều quê ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội, hiện đang cư trú tại Bình Dương và một số tỉnh phía Nam.
Theo thông tin từ C02, khoảng 6h30 ngày 2/12/2024, người dân tại ấp Tà Chan, phường Ba Tì, thành phố BaVet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia) phát hiện thi thể một nam giới trên sông trong tư thế bị trói tay chân. Nạn nhân được xác định là anh Hoan (42 tuổi, quê huyện Mỹ Đức, Hà Nội, trú tại tỉnh Bình Dương). Anh này thường xuyên sang Campuchia để đánh bạc.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Trọng án (C02) đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành điều tra, truy xét.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tại Campuchia có một băng nhóm người Việt do Ngô Phi Long (31 tuổi, trú tại Bình Dương) cầm đầu, chuyên cho đồng hương vay tiền với lãi suất cao để đánh bạc trong các casino. Từ tháng 4/2024, nhóm này đã tổ chức hoạt động “tín dụng đen” ở nhiều sòng bạc. Khi con bạc thua hết tiền mà không trả được nợ, chúng sẽ bắt trói, đe dọa, ép gọi điện cho người thân ở Việt Nam trả thay, nếu không sẽ bị tra tấn, thậm chí giết hại.
Theo điều tra, Long giao cho một số “đàn em” tìm kiếm, thẩm định khả năng trả nợ của người vay trước khi quyết định cho vay. Mỗi lần, nhóm này thường cho vay 50 - 200 triệu đồng, thời hạn 3 ngày, cắt lãi trước 10%. Để quản lý con bạc, băng nhóm thuê phòng trọ gần khu casino Mộc Bài (Campuchia), yêu cầu các “khách nợ” chỉ được đánh bạc tại những sòng nằm trong tầm kiểm soát để dễ theo dõi. Nếu người vay thắng, chúng thu 15% tiền thắng; nếu người vay thua và không còn khả năng trả, họ sẽ bị đưa về phòng trọ để giam lỏng, đe dọa, buộc phải điện thoại về cầu cứu gia đình.
Ngày 29/11/2024, anh Hoan và vợ sang Campuchia đánh bạc tại khu vực gần cửa khẩu Thọ Mo (tỉnh Long An) nhưng thua hết tiền. Thông qua môi giới, anh Hoan vay 100 triệu đồng của nhóm Long và được đưa tới casino Mộc Bài để tiếp tục đánh bạc.
Sau khi thua tiếp 100 triệu đồng, anh Hoan bị đưa về nhà trọ ở khu Titan (cách casino Mộc Bài khoảng 500m) do người Trung Quốc quản lý để giam giữ. Tại đây, nhóm của Long phát hiện anh Hoan từng có khoản nợ 200 triệu đồng chưa trả. Vì vậy, chúng gây sức ép, buộc anh Hoan gọi điện về cho vợ và một số người thân để đòi đủ 100 triệu đồng tiền gốc, 20 triệu đồng tiền lãi.
Sáng 1/12/2024, anh Hoan tìm cách trốn khỏi khu Titan nhưng bị bảo vệ tòa nhà bắt lại, khiến nhóm của Long bị phạt 5.000 USD vì gây rối trong khu vực. Sau đó, nhóm không được phép giữ anh Hoan tại Titan nên Long quyết định giao nạn nhân cho Nguyễn Mạnh Hải tiếp tục ép trả nợ, gộp cả khoản 200 triệu đồng trước kia.
Tối cùng ngày, trong lúc di chuyển nạn nhân đến điểm hẹn bàn giao, băng nhóm đã trói tay chân, dán băng dính miệng anh Hoan. Long trực tiếp dùng dao đâm liên tiếp khiến anh Hoan bị thương nặng, máu chảy khắp sàn ô tô. Đến khu vực gần cây xăng đỏ, ngã ba thành phố Bavet, hai nhóm đổi xe bàn giao nạn nhân rồi di chuyển về nhà nghỉ Blue Star. Khoảng 30 phút sau, chúng thông báo với nhau rằng anh Hoan đã tử vong.
Thi thể anh Hoan được chở về khu vực gần cửa khẩu Thọ Mo, vứt xuống sông ở ấp Tà Chan, phường Ba Tì, thành phố Bavet. Chiếc chăn vấy máu dùng để quấn nạn nhân cùng con dao gây án bị vứt dọc đường. Rạng sáng 2/12/2024, nhóm của Long trở về nhà hắn ở Bình Dương, xóa nhóm trò chuyện trên Telegram, tắt điện thoại và chia tiền để bỏ trốn.
Đến ngày 25/12/2024, vợ anh Hoan đến công an trình báo, cung cấp các tài liệu chứng minh chồng mình đã bị nhóm này giam giữ và sát hại.
Sau quá trình thu thập chứng cứ, Cục Cảnh sát hình sự (C02) đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam các bị can để điều tra về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Bắt, giữ người trái pháp luật”. Vụ án hiện vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
Nguồn: Quân Đội Nhân Dân; VTV4; SBS; Kinh tế & Đô thị
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá