Người Việt hải ngoại: Đón tết ở Singapore; Điểm đến tâm linh ở Lào; Làm MC Hoa hậu hoàn vũ; Sưu tập nước hoa ở Đức

BÀ CON NGƯỜI VIỆT TẠI SINGAPORE PHẤN KHỞI ĐÓN TẾT CỔ TRUYỀN

(Ảnh minh hoạ).

Đông đảo bà con người Việt tại Singapore đã có dịp tập trung cùng nhau kỷ niệm Tết cổ truyền trong không khí vô cùng ấm áp và phấn khởi, sau 2 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19.

Tối 4/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã tổ chức Tết cộng đồng đón Xuân Quý Mão với sự tham gia của đông đảo bà con Việt kiều, cùng tập thể cơ quan đại diện và gia đình, người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập ở nước sở tại.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng bày tỏ vui mừng khi đông đảo bà con có dịp tập trung cùng nhau kỷ niệm Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí vô cùng ấm áp và phấn khởi, sau 2 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19.

Đại sứ đã thông tin đến đông đảo kiều bào những thành tựu của Việt Nam trong năm 2022 trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều khó khăn.

Đại sứ cho biết vào ngày 15/3/2022, Việt Nam mở cửa trở lại và đã nhanh chóng phục hồi sau dịch bệnh. Với nỗ lực không ngừng của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, với sự chung tay góp sức của bà con trên khắp thế giới, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Singapore, Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là 8,02%, trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới trong năm 2022.

Năm ngoái, xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt trên 700 tỷ USD, tổng quy mô nền kinh tế là trên 400 tỷ USD.

Đại sứ Mai Phước Dũng đánh giá đây là kết quả đáng mừng. Tuy nhiên, Đại sứ cũng chỉ ra những khó khăn mà Việt Nam sẽ phải đối mặt trong năm 2023 như lạm phát gia tăng, tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng, tình hình khu vực và thế giới có nhiều bất ổn như xung đột tại Ukraine, khủng hoảng năng lượng...

Về quan hệ Việt Nam-Singapore, Đại sứ nêu rõ trong năm 2022, quan hệ hai nước phát triển hết sức rực rỡ với các chuyến thăm cấp nhà nước như chuyến thăm Singapore của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hồi tháng Hai và chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Singapore Halimah Yacob hồi tháng 10.

Ngoài ra, còn có rất nhiều đoàn cấp cao Việt Nam và Singapore thăm và làm việc lẫn nhau.

Đại sứ Mai Phước Dũng nhấn mạnh quan hệ hai nước đang phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh và giao lưu nhân dân.

Đại sứ cho biết năm 2023, Việt Nam và Singapore kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược, dự kiến sẽ có rất nhiều hoạt động có ý nghĩa được tổ chức mừng sự kiện quan trọng này.

Đại sứ Mai Phước Dũng bày tỏ cảm kích đối với những đóng góp thiết thực, nhiều ý nghĩa của bà con hướng về quê hương và mong muốn bà con tiếp tục có những đóng góp hơn nữa cho đất nước.
Ngoài ra, Đại sứ cũng thông báo cho bà con về sự ghi nhận của Chính phủ Singapore đối với những đóng góp của cộng đồng người Việt cho nước sở tại.

Chị Phạm Minh Huyền, Việt kiều sinh sống ở Singapore hơn 20 năm, bày tỏ tâm trạng rất phấn khởi được tham dự Tết Cộng đồng với niềm vui được nhân lên gấp bội vì sau hai năm đại dịch COVID-19 hoành hành, chị mới được cùng bà con người Việt tại đây sum vầy thưởng thức hương vị Tết quê hương.

Trong khi đó, em Trần Minh Hà, du học sinh, cho biết do năm nay bận học không về nhà ăn Tết được, nên buổi gặp mặt hôm nay là cơ hội để em gặp gỡ giao lưu, giúp em nguôi đi nỗi nhớ nhà.

Mang đến Tết Cộng đồng Quý Mão 2023, Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore tổ chức một quầy gói bánh chưng với sự tham gia của đông đảo các bạn học sinh, sinh viên đang theo học tại đây. Các bạn tự tay gói những chiếc bánh rất vuông vắn mang đầy ý nghĩa.

Em Trần Minh Hà cho biết hội mong muốn truyền tải thông điệp đến tất cả các bạn học sinh, sinh viên ở đây luôn phải duy trì và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, nhất là phong tục gói bánh chưng trong dịp Tết cổ truyền.

Cũng nhân dịp Tết Cộng đồng, Đại sứ Mai Phước Dũng đã trao Giấy khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cộng đồng người Việt Nam tại Singapore.

Trong không khí hân hoan phấn khởi chào đón Năm mới, cùng với các tiết mục văn nghệ do chính bà con người Việt tại đây dàn dựng và biểu diễn, mọi người còn cùng nhau thưởng thức các món ăn mang đậm hương vị Tết cổ truyền.

(Nguồn: Quê Hương Online)

TỊNH XÁ NGỌC TÂM ĐIỂM ĐẾN TÂM LINH CHO CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM TẠI VIENTIANE (LÀO)

Tịnh xá Ngọc Tâm nằm trong nhóm 4 cơ sở thờ tự Phật giáo Việt Nam tại thủ đô Vientiane (Lào), là một trong những địa điểm sinh hoạt văn hoá tâm linh của bà con kiều bào, người Việt Nam sinh sống và làm việc tại thủ đô của nước Lào.

Tịnh xá Ngọc Tâm, có diện tích hơn 7.000m2, toạ lạc ở khu vực ngoại ô khá xa trung tâm thành phố Vientiane (bản Chansavang, quận Sikhottabong), có kiến trúc hình bát giác của hệ phái Khất sĩ Việt Nam và chương trình tu học theo đúng truyền thống của hệ phái, Trụ trì Tịnh xá hiện nay là sư thầy Thích Giác Thiện.

Về lịch sử hình thành, đúng với tinh thần ghi nhớ, gìn giữ văn hoá của dân tộc Việt Nam, cộng đồng người Việt quần cư ở đâu với số lượng lớn, là chùa Việt lại ra đời. Tịnh xá Ngọc Tâm được xây dựng theo sở nguyện của một số bà con kiều bào Phật tử Việt Nam tại thủ đô Vientiane để làm nơi sinh hoạt tâm linh và kết nối cộng đồng.

Trước đây, mặc dù được xây dựng đã khá nhiều năm nhưng vì nhiều khó khăn, Tịnh xá mới chỉ có cơ sở vật chất khiêm tốn, số lượng tăng ni, Phật tử chưa nhiều. Năm 2022 vừa qua, dưới sự kêu gọi và đóng góp của cộng đồng, Tịnh xá đang dần được trùng tu, mở rộng xây dựng các hạng mục để đảm bảo không gian tu tập cho tăng ni cũng như sinh hoạt văn hoá tâm linh của cộng đồng.

Tại thời điểm này, cùng với các ngôi chùa Việt Nam khác ở thủ đô Vientiane, vượt xa khỏi khuôn khổ của những trung tâm sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng, Tịnh xá Ngọc Tâm là nơi sinh hoạt cộng đồng, là cầu nối để những người Việt Nam tại Lào luôn hướng về quê hương Tổ quốc, gắn kết tình hữu nghị cộng đồng giữa Việt Nam và Lào.

Đến với điểm sinh hoạt văn hoá tâm linh này, bà con kiều bào và Phật tử người Việt Nam có thể đến tham quan Tịnh xá Ngọc Tâm, trò chuyện với sư Thầy Giác Thiện để hiểu rõ hơn về lịch sử nhà chùa và hoà mình vào một trong những không gian văn hoá tâm linh đậm bản sắc dân tộc của cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Vientiane.

(Nguồn: Thời Đại)

NGƯỜI ĐẸP GỐC VIỆT LÀM MC CUỘC THI HOA HẬU HOÀN VŨ

(Ảnh minh hoạ).

Jeannie Mai là nữ MC người Mỹ gốc Việt, sẽ cùng cựu Hoa hậu Hoàn vũ Olivia Clupo giữ vai trò người dẫn chương trình trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 71 diễn ra ngày 14-1 tại TP New Orleans - Mỹ.

Trang Variety ngày 4-1 đã thông tin về việc Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ công bố hai MC của cuộc thi. Theo đó, Jeannie Mai và Olivia Clupo sẽ thay thế vị trí mà Steve Harvey đảm nhận suốt 5 năm ( trừ năm 2021, cuộc thi bị tạm dừng do ảnh hưởng đại dịch COVID-19).

"Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của tôi và tôi rất biết ơn những trải nghiệm đã có. Tôi rất tôn trọng sự phát triển không ngừng của cuộc thi" - Olivia Clupo bày tỏ.

Jeannie Mai thổ lộ: "Tôi vui khi được đồng hành với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ cùng những cô gái tuyệt vời đến từ khắp nơi trên thế giới. Tôi rất vinh dự được chung vui cùng họ và với tất cả những thay đổi tuyệt vời mà Ban Tổ chức cuộc thi đã làm trong năm qua để thúc đẩy những câu chuyện nữ giới đi xa hơn trên toàn thế giới".

Olivia Clupo đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2012 và từ đó đã hoạt động tích cực trong nhiều lĩnh vực như làm người mẫu, diễn viên, hoạt động kinh doanh…

Trong khi đó, Jeanni Mai - 44 tuổi, có mẹ người Việt Nam và cha người Trung Quốc - là một MC danh tiếng, từng dẫn nhiều chương trình như "How Do I Look?"; "The Real", "America’s Test Kitchen: The Next Generation"…

Jeanni Mai từng đoạt 2 giải NAACP Image và 1 giải Daytime Emmy. Daytime Emmy là giải thưởng được trao tặng bởi Viện Nghệ thuật và khoa học truyền hình nhằm công nhận những thành tựu chương trình truyền hình ban ngày tại Mỹ, thuộc giải Emmy.

(Nguồn: Người Lao Động)

CÔ GÁI VIỆT Ở ĐỨC VỚI BỘ SƯU TẬP “MÙI HƯƠNG” CỰC KHỦNG, TỪNG ĐƯỢC CHỒNG CHỞ ĐI 700KM CHỈ ĐỂ SĂN MỘT CHAI NƯỚC HOA

“Thật ra, “nghiện” nước hoa còn rất rẻ so với “nghiện” kim cương, 'nghiện' túi hiệu, 'nghiện' nhà, 'nghiện' xe”, chị Đặng Trang chia sẻ.

Sau khi "nhá hàng" một vài hình ảnh về chiếc tủ trưng bày nước hoa trên mạng xã hội, chị Đặng Trang, 29 tuổi, khiến nhiều người không khỏi tò mò và thích thú. Hãy cùng chúng tôi trò chuyện để hiểu rõ hơn về "thú vui" sưu tập cũng như câu chuyện đằng sau những chai nước hoa này nhé.

Sở thích nước hoa nhen nhóm từ ký ức xa xưa

“Mẫu số chung” của những người bước chân vào “con đường” sưu tập thường sẽ bắt đầu từ nhu cầu sử dụng, sau đó tìm hiểu và thử nhiều hơn. Dần dần, khi nhìn lại, cả kiến thức và hiện vật đều được tích lũy và trở thành một phần của cuộc sống từ khi nào chẳng hay. Với “con đường” sưu tập nước hoa của chị Đặng Trang cũng theo quy luật này. Chỉ có điều, sở thích ấy đã nhen nhóm từ rất rất lâu, ngay cả khi chị chưa thể tự sắm cho mình một lọ nước hoa.

“Chị thích nước hoa từ khi còn rất nhỏ, khoảng lúc 9 - 10 tuổi. Khi ấy, bác chị sống ở Hà Lan, cứ mỗi lần về Việt Nam thường mang tặng mọi người những chai nước hoa nhỏ xíu. Thật ra, thứ chị thích không hẳn là nước hoa, đúng hơn phải là mùi hương”, chị Trang chia sẻ.

Nói rõ hơn về sở thích “mùi hương”, chị Trang đã không ngần ngại kể những kỷ niệm tuổi thơ, về những người thân trong gia đình:

“Với nhiều người, họ thường được gợi nhớ khi thấy hình ảnh, cảm giác hay không gian, còn trí nhớ của chị là mùi hương của sự vật xung quanh. Khi nhớ mẹ, chị nhớ sâu sắc mùi của mẹ, mùi của làn da mềm mại, sạch sẽ và mái tóc thơm tho, ngay cả mùi quần áo của mẹ chị cũng nhớ. Còn nhớ về tuổi thơ, chị sẽ nhớ đến ngôi nhà của ông bà ngoại, ông ngoại hay thoa dầu gió lên những vết muỗi cắn cho chị. Sau nhà ông bà có giàn trầu cau, mùi nồng nồng của lá trầu, ẩm ẩm của bể nước. Nhất là bà còn trồng một khóm bạch yến, mỗi lần sau cơn mưa ướt đẫm, hoa sẽ nở, đưa tới mùi thơm không thể nào quên”.

Ở lứa tuổi còn là học sinh, vô tư, tinh nghịch những cảm nhận đầy tinh tế của chị Trang là điều không phải ai cũng có được. Tuy nhiên, đến tận năm 16 - 17 tuổi, chị mới chính thức có những kiến thức đầu tiên về thế giới nước hoa. Cũng từ ấy, cô học trò dành dụm số tiền ít ỏi mà bố mẹ cho ăn sáng để sắm một chai nước hoa mini giá học sinh.

Chị Trang kể: “Khi bắt đầu tìm hiểu cơ bản về nước hoa, chị ngộ ra rằng, trong các lớp mùi hương của nước hoa, chính là đang tái hiện lại những hương thơm của cuộc sống. Chị ngửi thấy mùi của mẹ, mùi của nước, mùi mưa, mùi nắng, mùi của đóa hồng mới nở hay sắp tàn… trong nhiều chai nước hoa”.

Được chồng chở đi 700km để mua được chai nước hoa mini

Sau nhiều năm tìm hiểu và yêu thích, đến tuổi 29, chị Trang đã có cho mình một bộ sưu tập “mùi hương” khiến những người phụ nữ xung quanh không khỏi trầm trồ. Ngay cả khi sang sinh sống ở nước Đức xa xôi, thậm chí, gia đình chồng còn một “nỗi sợ” lớn với nước hoa thì niềm đam mê bất tận của cô gái Việt vẫn chưa bao giờ bị dập tắt.

“Mặc dù ông xã chị rất sợ nước hoa nhưng chưa bao giờ khó chịu hay ngăn cản, sở thích này của chị luôn được ủng hộ. Có những chai bé xíu mà sợ hãng gửi đến không đúng với ý mình thì lại mất thêm thời gian chờ đợi, chồng chị đã đích thân lái xe chở đến tận nơi để thử mùi. Kỷ lục nhất chắc là quãng đường cả đi lẫn về lên tới gần 700km”, chị Trang nói.

“Nghiện” nước hoa lành mạnh hơn nhiều thứ khác?

Theo tiết lộ, thời điểm hiện tại, “gia tài” nước hoa của chị Trang chỉ có khoảng 160 chai dung lượng lớn (30ml - 100ml) nhưng có tới hơn 600 chai mini đến từ nhiều thương hiệu và xếp kín những chiếc kệ.

Khi được hỏi về tiêu chí để rinh một chai nước hoa về đặt trên kệ nhà mình, chị Trang nói:

“Thật ra, với các chai dòng mini size thì chị ưu tiên những loại nào chưa có sẽ cố gắng mua trước. Còn nếu các hãng ra dòng mới thì chị phải dành thời gian để dùng thử và cảm nhận, nếu thật sự hứng thú mới mua về. Thông thường, mỗi năm các hãng cũng cho ra thêm 3 - 4 mùi mới, cho nên muốn mua thì không hề khó, nhưng để tìm ra được mùi mình thích, hoặc là thật mới lạ thì lại chẳng dễ dàng. Có đôi lúc cũng mua vì nó có thiết kế mới lạ chứ mùi hương chưa thực sự hấp dẫn”.

“Giáng sinh của mấy năm trước, khi Chanel sản xuất chai No.5 màu đỏ, dù rất thích nhưng chị lại suy nghĩ đắn đo không mua. Cứ nghĩ năm nào cũng ra nên đợi giảm giá. Cuối cùng, chai này bị đẩy giá gấp đôi, chị phải săn tìm mãi và rút kinh nghiệm nếu thật sự thích thì nên mua ngay”, chị Trang kể lại một kỷ niệm trong hành trình sưu tập “mùi hương”.

Chẳng phủ nhận khi được hỏi bản thân có thuộc “hội người nghiện nước hoa” hay không, tuy nhiên, suy nghĩ của chị Trang về sở thích “mùi hương” lại hơi khác với số đông. Hoàn toàn không phải kiểu mua những chai giá trị 4000 - 5000 đô để khoe, để trưng bày chụp hình lên cho đẹp.

Theo lời chị Trang: “Không đặt mục tiêu mỗi tháng phải mua bao nhiêu nhưng tất nhiên chị vẫn phải ưu tiên các nhu cầu cần thiết nhất của cuộc sống trước rồi mới đến nước hoa. Và số tiền chi ra rõ ràng không thể lớn hơn số tiền kiếm được. Chưa từng thống kê nhưng có lẽ tổng giá trị bộ sưu tập của chị khoảng trên dưới 5xx triệu”.

“Thật ra, cái gì chơi nhiều cũng khiến con người ta “nghiện”, nhưng có lẽ “nghiện” nước hoa vẫn lành mạnh hơn rất nhiều thứ khác và còn rất rẻ so với “nghiện” kim cương, nhà, siêu xe…. Chị thấy, hãy cứ “nghiện” sưu tầm nếu cảm thấy vui”, chủ nhân của bộ sưu tập nước hoa mini bày tỏ quan điểm.

Gợi ý chọn nước hoa cho hội chị em

Bên cạnh chia sẻ về câu chuyện xoay quanh sở thích sưu tập nước hoa, với “kinh nghiệm” nhiều năm, chị Trang cũng không ngần ngại đưa ra một vài gợi ý chọn lựa “mùi hương” cho hội chị em.

“Ai cũng có mong muốn cơ thể mình trước hết là có mùi dễ chịu và sau là thơm tho. Bởi vì đó trước hết là phép lịch sự và sau là làm nên sự tự tin cho mỗi người (Trừ những công việc phải luôn tiếp xúc với những thứ có mùi như làm đồ ăn hay chiên rán dầu mỡ, hay thường xuyên vận động nhiều không thể giữ được hương thơm). Vì một chai nước hoa có thể dùng 1-2 năm nên tính ra theo tháng là đắt nhưng theo năm là rất bình thường”.

Theo chị Trang, tối thiểu mỗi người nên có 2 mùi cho thời tiết nóng và thời tiết mát/lạnh. Với chi phí dưới 2 triệu, vào thời tiết nóng, chị em có thể thử một số chai như Light Blue intense (Dolce and Gabbana), L'imperatrice (D&G), Daisy hoặc các chai cùng dòng này (Marc Jacobs), Acqua di Gioia (Armani), các chai mùi trà của Bvlgari, thậm chí rẻ hơn nữa thì có thể thử mấy chai dòng Cool Water (Davidoff) hoặc dòng Be Delicious hay Women (DKNY).

Mùa đông với chi phí tầm 3 triệu, chị em có thể thử Miss Dior, J’adore (Dior) hay Coco Mademoiselle (Chanel), Lavie est belle, Poeme, Tresor in love (Lancome), The one (Dolce and Gabbana)…

“Có thể mọi người sẽ cười vì chị toàn đưa ra những chai đơn giản ai cũng biết khi mà giờ tất cả mọi người đều biết đến Niche. Nhưng đối với chị, những chai trên dễ tiếp cận và giúp chị em lan tỏa hương thơm”, chị Trang chia sẻ.

(Nguồn: CafeF)

(Xem thêm:

=> Người Việt hải ngoại: Thầy giáo được Mỹ vinh danh; Mỹ nhân 'mặc như không'; Công việc kỳ lạ ở Nhật; Thần đồng xưa & nay ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang