Người Việt hải ngoại: Dấu chân của lính công binh tại Abyei; Cộng đồng tại Nga hướng về đất nước; Nữ kỹ sư phần mềm trên đất Mỹ

DẤU CHÂN TÌNH NGUYỆN CỦA LÍNH CÔNG BINH VIỆT NAM GIỮA VÙNG ĐẤT ABYEI ĐẦY NẮNG GIÓ

Đội Công binh số 4 Việt Nam không chỉ mở những con đường huyết mạch mà còn thầm lặng góp sức cho mái trường của các em nhỏ.

Đội Công binh số 4 Việt Nam không chỉ mở những con đường huyết mạch mà còn thầm lặng góp sức cho mái trường của các em nhỏ. “Ngày Chủ nhật tình nguyện” tại trường cấp 2 Abyei diễn ra giản dị như chính tình cảm của những sứ giả hòa bình dành cho mảnh đất này.

Abyei bước vào mùa khô, bão bụi đỏ dường như muốn nuốt chửng mọi thứ. Tại trường cấp 2 Abyei, ngôi trường đơn sơ với những lớp học trống huếch, cửa nẻo xộc xệch, thầy trò nơi đây vốn đã quen với việc bụi đất tràn vào cả trang vở mỗi khi có cơn gió mạnh.

Sân trường vốn là bãi đất trống đầy hố sụt, mùa mưa thì lầy lội, mùa khô thì sỏi đá mấp mô, khiến những giờ ra chơi của các em luôn tiềm ẩn nguy cơ vấp ngã.

Thấu hiểu những khó khăn đó, ngay trong ngày nghỉ, các chiến sĩ “mũ nồi xanh” Việt Nam đã mang theo máy móc và đồ nghề đến hỗ trợ nhà trường cải tạo lại cảnh quan và lớp học.

Chứng kiến quá trình thực hiện, Đại úy Phạm Phú Hải, đại diện Phòng Điều phối quân dân sự (CIMIC) của Phái bộ UNISFA ghi nhận: “Chúng tôi đánh giá cao sự khẩn trương của Đội Công binh số 4. Các bạn tận dụng ngày nghỉ để hỗ trợ cộng đồng với tinh thần trách nhiệm và sự tỉ mỉ. Từ việc cải tạo mặt sân trường đến gia cố từng cánh cửa đều được thực hiện chu đáo, đảm bảo an toàn cho học sinh".

Sự khẩn trương ấy đến từ sự thấu hiểu: Mỗi ngày sân trường còn gồ ghề, mỗi ngày cánh cửa còn hư hại là thêm một ngày việc học của các em nhỏ bị ảnh hưởng bởi bão bụi và nắng cháy.

Không có những buổi lễ hình thức, “Ngày Chủ nhật tình nguyện” bắt đầu bằng hình ảnh các chiến sĩ cùng thầy cô giáo địa phương bàn bạc, dùng cành cây vẽ sơ đồ trực tiếp ngay trên nền đất bụi đỏ.

Thầy Hiệu trưởng Santino Jok xúc động trước sự tận tụy của người lính Việt Nam: “Các bạn không chỉ đưa máy móc đến nâng cấp mặt sân trường mà còn dành thời gian sửa sang lại từng cánh cửa, ổ khóa vốn đã hư hỏng từ lâu. Nhìn cách các bạn làm việc, tôi cảm nhận được sự chân thành. Cái nắm tay thật chặt của thầy trò nhà trường dành cho các anh hôm nay thay cho lời cảm ơn sâu sắc nhất".

Trong khi tiếng động cơ xe lu, xe gạt gầm vang, hối hả san phẳng bề mặt lồi lõm, thì những người lính “mũ nồi xanh” thuộc Phân đội Công binh Công trình 2 cũng tất bật với công việc của những người thợ kỹ thuật đa năng.

Những cánh cửa chính, cửa sổ vốn xộc xệch nay được các anh tỉ mẩn căn chỉnh lại từng con ốc, gia cố thêm vít sắt. Những chiếc ổ khóa gỉ sét cũng được thay mới, giúp lớp học từ nay có thể khép lại vững chãi trước những cơn bão bụi.

Tay tua vít, tay cờ lê, Đại úy Trịnh Xuân Lộc bộc bạch: “Thấy các cháu có sân chơi bằng phẳng, không còn lo vấp ngã, anh em chúng tôi vui lắm.

Ở quê nhà, tôi cũng có con đang tuổi đến trường, nên khi chăm chút lại từng khung cửa, tôi chỉ mong các cháu có lớp học sạch sẽ, chắn được cái nắng, cái bụi để yên tâm học cái chữ".

Tại vùng đất mà nắng gió và bụi đỏ có thể nhanh chóng bào mòn sắt đá, những người lính mũ nồi xanh hiểu rằng: Giá trị họ để lại không dừng lại ở hiện trạng vật chất, mà là sự trao gửi niềm tin về một tương lai tươi sáng hơn.

Khi tiếng máy công trình lắng xuống, trả lại không gian yên tĩnh cho ngôi trường, cũng là lúc những “mầm xanh” hy vọng bắt đầu vươn lên từ mảnh đất cằn. Bởi lẽ, sự bền vững nhất của công trình này không nằm ở những thanh sắt hay ốc vít mà được kết tinh từ tình yêu thương không biên giới của “Bộ đội Cụ Hồ”.

 

 

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI VÙNG VIỄN ĐÔNG (NGA) HƯỚNG VỀ QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, ngày 29/1, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok (LB Nga) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Chương trình “Xuân Quê hương” nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Tham dự chương trình có Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Việt Kiên cùng các nhân viên và thành viên gia đình Tổng lãnh sự quán, đại diện Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tỉnh Primorye, đại diện Chi bộ Lưu học sinh, đại diện Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông…Trước buổi lễ, đoàn đã trang trọng tổ chức dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Vladivostok tưởng nhớ công lao của Người trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hướng tới kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình “Xuân Quê hương” nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên đã gửi những lời chúc mừng Năm Mới tốt đẹp nhất đến đại diện bà con kiều bào tham dự chương trình, đồng thời vui mừng thông báo kết quả Đại hội XIV của Đảng, những thành tựu nổi bật về kinh tế-xã hội của Việt Nam năm 2025, qua đó ghi nhận sự đóng góp tích cực của bà con cộng đồng người Việt, các lưu học sinh, sinh viên Việt Nam tại Primorye trong các hoạt động, phong trào chung, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam-LB Nga.

Thay mặt cho cộng đồng người Việt và du học sinh tại vùng Viễn Đông, đại diện Ban Chấp hành Hội người Việt tại Primorye và đại diện Chi bộ lưu học sinh tại Vladivostok đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, bày tỏ quyết tâm xây dựng cộng đồng người Việt đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa, giáo dục, đồng thời góp phần tích cực vào quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-LB Nga.

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự quán đã trao Thư cảm ơn, Thư khen tới các hội, đoàn người Việt tại Primorye, Khabarovsk, các cá nhân đạt những thành tích xuất sắc trong học tập, có những đóng góp tích cực cho các phong trào chung, thể hiện tinh thần tương thân tương ái đối với đồng bào trong nước bị thiệt hại do lũ lụt trong năm 2025.

Trong không khí Xuân ngập tràn, các đại biểu cùng nhau thưởng thức các tiết mục văn nghệ mừng Đảng-mừng Xuân do cộng đồng người Việt Nam sinh sống và học tập tại Primorye, Khabarovsk biểu diễn nhằm kết nối những bà con người Việt xa xứ cùng nhau hướng về quê hương nguồn cội.

Lễ kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Chương trình “Xuân Quê hương” nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026 tại Primorye và Khabarovsk thuộc vùng Viễn Đông, Nga đã diễn ra thành công tốt đẹp, kết nối những người con xa xứ, cùng chúc cho nhau những vận hội mới, những điều tốt lành khi Xuân mới đang cận kề.

Trước đó, ngày 11/1, lần đầu tiên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok phối hợp với Hội người Việt tại Khabarovsk trang trọng tổ chức Chương trình “Xuân Quê hương” đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho bà con tại Khabarovsk, đồng thời thăm hỏi, động viên bà con đang kinh doanh, buôn bán tại các chợ trong khu vực. Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên chia sẻ với bà con về những khó khăn, vất vả trong năm 2025, đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng của Ban Chấp hành Hội người Việt tại Khabarovsk trong việc xây dựng đoàn kết cộng đồng và hỗ trợ định hướng cho bà con cộng đồng chuyển đổi mô hình kinh doanh phù hợp với những quy định mới của sở tại.

 

 

NỮ KỸ SƯ PHẦN MỀM VIỆT TRÊN ĐẤT MỸ: 'AI KHÔNG THỂ THAY THẾ SỰ HIỂU BIẾT SÂU SẮC CỦA MỖI CÁ NHÂN'

Sang Mỹ từ năm 14 tuổi, Vũ Đình Tri Giao đã tốt nghiệp xuất sắc ngành khoa học máy tính ĐH Princeton. Cô chuyển đến New York làm việc với vai trò kỹ sư phần mềm tại Affirm - một công ty công nghệ tài chính tiếng tăm tại Mỹ.

Chia sẻ cùng Tuổi Trẻ, nữ kỹ sư phần mềm sinh năm 2002 ấy nói: "Trải nghiệm học tập tại một trong tám trường ĐH danh giá của Mỹ rồi làm việc cho nhiều công ty công nghệ trở thành nguồn cảm hứng để tôi biết mình phải không ngừng học hỏi, phát triển bản thân, ghi dấu hình ảnh một người Việt trẻ ở nước ngoài".

Cần hình mẫu nữ giới theo đuổi công nghệ

- Nếu cần nói về điểm mấu chốt giúp bạn thích nghi và giành lợi thế trong lĩnh vực công nghệ vừa qua, đó sẽ là gì?

Tôi nhớ lúc mình gia nhập câu lạc bộ lập trình ở trường cấp III hoàn toàn không có nữ sinh nào. Các bạn nam hầu hết có nền tảng lập trình từ THCS, tôi thì không nên sau đó đã tham gia một số khóa lập trình trực tuyến. Hè nào cũng phải học thêm về lập trình để có thể thực hiện một số dự án cùng một giáo viên sau đó.

Tôi cho rằng tự học và tự rèn luyện kỹ năng vô cùng quan trọng. Nếu bạn thực sự yêu thích một lĩnh vực và muốn giỏi hơn thì tự học là điều thiết yếu. Có vậy mới theo kịp sự phát triển của thế giới mà không cần chờ người khác chỉ dẫn.

- Nữ giới trong lĩnh vực công nghệ hiện nay, theo bạn, đang ở mức độ nào?

Trải nghiệm sinh hoạt câu lạc bộ hồi phổ thông khiến tôi suy nghĩ nhiều về vị thế của phụ nữ trong ngành công nghệ. Vì kỳ thực tập tại Red Hat (công ty thuộc IBM), tôi cũng là bạn nữ duy nhất trong nhóm. Tôi cũng chỉ thấy một quản lý cấp cao là nữ còn lại đều là nam, điều này phổ biến trong ngành công nghệ.

Có một khái niệm phổ biến gọi là "trần kính" chỉ rào cản vô hình trong tuyển dụng và thăng tiến. Để trở thành một phụ nữ thành công trong ngành công nghệ, bạn phải là người giỏi nhất trong khi với nam có khi chỉ cần đủ giỏi. Nói cách nào đó phụ nữ vẫn phải nỗ lực nhiều hơn, chịu sự kỳ vọng và áp lực cao hơn.

- Vậy làm sao để phụ nữ có nhiều cơ hội hơn trong lĩnh vực này?

Điều quan trọng nhất tôi cho rằng là sự hỗ trợ lẫn nhau. Khá may mắn khi thực tập, quản lý trực tiếp của tôi cũng là nữ nên chị đã chủ động trò chuyện, hỗ trợ tôi khá nhiều. Với tôi, điều đó có ý nghĩa rất lớn. Chúng ta cần những người cố vấn và hình mẫu truyền cảm hứng. Không thể làm mọi thứ một mình nên cũng cần trở thành người hỗ trợ người khác khi có thể, tôi nghĩ vậy.

Cảm hứng khi học từ người giỏi hơn

- Trải nghiệm tại ĐH Princeton đọng lại trong bạn là gì?

Thầy cô luôn khuyến khích tôi tìm kiếm tri thức thay vì tập trung vào điểm số. Tôi thấy được truyền cảm hứng học hỏi và học cách phát triển bản thân. Sẽ luôn có những người giỏi hơn mình nên thay vì cảm thấy tự ti hãy xem đó là nguồn cảm hứng cho mình tiếp tục học hỏi.

Càng gặp gỡ nhiều người ta càng học được nhiều điều và trở thành một con người tốt hơn. Tư duy học tập suốt đời là điều giá trị nhất mà tôi học được từ ĐH. May mắn là bạn bè và thầy cô của tôi ở ĐH đều có cùng tư duy này nên luôn quan tâm, khuyến khích và thúc đẩy lẫn nhau cùng học.

- Gặp các bạn trẻ Việt Nam đang nuôi dưỡng ước mơ theo đuổi lĩnh vực công nghệ ở môi trường quốc tế, điều gì bạn sẽ nói với họ?

Công nghệ thay đổi rất nhanh so với nhiều lĩnh vực khác, có những kiến thức từ trường học không thể áp dụng trực tiếp vào công việc thực tế. Vì vậy để thành công trong ngành này, khả năng tự đào tạo bản thân là vô cùng quan trọng, cả tư duy linh hoạt và sẵn sàng học hỏi liên tục.

Bạn cần học cách học, tìm ra phương pháp học hiệu quả nhất cho bản thân vì không phải cách dạy ở trường lúc nào cũng phù hợp với mọi người. Thêm bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển hiện nay, việc hoàn thành công việc trở nên dễ dàng hơn nhưng các công cụ này không thể thay thế sự hiểu biết sâu sắc. Bạn cần xác định rõ chuyên môn, thực sự hiểu những gì đang làm cũng như bản chất từng vấn đề.

- Có điều gì không giống với trường học khi bước vào môi trường làm việc thực tế trong lĩnh vực công nghệ bạn từng nghĩ?

Khi học, tôi biết đến quan niệm khá phổ biến là bạn chỉ cần tập trung vào điểm số và kỹ năng kỹ thuật mà không cần quan tâm việc kết nối với người khác. Tuy nhiên thế giới ngày càng kết nối chặt chẽ nên kỹ năng giao tiếp và hợp tác ngày càng trở nên quan trọng, nếu không muốn nói là vô cùng cần thiết chứ không chỉ là kỹ năng kỹ thuật với người làm

công nghệ.

Ngoài ra việc chủ động đặt câu hỏi và liên hệ với đồng nghiệp đã giúp tôi phát triển rất nhiều. Từ trải nghiệm cá nhân, tôi nhận thấy những người tôi từng làm việc cùng đều rất sẵn sàng giúp đỡ và cố vấn nếu bạn chủ động tìm đến họ. Nên tận dụng từ những cơ hội ấy.

 

Nguồn: VTV4; Báo Tin Tức; Tuổi Trẻ

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM LEIPZIG, CHLB ĐỨC, ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ XI, 2025–2028

Đại hội được long trọng tổ chức vào ngày 07.12.2025 tại Nhà hàng Trung tâm Thương mại Bến Thành Markt (Zschortauer Str. 14/16 - 04129 Leipzig) đã thành công tốt đẹp: Tổng kết hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua; Thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới; Bầu Ban Chấp hành mới gồm 22 ủy viên và Chủ tịch - ông Bùi Quang Quy được tín nhiệm từ năm 2004 tới nay.

Lý Đức Thúy

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

Lên đầu trang