Người Việt hải ngoại: Chàng hiệu trưởng ở Nhật; Du khách mất ba lô ở Ấn; Đánh cá trái phép, 2 người bị bắt

CHÀNG TRAI GỐC VIỆT ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM HIỆU TRƯỞNG TẠI NHẬT BẢN Ở TUỔI 34

Sau gần 16 năm học tập, làm việc tại Nhật Bản, chàng trai gốc Việt vinh dự được bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng một trường Nhật ngữ - Học viện Nhật ngữ GAG.

Từ chàng du học sinh đam mê Nhật ngữ

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống hiếu học tại Đông Anh, Hà Nội, Nguyễn Duy Anh đã kế thừa truyền thống này và đạt được những thành tích đáng nể. Sau khi tốt nghiệp Trường THPT Liên Hà, Duy Anh tiếp tục sang Nhật Bản du học.

Tại đất nước Mặt Trời mọc, anh đã học tập tại ba cơ sở giáo dục trong vòng bảy năm: Học viện Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản (tỉnh Fukuoka), Học viện EHLE (thành phố Osaka) và Đại học Công lập tỉnh Hyogo (thành phố Kobe, tỉnh Hyogo).

Năm 2013, sau khi tốt nghiệp Đại học Công lập tỉnh Hyogo với tấm bằng cử nhân Kinh tế quốc tế loại giỏi và chứng chỉ năng lực tiếng Nhật N1, Nguyễn Duy Anh đã mang theo lòng nhiệt huyết và mong muốn giúp nhiều bạn trẻ tiếp cận nền giáo dục Nhật Bản. Anh bắt đầu tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, không ngừng nâng cao và đổi mới trong công việc tại Nhật Bản.

Ban đầu, anh đảm nhận vị trí quản lý và phiên dịch cho du học sinh tại Trường Nhật ngữ Osaka Minami (thành phố Osaka). Sau khi tích lũy đủ kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực giáo dục, Nguyễn Duy Anh đã quyết định thực hiện một kế hoạch táo bạo mà anh ấp ủ từ lâu: xây dựng một cơ sở đào tạo giáo dục chuẩn Nhật, thân thiện với du học sinh quốc tế, đặc biệt là du học sinh Việt Nam.

Với quyết tâm đó, hành trình xây dựng cơ sở giáo dục tại Nhật Bản của Nguyễn Duy Anh chính thức bắt đầu. Rất nhanh chóng, anh đã chuẩn bị đề án thành lập, tập hợp đội ngũ giảng viên và chuẩn bị cơ sở vật chất. Chỉ một năm sau, ngôi trường đầu tiên do người Việt lập đề án tại Nhật Bản đã chính thức đi vào hoạt động.

Tháng 4/2015, Học viện Nhật ngữ GAG tại Fukuoka chính thức đi vào hoạt động đào tạo thế hệ học sinh đầu tiên. Nguyễn Duy Anh giữ chức vụ Giám đốc điều hành của Học viện. Ước mơ của chàng trai trẻ dần trở thành hiện thực.

Với quan điểm "Chất lượng đào tạo là giá trị cốt lõi, đem lại giá trị cho học viên", Nguyễn Duy Anh đã không ngần ngại tuyển dụng những giảng viên người Nhật có chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy ngoại ngữ. Nhờ đó, Học viện GAG luôn nhận được phản hồi tích cực từ các sinh viên đang theo học.

Danh tiếng của Học viện Nhật ngữ GAG ngày càng lan tỏa, trở thành lựa chọn hàng đầu cho các du học sinh ưu tú và chăm chỉ. Một điểm đặc biệt mà ít có trường tiếng Nhật nào khác cung cấp là các chương trình học bổng "đặc biệt lớn" dành cho sinh viên trước, trong và sau khi theo học tại trường, nhằm khuyến khích và động viên họ, đồng thời tạo nên một môi trường học tập chất lượng nhưng cũng đầy tính cạnh tranh, thúc đẩy sự nỗ lực không ngừng.

Nhớ lại quãng thời gian xây dựng "đứa con tinh thần" này, Nguyễn Duy Anh chia sẻ: "Thời gian đó tôi rất bận rộn, nhiều khi phải tranh thủ ngủ trên các chuyến bay vì công việc thường ngày quá tải khiến tôi không ngủ đủ. Nhưng khi nhìn vào thành quả hiện tại của Học viện, tôi thấy những cố gắng của mình khi đó đã mang lại trái ngọt".

Trở thành hiệu trưởng người Việt đầu tiên trên đất Nhật ở tuổi 34

Với sự cống hiến và nỗ lực không ngừng nghỉ, từ tháng 5/2021, Nguyễn Duy Anh đã chính thức đảm nhận cương vị Hiệu trưởng Học viện Nhật ngữ GAG. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp của anh và đặc biệt, anh còn là người Việt đầu tiên đảm nhiệm vị trí Hiệu trưởng tại một cơ sở giáo dục ở Nhật Bản.

Nguyễn Duy Anh cũng là một trong những thành viên sáng lập Hiệp hội Giáo dục tiếng Nhật dành cho các quốc gia không sử dụng chữ Hán (JLAN). Với sứ mệnh hỗ trợ các du học sinh từ những quốc gia này, Hiệp hội đã tích cực tổ chức các chương trình giao lưu học thuật, kết nối giữa các trường đại học Nhật Bản và Việt Nam, đồng thời phái cử các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo tiếng Nhật đến giảng dạy cho sinh viên của các trường đại học thành viên.

Không chỉ giỏi về quản lý giáo dục, Nguyễn Duy Anh còn là một nhà lãnh đạo tích cực trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. Tại thành phố Fukuoka, anh đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội người Việt Nam tại Fukuoka. Cùng với các thành viên Ban Chấp hành, anh đã tổ chức thành công nhiều sự kiện có tiếng vang, thu hút sự quan tâm của chính quyền và người dân Nhật Bản, như "Lễ hội Tết Việt Nam tại Fukuoka" với sự tham gia của MC Tuấn Tú và Hoa hậu Trái đất 2018 Phương Khánh, các hoạt động phát khẩu trang miễn phí, gây quỹ ủng hộ người Việt mắc COVID tại Nhật Bản và quyên góp ủng hộ Quỹ vaccine của Chính phủ Việt Nam.

Ghi nhận những đóng góp đáng quý này, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đã trao tặng hai bằng khen cho Hiệu trưởng Nguyễn Duy Anh và tập thể thầy trò Học viện Nhật ngữ GAG. Hy vọng rằng người thầy "vừa có tâm, vừa có tầm" như Nguyễn Duy Anh sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công và dìu dắt thêm nhiều thế hệ du học sinh ưu tú, góp phần làm rạng danh người Việt tại Nhật Bản.

 

 

DU KHÁCH VIỆT BỊ TRỘM BA LÔ Ở ẤN ĐỘ, TÊN CƯỚP HẸN GẶP ĐỂ TRẢ LẠI HỘ CHIẾU

Kẻ trộm liên hệ với du khách Việt, cho biết chỉ phát hiện hộ chiếu và thị thực của nạn nhân nhưng lại giấu các tài sản khác.

Cảnh sát Đường sắt quốc gia Ấn Độ tại Dadar (Dadar GRP - Mumbai) vừa bắt giữ kẻ lấy trộm ba lô của một du khách Việt trên chuyến xe lửa địa phương, trong đó có ngoại tệ và nhiều đồ điện tử với tổng giá trị khoảng 93 triệu đồng.

Sĩ quan cảnh sát Anil Kadam thuộc Dadar GRP cho hay du khách Việt tên Tron Duc (34 tuổi) đã liên lạc với lực lượng này để trình báo về sự việc, theo tờ Hindustan Times ngày 7.10 đưa tin.

Theo đó, nam du khách bỏ quên ba lô trên chuyến xe lửa trở về Dadar, sau khi đến một ngôi chùa ở Igatpuri để dự thiền.

Ông Kadam cho biết chuyến xe lửa sau đó đến trạm Chhatrapati Shivaji Maharaj (CMST) nhưng ba lô của du khách không còn trong khoang. Khoảng 30 phút sau, du khách này nhận được cuộc gọi từ một người lạ nói rằng đã tìm thấy hộ chiếu và thị thực nhưng lại nói rằng mình không biết gì về chiếc ba lô, đồ điện tử hay tiền mặt.

Người đàn ông lạ mặt sau đó được xác định tên Naval Premkumar Agarwal (40 tuổi) đã gặp du khách Việt và trả lại hộ chiếu, thị thực.

Cảnh sát nhiều lần hỏi về ba lô của du khách, nhưng ông Agarwal luôn bác bỏ. Sau khi kiểm tra camera an ninh trên xe lửa, cảnh sát phát hiện chính người này đã lấy chiếc ba lô trên xe lửa tại trạm CMST.

Cảnh sát tiến hành điều tra, khám xét nhà của người đàn ông này tại khu vực Sambhaji Nagar và tìm thấy chiếc ba lô cùng những món đồ đã lấy trộm.

Hôm 5.10, cảnh sát đã trao trả tài sản cho du khách Việt trước khi người này đón chuyến bay trở về Việt Nam. Cảnh sát cho biết sẽ truy tố ông Agarwal trong vụ việc.

 

 

ĐÁNH CÁ TRÁI PHÉP, 2 NGƯỜI BỊ BẮT TẠI HOKKAIDO

Đêm 2 tháng 10, bốn người nam giới, trong đó có 2 công dân Việt Nam, đã bị bắt vì tình nghi vi phạm Đạo luật bảo vệ nguồn lợi thủy sản vì đánh trộm 29 con cá hồi trên sông ở thị trấn Shari, Hokkaido.

Những người bị bắt là một người không rõ địa chỉ, tên, tuổi, một người 61 tuổi sống ở thành phố Kashiwa, tỉnh Chiba, một thực tập sinh 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, và một người 33 tuổi, thất nghiệp cũng quốc tịch Việt Nam.

Theo cảnh sát, vào khoảng 23 giờ ngày 2 tháng 10, một sĩ quan cảnh sát đang tuần tra gần sông Kaibetsu ở thị trấn Shari đã phát hiện một nhóm đánh bắt trộm cá hồi và bắt giữ 1 người tại chỗ, những người còn lại bỏ trốn. Sau đó, cảnh sát phát hiện và bắt giữ một người đàn ông 61 tuổi và một người Việt Nam đang lẩn trốn gần hiện trường vụ án, đồng thời họ cũng phát hiện và bắt giữ một người Việt Nam khác tại một địa điểm khác ở thị trấn Shari.

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra, tin rằng có thể có những đối tượng khác đã trốn thoát, đồng thời cũng đang điều tra khả năng vụ việc liên quan đến tokuryu hay yami baito (công việc làm thêm bất hợp pháp).

 

Nguồn: Người Quan Sát; Thanh Niên; LocoBee

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Nhà hàng lớn nhất thế giới; Siêu công trình hầm - cầu vượt biển; Lọt top 4 ngành đóng tàu toàn cầu; Điều tra số tiền 200.000.000 đồng; Kinh doanh online hết thời trốn thuế

Việt Nam: Sửa Luật Kinh doanh bất động sản; 244 doanh nghiệp nợ thuế; Xây “siêu” tòa tháp 408 m; Lũ trên các sông lên nhanh, cảnh báo khẩn cấp nhiều tỉnh

Người Việt hải ngoại: Kim Hiền thăm nhà cũ; 155 người lừa đảo ở Tam giác Vàng; “Bí kíp” du lịch Nga; Đưa máy chém tới Washington; Chống lừa đảo cho lao động tại Philippines

Người Việt hải ngoại: Nữ tiến sĩ chinh phục thế giới; Bồi đắp bản sắc trong lòng thế giới; Lễ Vu lan tại Lào; Cộng đồng sau lũ quét ở Nepal; Phạt lao động tự ý ở lại nước ngoài

Người Việt hải ngoại: Người đầu tiên đến Mỹ; Kỹ sư ở Úc tạo “máy bắn tơ”; 50 kiều bào dự trại hè TP.HCM; Cảnh báo nhập cảnh; Phở, ghế nhựa xuất hiện trong MV Kpop

Việt Nam: Xác minh giao dịch 122.000.000 đồng; Bước ngoặt dự án lịch sử; Café chinh phục Hàn Quốc; Chủ tịch Cadisun giấu 1.400 tỷ doanh thu; Kiểm tra 11 thực phẩm chức năng

Người Việt hải ngoại: Lan tỏa tiếng Việt ở Nhật; Mở rộng không gian tiếng Việt; “Một ngày vị Việt” ở Anh; Kết nối trí tuệ tại Phần Lan; 16 gia đình đa văn hóa ở Hàn về thăm quê

Việt Nam: Điều tra giao dịch 61.000.000 đồng; Xây dựng casino 2 tỷ USD; Có thêm 2 thành phố; Bãi nhiệm Chủ tịch Hội nhà văn; Dây chuyền café 350.000 sản phẩm/ngày

Lên đầu trang