- Thời sự
- Người Việt hải ngoại
Tại lễ trao giải Oscar, dự kiến diễn ra ở Los Angeles tối ngày 12/3, Ke Huy Quan và Hong Chau sẽ là những diễn viên gốc Việt đầu tiên trong lịch sử của giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh được xướng tên cho các đề cử năm nay.
Ke Huy Quan, người từng được biết tiếng cách đây vài thập kỷ khi là một ngôi sao nhí trong bộ phim “Indiana Jones and the Temple Doom” của đạo diễn Steven Spielberg, được đề cử cho hạng mục “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” cho vai diễn của anh trong bộ phim hài kịch “Everything Everywhere All at Once”. Bộ phim đã giành được 11 đề cử Oscar cho năm nay, bao gồm cả “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” cho Dương Tử Quỳnh (Michelle Yeoh).
Còn Hong Chau, nữ diễn viên bắt đầu được biết tiếng nhiều qua vai diễn đột phá trong Downsizing cách đây 5 năm, được đề cử cho hạng mục “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” trong bộ phim chính kịch tâm lý “The Whale”, trong đó có sự xuất hiện của nam diễn viên chính Brendan Fraser, người được khán giả Việt Nam biết tới qua các vai diễn trong phim “The Quiet American” (Người Mỹ trầm lặng) và “The Mummy” (Xác ướp Ai Cập).
Đây là những đề cử Oscar đầu tiên cho cả Ke Huy Quan và Hong Chau, những diễn viên có nguồn gốc Việt Nam và tới Mỹ cùng gia đình với tư các là các di dân tị nạn chiến tranh. Đây cũng là lần đầu tiên các diễn viên gốc Việt giành được đề cử tại giải thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ, một mơ ước trong sự nghiệp của nhiều diễn viên.
Trong “Everything”, Ke Huy Quan, còn được biết với cái tên Jonathan Ke Quan, vào vai người chồng của nhân vật do Dương Tử Quỳnh đóng. Vai diễn này đã mang lại cho anh giải Quả cầu vàng hồi tháng 1, qua cả mặt đàn anh gạo cội Brad Pitt. Diễn viên 52 tuổi cũng đã trở thành diễn viên nam đầu tiên của châu Á giành giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải “Screen Actors Guild Awards” hồi cuối tháng trước.
Ke Huy Quan, người từng đóng chung với Harrison Ford khi mới 12 tuổi trong loạt phim Indiana Jones đầu những năm 1980, cũng đã thắng hầu hết các giải thưởng được xem là dự đoán cho thành công ở Oscar, trong đó có BAFTA và Independent Spirit Awards, cho vai diễn trong bộ phim đánh dấu sự trở lại của anh sau hàng thập kỷ vắng bóng trên màn ảnh.
“Đây là điều mà tôi đã mong mỏi từ lâu lắm rồi nhưng tôi không nghĩ điều này sẽ đến với tôi,” Ke Huy Quan nói với các phóng viên sau khi nhận giải Spirit Awards ở Santa Monica, California, hôm 4/3, theo IndieWire, trang mạng chuyên về điện ảnh.
Còn trong “The Whale”, Hong Chau vào vai một nữ y tá và là người bạn của nhân vật do Fraser thủ vai khi chăm sóc anh, một giáo viên béo phì đang muốn được kết nối lại với đứa con gái trước khi quá muộn. Vai diễn của cô cũng mang về cho nữ diễn viên 43 tuổi những đề cử sáng giá của các giải thưởng, gồm SAG Awards, BAFTA và Gotham bên cạnh Oscar.
Hong Chau, theo New York Times, cho biết cô vẫn đang “phân loại chính xác cảm xúc của mình” về đề cử Oscar cho cô. “Thành thực mà nói, cảm giác của tôi với đề cử này là một sự nhẹ nhõm,” Hong Chau nói.
Đạo diễn gốc Việt Duc Nguyen, người có ba bộ phim tài liệu về người tị nạn Việt Nam đến Mỹ, cho rằng ông cảm thấy “hãnh diện” khi thấy các diễn viên gốc Á, đặc biệt là có nguồn gốc Việt Nam, được đề cử cho giải Oscar năm nay.
Từ trại tị nạn đến Hollywood
Cả Ke Huy Quan và Hong Chau đều là những người tị nạn chiến tranh Việt Nam đến Mỹ khi còn nhỏ cùng với gia đình. Với họ, được đề cử Oscar là một giấc mơ mà họ chưa bao giờ dám mơ tới.
“Tôi thức dậy mỗi sớm mai và nghĩ rằng mọi thứ đang là một giấc mơ,” Ke Huy Quan nói với ScreenDaily sau khi giành được giải SAG Awards cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất hôm 26/2.
Ke Huy Quan sinh ra ở Sài Gòn, Việt Nam, trong một gia đình gốc Hoa. Gia đình anh phải rời bỏ Việt Nam, khi anh 7 tuổi, sau khi quân Bắc Việt chiếm được Sài Gòn. Họ ở trong trại tị nạn ở Hong Kong một năm trước khi tới Mỹ vào năm 1979.
Còn Hong Chau được sinh ra trong một trại tị nạn ở Thái Lan sau khi bố mẹ cô đưa cả gia đình thoát khỏi Việt Nam và trước khi đặt chân được đến nước Mỹ để nhập cư. Cô lớn lên ở New Orleans và theo ngành điện ảnh và truyền hình ở Đại học Boston trước khi theo đuổi nghề diễn.
Với hai đề cử này, Ke Huy Quan và Hong Chau đã làm nên một bước đột phá cho sự hiện diện của các gương mặt châu Á trong ngành điện ảnh thế giới.
Các gương mặt châu Á và những bộ phim về châu Á đang trở nên được yêu chuộng tại Hollywood trong những năm gần đây giữa bối cảnh làng điện ảnh Mỹ và thế giới ngày một trở nên đa dạng và chấp nhận nhiều hơn những diễn viên mà trước đây chỉ vài những vai phụ hoặc góp mặt trong vài phút.
Trước khi Ke Huy Quan và Hong Chau trở thành những diễn viên gốc Á được đề cử Oscar, các bộ phim của người Mỹ gốc Á về đề tài châu Á đã “chiếm sóng” trên màn bạc trong khoảng 5 năm trở lại đây.
“Crazy Rich Asians” là bộ phim đầu tiên với toàn các diễn viên gốc Á đã gây sốt ở Hollywood trong 5 năm qua. Sau đó bộ phim bom tấn “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” cũng đã đưa tên tuổi diễn viên gốc Á Simu Liu được biết tiếng hơn khi tạo ra hình ảnh siêu anh hùng Mỹ gốc Á đầu tiên. Ngoài ra, các bộ phim như Minari, trong đó nữ diễn viên Hàn Quốc Youn Yu-jung giành giải Oscar cho vai phụ xuất sắc nhất năm 2021, hay “The Farewell” hoặc phim hoạt hình Disney “Raya and the Last Dragon” cũng đưa hình ảnh và văn hóa châu Á lên màn ảnh Hollywood.
James Hong, diễn viên 94 tuổi cùng đóng trong “Everything” với Ke Huy Quan và từng xuất hiện trong bộ phim có huyền thoại Hollywood Clark Gable cách đây 70 năm, nói rằng ông đã từng chứng kiến thời kỳ diễn viên châu Á không thể có chỗ đứng trong làng điện ảnh Mỹ.
“Những nhà sản xuất (lúc đó) nói rằng người châu Á không đủ giỏi và họ không thể làm phim bán chạy,” ông Hong, người bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ những năm 1905, nói. “Nhưng hãy nhìn chúng tôi bây giờ này?”
Diễn viên gốc Á ‘lên ngôi’
Để có được đề cử danh giá của Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ, cả Ke Huy Quan và Hong Chau đều phải trải qua những thời điểm tưởng chừng như có thể khiến họ lùi bước nếu không vì đam mê để theo đuổi nghiệp diễn trong một thế giới mà các diễn viên châu Á khó tìm được chỗ đứng.
Sau khi trở thành diễn viên nhí gốc Á danh tiếng từ bộ phim “Indiana Jones and the Temple of Doom” vào năm 1984 và “The Goonies” vào năm 1985, Ke Huy Quan gần như biến mất khỏi màn ảnh khi chỉ có được những vai diễn nhỏ trong các bộ phim sau đó.
Dù tốt nghiệp trường Nghệ thuật điện ảnh của Đại học Los Angeles, Ke Huy Quan đã phải vật lột tìm kiếm vai diễn trong nhiều thập kỷ mặc dù trước đó là một ngôi sao nhí. Cho biết trong phát biểu khi nhận giải thưởng SAG Awards hôm 26/2, Ke Huy Quan nói rằng anh đã phải rời xa sự nghiệp diễn xuất trong nhiều năm “bởi vì có rất ít cơ hội” cho các diễn viên gốc Á.
Với Hong Chau, cô cũng phải vật lộn trong nghề để trụ vững khi là một diễn viên gốc Á.
Nói với New York Times sau khi được đề cửa Oscar về những khó khăn của mình, Hong Chau cho biết trong toàn bộ sự nghiệp của cô, cô luôn bị xem là “kẻ yếu thế” phải “tìm mọi cách để có được các vai diễn.”
Hong Chau đã từng được nhiều người mong đợi sẽ được đề cử Giải Quả cầu vàng cho vai diễn phụ xuất sắc nhất trong bộ phim truyền hình Downsizing, trong đó cô đóng cạnh tài tử Matt Damon. Tuy nhiên tên của cô cuối cùng đã không nằm trong danh sách đề cử năm 2017 bởi cô là một diễn viên gốc Á.
“Quang cảnh giờ đã khác hơn trước đây rồi,” Ke Huy Quan nói trong bài phát biểu khi nhận giải thưởng SAG Awards cho vai diễn của anh trong “Everything”.
Theo đạo diễn Duc Nguyen, người có hơn 20 năm hoạt động trong ngành điện ảnh, với sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng gốc Á và sự thay đổi của xã hội Mỹ khi muốn có sự đa dạng hơn trong mọi lĩnh vực, các diễn viên gốc Á đang có chỗ đứng hơn trong làng điện ảnh và những nỗ lực của họ đang được nhìn nhận nhiều hơn.
“Thời đại hôm nay rất tốt cho người gốc Á châu vì (họ) có nhiều cơ hội hơn,” anh Duc nói nhưng cũng cho rằng cả Ke Huy Quan và Hong Chau là những diễn viên đã nỗ lực hết mình và theo đuổi sự nghiệp trong làng giải trí đầy cạnh tranh và ít chỗ cho người gốc Á.
“Những người tị nạn đến đây, họ chỉ muốn con cái mình lớn lên làm những việc (dễ dàng) thành công như bác sỹ, kỹ sư,” anh Duc Nguyen, người cũng theo đuổi nghề đạo diễn phim dù cho rằng khó kiếm ra nhiều tiền, nói. “(Tôi) ngưỡng mộ những người nào hy sinh (sự nghiệp) của mình, những lựa chọn của mình vì sinh sống bằng ngành điện ảnh và nghiệp diễn viên rất là khó.”
Ke Huy Quan cho biết anh phải vật lộn với nghề rất nhiều, thậm chí ngay cả sau khi đóng xong bộ phim “Everything”, đến nỗi anh đã mất bảo hiểm y tế cho đến gần đây khi nhận được các vai diễn tiếp theo sau thành công của bộ phim đang được đề cử Oscar, theo IndieWire.
Sự trở lại của Ke Huy Quan với vai diễn dù phụ nhưng được các nhà phê bình điện ảnh đánh giá là xuất sắc. Đạo diễn Duc Nguyen, người đã ngưỡng mộ Ke Huy Quan khi anh là ngôi sao nhí trong bộ phim “Indiana Jones”, cũng ca ngợi tài năng của nam diễn viên khi trở lại sau nhiều thập kỷ để có được thành công trong một vai diễn khó, tạo ra một hình ảnh hoàn toàn mới.
Trong bài phát biểu đầy cảm xúc, Ke Huy Quan đã khích lệ những người nghệ sỹ đang còn đang vật lộn với các vai diễn là hãy “tiếp tục làm việc” bởi vì “ánh hào quang một ngày nào đó sẽ tìm đến bạn.”
Còn đạo diễn Duc Nguyen thì hy vọng rằng những nghệ sỹ và những nhà làm phim gốc Việt sẽ nhận được sự ủng hộ nhiều hơn của cộng đồng để có thể một ngày nào đó đưa được những câu chuyện của người Việt lên màn ảnh và được vinh danh tại các giải thưởng danh giá như Oscar.
(Nguồn: VOA)
Sau 6 năm du học tại Học viện quốc tế Siba, sư thầy Pháp Quang quyết định xây dựng Thiền viện Trúc Lâm, ngôi chùa Việt đầu tiên tại Sri Lanka.
Sư thầy kể những ngày đầu đến Sri Lanka không đủ tiền để ở ký túc xá nên xin ở nhờ chùa Siri Sugatha Thapowanaya do sư ILwane Ananda trụ trì. Sau khi hoàn thành chương trình Lãnh đạo phật giáo tại Học viện quốc tế Siba, thầy tiếp tục học lên thạc sĩ tại Đại học Kelaniya, TP Kandy, cách thủ đô Colombo khoảng 120 km.
Trong những năm ở đất nước Nam Á này, thầy gặp nhiều phái đoàn Việt Nam sang tham quan. Không ít người bày tỏ ước muốn có một ngôi chùa Việt ở đây làm lưu trú cho những đoàn hành hương về đất Phật.
"Vì lẽ đó thầy ấp ủ xây dựng chùa vừa làm nơi tu tập vừa làm cơ sở gây dựng cộng đồng Việt nơi xứ người, giới thiệu văn hóa truyền thống đất nước và vơi đi nỗi nhớ quê hương", sư thầy Pháp Quang nói.
Năm 2020, thầy Pháp Quang được trụ trì chùa Siri Sugatha Thapowanaya phát tâm tặng 2.000 m2 đất ở thị trấn Ambakotte, TP Kandy. Cùng sự ủng hộ của bà con người Việt trong và ngoài nước, tháng 9 năm đó thầy khởi công xây dựng Thiền viện Trúc Lâm.
Năm 2021, chùa hoàn thiện khoảng 65% với phần thiền đường, chánh điện và hai thất để thầy và 5 sư nhỏ cùng sinh hoạt, nghỉ ngơi. Sau đó thầy xây thêm các thất, cổng chính, tượng Phật ở ngoài, hàng rào. Hiện thiền viện vẫn đang tiếp tục xây dựng nhà ăn và tăng xá.
Ở chùa, buổi sáng các sư tụng kinh tiếng Việt, tối tụng kinh tiếng Pali. Từ đó, người dân bản địa biết và đến chùa ngày một đông hơn. Nhiều lần nghe giảng pháp bằng tiếng Việt, trẻ em trong thị trấn cảm thấy tò mò rồi dần thích thú và muốn học theo để nói chuyện với sư thầy, hiểu hơn về Việt Nam. Vị trụ trì quyết định mở lớp dạy tiếng Việt cho trẻ em địa phương.
Không bàn ghế, không bục giảng, không học phí, lớp tiếng Việt đầu tiên khai giảng tại chánh điện của chùa vào tháng 6/2022. Ngay ngày đầu tiên, lớp đã có 30 học trò. "Nhỏ nhất là bé 5 tuổi, lớn nhất 71 tuổi. Ai cũng hăng say học tập khiến thầy rất bất ngờ và hạnh phúc", sư thầy nói.
Lớp được mở đều đặn từ 18h30 đến 20h các ngày thứ 2 đến thứ 6. Ban đầu, thầy dạy những câu đơn giản như "Xin chào", "Cảm ơn sư phụ" để trò thực hành nói với nhau. Bên cạnh đó, thầy dạy thêm những bài hát tiếng Việt và giới thiệu văn hóa truyền thống của đất nước thông qua điệu múa quạt, biểu diễn áo dài. Về sau, lượng học viên ngày càng một đông nên thầy chia thành hai lớp.
"Vui nhất là lúc các em hát tiếng Việt say sưa, cứ ngỡ như mình đang sống cùng cộng đồng người Việt. Điều đó giúp các thầy vơi đi nỗi nhớ nhà", sư thầy kể.
Không có sách giáo khoa dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, thầy Pháp Quang phải tự soạn giáo trình. Lớp học đơn sơ, chưa sắm được bàn ghế cho học trò nhưng các em nhỏ vẫn đặt vở xuống nền, ngồi khom người viết bài, không chút than vãn.
Sau ba tháng, những đứa trẻ đến chùa hình thành thói quen giao tiếp với nhau bằng tiếng Việt. Thầy kể, có hôm gặp một vị phụ huynh cười và cất tiếng: "Xin chào sư phụ". Hỏi ra mới biết, bọn trẻ về nhà dạy lại tiếng Việt cho bố mẹ. Cũng từ những học trò nhỏ tuổi ấy, phong trào mọi nhà cùng học tiếng Việt phát triển. "Tại thị trấn này khoảng 50% số hộ dân có con em theo học tiếng Việt", thầy Pháp Quang nói.
Những buổi tối cuối năm 2022, Sri Lanka thường xuyên cúp điện nhưng các em nhỏ vẫn đến lớp đều đặn, ngồi học bằng đèn dầu, thậm chí ngày mưa bão vẫn không nghỉ. Thầy Pháp Quang vẫn nhớ hình ảnh tay cầm đen pin soi lên bảng, phía dưới học trò nắn nót từng nét chữ. "Thật sự lúc đó thấy thương các em. Thầy không nghĩ người dân nơi đây yêu tiếng Việt đến vậy", trụ trì Trúc lâm Thiền viện Sri Lanka nói.
Bà Arakita, 58 tuổi, người dân thị trấn Ambakotte kể, thường nghe cháu hát bài "Kìa con bướm vàng" mỗi chiều đi học về nên hỏi và bắt đầu hứng thú với tiếng Việt. Năm 2022, bà theo cháu gái đến lớp. Người phụ nữ có nhiều năm lao động tại Singapore. Sau khi về hưu, học tiếng Việt là cách để bà tìm niềm vui trong cuộc sống. Bà ghi chép các bài học cẩn thận, dán hình ảnh, trang trí hoa văn vào quyển vở.
Thời gian đầu, bà Arakita học chữ cái, ráp vần, ghép từ. "Tiếng Việt là ngôn ngữ rất khó, đặc biệt là dấu câu. Sau ba tháng học, tôi thấy vui vì có thể giao tiếp cơ bản với người Việt Nam", bà nói.
Abhi, 15 tuổi, học tiếng Việt khoảng 8 tháng. Em thuộc lòng nhiều bài hát tiếng Việt như Đi học, Bông hồng cà áo và quốc ca Việt Nam. Cậu bé học tiếng Việt bằng cách nói nhẩm theo lời hát, lắng nghe lời giải thích ca từ và hình dung. Abhi mong được đến Việt Nam ngày gần nhất.
Tết vừa qua, sư thầy mời học trò cùng phụ huynh đến chùa đón giao thừa, xem không khí Tết Việt. Thầy Pháp Quang kể, đêm đó, bố của trò Osada, 14 tuổi, đứng lên phát biểu tiếng Việt đã thay đổi nhận thức về việc học của con. Con trai lớn về dạy cho em nhỏ và hát tiếng Việt cho bố mẹ nghe. "Các con tôi ngoan hơn, tự lập trong học tập và biết sẻ chia hơn với mọi người xung quanh. Tôi dành sự cảm ơn chân thành đến các sư và con người Việt Nam", bố của Osada nói rồi bật khóc.
Thầy Pháp Quang chuẩn bị mở thêm lớp tiếng Việt dành cho phụ huynh. "Họ bảo các con về nhà toàn nói tiếng Việt nên phải đi học để nói chuyện cùng con", thầy nói.
Thầy cũng dạy online cho người Sri Lanka làm việc tại đại sứ quán và những người chuẩn bị sang Việt Nam lao động. "Mình tự hào là người Việt Nam và mong ước một ngày ngôn ngữ Việt, văn hóa Việt sẽ lan tỏa ra toàn thế giới", thầy tâm niệm.
Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka, Hồ Thị Thanh Trúc cho biết rất trân quý những nỗ lực của sư thầy Pháp Quang trong những năm qua ở xứ người. Tại đất nước Nam Á này, thầy không chỉ san sẻ khó khăn với cộng đồng người Việt mà còn hỗ trợ người bản địa, tổ chức nhiều hoạt động quảng bá văn hóa đất nước, đặc biệt là các lớp tiếng Việt miễn phí cho dân bản địa và dạy tiếng Sinhala cho người Việt. "Thầy như sợi dây kết nối văn hóa của hai nước đến gần nhau hơn", bà đại sứ nói.
(Nguồn: Vnexpress)
Những đầu bếp ẩm thực Việt đang hàng ngày gieo vào lòng những người dân New York không chỉ tình yêu với những món ăn đậm chất Việt Nam mà cả văn hóa Việt.
New York, Mỹ có lẽ không phải là nơi đầu tiên chúng ta nghĩ đến khi nhắc tới một cộng đồng người Việt lớn mạnh. Tuy nhiên, ở thành phố xa hoa và cạnh tranh bậc nhất thế giới này, vẫn có những người đang tiếp sức mạnh cho sự phát triển của cộng đồng khoảng 10.000 người Việt tại đây. Họ là những đầu bếp Việt.
Nướng hành tây, gừng, tỏi, tạo hương vị để làm nên một bát phở Việt Nam với nguyên một dẻ sườn bò. Có lẽ đây không phải là một bát phở truyền thống quen thuộc đối với người Việt ở trong nước nhưng chính món ăn này đã giúp nhà hàng Madame Võ tại East Village, New York ghi dấu ấn với thực khách địa phương, thu hút sự chú ý của các chuyên gia ẩm thực của tờ báo New York Times và cả những ngôi sao nổi tiếng Hollywood.
Còn ở khu Brooklyn, New York, đầu bếp Michelin Matt Lê-Khắc cũng đang biến tấu những món ăn truyền thống Việt Nam thành những trải nghiệm xa xỉ cho thực khách bằng những kỹ thuật nấu nướng cao cấp và công nghệ tân tiến.
Những người dân New York cũng có thể thưởng thức những món ăn bình dân hơn trong thực đơn phong phú của nhà hàng High Lúa như Phở cuốn, bánh mì Việt Nam, phở bò, phở gà truyền thống.
Để có được sự đón nhận như ngày hôm nay, ẩm thực Việt tại New York đã phải trải qua 60 năm hình thành và phát triển. Từ chỗ bị lầm tưởng là món ăn Trung Quốc, ẩm thực Việt Nam giờ đây đã thể tự hào đứng ngang hàng với những nền văn hoá ẩm thực lâu đời khác ở New York.
Những thành công bước đầu trong việc khẳng định thương hiệu ẩm thực Việt tại thành phố New York đã chứng minh được tài năng, sức sáng tạo cũng sự tự cường của người Việt, cho dù họ có sinh ra ở Việt Nam hay không. Giữa thành phố của những giấc mơ, họ tìm thấy niềm tin từ cội rễ của mình.
(Nguồn: VTV)
Hòa chung không khí kỷ niệm 113 năm Ngày quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2023) và hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” năm 2023, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka đã phối hợp cùng Ban liên lạc cộng đồng người Việt tổ chức hoạt động đi xe đạp giới thiệu hình ảnh áo dài Việt Nam tại một số khu vực trung tâm thủ đô Colombo.
Tham gia sự kiện, ngoài các thành viên của cơ quan đại diện, là đông đảo chị em người Việt sinh sống tại Sri Lanka cùng gia đình. Mặc dù ở rải rác tại các khu vực khác nhau của Sri Lanka, cách thủ đô khá xa, nhưng nhiều gia đình đã nhiệt tình hưởng ứng sáng kiến của Đại sứ quán.
Là người yêu mến và tích cực quảng bá, giới thiệu văn hóa và áo dài truyền thống Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, thông qua chương trình, Đại sứ Hồ Thị Thanh Trúc mong muốn giá trị áo dài không chỉ được tôn vinh trong cộng đồng người Việt, mà hình ảnh áo dài, nón lá Việt Nam sẽ được nhiều người dân và du khách quốc tế ở sở tại biết đến hơn.
Đại sứ mong rằng, là người con của dân tộc Việt Nam, chị em phụ nữ ở Sri Lanka luôn nuôi dưỡng tình yêu, niềm tự hào về giá trị cốt lõi của áo dài, và đặc biệt là các cháu nhỏ sẽ tiếp nối và gìn giữ bản sắc văn hóa trang phục truyền thống, góp phần đưa giá trị áo dài trở thành di sản văn hóa Việt Nam.
Họat động là dịp khẳng định sự duyên dáng, thướt tha song vẫn trẻ trung, năng động của người phụ nữ Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Hình ảnh chị em trong tà áo dài đạp xe dọc một số tuyến phố chính, qua nhiều địa điểm nổi tiếng như Tòa thị chính, Thư viện thủ đô - nơi đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, quảng trường Độc lập…thu hút sự quan tâm, trầm trồ, cổ vũ của nhiều người dân địa phương và khách quốc tế.
Sự kiện đánh dấu hoạt động chung đầu tiên của Đại sứ quán và Ban liên lạc cộng đồng người Việt tại Sri Lanka. Tuy mới được kiện toàn, Trưởng ban liên lạc cộng đồng, chị Nguyễn Mai Trinh đã rất tích cực, nỗ lực tổ chức sự kiện.
Chị Nguyễn Mai Trinh cho biết, dù đạp xe dưới thời tiết nắng nóng, nhưng các chị em đều cảm thấy vui và tự hào khi tham gia hoạt động ý nghĩa này.
Trong năm 2023, Ban liên lạc sẽ tiếp tục phối hợp cùng Đại sứ quán tổ chức nhiều hơn nữa các sự kiện giúp gắn kết cộng đồng cũng như giới thiệu, quảng bá văn hóa Việt Nam tại Sri Lanka.
(Nguồn: Báo Quốc Tế)
Người Việt hải ngoại: Vụ đưa lậu 7 người vào Anh; 'Cái giá' khi sống ở nơi hẻo lánh; Bánh mì ở Sri Lanka; Bị bắt vì lừa đảo ở Nhật
Người Việt hải ngoại: Vườn hồng tại Mỹ; Giải bóng đá tại Lào; Trải nghiệm trên máy bay bị bung cửa; 23 ngư dân bị Malaysia bắt
Người Việt hải ngoại: Nhận bằng khen ở Nhật; Thoát cảnh tắm nhờ ở Nhật; Giúp Philippines hốt trọn ổ lừa đảo; Dạy tiếng Việt tại Mỹ
Tin vui cho người lao động Việt Nam tại Nhật Bản: Một thay đổi lịch sử có thể giúp đồng Yên tăng giá trong thời gian tới
Người Việt hải ngoại: Lan tỏa văn hóa ở Moskva; Đoàn kết ở xứ người; Trang Khàn bị đuổi việc ở Mỹ; Nhóm móc túi ở Thái Lan
Người Việt hải ngoại: Cơ hội nghề nghiệp ở Mỹ; Đại hội bóng đá ở Kanto; Tôn vinh nữ doanh nhân ở Pháp; Ươm mầm đam mê công nghệ
Người Việt hải ngoại: Thắng-thua bầu cử ở Cali; Hội tụ trí tuệ ở Đan Mạch; Nhiều người ăn trộm ở Nhật
Người Việt hải ngoại: Quảng bá văn hóa ở Anh; Góc khuất đời nghệ sĩ ở Mỹ; Ngày Việt Võ đạo tại Thụy Sĩ
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá