Nạn đập phá: Thảm hoạ một cửa hàng rau quả Việt

Sau tái thống nhất nước Đức, ông ở lại định cư. Số phận đưa đẩy ông trở về nghề cũ rau quả, mở quầy bán lẻ bắt đầu ở Dresden.

Hai năm trở lại đây, ông chuyển về Plauen. Tại đây, ông một mình một „chợ“, chơ vơ giữa trời, tiếng Đức không thông thạo, giao dịch công sở phải nhờ phiên dịch. Không ngờ hoạn nạn ập đến đe doạ công việc mưu sinh của ông vốn đã cơ cực, „kiểu bán mặt cho đất bán lưng cho trời“ của cái thời ông đang trai trẻ trên cánh đồng làng. Tuổi trung niên, sắp ngũ tuần, cơ cực cộng hoạn nạn làm người ông gầy rạc, mặt mũi bơ phờ.

Cứ buổi sáng, 4 giờ ông đã phải thức dậy, đánh xe tải từ Plauen tới khu đổ buôn rau quả ở Chemnitz để mua hàng. Chở về quầy, sắp đặt, bày bán cho tới tận giờ đóng cửa siêu thị Elster-Park. Bọn tội phạm nắm được toàn bộ hoạt động đó của ông. Chỉ trong vòng mấy tháng mùa Hè tới nay, quầy của ông bị bọn tội phạm đập phá tan tành tổng cộng tới 8 lần, lần cuối cùng xảy ra cách 2 tuần trước, đúng ngày thống nhất nước Đức.

Lần nào chúng cũng giật đổ mái bạt che, đạp đổ sạp bày hàng, dẫm nát tất cả rau quả còn tồn. Thiệt hại không chỉ có thế. Ngày hôm sau ông lại phải nghỉ bán, mất khách quen, phải thu dọn rau quả hỏng, mang đi đổ, dựng lại sạp hàng.

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Ông đã gọi cho cảnh sát 3 lần, gửi đơn tố cáo cho họ, nhưng vẫn không ngăn chặn được bọn tội phạm. Tổng thiệt hại 3 lần trên lên tới 6000 Euro. Cộng tất cả 8 lần 13.000 Euro. Chưa kể cửa kính của tủ lạnh bảo quản hoa quả cũng bị đập hỏng, phải thay thế.

Sau tháng 9, khi bị 2 vụ đập phá liên tục trong tháng, vì miếng cơm manh áo, ông đành liều tự bảo vệ, bất chấp thân mình. Tối ông mang túi ngủ du lịch, nệm trải lên sàn quầy, canh gác cả đêm.

Vụ đập phá cuối cùng xảy ra khi ông đang ngủ trong quầy chợt tỉnh giấc bởi tiếng sột soạt đập phá. Ông vùng dậy, 2 người đàn ông sừng sững trước mặt bỏ chạy vào chiếc ô tô đỗ sẵn bên cạnh, trên đó có một người ngồi cầm sẵn tay lái. Cả ba hình dáng như người nước ngoài vùng Đông Âu. Ông không rõ chúng phá phách nhằm mục đích gì, ông cũng chưa bao giờ gặp họ.

Cảnh sát điều tra cho thấy, vụ đập phá không có dấu hiệu chống người nước ngoài. Toàn bộ khu vực siêu thị đều được chiếu sáng. Cảnh sát chỉ có thể thỉnh thoảng tuần tra ở đây, nhưng không thể thường xuyên.

Bất lực với bọn tội phạm, muà Đông không thể ngủ ngoài trời canh gác, ông Th. đang tính tới lắp đặt Camera thay thế. Nhưng tiền đâu? Và liệu có tránh được bọn tội phạm bất chấp cả Camera?

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang