.png)
Vào giữa tuần, khoảng 20 giờ 40 tối thứ 4, trên chuyến tầu điện chạy tuyến đường Kirchgasse, thành phố Kassel, một người đàn ông to tiếng chửi bới và đe dọa lăng mạ một phụ nữ 32 tuổi cùng đi với 5 trẻ em từ 2 đến 13 tuổi. Cảnh sát được gọi điện khẩn tới bến tầu xử lí. Họ chỉ gặp được nạn nhân vào một nam thiếu niên 16 tuổi có mặt làm chứng, còn thủ phạm đã bỏ chạy trước khi cảnh sát tới.
.png)
Diễn tiến tội phạm
Cả nạn nhân vào nhân chứng đều báo cáo với cảnh sát, người đàn ông, họ không biết tên, đã lên xe điện chạy theo hướng Hessisch Lichtenau ở khu vực Stern cùng với người bạn đồng hành của thủ phạm mang theo một chiếc xe tay ga điện.
Hành khách này ngay lập tức yêu cầu những đứa trẻ đang ngồi trên sàn do tàu quá tải, nhường chỗ cho họ để xe máy điện. Kết quả dẫn đến một cuộc cãi vã giữa hai bên.
Trong quá trình cãi vã, thủ phạm đã nhổ nước bọt vào người phụ nữ và đe dọa đánh. Người phụ nữ lập tức gọi số khẩn cấp của cảnh sát và thông báo cho tài xế xe điện. Một thiếu niên cùng đi 16 tuổi, trông thấy, lập tức can thiệp, yêu cầu hai bên đợi cho đến khi cảnh sát đến.
Thủ phạm rút rìu đe dọa thiếu niên
Tuy nhiên, người đàn ông xuống xe cùng với người bạn đồng hành của mình tại điểm dừng ở Kirchgasse, sau đó thiếu niên đi theo hắn ta. Khi thủ phạm nhận thấy nhân chứng đi phía sau mình, liền rút một chiếc rìu ra khỏi ba lô và giơ lên đe dọa, buộc thiếu niên phải kiềm chế không truy đuổi tiếp thủ phạm
Khoảng hai giờ sau, thủ phạm 49 tuổi bị bắt ở Kaufungen nhờ sự trợ giúp của các nhân chứng và xác định được biển số xe máy.
Tội phạm nghiện rượu
Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của thủ phạm cho kết quả 1,1 phần nghìn. Cảnh sát không tìm được chiếc rìu làm vật chứng, và hiện đang tiếp tục điều tra.
.png)
Cảnh báo nạn trẻ em vào nhà người già nhờ giúp đỡ để trộm cắp ở Sachsen
Diễn tiến
Xảy ra vào 14 giờ, chiều thứ 4 vừa qua ở Chemnitz. Nạn nhân bị lừa đảo là một cụ bà 68 tuổi sống độc thân trong căn hộ trên đường Am Harthwald. Thủ phạm là hai trẻ em, một trai một gái khoảng 12 tuổi, ngoại hình người Đông Âu. Lúc đó chúng tới trước cửa bấm chuông xin nước uống.
Cụ bà nhìn qua lỗ kính, phát hiện 2 trẻ hốc hác, liền mở cửa bảo chúng vào, cho chúng uống nước. Chúng kêu nóng muốn tắm, cụ bà đồng ý chỉ phòng tắm và cách sử dụng rồi ra phòng khách đợi.
Hậu quả
Khi hai bé rời khỏi căn hộ một lúc lâu, cụ bà xem lại phòng tắm, liếc mắt kiểm tra nhà cửa. Lúc này mở chiếc túi xách chứa ví tiền mới phát hiện mất mấy trăm Euro để sẵn trong ví để chuẩn bị đi mua sắm và gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát tới hiện trường giải thích rằng đây là "thủ thuật lừa đảo bằng cốc nước" được biết đến từ lâu, nhưng gần đây hầu như ít xảy ra.
.png)
Lời khuyên của cảnh sát
Cảnh sát đăng thông cáo, cảnh báo không nên để người lạ vào căn hộ. Một cốc nước hoặc một mảnh giấy và bút cũng có thể được đưa qua cửa ra vào cho người lạ. Nhưng cánh cửa phải đóng lại. Và hãy nghĩ đến lý do tại sao người lạ nhờ mình giúp đỡ mà không nhờ hiệu thuốc, nhà hàng hoặc cửa hàng gần đó. Trong trường hợp hoài nghi nên gọi điện cho người nhà hoặc cảnh sát để phòng tránh rủi ro.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá