.gif)
NAM EM LẠI PHẢN CẢM RỒI
Màn trình diễn gần đây của Nam Em khiến người xem không khỏi khó hiểu.
Trên trang TikTok cá nhân, Nam Em mới đây đăng tải một đoạn clip ghi lại phần trình diễn của cô trong một show diễn phòng trà. Tuy nhiên, thay vì nhận được sự cổ vũ như mong đợi, đoạn video nhanh chóng trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội bởi màn biểu diễn bị cho là phản cảm và gây sốc.
Cụ thể, khi thể hiện ca khúc dân gian Lý Ngựa Ô , Nam Em đã lựa chọn cách minh họa bằng hành động mô phỏng cảnh “cưỡi ngựa” ngay trên sân khấu. Màn trình diễn này khiến nhiều khán giả có mặt tại đêm diễn không khỏi bất ngờ, còn khi được chia sẻ lên mạng xã hội, clip nhanh chóng tạo ra làn sóng bàn luận trái chiều.
Nam Em ngẫu hứng tái hiện lại con ngựa
Không ít ý kiến cho rằng phần thể hiện của Nam Em tấu hài quá đà, thiếu sự tiết chế cần thiết đối với một ca khúc dân gian mộc mạc, tinh tế. Một bộ phận cư dân mạng bày tỏ sự ngao ngán, cho rằng nữ ca sĩ nên giữ hình ảnh chừng mực và nghiêm túc hơn trên sân khấu, thay vì liên tục tạo ra những tình huống dễ gây tranh cãi.
Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến bênh vực Nam Em, cho rằng cô nàng đơn giản chỉ ngẫu hứng khuấy động bầu không khí. Việc lựa chọn cách thể hiện khác lạ có thể xuất phát từ mong muốn khuấy động không khí và tạo dấu ấn riêng với khán giả. Dù vậy, ranh giới giữa sáng tạo và phản cảm vẫn là điều khiến công chúng đặt nhiều dấu hỏi.
Thời gian gần đây, sau hàng loạt ồn ào liên quan đến đời tư cũng như cách hành xử trước công chúng, Nam Em chủ yếu xuất hiện tại các sân khấu quy mô nhỏ như quán bar, khu du lịch sinh thái hoặc các sự kiện giải trí địa phương. Điều này khiến không ít khán giả cho rằng sự nghiệp của cô đang chững lại, thậm chí “hết thời”. Trước những nhận xét này, Nam Em từng thẳng thắn phản hồi rằng việc đi hát ở quán bar không đồng nghĩa với việc xuống phong độ, đồng thời khẳng định mức cát-xê tại những địa điểm này “không hề thấp” như nhiều người vẫn nghĩ.
Đầu tháng 11 năm ngoái, Nam Em vướng lùm xùm “hát chùa” ca khúc Lệ Ngang Trời khiến nhạc sĩ A Tuân bất bình, đồng thời yêu cầu một lời xin lỗi chân thành từ phía người đẹp 9x. Tuy lên video giải thích vòng vo không biết xin lỗi ra sao, quy trình làm việc thế nào, ekip của Nam Em đã gửi mail xin lỗi cho A Tuân và mọi chuyện khép lại tại đây.
Gần cuối tháng 10, Nam Em dính ồn ào quỵt tiền, chưa trả số tiền 8 triệu đồng cho ê-kíp từ tháng 7/2025. Cụ thể, tài khoản Facebook P.Q.D đã đăng bài viết nhắc đến Nam Em và bạn trai Bùi Hữu Cường. Người này cho biết cả hai vẫn chưa hoàn tất việc thanh toán 8 triệu đồng từ ngày 29/7/2025. Dù đã nhiều lần nhắn tin nhắc nhở nhưng anh không nhận được phản hồi. Kèm theo đó, tài khoản P.Q.D đồng thời đăng kèm loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn đòi tiền với phía Nam Em.
SÀN DIỄN CẢI LƯƠNG CĂNG TRÀN SỨC TRẺ
Sân khấu cải lương TP HCM đang khoác lớp áo mới trẻ trung từ sáng tác kịch bản, đạo diễn đến diễn viên…
Đời sống cải lương tại TP HCM thời gian gần đây có sự tham gia của nhiều đơn vị cải lương xã hội hóa, của các đạo diễn trẻ với khuynh hướng sáng tác đột phá tạo sức sống mới cho các vở diễn nhưng vẫn giữ được hồn cốt của cải lương.
Hướng đến khán giả trẻ
Nhiều vở diễn ăn khách trong thời gian qua như "Mai trắng se duyên", "Văn võ kỳ duyên", "San hậu", "Kỳ án Tần Hương Liên", "Hàn Mặc Tử", "Câu thơ yên ngựa", "Bức ngôn đồ Đại Việt", "Giang sơn mỹ nhân", "Tân anh hùng náo"… vì đã mạnh dạn đổi mới hình thức thể hiện, thay thế cho kiểu kinh điển là hướng dàn dựng thử nghiệm; các vở tuồng cổ, dã sử và lịch sử được kể bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại: tiết chế cảnh trí, chú trọng bố cục ánh sáng, chuyển cảnh linh hoạt, khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật.
Những vở tuồng cổ như: "San hậu", "Lưu Kim Đính", "Văn võ kỳ duyên"… không còn sa vào phô trương võ thuật hay lớp lang ước lệ cũ, mà nhấn mạnh xung đột nội tâm, đặt nhân vật trong những lựa chọn có tính thời sự. Vở "Lưu vong" của đạo diễn - NSƯT Lê Trung Thảo đã tạo dấu ấn đậm nét qua cách dàn dựng mới - đẩy nhanh tiết tấu, thay đổi không gian, thời gian. Các vở dựa theo tác phẩm văn học như: "Đời Như Ý", "Hiu hiu gió bấc", "Cây lẻ bạn"… được các đạo diễn trẻ dàn dựng chăm chút, hấp dẫn qua đó thu hút được khán giả. Cách tiếp cận này giúp tác phẩm vừa quen thuộc với khán giả truyền thống vừa mở ra cánh cửa tiếp nhận lớp khán giả gen Z.
NSND Trần Minh Ngọc phấn khởi: "Sàn diễn cải lương TP HCM đã có sự đổi mới rất rõ, các vở diễn đã chinh phục được khán giả, kéo khán giả đến rạp, trong số này có không ít khán giả trẻ".
Diễn viên trẻ được "trao vai"
Một tín hiệu vui khác của sân khấu cải lương là nhiều diễn viên trẻ không còn đứng ở tuyến phụ, mà đã đảm trách những vai diễn trung tâm, có đất để thể hiện. Lớp diễn viên trẻ như: Trọng Nhân, Võ Ngọc Quyền, Nhật Khánh, Hùng Vương, Lê Hoàng Nghi, Lâm Minh Nghiêm, Thu Vân, Minh Trường, Nhã Thy, Điền Trung, Phùng Ngọc Bảy, Nguyễn Văn Khởi, Nguyễn Văn Hợp, Nguyễn Văn Mẹo… ngày càng khẳng định tên tuổi. Những người trong cuộc cho rằng sàn diễn cải lương TP HCM hiện nay đang sở hữu thế hệ diễn viên trẻ có làn hơi tốt, diễn xuất tiết chế, biết dung hòa các yếu tố "ca - diễn" tạo nên những khoảnh khắc sân khấu giàu cảm xúc cho người xem.
Minh chứng cho nhận định vừa kể trên là vở "Hồ Nguyệt Cô hóa cáo" (đạo diễn Võ Hoàng Phương, trên Sân khấu Thiên Long) vừa giữ được tinh thần truyền thống vừa mạnh dạn làm mới mỹ thuật sân khấu - không gian sân khấu được tạo dựng giàu tính huyền ảo, phục trang đẹp mắt, diễn xuất trữ tình nhưng không cũ kỹ.
Bi kịch của Hồ Nguyệt Cô được kể bằng cảm xúc, giúp khán giả trẻ tiếp cận tuồng cổ một cách tự nhiên, không bị "chán" bởi tính ước lệ truyền thống. NSND Phượng Loan bày tỏ: "Nếu không đổi mới, sân khấu truyền thống sẽ rất khó tiếp cận công chúng hôm nay. Đây là một hướng đi đúng, giữ hồn tuồng cổ nhưng mở cánh cửa thẩm mỹ cho người trẻ".
Bên cạnh tuồng cổ, tâm lý xã hội và văn học, các vở mang hơi hướng chính luận cũng tạo được dấu ấn riêng trong năm 2025. Nổi bật trong số đó là "Tiếng hò sông Hậu" (đạo diễn Hoa Hạ) - tác phẩm dung hòa giữa thông điệp tư tưởng và ngôn ngữ nghệ thuật sân khấu. Sự xuất hiện của mảng đề tài này đã làm phong phú thêm diện mạo cải lương, khẳng định cải lương không chỉ hoài niệm quá khứ mà còn đối thoại trực diện với hiện thực.
Tổng thể nhìn lại, cải lương TP HCM năm 2025 không ồn ào, không chạy theo trào lưu nhất thời, mà đổi mới từ bên trong. Điều này đã giúp cải lương vừa giữ được chất cải lương truyền thống vừa có năng lượng sáng tạo để bước tiếp vững vàng trong đời sống sân khấu đương đại.
VỤ LẬT XE KHÁCH CHỞ 22 NGƯỜI: DANH TÍNH VÀ LỜI KHAI CỦA TÀI XẾ

Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết tài xế xe khách lật tại xã Phiêng Pằn (Sơn La) khai nhận do buồn ngủ nên mất lái, lao xuống suối khiến 1 người bị thương.
Khoảng 5h cùng ngày, xe khách biển kiểm soát 29F-016.XX (nhà xe Đoàn Xuân) chạy tuyến Quảng Ninh – Sông Mã lưu thông hướng Cò Nòi đi Sông Mã.
Khi đến Km472+700 Quốc lộ 37 (bản Mật Sàng, xã Phiêng Pằn), phương tiện bất ngờ đâm vào dải phòng hộ mềm rồi lao xuống suối.
Cơ quan chức năng xác định tài xế là Nguyễn Q.V. (SN 1985, trú tại Quảng Ninh). Làm việc với công an, ông V. khai do buồn ngủ nên không làm chủ được tay lái.
Thời điểm gặp nạn, trên xe có 22 người. Hậu quả, tài xế V. bị gãy tay, được đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã Phiêng Pằn. Phương tiện hư hỏng nặng.
Hiện Tổ CSGT Mai Sơn (Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La) đang phối hợp với đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.
NHIỀU BẤT THƯỜNG TRÊN "TÀU MA" BỊ MẮC CẠN Ở QUẢNG NGÃI
"Tàu ma" bị mắc cạn ở vùng biển Quảng Ngãi ghi nhận vết chập cháy, bám khói trên động cơ, có dấu hiệu sinh hoạt của thuyền viên khoảng 5-7 ngày trước.
Ngày 5-1, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất (Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi) đã có báo cáo kết quả kiểm tra tàu cá nước ngoài nghi quốc tịch Trung Quốc trôi dạt, mắc cạn trong vùng nước cảng Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi).
Theo kết quả kiểm tra, bên ngoài tàu vỏ thép có ghi chữ Trung Quốc (tạm dịch là Quỳnh Đam Ngư), số hiệu 08888, thân xanh dương, cabin trắng, các thiết bị máy móc bên ngoài không hoạt động.
Nhiều vị trí, bộ phận bị gỉ sét, hư hỏng. Kích thước thân tàu nơi dài nhất 46,42m, nơi rộng nhất 8,5m, độ sâu 4,2m. Kết cấu bên trong tàu còn nguyên vẹn, có sự xáo trộn đồ đạc, vật dụng trên khu vực cabin.
Lực lượng kiểm tra đã thu giữ 2 tập tài liệu, giấy tờ có chữ Trung Quốc trong buồng lái và phòng ngủ của thuyền viên, 1 thẻ nhớ tại camera giám sát, 2 sim điện thoại, để phục vụ xác minh, điều tra.
Tại khoang máy ghi nhận vết chập cháy, bám khói trên động cơ chính của tàu và nhiều thiết bị phục vụ sửa chữa trên khoang.
Kiểm tra hệ thống lưu chứa, cung cấp nhiên liệu cho động cơ máy chính của tàu, lực lượng biên phòng phát hiện có dầu D.O được chứa trong két hàn khép kín với 2 bên mạn tàu và khoang chứa phía sau đuôi tàu.
Về hoạt động của tàu, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất, cho biết đây là loại tàu cá, không có khí tài quân sự. Tuy nhiên, không phát hiện ngư cụ trên tàu, không có dấu hiệu hoạt động sản xuất, ghi nhận có dấu hiệu sinh hoạt của thuyền viên cách thời điểm phát hiện tàu bị mắc cạn khoảng 5-7 ngày.
Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 4-1, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất phát hiện tàu vỏ sắt có chữ Trung Quốc (số hiệu 08888) trọng tải khoảng 300 tấn, vỏ màu xanh dương, cabin trắng, trôi dạt, mắc cạn vào bờ biển thuộc thôn Tuyết Diêm 1 (xã Vạn Tường).
Nguồn: Soha; Người Lao động; Vietnamnet; Kenh14
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá