Nam Em - Nam Anh cạch mặt; Á khôi môi giới mại dâm; Giá như ai cũng biết dừng lại đúng lúc; Đốt than sưởi ấm, 3 người tử vong

NAM EM - NAM ANH CẠCH MẶT?

Đây không phải lần đầu tiên Nam Em - Nam Anh vướng lùm xùm gây xôn xao mạng xã hội.

Nam Anh - Nam Em là cặp chị em song sinh quen mặt với khán giả showbiz Việt, từng nhiều lần cùng ghi danh tại các cuộc thi nhan sắc. Vừa qua, cả hai bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi xảy ra màn tranh cãi gay gắt ngay trên sóng livestream, khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán.

Tối 4/2, Nam Anh đăng tải một bài viết khá dài trên trang cá nhân. Trong bài viết này, cô gửi lời cảm ơn đến Bùi Hữu Cường - bạn trai của Nam Em, người đã luôn ở bên chăm sóc em gái trong suốt thời gian qua. Nam Anh cho biết cả hai chị em hiện đều đã có cuộc sống riêng và muốn quay về yêu thương bản thân, tập trung theo đuổi những dự định cá nhân.

Cô viết: "Thay mặt gia đình, em xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến anh Bùi Hữu Cường vì đã ở bên, chăm sóc và yêu thương Nam Em trong suốt thời gian qua. Gia đình thật sự trân quý những gì anh đã dành cho bé. Mong rằng tình yêu của anh luôn đủ bao dung, đủ dịu dàng để chở che và ôm trọn bé Em của gia đình. Bởi từ nhỏ em đã thiếu vắng tình thương và sự chăm sóc của ba, nên mỗi sự quan tâm hiện tại đều vô cùng quý giá.

Qua những biến cố đã đi qua, gia đình mới cảm nhận rõ hơn tình cảm chân thành anh dành cho bé. Thật lòng biết ơn anh rất nhiều. Chị em gắn bó hơn 30 năm, giờ ai cũng đã lớn, đã có cuộc sống riêng. Đến lúc này, Nam cũng cần học cách quay về yêu thương chính mình, dành thời gian cho những ước mơ còn dang dở và những hoài bão cá nhân — bởi thời gian ở lại cuộc đời này thật sự không dài. Cầu mong mọi điều nhẹ nhàng, an yên sẽ đến với tất cả chúng ta".

Bài viết được đăng tải không lâu sau ồn ào cãi vã căng thẳng giữa Nam Anh và Nam Em. Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự tò mò và tranh luận sôi nổi về mục đích của chia sẻ này. Không ít ý kiến cho rằng Nam Anh đang ngầm thông báo việc cả hai chị em sẽ không còn liên quan hay đồng hành cùng nhau như trước sau những lùm xùm vừa qua.

Tối 28/1, Nam Anh và Nam Em cùng góp mặt trong một phiên livestream bán hàng trên kênh TikTok của Nam Anh, trong đó Nam Em xuất hiện với vai trò khách mời hỗ trợ. Ở thời điểm đầu, buổi phát sóng diễn ra khá suôn sẻ và không có dấu hiệu bất thường. Thế nhưng, sau một lúc livestream, cả hai xảy ra bất đồng và Nam Anh bất ngờ đề nghị Nam Em rời khỏi khung hình để ra về nghỉ ngơi.

Trong clip, Nam Em tỏ thái độ bức xúc, to tiếng và đập bàn trên sóng livestream. Cô nói lớn: "Người ta ngồi ở đây người ta phụ mà cứ suy nghĩ tiêu cực, nghĩ này nghĩ kia không à. Tui kêu vô trong nghỉ đi tui làm cho, bà cứ như vậy người ta không có mua nổi". Thái độ căng thẳng, giọng điệu gay gắt của Nam Em khiến không khí livestream trở nên nặng nề.

Nam Anh cũng đáp trả trong trạng thái tức giận, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi và suýt khóc: "Tui nghĩ cái gì tiêu cực, bà vừa phải thôi. Tui nói là không có được, ngực tôi đang rất đau nhưng tui phải chịu trách nhiệm mà. Sao cứ livestream mà nạt nộ tui là sao". Thời điểm Nam Em và Nam Anh căng thẳng, nhãn hàng buộc phải tắt phát sóng giữa chừng.

Nam Em được khán giả biết đến rộng rãi sau khi đăng quang Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2016. Tên tuổi của cô nhanh chóng được chú ý trong làng beauty queen Việt nhờ thành tích Top 8 Hoa hậu Trái đất 2016. Ở giai đoạn này, Nam Em là gương mặt được săn đón, liên tục xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình ăn khách, tham gia phim điện ảnh và ra mắt một số sản phẩm âm nhạc.

Sau những dấu ấn tại các đấu trường sắc đẹp, người đẹp tiếp tục ghi danh ở nhiều cuộc thi khác nhưng chỉ dừng lại ở Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và Top 10 Miss World Vietnam 2022. Kể từ sau Miss World Vietnam, Nam Em cho biết không còn mặn mà với các cuộc thi nhan sắc, thay vào đó tập trung theo đuổi con đường ca hát.

Trong khi đó, Nam Anh - chị gái song sinh của Nam Em - được công chúng biết đến muộn hơn. Tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Nam Anh gây chú ý khi trở thành một trong những thí sinh nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả. Nhan sắc nổi bật của người đẹp sinh năm 1996 từng được cộng đồng mạng đánh giá cao và kỳ vọng sẽ đạt thành tích ấn tượng, tuy nhiên cô chỉ dừng chân ở Top 16 chung cuộc.

Trước đó, Nam Anh cũng sở hữu bảng thành tích đáng chú ý không kém em gái như Quán quân Người mẫu Thời trang Việt Nam 2018, Top 9 The Face Vietnam… Ngoài việc tham gia các cuộc thi, Nam Anh còn xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình và thường xuyên góp mặt tại các sự kiện giải trí.

 

 

LỜI KHAI CỦA Á KHÔI CUỘC THI SẮC ĐẸP KIÊM MÔI GIỚI MẠI DÂM TẠI HÀ NỘI

Bùi Thị Phương Linh từng là Á khôi 1 của một cuộc thi sắc đẹp. Do không có công việc và nguồn thu nhập ổn định, Linh đã tham gia bán dâm và trực tiếp môi giới mại dâm.

Ngày 5/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự Bùi Thị Phương Linh (22 tuổi, trú tại xã Phúc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Theo điều tra ban đầu, Bùi Thị Phương Linh từng là Á khôi 1 của một cuộc thi sắc đẹp năm 2025. Do không có công việc và nguồn thu nhập ổn định, Linh đã trực tiếp bán dâm và môi giới mại dâm.

Linh sử dụng các ứng dụng nhắn tin trên điện thoại di động để gửi hình ảnh các cô gái bán dâm cho khách nhằm mời chào, giới thiệu và để khách lựa chọn. Sau khi khách đồng ý, Linh trực tiếp trao đổi, thỏa thuận giá cả, thống nhất địa điểm và điều người bán dâm đến theo yêu cầu.

Đến tối 13/1, tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Việt Hưng, TP Hà Nội, khi các đối tượng gồm Bùi Thị Phương Linh – người chủ mưu môi giới – cùng N.T.Q. và Q.T.D. đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị lực lượng Cảnh sát hình sự kiểm tra, bắt quả tang.

Theo cơ quan điều tra, Linh là đầu mối trực tiếp nhận tiền chuyển khoản của khách trước khi việc mua bán dâm diễn ra, sau đó mới chi trả cho các gái bán dâm.

Trong vụ việc bị phát hiện, tổng số tiền Linh nhận từ khách mua dâm khoảng 18 triệu đồng, trong đó Linh trích một phần để hưởng lợi từ hoạt động môi giới và tiền bán dâm của chính mình.

Tại cơ quan điều tra, Linh khai nhận vào buổi trưa, khi đang ở phòng trọ thì nhận được cuộc gọi và tin nhắn từ một người đàn ông hỏi: “Tối có rảnh không, đi chơi và ăn cùng anh”.

Linh trả lời không đi ăn nhưng có thể “đi chơi”, trong đó “đi chơi” được hiểu là bán dâm. Sau đó, người đàn ông cho biết có thêm hai người bạn và hỏi Linh có thể rủ thêm người đi cùng hay không. Linh đã rủ thêm Q. và D., đồng thời tiến hành thỏa thuận giá cả.

Tiếp đó, người khách chuyển cho Linh 3 triệu đồng và nói rõ khoản tiền này chỉ dành riêng cho Linh. Hai bên thống nhất thời gian gặp vào 20h ngày 13/1 và người khách gửi địa chỉ cụ thể. Sau đó, Linh nhắn tin hỏi D. và được người này đồng ý đi cùng. Riêng Q., Linh trực tiếp trao đổi tại nhà và người này cũng đồng ý tham gia.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò và hành vi của từng đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

GIÁ NHƯ AI CŨNG BIẾT DỪNG LẠI ĐÚNG LÚC

Một va chạm nhỏ trên đường có thể trôi qua trong vài phút, nhưng cũng có thể để lại hệ lụy dài lâu nếu chúng ta chọn cách ứng xử sai lầm. Những vụ xô xát sau va chạm giao thông đang đặt ra câu hỏi đáng suy ngẫm về thước đo văn hóa trên đường phố đô thị hiện nay.

Vụ việc hai người đàn ông dùng mũ bảo hiểm 'hỗn chiến' ngay giữa đường Cộng Hòa (TP.HCM) những ngày qua không chỉ gây chú ý vì tính chất bạo lực, mà còn bởi nó gợi lại một thực tế đáng ngẫm: va chạm giao thông ngày nay không hiếm, nhưng cách con người ứng xử sau va chạm mới là điều đáng lo ngại.

Đáng nói, đây không phải hình ảnh cá biệt. Trước đó, dư luận từng nhiều lần chứng kiến những vụ xô xát giữa đường, bắt nguồn từ những va chạm giao thông rất nhỏ: một cú va quệt nhẹ, một tình huống chen làn, tiếng còi bấm vội hay vài lời qua tiếng lại. Khi cảm xúc lấn át lý trí, không ít người sẵn sàng biến đường phố thành nơi "giải quyết mâu thuẫn", bất chấp an toàn của chính mình và người khác.

Từ những vụ việc như vậy, một câu hỏi được đặt ra: chúng ta nói nhiều về luật giao thông, về chế tài xử phạt, nhưng dường như lại nói quá ít về văn hóa ứng xử khi xảy ra va chạm hoặc hiểu lầm. Trong khi đó, chính cách hành xử ở những thời điểm căng thẳng nhất mới là thước đo rõ nét nhất của văn hóa giao thông.

Nhiều ý kiến bày tỏ sự ngán ngẩm trước hình ảnh bạo lực xuất hiện ngày càng nhiều trên đường phố. Một va chạm nhỏ, nếu được giải quyết bằng sự bình tĩnh và nhường nhịn, có thể khép lại trong vài phút. Nhưng khi cái tôi bị kích động, mâu thuẫn lập tức bị đẩy lên cao trào. Câu nói quen thuộc "một điều nhịn, chín điều lành" vì thế lại được nhắc đến như một lời tiếc nuối hơn là một nguyên tắc ứng xử được thực hành.

Không ít người tiếc cho những người trong cuộc, bởi chỉ một phút nóng nảy đã dẫn đến hệ lụy lớn: đối mặt với vòng lao lý, ảnh hưởng đến công việc, gia đình và tương lai. Cái giá phải trả cho sự thiếu kiềm chế rõ ràng là quá đắt so với nguyên nhân ban đầu.

Va chạm giao thông và thước đo văn hóa ứng xử

Dư luận cũng thẳng thắn phê phán thói hung hăng, coi bạo lực là cách giải quyết mâu thuẫn nhanh nhất. Từ góc độ pháp lý, những vụ việc như trên là lời cảnh tỉnh rõ ràng: một phút nóng nảy trên đường có thể dẫn thẳng đến trại tạm giam. Pháp luật không phân biệt nguyên nhân lớn hay nhỏ, mà nhìn vào hành vi và hậu quả. Khi bạo lực xảy ra, mọi lời biện minh đều trở nên vô nghĩa.

Nhưng nếu chỉ dừng lại ở cảnh báo pháp lý thì chưa đủ. Giao thông không chỉ là câu chuyện tuân thủ luật, mà còn là không gian văn hóa, nơi mỗi người vừa là cá nhân, vừa là một phần của cộng đồng. Văn hóa giao thông không nằm ở những khẩu hiệu lớn, mà thể hiện qua cách con người kiềm chế cảm xúc, tôn trọng người khác, nhất là trong những tình huống dễ bùng phát xung đột.

Bài học rút ra không mới, nhưng chưa bao giờ cũ: giữ bình tĩnh khi va chạm không chỉ giúp tránh rắc rối pháp lý, mà còn góp phần giữ gìn trật tự, an toàn và sự tử tế nơi công cộng. Một lời xin lỗi đúng lúc, một thái độ cầu thị, đôi khi đủ để khép lại mâu thuẫn và ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc.

Đường phố đông đúc sẽ còn tiếp tục đặt con người vào những tình huống va chạm. Nhưng chính cách ứng xử sau mỗi va chạm mới quyết định diện mạo văn hóa giao thông của xã hội. Và thước đo ấy, suy cho cùng, nằm trong sự tự giác và ý thức của mỗi người tham gia giao thông.

 

 

ĐỐT THAN SƯỞI ẤM, 3 NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH TỬ VONG NGHI DO NGẠT KHÍ

Người dân xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) phát hiện 3 người trong một gia đình tử vong trong phòng ngủ, bên cạnh là nồi than sưởi ấm.

Sáng 6/2, lãnh đạo UBND xã Hồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc thương tâm: 3 người trong một gia đình tử vong tại nhà riêng, nghi do ngạt khí.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, người dân phát hiện 3 nạn nhân tử vong trong phòng ngủ. Danh tính các nạn nhân gồm chị Nguyễn Thị V. (SN 1999), con gái chị V. mới 2 ngày tuổi và chị Nguyễn Thị H. (SN 2002, em gái chị V.).

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh nguyên nhân. Tại phòng ngủ, cơ quan chức năng phát hiện một nồi than được dùng để sưởi ấm.

Người nhà cho biết, do chị V. mới sinh con nên về nhà mẹ đẻ sinh sống. Thời điểm này thời tiết rét, gia đình đã đốt than củi để sưởi ấm cho mẹ và trẻ sơ sinh. Chính quyền địa phương nhận định các nạn nhân nghi bị ngộ độc khí CO do sử dụng nồi than trong phòng kín.

Được biết, khoảng một tuần nay, thời tiết tại Hà Tĩnh chuyển rét, nền nhiệt dao động từ 17–22°C. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

 

Nguồn: Soha; Vietnamnet; Thanh Niên; Kenh14

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

VIDEO Tết Bính Ngọ 2026 Hội Người Việt Leipzig & vùng phụ cận CHLB Đức

Được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15.02.2026 tại nhà hàng Ánh Bình Minh. Tới dự có Tham tán Đại sứ quánVũ  Xuân Tùng. Về phía thành phố Leipzig có bà Biedemann, Đặc trách ngoại kiều, phụ trách các mảng tài trợ; Bà TS Landgraf Susann Giám đốc đào tạo Azubi Việt Nam tại bệnh viện Sank georg Leipzig; Bà Rosa Goldfuß, phòng đối ngoại và hợp tác quốc tế; Bà GS,TS Ines Obergfell, Hiệu trưởng trường Đại học Uni Leipzig; Ông bà Dirk Herrmann Giám đốc bệnh viện  Diakonis Haus Leipzig; Ông bà Birgit Glöfeld, Sparkasse Leipzig; Ông Philipp Steinhoff Giám đốc Selgros; Bà Katrin Lukas, Giám đốc phụ trách giao thông LVB Leipzig.

Về phía cộng đồng người Việt có BCH Hội Người Việt Leipzig; Lãnh đạo khu chợ Đồng Xuân; Chủ tịch cùng các Phó Chủ Tịch, đại diện các Hội đoàn Dessau, Zwickau, Hội Sinh viên Việt Nam; Các phóng viên truyền thông và gần 350 bà con Leipzig và vùng phụ cận  tới dự.

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM LEIPZIG, CHLB ĐỨC, ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ XI, 2025–2028

Đại hội được long trọng tổ chức vào ngày 07.12.2025 tại Nhà hàng Trung tâm Thương mại Bến Thành Markt (Zschortauer Str. 14/16 - 04129 Leipzig) đã thành công tốt đẹp: Tổng kết hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua; Thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới; Bầu Ban Chấp hành mới gồm 22 ủy viên và Chủ tịch - ông Bùi Quang Quy được tín nhiệm từ năm 2004 tới nay.

Lý Đức Thúy

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Lên đầu trang