Mượn điện thoại lấy ảnh nóng tống tiền; Mua rắn hổ chúa về 'trấn chồng'; Vụ bé trai bị bỏ bên đường; Bé sơ sinh bị bỏ ở khu trọ

Mượn điện thoại người quen lấy ảnh nóng tống tiền

(Ảnh minh họa).

Mượn được điện thoại của người quen, Trần Văn Cường đã lấy hình ảnh, video nhạy cảm của một cô gái rồi đe dọa, ép nạn nhân chuyển 10 triệu đồng.

Ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết đã tống đạt quyết định tạm giữ Trần Văn Cường (30 tuổi, ngụ huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng) để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo công an, trước đó, Cường mượn điện thoại của người quen (chủ tiệm điện thoại di động) để sử dụng. Trong quá trình sử dụng, Cường thấy trong điện thoại của người này có hình ảnh, video nhạy cảm của chị T.H.Y.N., Cường đã tìm kiếm, kết bạn zalo với bị hại.

Sau khi kết bạn, Cường đã đe dọa, ép chị N. phải chuyển số tiền là 10 triệu đồng, nếu không hắn sẽ phát tán hình ảnh, video nhạy cảm của chị này lên mạng xã hội.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Bến Cát phối hợp với Công an phường Uyên Hưng (TP Tân Uyên, Bình Dương) truy xét và bắt giữ được Cường khi đối tượng vừa nhận tiền từ bị hại.

Tại cơ quan công an, Cường thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc đang được Công an thị xã Bến Cát tiếp tục điều tra làm rõ.

(Nguồn: Dân Trí)

Mua rắn hổ chúa về "trấn chồng", đối tượng bị xử phạt 500 triệu đồng

Chỉ vì tin tưởng mù quáng vào lời ''phán'' mê tín của thầy bói mà đối tượng đã phải trả giá đắt cho hành vi của mình.

Tòa án nhân dân huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ vừa mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử đối tượng Lê Thị P. (trú tại thành phố Hà Nội) và tuyên phạt đối tượng 500 triệu đồng cho hành vi buôn bán trái phép 01 cá thể rắn hổ mang chúa.

Trước đó, đối tượng Lê Thị P. đi xem bói và nghe lời thầy "phán" rằng phải nuôi rắn hổ chúa thì chồng mới "nghe lời" mình. Người này sau đó đã lên mạng xã hội Facebook để tìm mua 01 cá thể rắn hổ chúa với giá 10 triệu đồng. Sau khi mua rắn về, đối tượng đã thả xuống bể sau nhà và đậy kín. Tuy nhiên, lo sợ rắn tấn công gây nguy hiểm, đối tượng P. đã quyết định bán cá thể rắn này. Sau khi rao bán trên Facebook và tìm được người mua lại với giá 31 triệu, đối tượng đã nhờ anh Đỗ Văn Đ. bắt giết và ngâm rượu.

Trên đường vận chuyển cá thể rắn ngâm rượu tới địa điểm giao hàng, đối tượng đã bị phát hiện và bắt giữ tại địa bàn huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Rắn hổ chúa có tên trong Phụ lục I, Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, ban hành kèm theo Nghị định 64/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, mọi hành vi săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán, nuôi nhốt trái phép rắn hổ chúa hoặc tàng trữ, buôn bán, vận chuyển trái phép rắn hổ chúa, sản phẩm, bộ phận từ chúng đều là hành vi vi phạm pháp luật hình sự và có thể bị xử lý với mức phạt lên đến 15 năm tù đối với cá nhân theo quy định tại Điều 244 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Tuy nhiên, rắn hổ chúa cũng là "món hàng" được săn đón vì nhiều người tin rằng rượu ngâm rắn hổ chúa có tác dụng bồi bổ sức khỏe. Bên cạnh đó, trong trường hợp của đối tượng Lê Thị P., chỉ vì tin tưởng mù quáng vào lời "phán" mê tín của thầy bói mà đối tượng đã phải trả giá đắt cho hành vi của mình.

(Nguồn: Kenh14)

Vụ bé trai một ngày tuổi bị bỏ bên đường: Người nhặt được chính là mẹ ruột

(Ảnh minh họa).

Sau khi được chính quyền động viên, người phụ nữ phát hiện cháu bé mới sinh còn nguyên dây rốn đã thừa nhận đó chính là con của mình.

Sáng 30/5, bà H'Triệu K'đoh, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Tu (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, đã tìm được mẹ của bé trai 1 ngày tuổi bị bỏ rơi bên đường. Mẹ bé cũng chính là người phát hiện bé bị bỏ rơi.

Theo bà H’Triệu, khi thấy người phụ nữ nhặt được cháu bé có những biểu hiện nghi vấn, nhất là nước da xanh xao rất giống người mới sinh nên tiến hành động viên; đồng thời giao đứa bé cho người này nhờ chăm sóc. Sau đó, người phụ nữ này đã thừa nhận mình chính là mẹ đứa trẻ. Quá trình chăm sóc tại bệnh viện, bác sĩ kiểm tra, có kết quả xác định cháu bé trên do người phụ nữ nhặt được sinh ra.

Trả lời về lý do bỏ con bên đường, người phụ nữ này nói không nhớ, không biết vì sao mình lại làm như vậy.

“Hôm qua, sức khỏe người mẹ và cháu bé đã ổn nên được xuất viện. Cả gia đình 2 bên nội ngoại và mẹ con cháu bé có lên UBND xã cam kết sẽ chăm sóc cháu bé. Do sức khỏe người mẹ sau sinh vẫn chưa hồi phục hết, nên chúng tôi chưa xử lý việc bỏ con”, bà H'Triệu K'đoh cho hay.

Như Tiền Phong đưa tin, ngày 15/5, chính quyền xã Ea Tu tiếp nhận thông tin của một phụ nữ (20 tuổi) trình báo nhặt được cháu bé khoảng 1 ngày tuổi còn nguyên dây rốn, bị bỏ rơi ven đường tại buôn Ea Nao A, xã Ea Tu.

Ngay sau đó, UBND xã Ea Tu đã cử người đưa cháu bé đến cơ sở y tế để theo dõi sức khỏe và cùng người dân chăm sóc. Đồng thời, UBND xã Ea Tu cũng phát đi thông báo, tìm thân nhân của cháu bé bị bỏ rơi.

(Nguồn: Soha)

Bé gái sơ sinh còn cuống rốn bị bỏ rơi trước khu trọ ở Bình Dương

Bé gái hiện đang được chính quyền địa phương cử người chăm sóc trước khi phát thông báo tìm người thân đến nhận về.

Chiều 29/5, đại diện lãnh đạo UBND phường Định Hòa (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho biết, đơn vị đã phát thông báo tìm người thân bé gái bị bỏ rơi, tuy nhiên sau một tuần vẫn chưa có kết quả.

Trước đó, tối 23/5, UBND phường Định Hòa tiếp nhận thông tin của bà Trương Thị Nữ, cùng một số người dân phát hiện trước cổng khu nhà trọ thuộc tổ 4 (khu phố 4, phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một) có 1 bé gái bị bỏ rơi nằm trong thau màu hồng, mặc áo màu xanh, quấn khăn màu vàng khoảng 5 ngày tuổi, còn cuống rốn, sức khỏe ổn định.

UBND phường Định Hòa đã tiến hành lập biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi và tạm thời bàn giao cho bà Trương Thị Nữ tiếp nhận chăm sóc bé tại khu nhà trọ, nơi phát hiện vụ việc.

Theo lãnh đạo phường Định Hòa, kể từ khi phát hiện đến nay vẫn chưa xác định được cha, mẹ đẻ của cháu bé.

UBND phường Định Hòa đề nghị ai là cha, mẹ của cháu bé thì liên hệ để làm thủ tục nhận con, thời hạn đến hết ngày 5/6. Quá thời hạn nêu trên, UBND phường Định Hòa sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục khác có liên quan cho cháu bé theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: Tiền Phong)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang