
Khủng khiếp, vợ chồng hưu trí bị cướp đột nhập trói cướp ở Hamburg
Vào tháng 10 năm ngoái, một cặp vợ chồng sống ở Hamburg-Rissen đã bị tấn công tại nhà riêng bởi những tên cướp có vũ trang, trói và nhốt trong tầng hầm. Sau khi cuộc truy bắt không kết quả, văn phòng công tố Hamburg hiện đang treo thưởng 3.000 euro tìm kiếm nhân chứng.
Diễn tiến
Theo cảnh sát Hamburg, hai người lạ mặt đã vào ngôi nhà của một gia đình hưu trí ở phố Sandmoorweg bằng cửa sau vào ngày 26/10/2023. Chúng đã làm cho người phụ nữ 69 tuổi và chồng bà, người trẻ hơn một tuổi thất kinh. Bọn tội phạm đầu tiên trói cặp vợ chồng lại, buộc nạn nhân phải chỉ dẫn mở một két sắt đựng đồ trang sức và tiền mặt. Sau đó chúng tẩu thoát.
Thông cáo của cảnh sát
Cảnh sát Hamburg vẫn đang truy tìm hai tên cướp, ra thông cáo treo thưởng cho những nhân chứng cung cấp manh mối. Đó là hai người đàn ông khoảng 20 đến 30 tuổi và cao 1,70 đến 1,80 mét, mặc quần áo tối màu vào thời điểm gây án.
Cảnh báo: Cửa hàng bị 2 lần cướp liên tiếp ở Nordrhein - Westfalen
Diễn tiến Vụ cướp ki-ốt xảy ra mới nhất vào ngày hôm qua lúc 18 giờ 30, trên đường Cunostraße thành phố Hagen. Thủ phạm là một nam thiếu niên 15 tuổi. Hắn đeo khẩu trang che mặt, mang theo một khẩu súng đồ chơi bằng sắt lăm lăm trong tay trông như thật, ai nhìn thoáng qua cũng sợ hãi. Người bán hàng 39 tuổi đứng sau quầy thu ngân đã tự vệ bằng bình dùng xịt hơi cay nhắm vào mặt thủ phạm. Hắn liền lập tức bỏ chạy. Khách đi đường phát hiện tên trộm đang tẩu thoát khỏi cửa hàng liền hô hoán truy bắt.
Theo thông cáo của cảnh sát, người đầu tiên phát hiện và đuổi theo tên cướp là một người đàn ông 60 tuổi đang đi xe đạp, trông thấy liền phóng theo, và hô hoán. Tới một sân nhà để xe, có hai cha con ở đó 20 và 55 tuổi nghe tiếng kêu cứu liền chặn bắt được thủ phạm, giữ chặt chờ cảnh sát tới bàn giao.
Cảnh sát đưa thủ phạm 15 tuổi đến đồn cảnh sát lập hồ sơ xử lí. Sau khi hoàn thành thủ tục, thủ phạm được bàn giao cho người giám hộ là cha mẹ của nam thiếu niên theo luật Đức chưa bị chịu trách nhiệm pháp lý.
Họa vô đơn chí
Đó chưa phải là vụ cướp đầu tiên của cửa hàng nhỏ này. Vào Chủ nhật trước đó, một người đàn ông đeo mặt nạ đã vào phòng bán hàng của ki-ốt vào khoảng 21 giờ 15 tối với khẩu súng lục và cướp đi toàn bộ tiền mặt nằm trong máy tính tiền. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá