Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Tết là sự hợp thành từ muôn vàn mảnh ghép thực tại, ký ức, không gian, thời gian. Cùng là tết, nhưng trong tâm thức mỗi người đều có những cảm nghiệm khác biệt, có khi chỉ cần một hình ảnh, một làn hương, một món ngon… đủ đánh thức cả miền trời nhớ thương về tết.
Ở Hà Nội, có một thời hễ thấy trong nhà treo bộ tranh Hàng Trống là biết tết sắp đến. Nói về tranh dân gian Hàng Trống, có hai dòng gồm tranh thờ và tranh tết. Chỉ cần một bức vẽ treo trước bàn thờ gia tiên gọi là tranh Hương Chủ với nội dung đầy đủ mâm ngũ quả, ban thờ, cửa võng, bài vị… là đủ thấy tết đang về. Nhà khá giả hơn treo thêm hai bức chim công và cá chép (Lý ngư vọng nguyệt), gửi gắm qua đó khát vọng, ước mong về một cuộc sống an yên, sum vầy, sung túc, thịnh đạt. Bộ ba tranh này được định danh rõ là tranh tết, tranh dùng chơi tết - một thú vui, tập quán thú vị của người Hà Nội xưa.
Tết về, cũng là lúc các mẹ, các bà, các chị tất bật với cỗ tết tất niên. Người xưa quan niệm dẫu cả năm khốn khó, vất vả nhưng khi tết về, mâm cỗ phải đủ đầy, sung túc. Cụ bà Nguyễn Thị Lâm, một tiểu thư Hà Nội của ngày xưa rồi về làm dâu Bát Tràng, vẫn nhớ như in những ngày cận tết: "Me tôi kỹ lắm, gần đến 30 tết là chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu để làm mâm cỗ gồm bốn bát nấu và sáu đĩa, món nào cũng cầu kỳ. Lấy ví dụ nấu bát canh bóng phải có đủ 12 nguyên liệu, bóng phải chế biến sao cho mềm mà lại giòn. Nước canh phải lấy từ nước mưa đã lắng hằng năm, đem luộc gà và chỉ dùng nước luộc lần hai của gà, làm thế nước mới trong để thấy rõ cái đẹp của 12 nguyên liệu. Để ngọt nước, me tôi dùng tôm Thanh Hóa vì tôm khô ở đây vẫn để râu, sẽ làm nước ngọt hơn. Mâm cỗ tết, chuẩn bị sẵn sàng cho đủ nguyên liệu là mất một ngày, nấu thêm một ngày là bày tất niên mời các cụ về hưởng, thắp hương xong thì con cháu quây quần và thưởng thức cùng nhau".
Hình ảnh những chiếc xe đạp ngày cuối năm chở những bó mùi già để bán cho mọi người về nấu nước tắm trước ngày 30 tết thực sự quen thuộc. Dưới cái lạnh se của đất trời, nồi mùi già đặt bên bếp lửa tỏa ngát vào không gian, thơm dịu, khiến đầu óc thư thái, nhẹ nhàng. Các cụ ngày xưa thật có lý khi vào cuối năm lại nấu lá mùi già làm nước tắm, bởi vận dụng dược tính của mùi già chữa cảm mạo, giải tỏa căng thẳng, cộng thêm quan niệm gột rửa điềm gở năm cũ, chuẩn bị tinh thần, cơ thể tươi vui đón một năm mới an lành. Hương mùi già ngát bay trong chiều cuối năm mãi là một ký ức đẹp.
Màu tết, cũng có nhiều gợi nhớ khi thấy trên ban thờ sắc vàng của cam canh - bưởi diễn, ấy là lúc tết về. Bưởi được chọn từng quả căng mọng, sáng da, và để giữ cho sắc thắm tươi lâu, hương tỏa dịu, bưởi được đem lau qua cùng rượu trắng. Việc này chắc chắn từng quen thuộc với bao người. Nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung, một người nặng lòng cùng tình yêu Hà Nội qua phong vị ẩm thực, chia sẻ hồi ức: "Mùi tết, nhiều kỷ niệm đẹp lắm. Ngày xưa cỗ tết, chỉ mùi gà luộc thôi đã thấy ngây ngất rồi, gà ngày xưa các cụ nuôi dành cho tết, được chăm chút kỹ. Mùi của bưởi diễn, mùi của hoa lan, mùi hương bài, cùng những cầu kỳ, tinh tế trong cách chơi hoa như thủy tiên. Hoa nở chậm thì tưới nước ấm, hoa nở vội phải bôi lòng trắng trứng gà để kềm lại cho đúng giao thừa… Tết về, nó làm tôi ốm vì phải làm việc liên tục, từ rửa lá dong, đến vo gạo, đãi đỗ, làm cơm… nhưng luôn khiến tâm hồn tôi xao xuyến, bâng khuâng giữa thời khắc cũ - mới để nhìn lại mình".
Kỷ niệm, hồi ức, hương vị, lối trang trí, hiện vật, không gian…, những người hoài cổ, là kiến trúc sư, nhà báo, nhà sưu tầm, chuyên gia ẩm thực… đã hợp nhau lại, cùng tái hiện một không gian tết xưa tại Không gian sáng tạo 282 Factory (Long Biên, Hà Nội), đem về những kỷ niệm tết mà nhiều người từng trải qua trong đời.
Một cuộc chơi với tết khơi miền hoài niệm, để lại một kỷ niệm đẹp, họa sĩ Vũ Hòa trở về từ Pháp, nói lên cảm nhận: "Hiếm có những dịp mọi người tạo ra không khí tết bằng bài trí hiện vật cổ theo nguyên bản và các hoạt động mang lại ký ức Hà Nội xưa, có thành thị, nông thôn, có mâm cỗ, tranh thờ, rồi ra cả sinh hoạt phố chợ với hàng hoa, hát xẩm, tò he, thư pháp… Tôi là người Hà Nội, và lâu lắm rồi mới có lại cảm xúc tết gần gũi, thân quen đến thế".
Bên cạnh dàn nghệ sỹ quen thuộc, Táo Quân 2025 còn có sự xuất hiện của 4 gương mặt mới gồm NSƯT Thái Sơn, Thanh Hương, Dũng Hơn và Anh Thơ.
Táo quân 2025 đang nhận được nhiều lời khen với sự trở lại của các nghệ sỹ thân quen, gắn bó với chương trình từ những ngày đầu như NSND Tự Long, NSND Quốc Khánh, NSƯT Quang Thắng, NSƯT Chí Trung, Vân Dung.
Chương trình năm nay được xây dựng theo format cuộc thi “Đường lên đỉnh thiên cung”. Với mục đích để tìm người tài mới thay thế dàn Táo kỳ cựu. Dàn "Táo non" gồm có Thanh Hương vai Ly, Thái Sơn vai Quy, Anh Thơ vai Phượng và Dũng Hớn vai Long.
Dù chỉ xuất hiện trong những cảnh cuối nhưng cả 4 diễn viên đều được khen duyên dáng, làm tốt vai trò của mình.
Thanh Hương
Diễn viên Thanh Hương có 2 năm liên tiếp tham gia Gặp nhau cuối năm. Tại Táo Quân 2025 , vai của Thanh Hương là Ly - thí sinh tham gia cuộc thi tuyển người tài của Thiên Đình.
Với vai diễn nhỏ, ít đất diễn, Thanh Hương chia sẻ: “Với tôi, được đóng Táo Quân - một chương trình tôi và cả gia đình yêu thích từ lâu - đó đã là niềm vui, là sự tự hào. Khi được tham gia, tôi đã nỗ lực, cố gắng đóng cho tròn vai để không gây ảnh hưởng đến dàn Táo giữ vai chính”.
Với Thanh Hương, nữ diễn viên bày tỏ sự nể phục dành cho dàn "Táo già”. Cô và dàn diễn viên trẻ đều nỗ lực khi được đứng chung sân khấu với dàn nghệ sỹ kỳ cựu.
Diễn viên Thanh Hương sinh năm 1988 tại Hải Dương, hiện công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Cô là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình, từng thủ vai chính trong các phim giờ vàng trên sóng VTV và được yêu mến qua các vai diễn trong phim Người phán xử, Quỳnh búp bê, Sinh tử, Cuộc đời vẫn đẹp sao…
Trước khi lấn sân sang diễn xuất, Thanh Hương từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hải Dương 2006, đạt danh hiệu Á hậu 2 khi chỉ mới 17 tuổi. Cô còn khiến khán giả bất ngờ khi khoe giọng hát ngọt ngào trong chương trình Trời sinh một cặp 2019 và giành vị trí Quán quân.
NSƯT Thái Sơn
Tại Táo Quân 2025, NSƯT Thái Sơn đóng vai Quy trong dàn Táo non. Vai diễn có thời lượng ngắn, nhưng Thái Sơn vẫn có đất diễn riêng. Anh có màn hát chèo khi tham gia cuộc thi tuyển chọn người tài của Thiên Đình.
Đây không phải lần đầu Thái Sơn được xuất hiện tại Táo Quân. Với lối diễn duyên dáng, Thái Sơn được nhiều khán giả đề xuất đóng vai Bắc Đẩu thay thế NSND Công Lý.
Thái Sơn sinh năm 1983 ở Hưng Yên, xuất thân là sinh viên lớp Chèo, khoa Kịch hát Dân tộc, trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Tốt nghiệp năm 2006, anh đầu quân cho Nhà hát Chèo Việt Nam. Đầu năm 2024, anh được phong tặng danh hiệu NSƯT trong đợt xét tặng lần thứ 10.
Trong sự nghiệp diễn chèo, Thái Sơn gặt hái được nhiều thành tích nổi bật. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng sớm bộc lộ sở trường với các vai diễn hài, từng diễn ăn ý với nhiều nghệ sĩ như: Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền, Hồng Vân, Trung Ruồi…
Bén duyên và hoạt động nghệ thuật gần 20 năm nhưng gần đây Thái Sơn mới được công chúng biết đến rộng rãi qua những vai diễn trên phim Việt giờ vàng VTV như Tú "ẻo lả" trong Dưới bóng cây hạnh phúc, khách mời bán "bất động sản nghỉ dưỡng vĩnh hằng" trong Gia đình mình vui bất thình lình , nhân vật A Rể nát rượu trong Cuộc chiến không giới tuyến và Điều pha chế nước khoái - một tên sát thủ máu lạnh và bí ẩn ở Biệt dược đen...
Dũng Hớn (Mạnh Dũng)
Tại Táo Quân 2025 , Dũng Hớn được giao cho một vai diễn trong dàn "Táo non". Liên tục bị "Táo kinh tế" Quang Thắng làm khó nhưng Dũng Hớn vẫn tạo được những mảng miếng gây cười.
Đặc biệt, câu nói "nhìn lên bầu trời để thấy vị tinh tú" bắt kịp xu hướng của Dũng Hớn cũng đang được nhiều khán giả chia sẻ.
Đã nhiều năm gắn bó với Táo Quân, Dũng Hớn từng hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau, từ anh chàng bán hàng đa cấp đến anh chàng "con ông cháu cha".
Trong các vai từng đảm nhận trong Táo quân, Thiên Lôi đã trở thành dấu ấn đặc trưng của anh. Với chiều cao 1m80 và cân nặng gần 90kg (có thời điểm lên đến 100kg), Mạnh Dũng được xem là "Thiên Lôi nặng ký nhất Thiên đình".
Chia sẻ về cơ duyên đến với Táo quân, Mạnh Dũng cho biết anh được nghệ sĩ Vân Dung giới thiệu, ban đầu chỉ là diễn viên dự bị. Vì diễn viên Bình Minh, người lẽ ra đóng vai Thiên Lôi năm đó bận, cơ hội đã đến với Mạnh Dũng. Vai diễn này đã giúp anh được khán giả nhớ đến và xem là một phần không thể thiếu của Táo Quân.
Mạnh Dũng tên thật là Lưu Mạnh Dũng, sinh năm 1991. Anh tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, đang công tác tại Nhà hát Tuổi Trẻ. Biệt danh "Dũng Hớn" ra đời từ thời sinh viên, xuất phát từ việc lớp học có nhiều bạn tên Dũng, anh đã chọn một biệt danh gần gũi, phù hợp với tính cách của mình.
Không chỉ ghi dấu trên sân khấu kịch, Mạnh Dũng còn tham gia nhiều bộ phim như Chung cư 22+, Màu của tình yêu, Những cô gái trong thành phố...
Anh Thơ
Diễn viên Anh Thơ đảm nhận vai diễn Phượng trong Táo Quân 2025 . Cô được nhận xét khá duyên dáng khi có những mà đáp trả hài hước với dàn Táo kỳ cựu.
"Là vai diễn nhỏ nhưng tôi vui vì được tham gia vào một chương trình nhiều người chờ đón. Tham gia Táo Quân tốn rất nhiều thời gian, đặc biệt là về khuya nhưng được hòa vào không khí luyện tập cùng các Táo, tôi học được rất nhiều từ kinh nghiệm và sự giỏi giang của mọi người", nữ diễn viên tâm sự.
Đây là lần thứ 2 Anh Thơ xuất hiện tại Táo Quân . Trước đó, cô từng đảm nhận một vai diễn nhỏ trong Táo Quân 2022. Được biết, vai diễn của Anh Thơ trong Táo Quân 2022 chỉ xuất hiện 5 phút nhưng chị đã có những trải nghiệm và kỉ niệm đáng nhớ khi tập luyện cùng gia đình nhà Táo.
Diễn viên Anh Thơ tên đầy đủ là Lê Anh Thơ. Cô sinh năm 1973, hiện đang công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Anh Thơ từng đảm nhận nhiều vai diễn trong các phim truyền hình khung giờ vàng của VTV như 11 tháng 5 ngày, Cả một đời ân oán...
Nhiều lần vào vai những cô osin bá đạo, diễn viên Anh Thơ đã để lại dấu ấn mạnh mẽ với khán giả qua lối diễn tự nhiên, dí dỏm, gây hài trong cả những tình huống phim "trớ trêu".
Ngay ngày đầu năm mới, hoả hoạn bất ngờ bùng phát dữ dội tại dãy ki-ốt kinh doanh nằm trên mặt tiền quốc lộ ở Bình Phước, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.
Đến 14h chiều nay (mùng 1 Tết), lực lượng PCCC và người dân đang nỗ lực khống chế đám cháy xảy ra tại dãy ki-ốt liền kề nằm trên mặt tiền quốc lộ 13, đoạn qua thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 13h cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng phát tại khu vực phía sau của một xưởng nội thất gỗ thuộc phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, sau đó lan nhanh qua các căn nhà liền kề.
Phát hiện lửa, một bảo vệ công ty gần đó đã hô hoán cho chủ nhà, đồng thời báo cho lực lượng PCCC để dập lửa. Do đám cháy lớn, trong ít phút lửa đã cháy lan qua 4 căn ki-ốt liền kề, bao gồm xưởng nội thất gỗ và trung tâm điện máy.
Thời điểm này, người dân xung quanh chỉ kịp chạy lại hỗ trợ di chuyển đồ đạc ra ngoài. Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ sau đó đã huy động lực lượng cùng phương tiện đến hiện trường để dập lửa.
Các cán bộ chiến sĩ phải đập tường, phá mái tôn để khống chế đám cháy, phía ngoài nước được phun vào liên tục.
Vụ hoả hoạn xảy ra ngay tại mặt tiền quốc lộ 13 khiến các phương tiện không thể lưu thông. Lực lượng CSGT phải điều tiết, phần luồng cho xe di chuyển về hướng khác.
Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản có giá trị bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Nguồn: Thanh Niên; Soha; Vietnamnet
50 người dàn cảnh cướp tại chùa; Bị đâm chết vì giành ghế trên tàu; Vụ tài xế bị hành hung; Vụ một phụ nữ bị xịt hơi cay, lột quần áo
Em vợ đâm chết anh rể; Xác minh thầy giáo làm nữ sinh mang thai; Nghi án bố sát hại con trai, phi tang xác; Bé trai bị bỏ rơi trong đêm
Trấn Thành gặp nguy hiểm; Chuyện gì đang xảy ra với Minh Dự; Núi rác thải bánh kẹo ở La Phù; Vụ người phụ nữ trần truồng rơi khỏi ô tô
Bắt cóc ca sĩ để làm clip sex; Bị tống tiền vì lộ clip khỏa thân; Chém tình địch vì mâu thuẫn tình ái; Rúng động chàng trai cưới 2 người
Xe máy đâm gốc cây, 3 người chết; Nữ sinh mất tích bí ẩn; Ngôi chùa cổ bốc cháy lúc rạng sáng; Đổ xô mua Tamiflu điều trị cúm A
Nhìn lại loạt bê bối gây sốc năm 2024; Vụ tình ái bí ẩn ‘mở bát’ Vbiz 2025; Bước lùi chất lượng của Trấn Thành
Giao hàng sau Tết không hạ nhiệt; Tiền ngập kho, đại gia gây bất ngờ; NĐT xuống tiền đất nền phía Nam; Chiêu mời gọi mua ‘nhà đất ngộp’
Kết đắng cho Dế Choắt; Trò seeding bẩn mùa phim Tết; Ai chặn đường Trấn Thành; Vụ 1 phụ nữ ôm con khóc trước cổng bệnh viện
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.
https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá