Hiếp dâm cháu họ; Đường dây 'sex tour' 2.000 USD; Đâm chết con trai 33 tuổi; Giết người tình, đốt xác phi tang

20 NĂM TÙ CHO KẺ HIẾP DÂM CHÁU HỌ 10 TUỔI TRONG VƯỜN CAO SU

(Ảnh minh hoạ).

Sau khi chở cháu họ (10 tuổi) vào vườn cao su, Lợi đã hù dọa rồi giờ trò đồi bại đối với nạn nhân.

Chiều 17/1, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử Lãnh Văn Lợi (SN 1978, trú tại tỉnh Cao Bằng) về tội “hiếp dâm” và tuyên phạt bị cáo này mức án 20 năm tù giam.

Theo hồ sơ vụ án vào ngày 9/7/2022, Lợi từ tỉnh Cao Bằng vào Đắk Lắk để kiếm việc làm thuê. Trong thời gian chờ việc Lợi đến xin ở nhờ nhà ông C., trú tại huyện Ea H’Leo (là anh họ của Lợi).

Đến khoảng 10h ngày 15/7/2022, trong quá trình chở con gái của ông C. là cháu Th.V. (2013) đi chợ Lợi đã nảy sinh ý định hiếp dâm nạn nhân.

Để tránh bị người dân phát hiện, Lợi đã chở cháu V. chạy thẳng đến lô cao su thuộc Thôn 1, xã Ea Tir, huyện Ea H'Leo. Tại đây Lợi đã hù dọa rồi đè cháu V. xuống đất để thực hiện hành vi hiếp dâm. Lúc này cháu V. khóc, la hét, cắn vào vai, ngực của Lợi để vùng ra bỏ chạy.

Vụ việc đã được người dân phát hiện rồi trình báo cơ quan chức năng. Sau đó Lợi bị bắt giữ và khai nhận toàn bộ hành vi đồi bại của mình.

(Nguồn: Vietnamnet)

NỮ SINH ĐIỀU HÀNH ĐƯỜNG DÂY ‘SEX TOUR’ GIÁ 2.000 USD

Đường dây môi giới mại dâm qua Zalo với giá lên tới 2.000 USD do Hoàng Thị Nhật Lệ, 23 tuổi, quê Cao Bằng điều hành, vừa bị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá.

Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) phát hiện Hoàng Thị Nhật Lệ, hiện trú tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), sử dụng tài khoản “Hini Nguyễn” và “Luna” lập các hội nhóm trên ứng dụng Zalo, hoạt động môi giới mại dâm.

Thông qua mạng xã hội, Lệ kết nối các cô gái bán dâm với khách có nhu cầu mua dâm với giá mua từ 10-15 triệu đồng/lượt.

Đối với các khách có nhu cầu qua đêm hoặc đi theo kiểu sextour sẽ phải trả từ 1.000-2.000 USD. Tiền của khách được chuyển trực tiếp vào tài khoản của Lệ, sau đó đối tượng trả cho các cô gái bán dâm 30%.

Ngày 6/1, tổ công tác của Phòng phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn xã hội (Cục CSHS) chủ trì, phối hợp với Phòng CSHS (Công an TP Hà Nội) kiểm tra hành chính khách sạn ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), phát hiện 2 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm tại 2 phòng nghỉ.

Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận việc Lệ thỏa thuận kết nối 2 vị khách với các cô bán dâm với giá 12 triệu đồng/người/lượt, đồng thời chuyển 24 triệu đồng cho đối tượng.

Được biết, Lệ là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội, hiện đang nợ môn thi, trong thời gian chờ tốt nghiệp đối tượng hoạt động môi giới mại dâm.

Hiện Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Thị Nhật Lệ về hành vi “Môi giới mại dâm”. Đồng thời mở rộng điều tra vụ án.

(Nguồn: Soha)

VỤ ĐÂM CHẾT CON TRAI 33 TUỔI: NGƯỜI BỐ KHAI GÌ?

(Ảnh minh hoạ).

Lượm khai bản thân nghiện rượu, mỗi lẫn say thường chửi mắng và đánh vợ. Thấy con trai khuyên can, Lượm đã vào nhà bếp lấy dao đâm con trai nhiều nhát.

Báo Vietnamnet đưa tin, ngày 18/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự ông Nguyễn Văn Lượm (58 tuổi, ngụ xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú) để điều tra hành vi “Giết người”.

Nạn nhân trong vụ việc là anh Nguyễn Văn C. (33 tuổi, con trai Lượm).

Kết quả điều tra ban đầu, sáng ngày 17/1, bà T.T.V. (59 tuổi, ngụ xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú) đến cơ quan công an trình báo việc phát hiện con trai là anh Nguyễn Văn C. bị đâm chết, nằm ở đám cỏ cách nhà khoảng 40m.

Nhận tin báo, cơ quan CSĐT đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Vào cuộc điều tra, công an xác định ông Lượm là nghi phạm đâm chết con trai.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, tại cơ quan công an, ban đầu Lượm quanh co không thừa nhận, tuy nhiên trước những lập luận sắc bén của điều tra viên cùng các chứng cứ không thể chối cãi thu được trong quá trình điều tra, ông Lượm đã thừa nhận là người đâm chết con trai.

Cụ thể, Lượm khai bản thân nghiện rượu, sau mỗi lần uống rượu thì thường xuyên chửi mắng và hăm dọa đánh vợ.

Đến chiều tối 16/1, sau khi nhậu xong, ông Lượm tiếp tục chửi và hăm dọa đánh bà V. Lúc này, C. cũng mới đi nhậu về thấy nên khuyên can thì hai cha con xảy ra cự cãi, dẫn đến đánh nhau.

Trong lúc xô xát, C. dùng tay đánh ông Lượm ngã xuống sàn nhà. Tức giận, Lượm vào bếp lấy một con dao Thái Lan ra đâm nhiều nhát vào vùng ngực C. Sau đó, anh C. bỏ chạy ra khỏi nhà, còn Lượm vào nhà ngủ.

Đến sáng ngày 17/1, bà V. đi chợ thì phát hiện con trai nằm chết ở đám cỏ gần nhà. Sợ hàng xóm bàn tán nên bà V đã khai báo gian dối.

Hiện vụ án đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

(Nguồn: Đời sống & Pháp luật)

HẢI PHÒNG: MÂU THUẪN TÌNH ÁI, THANH NIÊN 9X GIẾT NGƯỜI TÌNH RỒI ĐỐT XÁC PHI TANG

Trương Văn Tùng khai do mâu thuẫn tình cảm, hắn sát hại người tình sau đó đổ xăng đốt xác và đốt phòng trọ nhằm phi tang.

Chiều 18/1, cơ quan chức năng TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Kiến An phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra vụ nam thanh niên giết người tình rồi đốt xác phi tang.

Lúc 18h55 ngày 17/1, người dân phát hiện phòng trọ trong ngõ 81 đường Hoa Khê (phường Quán Trữ, quận Kiến An, Hải Phòng) bốc cháy.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn thuộc Công an TP Hải Phòng huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ và 2 xe chữa cháy cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ tham gia dập lửa. Gần 30 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một người phụ nữ tại khu vực giường trong phòng trọ đã cháy, than hoá gần như toàn bộ.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, người phụ nữ bị thiệt mạng trong vụ cháy là chị T.T.H.A (SN 1978, thường trú tại tỉnh Tuyên Quang), là người thuê trọ.

Ngay trong đêm 17, rạng sáng 18/1, Công an quận Kiến An phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng triệu tập Trương Văn Tùng (SN 1995, thường trú tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương), là người yêu của nạn nhân.

Tại cơ quan công an, Tùng khai nhận, khoảng 15h đến 15h30 ngày 17/1, tại phòng trọ, do mâu thuẫn tình ái, Tùng dùng búa đập vào đầu chị H.A. Sau đó, hắn dùng xăng tưới, đốt xác người phụ nữ này và phòng trọ nhằm phi tang và che giấu hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan công an đang củng cố chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội của Trương Văn Tùng.

(Nguồn: Kenh14)

(Xem thêm:

=> Giết vợ vì không cho quan hệ; Nghi vợ ngoại tình, chồng chém hàng xóm; Dìm chết con ruột; Bé sơ sinh bị bỏ rơi ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang