Hai nhóm học sinh hỗn chiến; Tên nghiện 7 tiền án; Trộm 100 lượng vàng; Giả cô đồng lừa bán vật phong thủy

HAI NHÓM HỌC SINH HẸN NHAU HỖN CHIẾN SAU MÂU THUẪN TRÊN MẠNG

Cơ quan Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ 2 nhóm học sinh hẹn ra trạm bơm hỗn chiến, do mâu thuẫn chửi nhau trên mạng xã hội.

Theo đó, nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn, cãi chửi nhau trên mạng xã hội giữa Hoàng Minh Hiển (SN 25/11/2008, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội – học sinh lớp 8 trường THCS tại huyện Chương Mỹ), với Hồ Xuân Hiệp (SN 12/5/2009, trú tại quận Hà Đông, học sinh lớp 8 trường THCS ở quận Hà Đông).

Đến chiều 25/1, Hiệp cùng nhóm bạn 6 người, đều là học sinh lớp 7, lớp 8 ngồi chơi và uống nước tại thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ thì gặp nhóm bạn của Hiển.

Vừa gặp nhau, Hiển gạ nhóm của Hiệp đánh nhau. Sau đó, nhóm của Hiệp không nói gì, bỏ đi rồi bàn bạc, hẹn nhóm Hiển “quyết chiến”.

Ngày 27/1, Hiệp sử dụng ứng dụng Messenger của Facebook để nhắn tin thách thức Hiển đánh nhau. Hai bên hẹn nhau lúc 20h30 cùng ngày, tại khu vực trạm bơm Giang Chính, Biên Giang, Hà Đông.

Ngay sau đó, Hiển rủ thêm nhóm bạn đều là học sinh lớp, 8, lớp 9, tham gia “trận đánh”. Còn Hiệp nhắn tin trên nhóm Facebook, rủ 6 bạn học đi “nói chuyện” với nhóm Hiển.

Khoảng 20h, nhóm 7 người của Hiệp đến khu vực trạm bơm Giang Chính, quận Hà Đông. Tại đây, nhóm Hiệp tách ra thành hai, một ra bụi chuối để lấy hung khí tự chế (tuýp sắt gắn dao bầu) trước đó mua về tự làm rồi cất giấu, để nếu có đánh nhau thì sử dụng.

Nhóm hai mỗi người cầm 2 vỏ chai thủy tinh lấy ở gần đó rồi nấp dưới ruộng vệ đường, phục chờ nhóm Hiển.

Gần 1 tiếng sau, nhóm Hiển 4 người đi hai xe máy, cầm theo vỏ chai bia đi vào khu vực chờ sẵn. Nhóm Hiệp nhào lên, và hai bên hỗn chiến...

Hậu quả vụ ẩu đả khiến 1 người trong nhóm Hiển bị đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, máu tụ ngoài màng cứng, tụ khí nội sọ, vỡ xương.

Quá trình tiếp nhận thông tin và điều tra vụ việc, Công an quận Hà Đông đã triệu tập toàn bộ các đối tượng liên quan.

Vụ án đang được điều tra theo quy định.

(Nguồn: Vietnamnet)

CÓ 7 TIỀN ÁN, KẺ NGHIỆN TIẾP TỤC ĐI TRỘM CẮP LẤY TIỀN MUA MA TÚY

Sáng 31/1, Công an phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột đã hoàn tất hồ sơ và bàn giao đối tượng Phạm Tuấn Anh (trú xã Hoà Thuận), cùng tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Buôn Ma Thuột để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 18 và 20/1, Công an phường Tân An nhận được tin báo của người dân về việc có kẻ lạ đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.

Công an phường đã nhanh chóng khoanh vùng, điều tra, xác minh làm rõ. Chiều 30/1, sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Công an phường Tân An đã bắt được đối tượng Phạm Tuấn Anh.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Anh khai nhận, bản thân nghiện ma tuý nhiều năm, không có việc làm, do cần tiền để mua ma tuý sử dụng nên thực hiện nhiều vụ trộm cắp với thủ đoạn dùng xe máy chạy đến khu vực các dãy phòng trọ hoặc nhà dân, lợi dụng sự lơ là mất cảnh giác để thực hiện hành vi phạm tội.

Vào ngày 18/1, đối tượng đã lẻn vào dãy phòng trọ trên đường Nguyễn Thị Xuân trộm được một túi xách bên trong có giấy tờ tuỳ thân mang tên T.T.M. và số tiền 4 triệu đồng.

Đến ngày 20/1, tiếp tục lẻn vào nhà của gia đình chị N.T.A trên đường Trịnh Văn Cấn trộm một ví da trong đó có 4 triệu đồng tiền mặt và điện thoại iphone 14 Pro Max.

Tất cả số tiền mà đối tượng trộm được đối tượng dùng vào việc tiêu xài cá nhân, còn điện thoại di động đang trong quá trình nhờ thợ sửa chữa mở khoá thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Được biết, đối tượng Phạm Tuấn Anh từng có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội tàng trữ ma túy vừa ra tù năm 2021. Đến tháng 1/2023, y tái nghiện ma tuý.

(Nguồn: Công An)

BẮT TÊN TRỘM HƠN 100 LƯỢNG VÀNG TRƯỚC NGÀY VÍA THẦN TÀI

Từ tỉnh Đồng Tháp, đối tượng lên Tp.HCM trộm tài sản của một tiệm vàng rồi trốn về tỉnh Bình Dương và bị công an bắt giữ sau đó.

Trộm vàng trước ngày vía Thần Tài

Ngày 31/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.HCM vừa phối hợp với Công an quận 12 và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ Phạm Văn Nu, SN 1986, quê tỉnh Đồng Tháp để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, Nu là nghi phạm gây ra vụ trộm hơn 100 lượng vàng tại một tiệm vàng ở quận 12, Tp.HCM, hôm 29/1 (trước ngày vía Thần Tài 31/1, tức ngày mùng 10/1 Âm lịch).

Vào sáng 29/1, chị M.T.P.D (chủ tiệm vàng K.T) trên đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, Tp.HCM phát hiện tiệm vàng nhà mình bị trộm nhiều tài sản, ước tính khoảng 88 lượng vàng 18k, 30 lượng 24k.

Ngay lập tức, nạn nhân đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an quận 12 và các đơn vị nghiệp vụ Công an Tp.HCM đã có mặt tại hiện trường phong toả điều tra.

Nhiều camera bên trong tiệm vàng và quanh khu vực dân cư, tuyến đường Hà Huy Giáp cũng được kiểm tra, sao lưu hình ảnh để phục vụ công tác điều tra, truy xuất kẻ phạm tội.

Bước đầu, camera an ninh ghi nhận kẻ trộm có dáng người cao, đội nón kết màu đen, đeo khẩu trang, mặc áo khoác dài tay và đeo balo màu đen.

Theo thông tin từ cán bộ điều tra, thời gian đối tượng tiếp cận trộm vàng là vào buổi tối, ít người qua lại. Bên cạnh đó, kẻ trộm còn đội nón, mặc quần áo màu đen, đeo khẩu trang nên quá trình nhận diện truy vết gặp khó khăn.

Từng trộm vàng ở tỉnh Bình Dương

Tuy nhiên, với quyết tâm sớm tìm ra đối tượng phạm tội, Công an Tp.HCM đã “tung” nhiều trinh sát có kinh nghiệm để truy tìm đối tượng này.

Sau một thời gian ngắn, bằng nhiều biện pháp nghiệm vụ, công an đã xác định được đối tượng gây án tại tiệm vàng K.T đã lẩn trốn sang tỉnh Bình Dương.

Ngay sau đó, lực lượng Công an Tp.HCM phối hợp với Phòng PC02 - Công an tỉnh Bình Dương truy bắt khi đối tượng đang ẩn nấp tại một nhà trọ.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định kẻ trộm tên Phạm Văn Nu.

Đối tượng này khai không có việc làm, mới từ quê lên. Trước đây từng tới tiệm vàng trên mua bán và phát hiện không có bảo vệ trông và an ninh lỏng lẻo nên sinh ý định trộm cắp.

Nu khai nhận, từ 23h ngày 28/1 đã rình trước cửa tiệm vàng trên, đợi không có người và tắt điện thì leo từ cột điện để lên mái tôn, rồi đi bộ qua ban công tầng 1 tiệm vàng để trộm.

Để thực hiện hành vi phạm pháp, Nu đã chuẩn bị tuốc nơ vít, ba lô… dụng cụ cắt phá cửa để đột nhập vào bên trong.

Khi đến giữa tầng 1, Nu đi xuống tầng trệt và đến phía trước căn nhà, tiếp cận các tủ kính chứa nhiều vàng trang sức như nhẫn, dây chuyền, lắc, ximen, kiềng cổ… và phát hiện có chìa khóa có gắn sẵn ở tủ nên mở ra.

Nu lấy toàn bộ số vàng hơn 100 lượng cho vào balo rồi tẩu thoát ra ngoài bằng lối cũ. Nu đi bộ ra khu vực Ngã tư Ga (quận 12) rồi bắt xe ôm về lại nhà trọ cất giấu số vàng ở nhà vệ sinh của sân thượng.

Cũng trong quá trình khai thác, Nu còn thừa nhận vào tháng 11/2021 đã đột nhập một tiệm vàng trên đường Phan Đình Giót (phường An Phú, Thuận An, tỉnh Bình Dương) lấy đi nhiều tài sản gồm lắc, bông tai, dây chuyền, nhẫn… trị giá khoảng 780 triệu đồng.

Nu sau đó chia nhỏ lẻ số vàng này bán cho các tiệm ở khu vực Tân Uyên (tỉnh Bình Dương). Hiện, Công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

(Nguồn: Người Đưa Tin)

GIẢ CÔ ĐỒNG LỪA BÁN VẬT PHONG THUỶ, BÙA CHÚ CHO GẦN 59.300 NGƯỜI

Vợ chồng Dương Văn Cao cùng đồng phạm giả cô đồng chào bán các vật phẩm phong thuỷ giá trị thấp được cúng bùa chú cho người nhẹ dạ, cả tin chiếm đoạt gần 14 tỷ đồng.

Ngày 31/1, Công an thành phố Ninh Bình (Ninh Bình) cho biết vừa triệt phá, bắt giữ ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông với gần 59.300 bị hại.

Trước đó, ngày 29/12/2022, Công an TP Ninh Bình kiểm tra cửa hàng kinh doanh quần áo tại số nhà 83, đường Nguyễn Văn Cừ, phố Vạn Xuân 1, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình.

Lực lượng chức năng phát hiện Dương Văn Cao (SN 1997) và vợ là Hoàng Thị Mỹ Hằng (SN 1997, trú tại phố Kim Đa, phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình) là chủ cửa hàng quần áo cùng một số người đang có hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông.

Công an thu giữ 10 bộ máy tính, 11 điện thoại di động, nhiều gói bưu phẩm đựng sim điện thoại, hơn 1000 thẻ sim điện thoại cùng nhiều vật dụng là thẻ bùa, giấy chứng nhận công đức, vật phẩm phong thủy.... đồng thời tạm giữ 8 người để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại cơ quan công an, bước đầu những người này khai nhận, với thủ đoạn mua data (danh sách thông tin khách hàng) và phôi sim không còn giá trị sử dụng, sau đó những kẻ này giả danh nhân viên nhà mạng gọi điện thoại tư vấn lừa bán các sim không còn sử dụng hoặc giả cô đồng chào bán các vật phẩm phong thuỷ giá trị thấp được cúng bùa chú cho những người nhẹ dạ, cả tin với giá trị cao hòng chiếm đoạt tài sản.

Từ năm 2019 đến nay, với thủ đoạn trên, vợ chồng Dương Văn Cao cùng đồng phạm lừa đảo gần 59.300 người ở 40 tỉnh, thành, chiếm đoạt số tiền gần 14 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra Công an thành phố Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý vụ án.

(Nguồn: Kenh14)

(Xem thêm:=> Vác dao vào nhà dân truy sát; Chặn đường hành hung cán bộ; Bắt 'chân rết' vụ Phan Sào Nam; Trộm nhà về quê ăn Tết ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang