Giết vợ vì không cho quan hệ; Nghi vợ ngoại tình, chồng chém hàng xóm; Dìm chết con ruột; Bé sơ sinh bị bỏ rơi

ĐÒI QUAN HỆ TÌNH DỤC KHÔNG ĐƯỢC, CHỒNG XUỐNG TAY SÁT HẠI VỢ

(Ảnh minh hoạ).

Thấy vợ đã ly thân lâu ngày đang nằm ở giường, Lê Thế Lưu ở Thanh Hóa liền vật người phụ nữ này ra đòi quan hệ tình dục nhưng bất thành.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát đi khuyến cáo mọi công dân cần tôn trọng quy định của pháp luật, tôn trọng sức khoẻ, tính mạng, danh dự và nhân phẩm của người khác để tránh xảy ra những vụ việc đáng tiếc.

Công an Thanh Hóa đã nêu ra một vụ việc xảy ra tại xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa khi người chồng đòi quan hệ tình dục với vợ không được đã xuống tay sát hại vợ mình.

Theo hồ sơ, bà Nguyễn Thị Th. (SN 1957), có chồng là Lê Thế Lưu (SN 1963, ngụ thôn Xuân Minh, xã Ngọc Trung). Tuy nhiên, do Lưu không chịu lao động mà thường xuyên uống rượu say rồi gây sự với bà Th. nên 2 vợ chồng sống ly thân từ năm 2017.

Cuối tháng 9-2022, Lưu nằm ở gác lửng trong phòng ngủ, còn bà Th. nằm ở giường tại phòng khách. Lúc này, Lưu nảy sinh ý định quan hệ tình dục với bà Th. nhưng bị từ chối khiến Lưu bực tức.

Lưu sau đó đã dùng tay hành hung bà Th.. Thấy bà Th. bất động, Lưu đưa tay lên mũi kiểm tra, biết vợ mình đã chết nên Lưu lên gác lấy quần áo rồi bỏ trốn.

Sau đó, con trai của Lưu và bà Th. đi chơi về phát hiện sự việc đã báo cáo đến cơ quan công an. Công an huyện Ngọc Lặc truy tìm thì phát hiện Lê Thế Lưu đang trên đường chạy trốn nên đã bắt giữ đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thế Lưu về tội "Giết người" và tội "Hiếp dâm". Đồng thời, chuyển hồ sơ vụ việc sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố theo quy định.

(Nguồn: Kenh14)

NGHI VỢ NGOẠI TÌNH, CHỒNG VÁC DAO CHÉM HÀNG XÓM

Thấy hàng xóm ngồi với vợ trong nhà mình, người đàn ông 39 tuổi nảy sinh ghen tuông và vác dao chém đối phương nhiều nhát.

Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, phối hợp với Công an xã Hương Liên đang điều tra vụ ẩu đả khiến một người đàn ông trên địa bàn bị thương nặng.

Nạn nhân là ông P.V.B. (49 tuổi, trú xã Hương Liên, huyện Hương Khê).

Theo lãnh đạo địa phương, khoảng 19h30 ngày 16/1, ông B. đến nhà bà C.T.H. (trú cùng thôn) chơi. Lúc này, chồng bà H. là ông Đ.V.Đ. (39 tuổi) đi vắng.

Sau đó, ông Đ. trở về, thấy người đàn ông cùng thôn đang ngồi trong nhà với vợ mình thì nảy sinh mâu thuẫn.

Trong lúc xô xát, người chồng dùng dao chém nhiều nhát khiến ông B. bị thương nặng. Nạn nhân được hàng xóm đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê cấp cứu trong tình trạng đa vết thương ở vùng đầu, vùng cổ và bàn tay trái.

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, người chồng nghi ngờ cho rằng vợ mình có quan hệ với ông B. nên nảy sinh ghen tuông dẫn đến vụ việc trên.

(Nguồn: Dân Trí)

BÀ RỊA - VŨNG TÀU: BẮT KHẨN CẤP KẺ DÌM CHẾT CON RUỘT 2 TUỔI

(Ảnh minh hoạ).

Ngày 17/1, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Sơn (SN 1984, trú tại chung cư DIC Phoenix, phường Nguyễn An Ninh, Tp. Vũng Tàu) về hành vi “Giết người”.

Nạn nhân trong vụ án đau lòng là cháu L. (SN 2020), con ruột của Sơn.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thanh Sơn và chị N.T.T. (SN 1988, cùng trú Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) là vợ chồng và có một con chung là cháu L..

Từ tháng 12/2022, Sơn ly thân với chị T., cháu L. được chị T. gửi cho mẹ ruột chăm sóc tại xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Khoảng 4h30 ngày 16/1, Sơn điều khiển xe mô tô BKS 72C1-531.89 di chuyển từ Vũng Tàu đến nhà cha mẹ của chị N.T.T tại xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, để đón cháu L. về Vũng Tàu.

Khi chị T. biết sự việc thì gọi điện thoại nói với Sơn là sẽ báo công an về việc Sơn tự ý chở cháu L. đi. Bực tức vì chị T. nói như vậy, nên Sơn nảy sinh ý định giết cháu bé.

Khi đang chở cháu L. đi trên đường 3/2 Tp.Vũng Tàu, thì Sơn thấy có đường hẻm to trải nhựa phía bên phải đường nên dừng xe lại đầu hẻm và bế cháu bé đi vào trong hẻm.

Đi được một đoạn, Sơn thấy có bãi đất trống tại công trình xây dựng, trên bãi đất trống có một vũng nước lớn nên Sơn bế cháu đi xuống vũng nước này, dùng tay phải ấn đầu cháu xuống nước cho đến khi không dãy dụa nữa thì buông tay ra.

Khi biết cháu L. chết, Sơn gọi điện và nhắn tin qua zalo cho chị T. và nhiều người thân trong gia đình biết là đã giết con.

Sau đó, Sơn đi lang thang nhiều nơi tại thành phố Vũng Tàu, đến khoảng 22h cùng ngày thì bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đưa về trụ sở làm việc.

Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tạm giữ Sơn để tiếp tục điều tra, làm rõ.

(Nguồn: Người Đưa Tin)

BÉ SƠ SINH BỊ BỎ RƠI KÈM LỜI NHẮN 'MẸ XIN LỖI CON'

Một gia đình ở Hà Tĩnh phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong túi xách, bên trong có lá thư tay viết 'mẹ xin lỗi con'.

Khoảng 4h sáng ngày 17/1, vợ chồng anh Trần Bình Hành (trú thôn Tân Thành, xã Kỳ Giang) đang ngủ thì giật mình bởi tiếng khóc của trẻ con.

Lúc này, anh Hành ra ngoài ngõ thì phát hiện một bé trai nặng 2,5kg đặt trong túi xách, bên cạnh có quần áo sơ sinh, bỉm và một lá thư tay kèm nội dung: "Vì điều kiện không nuôi được con nên mong ai đó nhặt được nuôi cháu khôn lớn thành người. Mẹ xin lỗi con, yêu con”.

Nhận được tin báo, UBND xã Kỳ Giang đã đến hiện trường lập biên bản sự việc.

Theo Thiếu tá Hoàng Văn Hạnh, Trưởng Công an xã Kỳ Giang, hiện công an đã bàn giao cháu bé cho gia đình anh Hành chăm sóc, đồng thời phát thông báo tìm người thân cho bé trai.

"Quá thời hạn quy định mà không tìm được người thân, chúng tôi sẽ tiến hành các thủ tục cho nhận con nuôi theo quy định", Thiếu tá Hạnh nói.

(Nguồn: Vietnamnet)

(Xem thêm:

=> Vụ đôi nam nữ mua bán dâm; Can anh chị cãi nhau, em bị đâm chết; Vợ mới sinh đi bắt ghen; Sự 'nổi loạn' của gã nhân tình ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang