.png)
Ghê rợn: Tìm đàn ông làm tình để giết ở Baden-Württemberg
Cáo trạng
Hôm kia, Tòa án Landgericht Ulm đã mở phiên đầu tiên xét xử một vụ án giết người nghiêm trọng, bị cáo là một phụ nữ trẻ 26 tuổi.
Theo cáo trạng, bị cáo muốn được nổi tiếng, bằng cách trở thành một kẻ giết người hàng loạt. Vụ án mạng xảy ra vào ngày 16.10.2024. Bị cáo quen biết nạn nhân thông qua một nền tảng trực tuyến. Sau khi làm quen, bị cáo, người song tịch Đức và Tây Ban Nha, đã sắp xếp một lịch hẹn gặp người đàn ông 46 tuổi được chọn ngẫu nhiên cư trú ở Göppingen để chơi trò chơi tình dục với nạn nhân. Với trò chơi đó, bị cáo trói người đàn ông đang trần truồng cả chân, tay và phần trên cơ thể vào thành ghế. Sau đó, bị cáo bóp cổ nạn nhân nhưng không chết hẳn, buộc bị cáo phải dùng dao đâm tổng cộng 27 nhát cho tới khi tắt thở. Trong lúc giết người, bị cáo phải đeo tai nghe nhạc để không thể nghe tiếng gào khóc của nạn nhân.
Bí cáo khai động cơ giết người xuất phát ban đầu từ lòng thù hận đàn ông. Bị cáo đã từng bị đánh đập và hãm hiếp, vì vậy muốn trả thù bằng cách nhằm vào đàn ông được chọn ngẫu nhiên. Đáng chú ý là bị cáo vẫn cười toe toét khi khai báo và ngay cả tại phiên tòa, bị cáo cũng mỉm cười một vài lần.
Vấn đền tâm lí
Theo chuyên gia giám định tâm lý, bị cáo khai rằng bị cáo đã đối phó rất nhiều với những kẻ giết người kể từ lần phong tỏa Covid-19 lần thứ nhất, tạo ra cho bị cáo những suy nghĩ ám ảnh. Chính vì vậy bị cáo muốn trải nghiệm một điều gì đó một lần trong đời. Bị cáo nói, là một kẻ giết người hàng loạt, người đó vẫn được công nhận sau 50 năm.
Bị cáo khai lí lịch cuộc đời của mình, bị cáo đã trải qua những vụ đánh đập từ cha mình trong những ngày còn đi học, bị bạn trai cũ cưỡng hiếp. Sau đó, bị cáo trượt vào nghề mại dâm không lối thoát. Trên thực tế, nạn nhân 46 tuổi được chọn một cách tình cờ. Một người đàn ông khác, người mà cô đã sắp xếp trước đó, đã hủy bỏ lịch hẹn do bệnh tật. Vụ xét xử dự kiến kéo dài 5 phiên tới giữa tháng 7 mới có thể tuyên án.
Trộm cắp tại chợ lễ hội Thăng thiên ở Hessen
Chợ Lễ hội Thăng thiên Ascension ở Frielendorf rất nổi tiếng hàng năm. Nhưng hôm qua tại chợ này đã xảy ra vụ trộm cắp tới ba quầy hàng với những mặt hàng giá trị.
Thủ phạm hiện đang bị điều tra, đã đột nhập vào ba quầy hàng của Chợ ở Frielendorf trong đêm thứ Tư, rạng sáng thứ 5.
Diễn tiến
Theo cảnh sát, điều tra bước đầu cho thấy, thủ phạm đã đột nhập vào một quầy hàng ở chợ với sự trợ giúp của các công cụ đập phá mạnh để tìm kiếm các vật có giá trị và đánh cắp được chìa khóa xe một chiếc Mercedes-Benz và một chiếc xe đạp chở hàng.
Với chìa khóa trộm được, bọn chúng mở xe và lấy trộm một chiếc ba lô chứa tiền mặt, giấy đăng ký xe, bằng lái xe và chứng minh thư của người điều hành quầy hàng.
Tại quầy bán hàng thứ hai, không khóa, thủ phạm đã lấy đi hàng dệt may có giá trị bốn chữ số.
Tiếp theo, chúng tiếp cận vào quấy hàng thứ ba trong khi người chủ quầy đang ngủ say. Ở đó, chúng trộm được một chiếc túi đựng các mặt hàng quần áo. Cảnh sát ước tính tổng thiệt hại trong phạm vi bốn chữ số.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá