Gây án mạng vì tiếng loa kẹo kéo; Học sinh bị đánh dã man; Chiêu lừa đảo của nữ Việt kiều; Giết người, giấu xác

Nam thanh niên gây án mạng vì tiếng loa kẹo kéo

(Ảnh minh họa).

Mâu thuẫn trong lúc nhắc hai người cùng dãy trọ dừng hát karaoke, Lê Công Bình đã dùng dao tấn công khiến một người tử vong.

Báo VTC đưa tin, ngày 14/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ đối với Lê Công Bình (31 tuổi, quê thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, trú K119/3 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 20h ngày 13/3, M.N.P. (34 tuổi, quê huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) và T.V.T. (32 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình) ngồi nhậu trước phòng trọ tại K119/3 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh Nam) và hát karaoke bằng loa kẹo kéo.

Khoảng 22h cùng ngày, khi P. và T. đang nhậu, hát karaoke thì Lê Công Bình ra nói chuyện, đề nghị ngừng hát, tắt nhạc đi ngủ.

Sau khi lời qua tiếng lại, giữa T. và Bình xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau. Trong lúc xô xát, Bình rút dao từ túi quần đâm một nhát trúng cổ bên trái của T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo báo Giao Thông, sau khi gây án, Bình đến Công an phường Hoà Khánh Nam để đầu thú và khai báo toàn bộ sự việc.

(Nguồn: Người Đưa Tin)

Một học sinh ở Quảng Bình bị đánh dã man

Một nhóm học sinh ở Quảng Bình đã dùng thanh gỗ, mũ bảo hiểm để đánh dã man một nam sinh lớp 9.

Ngày 13-3, lãnh đạo Trường Dân tộc nội trú huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) - cho biết đang phối hợp với Công an thị trấn Quy Đạt làm rõ vụ một học sinh của trường bị hành hung và tung clip lên mạng xã hội.

Trước đó, một đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh bị hành hung được đăng tải gây xôn xao dư luận tại Quảng Bình.

Sự việc xảy ra vào ngày 11-3, tại địa bàn thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa. Trong đoạn clip được đăng tải, một nhóm học sinh đứng vây quanh, đe dọa một nam sinh. Tiếp đó, nhóm học sinh này tát liên tiếp vào mặt, dùng thanh gỗ, mũ bảo hiểm đánh vào đầu và lưng của nạn nhân.

Nam sinh bị " đánh hội đồng " chỉ ôm đầu chịu trận, liên tục xin lỗi, không dám phản kháng hay bỏ chạy.

Theo xác nhận của Trường Dân tộc nội trú huyện Minh Hóa, người bị đánh là em Đ.T.T. - học sinh lớp 9 của trường. Sau khi nắm được thông tin, nhà trường đã đến thăm hỏi em T., đồng thời phối hợp với cơ quan công an để làm rõ vụ việc.

Công an thị trấn Quy Đạt cũng đã gọi các học sinh liên quan đến vụ việc này lên để làm tường trình, làm rõ hành vi và xử lý theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: Soha)

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của nữ Việt kiều

(Ảnh minh họa).

Vũ Bảo Trinh đã chỉ đạo cấp dưới thay đổi tên, ký hiệu căn hộ, thay đổi chủ sở hữu rồi tiếp tục bán căn hộ cho nhiều người, chiếm đoạt gần 300 tỷ đồng.

Ngày 13/3, TAND TPHCM mở phiên xử sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Bảo Trinh (50 tuổi, quốc tịch Hoa Kỳ), Tô Văn Chí Tâm (49 tuổi, ngụ quận Tân Bình) và Hoàng Thái Anh (40 tuổi, ngụ quận 10) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, dự án Chung cư La Bonita đã được Công ty Nam Thị thế chấp cho Công ty tài chính Cao su, để vay số tiền 95 tỷ đồng bao gồm toàn bộ khu đất tại số 6-8 đường D2 (quận Bình Thạnh) và tài sản hình thành trên đất.

Hợp đồng thỏa thuận trong thời gian thế chấp không được sự đồng ý bằng văn bản của bên nhận thế chấp thì không được chuyển đổi, chuyển nhượng, thế chấp, góp vốn hoặc không được dùng tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ khác.

Ngày 22/9/2015, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 1634, về việc sáp nhập Công ty tài chính Cao su vào "công ty mẹ", do đó hiện nay Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam tiếp nhận khoản Công ty tài chính Cao su cho vay đối với Công ty Nam Thị nêu trên.

Mặc dù chưa được Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam đồng ý cho chuyển nhượng, thế chấp, nhưng Vũ Bảo Trinh đã chỉ đạo Tô Văn Chí Tâm, Hoàng Thái Anh ký hợp đồng mua bán căn hộ, sàn thương mại thuộc dự án Chung cư La Bonita cho nhiều người.

Trong đó, có nhiều căn hộ, sàn thương mại, với mỗi một căn hộ, mỗi sàn thương mại nhưng được ký bán cho nhiều người. Vũ Bảo Trinh chỉ đạo thay đổi tên, ký hiệu căn hộ; thay đổi chủ sở hữu, người đại diện doanh nghiệp, nhằm để khách hàng lầm tưởng là mua bán căn hộ, tài sản thương mại khác nhau.

Tại cơ quan điều tra, Trinh khai mình có sử dụng cùng một căn hộ để ký hợp đồng mua bán cho nhiều người...

Sau khi khách hàng chuyển tiền mua căn hộ, Trinh chỉ đạo nhân viên làm hồ sơ để hợp thức hóa bằng các chứng từ vay vốn và trả nợ vốn vay giữa Công ty Nam Thị, Công ty Kiên Quân và cá nhân Tô Văn Chí Tâm. Thực tế việc luân chuyển tiền hoàn toàn không qua quỹ tiền mặt của Công ty Nam Thị, mà được rút tiền mặt, đưa cho Vũ Bảo Trinh để chiếm đoạt.

Hồ sơ vụ án thể hiện có 44 cá nhân, tổ chức đã nộp đơn tố cáo Vũ Bảo Trinh và đồng phạm chiếm đoạt số tiền 279,2 tỷ đồng.

Phiên tòa dự kiến xét xử trong 2 ngày.

(Nguồn: Dân Trí)

24 giờ phá án giết người, giấu xác ở Kon Tum

Chỉ trong 24 giờ, Công an tỉnh Kon Tum đã phá nhanh vụ án giết người, khi nạn nhân bị đánh vào đầu, giấu xác tại một con mương khô ở huyện Đắk Tô.

Ngày 14/3, theo nguồn tin của Tiền Phong, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Kon Tum đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Mai Tấn Thưởng (SN 1963, trú thôn 2, xã Diên Bình, huyện Đắk Tô) về tội “Giết người”.

Theo Cơ quan CSĐT, vào ngày mồng 2 Tết Quý Mão, người dân huyện Đắk Tô trình báo về việc phát hiện xác chết tại một con mương khô.

Trong vòng 24 giờ, Công an tỉnh Kon Tum xác định tử thi bị tác động bởi ngoại lực, là một vụ án giết người, đây là vụ trọng án. Danh tính nạn nhân là anh Nguyễn Văn Đ. (SN 1973, trú thôn 2, xã Diên Bình, huyện Đắk Tô).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT xác định Mai Tấn Thưởng là đối tượng nghi vấn liên quan đến cái chết của anh Đ., ở cùng thôn với nạn nhân. Thưởng và nạn nhân có mối quan hệ qua lại với nhau, hay uống rượu cùng nhau.

Khi gặp điều tra viên, Thưởng khai chỉ gặp anh Đ. vào trưa mồng 2 Tết, sau đó không gặp lại nạn nhân nữa. Nghi phạm không hợp tác, luôn quanh co, không chịu nhận tội, giả vờ bị mệt, không nói chuyện được, giả vờ ngất xỉu. Từ lập luận sắc bén của điều tra viên, đến chiều mồng 5 Tết, Thưởng đã nhận tội.

Thưởng khai, tối mồng 2 Tết Quý Mão, anh Đ. đến nhà Thưởng chơi. Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn, Thưởng dùng kéo đâm vào cổ, dùng búa đánh vào đầu anh Đ. rồi đi ngủ. Sáng hôm sau thấy Đ. đã chết, Thưởng đưa xác anh Đ. giấu ở con mương khô phía sau nhà, rồi xem như không có chuyện gì xảy ra.

Theo Cơ quan CSĐT, Mai Tấn Thưởng đã có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và tội xúi giục người khác tự sát.

(Nguồn: Kenh14)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang