Dừng Táo Quân, không còn gì để tiếc; Khi AI bước vào nghệ thuật; TP.HCM lạnh thật rồi; Cô dâu, chú rể bị ném mắm tôm trong đám cưới

DỪNG TÁO QUÂN, KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ TIẾC

"Táo Quân" đã đi qua thời đỉnh cao với những câu nói viral khắp mạng xã hội, bài nhạc chế được khán giả nhiều thế hệ thuộc lòng. Đã đến lúc khép lại hành trình đẹp để nhường chỗ cho những chương trình trẻ trung, phù hợp với thế hệ khán giả mới.

Thiếu Táo Quân như Tết thiếu bánh chưng

Mỗi dịp cận Tết, thông tin về chương trình Gặp nhau cuối năm (Táo Quân) lại được quan tâm. Hơn một tháng trước Tết Nguyên đán 2026, như thường lệ, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) công bố thông tin liên quan đến Táo Quân , nhưng không phải hình ảnh tập luyện của dàn nghệ sĩ gạo cội mà là thông báo dừng phát sóng. Thay thế cho Táo Quân là chương trình nghệ thuật có nội dung mới mẻ, trẻ trung hơn.

Với tuổi đời hơn 20 năm, Táo Quân với nhiều người không đơn thuần là chương trình giải trí mà trở thành thói quen ngày Tết. Xem Táo Quân không chỉ để cười, đó còn là dịp nhìn lại phần lớn các sự kiện nổi cộm trong năm, từ chính trị, xã hội đến thể thao, văn hóa.

Khi món ăn tinh thần quen thuộc vào đêm Giao thừa bị thay thế, nhiều khán giả bày tỏ cảm xúc buồn, hụt hẫng. Khán giả Nguyễn Ngọc Long bình luận: "Năm nay không có Táo Quân , cảm giác như mâm cỗ Tết thiếu đi một gia vị đặc trưng quen thuộc. Dù có cũng chẳng nếm nhiều nhưng nếu thiếu, tổng thể món ăn trở nên lạ lẫm".

" Táo Quân là tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả. Từ năm nay không còn được nghe những bài hát đặc sản của Táo Quân, những câu nói hài hước mà sâu cay", "Nghe tới Táo Quân là thấy được mùi vị của Tết về rồi. Dù có hấp dẫn hoặc không, nhưng món ăn tinh thần luôn luôn cần. Cũng như bánh chưng vậy, đến Tết vẫn không thể thiếu. Tết góp nhặt từ những điều như vậy thôi", khán giả chia sẻ.

Ý kiến khác cũng cho rằng dù từ lâu không xem hết thời lượng của chương trình, nhưng việc cả gia đình quây quần mở TV chờ đợi Táo Quân vào đêm Giao thừa vẫn đem lại cảm xúc đoàn viên đặc biệt.

Luồng ý kiến khác lại ủng hộ việc dừng lại Táo Quân bởi món ăn dùng mãi cũng nhàm. Thực tế, chương trình cũng gặp khó khi liên tục chịu áp lực năm sau phải hay hơn năm trước, trong khi không có nhiều lựa chọn thay đổi về format.

Táo Quân chững lại, dừng lại là tất yếu

Vấn đề dừng lại hay làm tiếp Táo Quân nhiều lần được đặt ra. Những thử nghiệm mới đã xuất hiện, cả ở kịch bản lẫn nhân sự thực hiện. Vài ba năm trở lại đây, Táo Quân dường như không duy trì được sức hấp dẫn vốn có, chỉ phát sóng như một cách duy trì thương hiệu Tết của nhà đài.

Năm 2018, NSND Khải Hưng - người khai sinh ra chương trình - thẳng thắn nhìn nhận Táo Quân đã chững lại. "Chương trình đang chững lại, không hay hơn mà cũng không dở đi. Qua nhiều năm, Táo Quân chưa đột phá. Chương trình được chỗ này nhưng chưa được chỗ kia. Nhiều lần, tôi đi xem ghi hình trực tiếp thấy vui, cười nhiều hơn. Khi lên sóng, do thời lượng hạn chế và nhiều yếu tố, những đoạn hay bị cắt bớt, ảnh hưởng đến tổng thể chương trình, khiến người xem cảm thấy chưa đã", đạo diễn Khải Hưng nói.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải - người chịu trách nhiệm sản xuất Táo Quân nhiều năm qua - cũng nhiều lần nghĩ đến việc Táo Quân phải dừng lại, khép lại một hành trình ghi dấu ấn với khán giả truyền hình. Dịp chương trình kỷ niệm 15 năm lên sóng, đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho biết ở mốc 10 năm, ê-kíp đã nghĩ đến chuyện dừng Táo Quân. Trước tình cảm mong đợi của khán giả, nhà sản xuất tiếp tục thêm một vệt 5 năm.

Năm 2020, Táo Quân từng nghỉ phát sóng và được thay thế bằng Làng Vũ Đại thời hội nhập. Tuy nhiên, chương trình mới không được số đông khán giả đón nhận nhiệt tình.

Năm 2021, chương trình trở lại. Sau đó một năm, Táo Quân vẫn lên sóng nhưng thiếu NSND Công Lý do biến cố sức khỏe. NSND Xuân Bắc cũng không tham gia do lịch trình công việc bận rộn.

Ở Táo Quân 2023, NSND Công Lý trở lại nhưng sức khỏe chưa đảm bảo xuất hiện với thời lượng dài. Năm đó, chương trình kỷ niệm 20 năm lên sóng. Các nghệ sĩ nhận bằng khen, lì xì tri ân. Nhiều khán giả đã cho rằng đó là cái kết đẹp của Táo Quân và các nghệ sĩ cũng sẵn sàng nói lời chia tay với thương hiệu truyền hình lâu năm. Một số nghệ sĩ trẻ như Đỗ Duy Nam, Hà Trung dù nỗ lực nhưng vẫn chưa thể khỏa lấp chỗ trống mà Xuân Bắc, Công Lý hay Chí Trung để lại.

Ngoài diễn xuất, kịch bản Táo Quân một số năm cũng bị chỉ trích. Tiếng cười ngày càng gượng gạo, những châm biếm, mỉa mai không còn sâu cay như trước. Chương trình nhiều lần bị chê hời hợt vì chỉ điểm danh một vài sự kiện, xu hướng nổi bật thay vì phê phán trực diện những mảng tối trong xã hội. Năm 2019, chương trình bị ném đá dữ dội vì lên tiếng đả kích một doanh nhân. Nhân vật Bắc Đẩu gây tranh luận với nhiều phân cảnh miệt thị cộng đồng LGBT. Một số năm, chương trình bị chê nhạt, lê thê, chèn nhiều quảng cáo. Hình thức buổi chầu với màn báo cáo lần lượt của các Táo hay format cuộc thi để các Táo ganh đua nhau lặp lại suốt nhiều năm gây nhàm chán.

Táo Quân đã đi qua thời đỉnh cao với những câu nói viral khắp mạng xã hội, những bài nhạc chế được khán giả nhiều thế hệ thuộc lòng. Khi những thay đổi về nội dung và dàn diễn viên không thể giúp chương trình lột xác, dừng lại là điều tất yếu. Cũng đã đến lúc đặt dấu chấm hết cho một hành trình đẹp để xây dựng những series trẻ trung, mới lạ hơn, phù hợp với thế hệ khán giả mới.

 

 

KHI AI BƯỚC VÀO TRUNG TÂM ĐỜI SỐNG NGHỆ THUẬT

AI (trí tuệ nhân tạo) không thể thay thế nghệ sĩ nhưng buộc nghệ sĩ định nghĩa lại chính mình

AI là sản phẩm của con người, nhưng chính AI đang khiến văn nghệ sĩ nhìn thấy bản chất sáng tạo của mình rõ ràng hơn.

Cảm xúc trong sáng tạo

Trong vài năm trở lại đây, làn sóng AI không còn dừng lại ở phạm vi công nghệ mà đã bước thẳng vào trung tâm của đời sống nghệ thuật. Từ hội họa, âm nhạc, thiết kế đến văn chương, AI đang thay đổi căn bản cách người nghệ sĩ tiếp cận sáng tạo. PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái bày tỏ: "AI xuất hiện trong đời sống nghệ thuật gây ra nhiều cảm xúc phức tạp: hứng khởi và lo âu, tự do và bất an, mở rộng khả năng tưởng tượng nhưng cũng làm lung lay khái niệm tác giả truyền thống".

ThS Nguyễn Thị Minh Huế (Hội Mỹ thuật TP HCM) cho biết vừa qua, đã có một nghiên cứu khảo sát tại Việt Nam về tác động cảm xúc của AI lên nghệ sĩ, khảo sát này đã phác họa một bức tranh hai mặt, đầy nghịch lý nhưng chân thực về nghệ thuật đương đại trong kỷ nguyên số. Theo đó, xu hướng trong thời gian tới là con người bắt buộc phải đồng sáng tạo với AI.

Theo giới chuyên môn, quá trình "đồng sáng tạo người - máy" hiện tồn tại ở 3 cấp độ: AI như công cụ, AI như cộng sự, và AI như đồng tác giả. Mỗi cấp độ đánh dấu một bước dịch chuyển của "quyền lực sáng tạo" từ bàn tay con người sang không gian số - nơi thuật toán chủ động đưa ra đề xuất, học phong cách và đôi khi tự kiến tạo cấu trúc thẩm mỹ.

Thực tế tại TP HCM cho thấy thế hệ nghệ sĩ và nhà thiết kế trẻ xem AI như một "bạn diễn tập ý tưởng", giúp họ rút ngắn quá trình thử nghiệm và mở ra những bối cảnh thị giác chưa từng tồn tại. ThS Nguyễn Thị Minh Huế phân tích: "Liệu tác phẩm còn "là của mình" khi thuật toán đề xuất phần lớn hình ảnh; phong cách riêng có bị hòa tan vào thẩm mỹ toàn cầu hóa của AI; cảm xúc - vốn là "vân tay nhân loại" có còn giữ vai trò trung tâm? Những câu hỏi ấy không chỉ mang tính kỹ thuật, mà là căn cốt của mỹ học và bản sắc nghệ sĩ trong thời đại số".

Giới chuyên môn đã chỉ ra 3 nhóm tác động cảm xúc khi con người kết nối với AI: gia tăng cảm hứng, lo âu nghề nghiệp, và mất cảm giác quyền tác giả. PGS-TS Trần Yến Chi nhìn nhận AI cho phép nghệ sĩ tiếp cận một kho gợi ý gần như vô tận. Việc tạo ra hàng trăm biến thể hình ảnh trong vài phút giúp họ phá vỡ lối mòn, mở rộng biên giới tưởng tượng, điều trước đây đòi hỏi nhiều thời gian và kỹ năng kỹ thuật.

Đạo đức và dữ liệu

Không ít người trong cuộc tâm tư "người nghệ sĩ có còn cần thiết không, khi máy có thể tạo ra sản phẩm thị giác với tốc độ và độ chi tiết cao", thậm chí, một số nghệ sĩ trẻ còn chia sẻ cảm giác "mất kiểm soát", "mất bản ngã sáng tạo", khi họ không xác định được ranh giới giữa phần mình làm và phần AI kiến tạo. Dẫu vậy, NSND Trần Minh Ngọc nhấn mạnh: "Ở khâu sáng tác kịch bản, AI không thể viết đầy đặn cảm xúc, nó chỉ tổng hợp dữ liệu giúp tác giả sắp xếp còn cảm xúc phải ở trái tim người viết truyền vào con chữ".

Trong một góc nhìn khác, NSƯT Ca Lê Hồng băn khoăn: "Trong bối cảnh AI được huấn luyện từ kho dữ liệu toàn cầu, mô phỏng phong cách, đôi khi sát đến mức "như chính tay nghệ sĩ" gây ra nguy cơ mờ hóa tính độc đáo". Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng khi tác phẩm không còn thể hiện hành vi sáng tạo thuần của con người, cảm giác tự hào nghề nghiệp giảm mạnh, kéo theo sự bất ổn tâm lý của văn nghệ sĩ.

Các nhà nghiên cứu sân khấu cũng cảnh báo hầu hết mô hình AI hiện nay được huấn luyện từ dữ liệu không xác định quyền sở hữu, bao gồm hàng triệu tác phẩm của nghệ sĩ đương đại. Điều này dẫn đến các nguy cơ vi phạm bản quyền ngầm; chiếm dụng phong cách nghệ thuật và làm mờ ranh giới văn hóa, đặc biệt với chất liệu dân gian, tín ngưỡng.

Bên cạnh những lo lắng về AI, cũng có những thông tin tích cực được cho là giúp hình thành "mỹ học hậu nhân loại", nơi con người không còn là chủ thể sáng tạo duy nhất, mà là một "người đối thoại thẩm mỹ" với thuật toán. Như vậy thay vì chống lại AI, nghệ sĩ cần xem AI như một đối tác nhận thức; giữ vai trò định hướng ý nghĩa và cảm xúc; khẳng định bản sắc văn hóa Việt trong môi trường toàn cầu. AI không phải là mối đe dọa, mà là một không gian mới của sáng tạo - nơi mỗi nghệ sĩ phải xác lập lại bản sắc, năng lực thẩm mỹ và trách nhiệm văn hóa của mình.

PGS-TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TP HCM, cho biết AI không chỉ là phương pháp làm việc mới, mà là một bước tiến hóa của tư duy nghệ thuật. Hướng nghệ sĩ trẻ học về công nghệ và sử dụng để nâng cao chất lượng sáng tác, đầu tư sản phẩm thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển.

 

 

TP.HCM LẠNH THẬT RỒI! NHIỆT ĐỘ 17°C, HIẾM GẶP TRONG NHIỀU NĂM QUA

Sáng sớm 9/1, người dân TP.HCM bất ngờ cảm nhận rõ cái lạnh hiếm thấy khi nhiệt độ tại nhiều khu vực giảm sâu, có nơi chỉ còn khoảng 17°C.

Đây được ghi nhận là mức nhiệt thấp nhất tại TP.HCM kể từ năm 2016, trong bối cảnh khối không khí lạnh từ phía Bắc khuếch tán mạnh và lan sâu xuống Nam Bộ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, những ngày gần đây, TP.HCM liên tục xuất hiện thời tiết se lạnh vào ban đêm và sáng sớm. Nhiệt độ phổ biến dao động 20-22°C, riêng đêm 8 và sáng sớm 9/1, nền nhiệt tại TP.HCM tiếp tục giảm mạnh, có thời điểm xuống 17°C, mức thấp hiếm gặp trong 10 năm qua.

Không chỉ TP.HCM, khu vực miền Đông Nam Bộ cũng ghi nhận nhiệt độ thấp hơn thường lệ. Miền Đông phổ biến 17-20°C, có nơi dưới 17°C; miền Tây dao động 19-22°C; riêng khu vực ven biển có nơi 23-24°C. Trong khi đó, nhiệt độ cao nhất ban ngày vẫn ở mức 29-32°C, tạo nên sự chênh lệch nhiệt độ khá lớn giữa ngày và đêm.

Trong khoảng 10 năm gần đây, nền nhiệt thấp nhất tại TP.HCM thường dao động 19-20°C, ngoại trừ năm 2016 từng ghi nhận mức 18,2°C. Vì vậy, đợt lạnh lần này được đánh giá là hiếm và gây nhiều chú ý.

Ông Trần Văn Hưng, Phó giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, nguyên nhân chính của đợt giảm nhiệt này là do khối không khí lạnh mạnh từ phía Bắc khuếch tán sâu xuống phía Nam và chi phối thời tiết Nam Bộ. Dù khi đến TP.HCM, khối không khí lạnh đã suy yếu và ấm dần, nhưng vẫn đủ sức đẩy khối khí nóng tại chỗ ra xa, khiến nền nhiệt giảm rõ rệt.

Bên cạnh đó, vào tháng 1, khu vực TP.HCM đã hoàn toàn bước vào giai đoạn mùa khô, bầu trời thường rất ít mây vào ban đêm. Đặc trưng thời tiết giai đoạn này là ban đêm trời quang mây, ít mưa.

Khi không có mây che phủ, lớp “chăn mây” giữ nhiệt bị thiếu hụt, khiến nhiệt lượng tích tụ ban ngày thoát nhanh vào ban đêm. Kết quả là nhiệt độ giảm sâu vào rạng sáng, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 4h đến 7h.

Một yếu tố quan trọng khác là độ ẩm không khí thấp. Trong những ngày này, độ ẩm tại TP.HCM thường dưới 50%. Không khí khô có khả năng giữ nhiệt kém, khiến nhiệt độ thay đổi nhanh hơn, ban ngày nóng nhanh nhưng ban đêm lại lạnh nhanh. Điều này lý giải vì sao người dân cảm nhận rõ cái lạnh dù mức nhiệt thấp chỉ xuất hiện trong vài giờ ngắn ngủi.

Ngoài ra, hiện tượng này còn chịu tác động đồng thời của pha La Nina và các đợt không khí lạnh tăng cường liên tiếp từ phía Bắc. Việc TP.HCM xuất hiện mức nhiệt dưới 18°C được đánh giá là hiếm, với chu kỳ lặp lại có thể kéo dài nhiều năm.

Sáng 9/1, trên nhiều tuyến đường ở TP.HCM, hình ảnh người dân mặc áo khoác dày, quàng khăn, đeo găng tay khi ra đường trở nên khá phổ biến. Nhiều người đi xe máy cho biết cảm giác lạnh rõ rệt, đặc biệt khi lưu thông vào sáng sớm hoặc qua các khu vực trống trải, nhiều gió.

“ Lâu lắm rồi tôi mới thấy Sài Gòn lạnh như vậy. Sáng nay ra đường phải mặc thêm áo khoác, găng tay mà vẫn thấy lạnh tay ”, chị Hạnh (ngụ phường Bình Trưng, TP.HCM) chia sẻ.

Không ít người dân cho biết, cảm giác lạnh khiến họ liên tưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc hay Đà Lạt, điều hiếm khi xảy ra tại TP.HCM.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 2-7 ngày tới, khối không khí lạnh hiện tại có cường độ khá ổn định, sau đó sẽ suy yếu dần. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm có xu hướng tăng trở lại.

Từ đêm 10, rạng sáng 11/1, khi không khí lạnh suy yếu nhanh, nhiệt độ tại TP.HCM sẽ nhích lên. Nền nhiệt ban đêm có thể đạt 20-23°C, trong khi nhiệt độ cao nhất ban ngày dao động 29-32°C.

Những ngày cuối tuần, thời tiết TP.HCM tiếp tục mang đặc trưng của mùa khô: mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi xuất hiện mù nhẹ, ngày nắng và hanh khô.

Đáng chú ý, cường độ nắng trong những ngày cuối tuần được dự báo sẽ dịu hơn so với tuần trước do sự xuất hiện của các lớp mây mỏng từ biển thổi vào. Ban đêm và sáng sớm, trời vẫn se lạnh, riêng phía Bắc miền Đông có nơi cảm giác lạnh rõ hơn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, từ nay đến giữa tháng 1, Nam Bộ vẫn nằm trong vùng ảnh hưởng của không khí lạnh, nền nhiệt duy trì ở mức 20-22°C và nhiều khả năng kéo dài đến sát Tết Nguyên đán 2026.

TP.HCM từng ghi nhận những đợt lạnh sâu hơn trong quá khứ, 16,4°C vào cuối tháng 12/1999 và 16,9°C đầu tháng 1/1995.

Các chuyên gia khuyến cáo, trong những ngày thời tiết lạnh về đêm và sáng sớm, người dân cần chú ý giữ ấm, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, đồng thời bổ sung đủ nước do không khí hanh khô kéo dài.

 

 

VỤ CÔ DÂU, CHÚ RỂ BỊ NÉM MẮM TÔM TRONG ĐÁM CƯỚI: CÔNG AN VÀO CUỘC

Khi hôn lễ đang diễn ra, cô dâu và chú rể bất ngờ bị một người đi xe máy ném túi mắm tôm trúng người.

Theo Người lao động, ngày 9/1, thông tin từ UBND phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình cho biết địa phương đã nắm được thông tin về việc một đám cưới diễn ra trên địa bàn bất ngờ có một người tới ném mắm tôm vào người cô dâu, chú rể.

Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, UBND phường Đồng Văn đã giao Công an phường Đồng Văn xác minh vụ việc và xác định vụ việc xảy ra do mâu thuẫn cá nhân. Công an đã xác định được người ném mắm tôm vào cô dâu, chú rể.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip một đám cưới đang diễn ra, khi cô dâu, chú rể đang hát trên sân khấu cùng 1 người bạn thì bất ngờ có 2 người xông vào đám cưới ném mắm tôm rồi lập tức rồ ga bỏ chạy khỏi hiện trường.

Thông tin thêm trên tờ VietNamnet, liên quan đến sự việc trên, cô dâu Vũ Thị Minh P. (SN 1995, trú phường Đồng Văn) cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 28/12/2025, ngay trong lúc lễ cưới đang được tổ chức.

Theo lời chị P., trong lúc buổi lễ đang diễn ra bình thường thì bất ngờ có một người đi xe máy chạy ngang qua khu vực tổ chức đám cưới và ném một túi mắm tôm lên sân khấu. Túi mắm tôm văng trúng 3 người đang đứng trên sân khấu, gồm vợ chồng chị và một người thân, khiến chị cùng những người có mặt vô cùng hoảng loạn.

"Sự việc xảy ra bất ngờ khiến lễ cưới không thể tiếp tục diễn ra như dự kiến. Vì mắm tôm dính đầy người nên tôi phải đi tắm, thay trang phục và không kịp trang điểm lại mà lên xe hoa về nhà trai luôn do khách mời đang chờ đợi", chị P. chia sẻ.

Sau khi xảy ra sự việc, chị P. đã trình báo cơ quan công an. Gia đình người ném mắm tôm sau đó đã đến gặp, xin lỗi và mong muốn hòa giải.

Chị P. cho biết thêm, người ném mắm tôm là người có quen biết với gia đình. Trước đó, giữa người này và một người bạn của chị xảy ra mâu thuẫn, xô xát và cho rằng chị P. có liên quan nên nảy sinh hiểu lầm, dẫn đến hành vi ném mắm tôm trong lễ cưới của chị.

Trước thông tin cho rằng chị P. có mâu thuẫn tiền bạc với người ném mắm tôm, chị P. khẳng định điều này hoàn toàn không đúng sự thật.

Chị P. bày tỏ mong muốn sự việc sớm lắng xuống để gia đình ổn định cuộc sống, tránh những ảnh hưởng không đáng có sau biến cố xảy ra đúng vào ngày trọng đại.

 

Nguồn: Soha; Người Lao Động; Kenh14; Người Đưa Tin

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM LEIPZIG, CHLB ĐỨC, ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ XI, 2025–2028

Đại hội được long trọng tổ chức vào ngày 07.12.2025 tại Nhà hàng Trung tâm Thương mại Bến Thành Markt (Zschortauer Str. 14/16 - 04129 Leipzig) đã thành công tốt đẹp: Tổng kết hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua; Thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới; Bầu Ban Chấp hành mới gồm 22 ủy viên và Chủ tịch - ông Bùi Quang Quy được tín nhiệm từ năm 2004 tới nay.

Lý Đức Thúy

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

Lên đầu trang