Đức: Bắt nghi phạm phá hoại Nord Stream; Chục nghìn người chết vì nắng nóng; Giá nhiên liệu tăng mạnh; Làm rõ vụ chuyến bay VN34; Viết tiếp cuộc đời 1 người Việt ở Đức

Nghi phạm đặt thuốc nổ phá hoại đường ống khí đốt Nord Stream bị bắt

Cảnh sát Croatia đã bắt giữ một người đàn ông Ukraine bị Đức nghi ngờ có liên quan tới vụ nổ các đường ống khí đốt Nord Stream năm 2022.

Văn phòng Công tố Liên bang Đức hôm 19/8 cho biết công dân Ukraine Vladimir Z., trước đây được truyền thông xác định là Vladimir Zhuravlyov, đã bị bắt tại thành phố Pula của Croatia theo lệnh bắt giữ của châu Âu.

Theo lệnh này, Zhuravlyov, một thợ lặn được đào tạo, bị cáo buộc đặt chất nổ cùng một nhóm đồng phạm, thực hiện hành vi phá hoại và phá hủy cơ sở hạ tầng. Người này dự kiến sẽ bị dẫn độ sang Đức.

Các nhà điều tra Đức cáo buộc một nhóm nghi phạm người Ukraine đã thực hiện vụ tấn công vào đường ống khí đốt chạy từ Nga sang Đức.

Theo hồ sơ, nhóm nghi phạm được cho đã sử dụng giấy tờ giả để thuê một du thuyền buồm và vận chuyển chất nổ quân dụng từ Rostock, Đức đến vùng biển gần đảo Bornholm của Đan Mạch. Nhóm này được cho là đã sử dụng thiết bị lặn thương mại để đặt thuốc nổ lên các đường ống ở độ sâu khoảng 100m.

Trong khi đó, Nga cho rằng một nhóm nhỏ nghi phạm khó có thể thực hiện nhiệm vụ phức tạp như vậy tại vùng biển do NATO kiểm soát nếu không có sự hỗ trợ của một nhà nước hoặc sự tham gia của tình báo phương Tây.

Zhuravlyov từng bị bắt ở Ba Lan vào tháng 9/2025. Tuy nhiên, sau đó, một tòa án Warsaw đã bác yêu cầu dẫn độ của Berlin với lý do “không có cơ sở”, lập luận rằng việc phá hủy cơ sở hạ tầng trọng yếu trong thời chiến không phải là phá hoại mà là "một hành động quân sự".

Các vụ nổ vào tháng 9/2022 đã làm hỏng 3 trong 4 đường ống Nord Stream được xây dựng để vận chuyển khí đốt Nga tới Đức.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/fXjkVeA6ecqJbuhsJ

Hàng chục nghìn ca tử vong liên quan đến nắng nóng trong mùa hè tại Đức

Đức ghi nhận khoảng 14.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng trong mùa hè này.

Theo AFP, Đức ghi nhận khoảng 14.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng trong mùa hè này, khi châu Âu vật lộn với một loạt đợt nắng nóng khắc nghiệt. Con số này cao hơn mức kỷ lục từng được ghi nhận vào năm 2018, theo số liệu chính thức mới công bố.

Theo Viện Robert Koch, khoảng 9.600 trường hợp trong số đó xảy ra chỉ trong một tuần vào cuối tháng 6, thời điểm nước Đức hứng chịu nền nhiệt trên 40 độ C. Cơ quan y tế công cộng này cho biết, nhóm người trên 75 tuổi chiếm tỉ lệ tử vong lớn nhất.

"Trong một số trường hợp, việc phơi nhiễm với nắng nóng dẫn trực tiếp đến tử vong, trong khi ở phần lớn các trường hợp, tử vong là kết quả của sự kết hợp giữa phơi nhiễm nhiệt và bệnh lý nền sẵn có", báo cáo của Viện Robert Koch nêu rõ.

"Do đó, nắng nóng thường không được ghi là nguyên nhân gây tử vong trên giấy chứng tử; thay vào đó, phải sử dụng các phương pháp thống kê để ước tính quy mô số ca tử vong liên quan đến nắng nóng", tài liệu cho biết.

Nhìn lại những năm gần đây, Viện Robert Koch ghi nhận 8.900 ca tử vong liên quan đến nắng nóng ở Đức vào năm 2018, trong khi con số này giảm xuống mức 2.000 hoặc thấp hơn ở những năm khác, chẳng hạn năm 2016.

Xem tiếp tại đường Link =>

Hàng chục nghìn ca tử vong liên quan đến nắng nóng trong mùa hè tại Đức

Giá nhiên liệu tại Đức tăng mạnh

Hiệp hội Ô tô Đức (ADAC) vừa cảnh báo giá xăng dầu tại nước này đang tăng mạnh từng tuần và ở mức rất cao.

Cụ thể, mỗi lít xăng Super E10 hiện nay có giá trung bình khoảng 2,16 euro (tăng 3,7 cent), trong khi giá dầu diesel là 2,25 euro (tăng 5,3 cent) so với tuần trước.

Một yếu tố quan trọng là mực nước sông Rhine sụt giảm xuống dưới 10 cm tại điểm đo Kaub, mức thấp kỷ lục khiến việc vận chuyển nhiên liệu bằng đường thủy ở miền Tây nước Đức bị gián đoạn. Chuyên gia Christian Laberer của ADAC cho biết, tình trạng này khiến giá xăng dầu tại các bang dọc con sông này đắt đỏ hơn và làm giá bình quân cả nước tăng thêm vài cent.
Bên cạnh đó, tờ Die Welt cho biết các công ty dầu mỏ cũng đang tận dụng tình hình này để bán nhiên liệu với mức giá cao hơn thông thường, qua đó thu thêm lợi nhuận đáng kể. Theo Giáo sư Johannes Schwanitz thuộc Đại học Muenster, từ sau ngày 30/6, giá nhiên liệu bán lẻ đã tăng cao hơn nhiều so với giá dầu thô.

Xem tiếp tại đường Link =>

Giá nhiên liệu tại Đức tăng mạnh

Yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong sự cố chuyến bay VN34 tại Đức

Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình, diễn biến và kết quả điều tra, báo cáo Thủ tướng làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp xử lý, liên quan sự cố chuyến bay VN34 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Ngày 20-8, Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc, về tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông hàng không dân dụng.

Công văn gửi các Bộ Xây dựng, Tài chính, Công an, Quốc phòng.

Công văn nêu ngày 17-8, Bộ Xây dựng có văn bản báo cáo sự cố chuyến bay VN34 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam xảy ra ngày 15-8 tại Cảng hàng không quốc tế Munich.

Về việc này, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay Cộng hòa Liên bang Đức.

Quá trình trên cần thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước, quy định quốc tế có liên quan về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay. Cùng đó là chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình, diễn biến và kết quả điều tra, báo cáo Thủ tướng làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp xử lý.

Đồng thời cần chỉ đạo rà soát toàn diện quy trình khai thác, công tác bảo dưỡng, kiểm tra kỹ thuật tàu bay, huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ của tổ bay. 

Phó thủ tướng thường trực cũng yêu cầu thực hiện ngay các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn tuyệt đối hoạt động khai thác. Trường hợp phát hiện vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn khai thác phải có biện pháp xử lý ngay, không để xảy ra sự cố tương tự.

Một nhiệm vụ khác được nêu là bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và hỗ trợ đầy đủ đối với hành khách bị ảnh hưởng. Cơ quan chức năng cần chủ động cung cấp các thông tin khách quan, đầy đủ, kịp thời cho các phương tiện thông tin đại chúng, tránh gây hoang mang dư luận.

Xem tiếp tại đường Link =>

Yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong sự cố chuyến bay VN34 tại Đức

Bài dự thi "Kể câu chuyện Việt Nam": Rời Ukraine, hành trình vượt nghịch cảnh, viết tiếp cuộc đời của 1 người Việt ở Đức

Tôi cho rằng mỗi con người đều có một cuộc đời và số phận đã được Thượng đế lập trình. Những con người ấy sẽ phải trải qua mọi thăng trầm của cuộc sống: Có bình an, hạnh phúc; cũng có những dấu mốc đầy thử thách, cam go thậm chí là những nan giải tưởng chừng không thể vượt qua... Tất cả đều có tên là trải nghiệm. Tôi muốn kể những câu chuyện thực của cuộc đời tôi. Đó không phải là "Ăn mày dĩ vãng" mà là nhìn lại quãng đường đã qua, ngắm lại hình bóng của mình, những gì mình cần phải rút ra bài học.

Di tản

4/3/2022 là một ngày mãi mãi không thể quên trong cuộc đời của tôi khi trải qua những đấu tranh nội tâm giằng xé trước khi quyết định đi di tản. Vượt qua biết bao nhiêu những lo âu, căng thẳng, mệt mỏi rã rời trên một hành trình dài chúng tôi đã đặt chân đến Ba Lan - cửa ngõ vào châu Âu.

Từ Ba Lan, với sự giúp đỡ của các anh chị em người Việt Nam và các tình nguyện viên khắp nơi trên thế giới, chúng tôi đã di chuyển sang nước Đức và điểm dừng chân cuối cùng là thành phố Selm nhỏ bé yên bình nằm cách Dortmund vùng Tây Đức không xa. Đêm về sáng ngày 7/3/2022, người bạn học của em chồng tôi đã đón chúng tôi về nhà và ngay chiều hôm đó chúng tôi đã nhập trại dành cho người tị nạn của thành phố.

Điều kiện cuộc sống tối thiểu: Giấy tờ tùy thân cùng mấy bộ quần áo vơ tạm lúc lên đường. 6 chiếc giường sắt trong mỗi "phòng" trong khu trại là những công-te-nơ ghép lại. Cứ thế, chúng tôi mang tâm trạng lo lắng, chờ đợi, cầu nguyện cho hoà bình và mong sớm trở về.

Tiếng còi báo động, tiếng máy bay gầm rú, tiếng tên lửa xé rít không khí, những quả cầu lửa man rợ thiêu cháy giấc mơ... Những tháng ngày mỏi mòn chờ đợi hoà bình khiến chúng tôi không biết phải làm gì và bắt đầu từ đâu...

Bắt đầu hội nhập

Sau một tháng nằm trong khu trại công-te-nơ, chúng tôi được chuyển ra ở "Nhà xã hội". Gọi là "Nhà xã hội" vì đây là một khu nhà riêng biệt bao gồm nhiều căn hộ 3 phòng thiết kế y hệt nhau được xây dựng giữa cánh đồng, là nơi ở khẩn cấp dành cho những người tị nạn hoặc lánh nạn. 2 vợ chồng tôi ở trong một phòng nhỏ diện tích 12m2, mỗi người một giường sắt, một tủ sắt đựng quần áo và chung một tủ lạnh cá nhân bé tí tẹo. Bếp, nhà tắm và nhà vệ sinh chung với 5 người khác trong 2 phòng khác.

Điều kiện tuy chật chội nhưng cũng dần dần khắc phục và ổn định cuộc sống. Giao thông bất tiện vì mỗi tiếng chỉ có duy nhất một chuyến xe buýt chạy qua. Từ nơi ở phải đi bộ 20 phút mới ra đến điểm đỗ xe buýt nên cần căn giờ để khỏi nhỡ chuyến. Cứ thế, chúng tôi trải qua những ngày dài chờ đợi, hy vọng...

Chính quyền thành phố cũng gọi chúng tôi lên Sở Lao động để hỏi han và lắng nghe nguyện vọng của từng người. Chúng tôi muốn xin đi làm, nhưng quả thực tìm được công việc rất khó vì điều kiện là phải biết giao tiếp cơ bản bằng tiếng Đức. Trong thời gian này, tôi đã ngẫu nhiên tìm được trang FB của hãng sushi đang tuyển nhân viên và nộp đơn. Tuy nhiên, ở khu vực tôi sinh sống hiện không còn chỗ trống nên phải chờ.

Hơn một năm trời trong tâm trạng mông lung, tôi quyết định xin đi học tiếng Đức. Khi nhận được thông báo nhập học thì lớp đã khai giảng một tuần nên tôi khá chật vật để theo cho kịp tiến độ. Mỗi buổi học 3 tiếng, với lượng kiến thức và từ vựng rất nhiều. Cũng rất may là tôi có tham khảo các bài giảng sơ cấp của các giáo viên người Việt dạy tiếng Đức nên dần dần mới bắt nhịp được với bài học.

Vào học được mấy buổi thì tôi nhận được thông báo đi làm việc. Quá mừng vì từ nơi học đến nơi làm việc chỉ cách nhau khoảng 15 phút đi bộ. Vậy là hàng ngày tôi dậy từ hơn 5 giờ sáng, ăn uống, đi bộ 20 phút ra bến xe để đến trường học. Sau giờ học lại lao vào làm, tan ca là 18 giờ, ra xe về nhà, ăn vội vàng rồi lại lao vào học đến tận lúc đi ngủ. Ngay cả khi ngủ thì tiếng Đức cứ nhảy loạn xạ trong đầu, ấy là tôi đang học khi ngủ...

14 tháng trời vừa học vừa làm tôi sút cân, tay chân đau, tê bì, huyết áp lên xuống thất thường, bước cao bước thấp, có lúc đang đi tưởng khuỵu xuống nhưng tôi đã tự động viên mình không được phép bỏ cuộc...

Trước ngày thi B1, tôi bị hội chứng ống cổ tay, đau đến mức không cầm nổi bút. Huyết áp và nhịp tim tăng cao, có hôm đang học phải xin phép giáo viên sang phòng bên cạnh nằm nghỉ. Tôi đã phải nỗ lực hết sức để bước vào phòng thi.

Phòng thi là Hội trường lớn của Nhà cộng đồng thành phố được bài trí những dãy bàn với khoảng cách đủ để để các thí sinh không thể ảnh hưởng đến nhau.

Nội dung kỳ thi B1 dành cho khoá học hội nhập chia làm 3 phần: Phần 1 là nghe, đọc, hiểu và trả lời. Phần này khá căng thẳng vì phải căng não để nghe hiểu. Đọc hiểu cũng không hề dễ dàng bởi các văn bản đưa ra đều mang tính công văn, giấy tờ nếu hiểu sai hoặc không hiểu thì đều trả lời sai.

Sau phần 1 chúng tôi được nghỉ giải lao 15 phút và chuyển sang phần thi viết. Có 2 đề thi để thí sinh lựa chọn và yêu cầu chuẩn một bức thư: Có thể là một khiếu nại, một đơn xin việc hoặc thư mời hay thư trả lời...

Sau 2 phần thi huyết áp của tôi lên 160 và nhịp tim 120, đầu óc quay cuồng, bạn thi cùng còn đưa cho tôi mấy quả nho để ăn hy vọng sẽ đỡ hơn...

Sang phần 3 là thi miệng (phản xạ nói). Tôi cùng cặp thi với cô bạn cùng lớp trẻ tuổi đến từ Thổ Nhĩ Kỳ phải vào thi đầu tiên. Tôi đặc biệt ấn tượng với phần thi nói vì được chia ra làm 3 phần nhỏ: Giới thiệu bản thân, mô tả bức tranh và cặp thí sinh phải cùng nhau lên kế hoạch cho một công việc cụ thể.

Bức tranh đề thi của tôi là hình ảnh hai người bạn gái trong quán cà phê. Sau khi thí sinh mô tả bức tranh xong, giám khảo sẽ đặt câu hỏi. Câu hỏi của tôi là "Ở đất nước bạn người dân có hay uống cà phê không? Bạn nghĩ gì về văn hóa uống cà phê?". Tôi đã trả lời với một niềm tự hào rằng Việt Nam của chúng tôi xuất khẩu rất nhiều cà phê ra thế giới. Văn hóa uống cà phê là một nét văn hóa đẹp và người Việt Nam chúng tôi có món cà phê trứng rất ngon, rất đặc biệt. Ở các thành phố lớn như Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, hình thức kinh doanh cà phê rất phổ biến và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng kể cả người khó tính. Nếu các bạn đến Việt Nam nhất định phải thưởng thức cà phê trứng...

Kết quả phần thi nói của tôi được phê "sehr gut erfüllt" nghĩa là "hoàn thành rất tốt" 95/100 điểm, hai phần thi trước đều đạt điểm B1.

Sau kỳ thi B1, chúng tôi tiếp tục học khoá Politika trong vòng một tháng. Đây là một khoá học về lịch sử, văn hóa và luật pháp cơ bản nước Đức. Kết quả kỳ thi này tôi đạt 30/33 điểm. Như vậy, sau 14 tháng theo học tôi đã nhận được chứng chỉ B1, Politika và "Hoàn thành Khoá học hội nhập". Đây là một điều kiện cơ bản để hội nhập cuộc sống của nước sở tại.

Để hội nhập cuộc sống ở một đất nước có kỷ luật cao như nước Đức không hề đơn giản. Rất may là tôi vừa được học tiếng vừa tìm được việc làm khi tuổi đã quá 50. Công việc của tôi cũng không có gì nặng nhọc. Khởi đầu có chút khó khăn vì mình không biết tiếng lại chỉ được bạn cùng làm hướng dẫn duy nhất trong khoảng 2 tiếng đồng hồ trong buổi làm việc đầu tiên. Mọi thứ mình đều phải tự nhìn nhận, tự rút ra kinh nghiệm trong cả quá trình để mỗi ngày một tiến bộ hơn.

Các sản phẩm chúng tôi làm ra ngon và đẹp mắt, an toàn vệ sinh thực phẩm được đặt lên hàng đầu. Trong danh mục các sản phẩm có nem cuốn và miến trộn theo phong cách Việt Nam. Các mặt hàng khô như bánh đa nem, bún khô và hàng đông lạnh như nem chay, tôm Ebi... có xuất xứ từ Việt Nam nhân lên niềm tự hào dân tộc trong tôi.

Xem tiếp tại đường Link =>

Bài dự thi Kể câu chuyện Việt Nam: Rời Ukraine, hành trình vượt nghịch cảnh, viết tiếp cuộc đời của 1 người Việt ở Đức

Nguồn: Dân Trí; Lao Động; Báo Tin Tức; Tuổi Trẻ; Dân Việt

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Xe AUDI Trung Quốc nhập khẩu cạnh tranh Audi; Xây kho vũ khí tầm xa; Bayern München giành Siêu Cúp; Harry Kane Cầu thủ nhất 2026; Chi 12 tỷ Euro phát triển vũ khí

Đức: Thiệt hại nặng do giông bão và mưa đá; Làn sóng trừng phạt Nga mới trước thềm bầu cử; Sức hút của hãng xe khi làm ô tô điện

Đức: Lễ hội bia lớn nhất Đông Nam Á; Quyết chặn nhập cư bất hợp pháp; Ngoại trưởng bất ngờ tới Kiev; Đồng chủ trì cuộc họp về Ukraine; 14.000 ca tử vong do nắng nóng

Đức: Thương hiệu gia dụng 139 năm tuổi đến Việt Nam; Nghi án phá hoại đường sắt; Đảng AfD muốn rút khỏi khu vực Schengen; Phát hiện drone thứ ba gần sân bay Leipzig

Đức: Nổ rung chuyển nhà máy điện; Giao sớm tên lửa cho Ukraine; Quan hệ với Nga leo thang; Ngành bán lẻ lao đao; Áp lệnh trừng phạt nhằm vào Nga

Đức: Lạm phát tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm; Mùa Hè nóng nhất, vượt 40 độ C; Hạt điều Việt Nam giữ lợi thế giữa bối cảnh cạnh tranh gia tăng

Đức: Cảnh báo chủ nghĩa dân tộc cực đoan; Xuất khẩu sang EU tạo 7,2 triệu việc làm; Niềm tin kinh doanh tăng; Oktoberfest Vietnam 2026; Chính phủ liên minh gặp thách thức

Đức: Muốn tham gia các dự án hạ tầng giao thông Việt Nam; Berlin bị tin tặc tống tiền 2 triệu Euro; Thành lập lực lượng phản ứng nhanh Baltic

Lên đầu trang