Đào, quất giảm giá vẫn ế; Nghề kiếm tiền triệu ngày 29 Tết; Cảnh tượng ‘lạ’ tại các cây ATM ngày Tết; Đại gia dồn lực trả nợ trước Tết

ĐÀO, QUẤT GIẢM GIÁ VẪN Ế, TIỂU THƯƠNG LO LỖ NẶNG

Đến thời điểm sáng 27/1 (28 Tết), các tiểu thương buôn bán đào, quất xả hàng bán lỗ nhưng vẫn khó đẩy hàng, nguy cơ thua lỗ đang hiện hữu.

Đêm 26/1 (27 tháng chạp), trong cái giá lạnh của những ngày cận Tết Nguyên đán, người buôn cây cảnh, hoa Tết tại khu vực đường Tam Trinh, Nguyễn Xiển (Hà Nội) tiếp tục ăm cơm hộp, đốt lửa sởi ấm, thấp thỏm thức xuyên đêm kỳ vọng đẩy được hàng.

Tuy nhiên, lượng người vào xem cây đã rất ít, người chốt mua càng thêm hiếm.

Vừa may mắn bán được một cây mai trị giá 1,1 triệu đồng, anh Trần Văn Hạnh (tiểu thương kinh doanh mai tại đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai) cho biết, năm nay anh nhập 400 cây mai Bình Định. Tổng vốn đầu tư gồm tiền cây, công vận chuyển, thuê điểm bán hàng, điện, nhân công là 520 triệu đồng.

Tuy nhiên, hơn tuần qua, việc buôn bán rất chậm, trung bình mỗi ngày anh Hạnh cũng chỉ bán được khoảng 5-6 cây, tống số tiền thu về chưa đầy 200 triệu đồng.

“Đến tối 26/1 (27 Tết), tôi vẫn còn hơn 200 cây mà chưa thể nào bán được. Hai hôm nay, thời tiết lạnh, người dân các tỉnh đã về quê chuẩn bị đón Tết hết, lượng người đi lại càng thêm vắng. Để đẩy hàng, tôi đã hạ giá bán hơn 40% so với 2 ngày trước nhưng cũng không có người mua.

Chiều và sáng mai, tôi tiếp tục hạ giá để bán hàng, gỡ được đồng nào hay đồng đấy. Nếu không bán được tôi cũng đành chấp nhận thua lỗ, thu gom để trả mặt bằng về quê ở Thanh Hoá đón Tết”, anh Hạnh nói.

Nhìn lượng khách thưa thớt, anh Cao Đăng Phú (tiểu thương bán quất tại đường Nguyễn Xiển) không giấu được sự lo lắng. Các chậu quất dù được giảm giá từ hơn 1 triệu đồng xuống chỉ còn 500 - 700 nghìn đồng nhưng rất ít người mua.

“Tôi đã dự đoán sức mua năm nay không mạnh vì tình hình kinh tế khó khăn nên chỉ nhập hơn 300 cây, giảm 50% so với vụ buôn năm ngoái. Tuy nhiên, lượng người mua hàng quá ít càng khiến những người buôn bán như chúng tôi thấy lo lắng, sốt ruột. Nay đã là ngày 28 Tết rồi, chỉ còn sáng mai nữa thôi nên tôi tiếp tục giảm giá để đẩy hàng, giảm phần thua lỗ" , anh Phú bày tỏ.

Theo các tiểu thương, do ảnh hưởng của bão Yagi (bão số 3), nhiều diện tích đào, quất chết do ngập lụt. Vì thế tiểu thương phải nhập đào, quất với giá tăng hơn từ 20-30% so với năm ngoái. Thế nhưng, giá bán cây, hoa Tết lại rẻ hơn do kinh tế khó khăn, người dân cắt giảm chi tiêu.

Thời tiết Hà Nội 2 ngày nay rét đậm nhưng các tiểu thương vẫn cố túc trực với hy vọng bán được hàng. Để đối phó với giá rét, họ phải mua thêm chăn, mua củi đốt lửa sởi ấm.

Các tiểu thương ngồi chờ đợi suốt nhiều giờ nhưng lác đác chỉ vài khách ghé qua, khiến không gian vốn rộn ràng của Tết bỗng trở nên im ắng.

Chị Phùng Thị Hằng (tiểu thương bán đào trên đường Lê Văn Lương) chia sẻ năm nay chị nhập 150 cành đào, nhưng đến giờ chỉ bán được vài chục cành, chủ yếu là mối quen hoặc người kinh doanh mua về bày tại cửa hàng.

Năm nay kinh tế khó khăn, sức mua thấp, mặc dù hoa, cây cảnh Tết đa dạng, giá cả phải chăng nhưng tiêu thụ chậm nên chị và nhiều tiểu thương khác đang rất lo lắng.

"Mấy năm gần đây bán hoa Tết ế lắm. Tình hình cứ như thế này thì năm nay tôi lỗ nặng, coi như mất Tết. Năm sau sẽ không dám mạo hiểm kinh doanh hoa Tết nữa", chị Hằng than thở.

Những cành đào huyền những ngày đầu được chị Hằng bán với giá khoảng 1,5-3 triệu đồng thì hôm nay giảm mạnh chỉ còn 700 - 900 nghìn đồng nhưng vẫn chỉ có lác đác vài khách tới ngó nghiêng hỏi giá rồi lại rời đi.

 

 

NGHỀ KIẾM TIỀN TRIỆU NGÀY 29 TẾT

Ngày 29 Tết, những người làm nghề thịt gà thuê luôn tất bật với công việc, với mức thu nhập 2 – 3 triệu đồng.

Sáng sớm 29 Tết, trời mưa và rét, PV Tiền Phong có mặt ở chợ Tiền Môn, phường Trần Phú (thành phố Bắc Giang). Góc chợ, anh Nguyễn Huy Hợp - một người làm nghề thịt gà thuê đang tất bật với công việc. Anh luôn tay vặt lông gà. Xung quanh anh, vài ba khách đang ngồi đợi để lấy gà về chuẩn bị cho mâm cơm thắp hương tổ tiên ngày Tết.

Vừa tỉ mỉ nhặt lông gà, anh Hợp vừa chia sẻ, năm nay anh bước sang tuổi 45. Anh có thâm niên 10 năm trong nghề thịt gà thuê. Từ 23 tháng Chạp, những người làm nghề thịt gà thuê bắt đầu vào vụ làm ăn. Đỉnh điểm là từ ngày 28 - 29 Tết, anh làm không hết việc.

Anh Hợp và 9 người khác thành lập một nhóm chuyên thịt gà thuê. Mỗi người trong nhóm đảm nhận một công việc, người nhúng gà vào nước nóng, người vặt lông gà, người mổ gà.

“Ngày 28 và 29 Tết, tôi dậy từ 4 giờ sáng để thịt gà thuê làm đến tối. Hôm qua (ngày 28 tháng Chạp), tôi thịt gà đến 8 giờ tối. Cận Tết, chúng tôi thịt khoảng 1.000 con gà/ngày”, anh Hợp cho biết.

Anh Hợp bật mí, vào ngày bình thường, nhóm của anh thịt khoảng 100 con gà. Trong ngày 28 và 29 Tết, nhóm của anh thịt gà tăng lên gấp 10 lần so với ngày thường, với giá từ 20.000 - 30.000 đồng/con. Tính ra, ngày 28 và 29 Tết, nhóm của anh thu về từ 20 - 30 triệu đồng/ngày, chia đều mỗi người kiếm được từ 2 -3 triệu đồng/ngày.

“Những người làm nghề thịt gà thuê như chúng tôi chỉ mong vào mấy ngày Tết để có thêm thu nhập. Ngày thường làm cũng chỉ đủ ăn”, anh Hợp tâm sự.

Chị Hà Thị Khá ở phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang cũng là người lâu năm trong nghề thịt gà thuê. Tờ mờ sáng 29 Tết, chị làm không hết việc. Chị cùng với 7 người khác thành lập nhóm thịt gà thuê.

“Ngày 29 Tết, việc nhiều, chúng tôi không có thời gian để nghỉ. Chúng tôi thịt hơn 1.000 con gà/ngày. Việc bận quá, nên tôi chưa kịp chuẩn bị Tết cho gia đình. Chúng tôi tranh thủ mấy ngày cận Tết để làm ăn”, chị Khá chia sẻ.

Chị Khá nhẩm tính, từ ngày 27 tháng Chạp đến 29 Tết, rất đông khách đặt thịt gà. Chị phải dậy từ 3- 4 giờ sáng để làm nghề cho đến tối. Trong những ngày cận Tết, chị kiếm được khoảng 3 triệu đồng/ngày. Những người khác trong nhóm thịt gà thuê cùng chị cũng có thu nhập tương tự. Năm nay, người dân thuê thịt gà Tết nhiều hơn năm ngoái nên thu nhập của chị cũng tăng lên.

“Làm nghề thịt gà thuê cũng không dễ dàng gì. Chúng tôi ngồi cả ngày, tay hoạt động liên tục, nhất là mấy ngày giáp Tết không có thời gian ngơi tay. Bởi vậy, người ê ẩm, còn tay thì đau. Nhưng tôi làm nghề này quen rồi nên vẫn muốn theo nghề”, chị Khá tâm sự.

Ngồi bên cạnh chị Khá để chờ đến lượt lấy gà về làm mâm cơm ngày Tết, bà Đỗ Thị Quý (phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang) cho hay, bà là khách quen của chị Khá. Hằng năm vào dịp Tết, bà đều thuê chị Khá thịt gà. Năm nay, bà có 6 con gà nuôi ở dưới quê. Bà thuê thịt cả 6 con gà để ăn Tết và cho con cháu.

“Nhà tôi, ai cũng bận việc nên thuê người thịt gà cho tiện và nhanh để mình còn đi làm việc khác. Người thịt gà thuê làm cũng khéo tay, tôi có bảo họ mổ một con gà theo kiểu cánh tiên để làm mâm cơm thờ tổ tiên ngày 29 Tết. Giá thịt gà cũng không tăng so với ngày thường”, bà Quý cho biết.

 

 

CẢNH TƯỢNG “LẠ” TẠI CÁC CÂY ATM NGÀY TẾT

Nhiều người lấy làm lạ vì những năm trở lại đây, không còn tình trạng người dân xếp hàng dài trước những máy rút tiền tự động.

ATM “ế khách” ngày Tết

Khoảng vài năm trước, cứ đến những ngày áp Tết, các cây ATM lại đông nghẹt người đến rút tiền. Không chỉ phải xếp hàng chờ đợi hàng tiếng đồng hồ, nhiều nơi còn xảy ra tình trạng máy ATM lỗi, máy ATM ngừng nhả tiền, khiến nhiều khách hàng bức xúc.

Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây, tình trạng này đã không còn tiếp diễn. Qua khảo sát những tuyến phố tập trung nhiều chi nhánh ngân hàng, đông đúc dân cư, phương tiện qua lại, lượng khách rút tiền tại các cây ATM tương đối thưa thớt, chỉ lác đác vài ba người. Tại điểm giao dịch tự động của một số ngân hàng lớn như như Agribank, BIDV, Techcombank,... tập trung đông khách hàng hơn, dẫu vậy các giao dịch cũng diễn ra nhanh chóng, không gặp sự cố gián đoạn, người rút tiền không phải chờ đợi quá lâu.

Chị N.T.H (42 tuổi, Bắc Ninh) cho biết: “Những năm trước, thanh toán bằng chuyển khoản, mã QR chưa phổ biến nên trước khi về quê ăn Tết, mình phải chạy ngược chạy xuôi rút tiền, đổi tiền, có lúc phải đi đến hai, ba cây ATM mới rút được. Nhưng khoảng 2 năm gần đây, công nghệ phát triển, ngay cả ở quê người ta cũng chấp nhận quét mã, chuyển khoản, mình thấy không có nhu cầu về tiền mặt nhiều nữa, để khoảng 5 triệu dự phòng là đủ, đỡ cảnh chen chúc ở các cây ATM”.

Anh V.Q.H (49 tuổi, Hà Nội), đang rút tiền tại một cây ATM, cũng chia sẻ: “Anh vào đây rút tạm một, hai triệu thôi. Đang muốn mua cành đào ở bên kia đường, mà tự nhiên app ngân hàng bị lỗi, không chuyển khoản được nên vào đây rút tiền trả cho người ta. May mà không đông khách, máy hoạt động trơn tru, không gặp lỗi gì”. Anh cũng nói thêm: “Năm nay chủ yếu giữ tiền mặt là để mừng tuổi, chứ còn để chi tiêu mua sắm vẫn ưa dùng điện thoại chuyển tiền cho tiện”.

Hình ảnh những máy ATM vắng khách phần nào thể hiện sự suy giảm đáng kể trong nhu cầu về tiền mặt của người dân, trong bối cảnh các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đang “lên ngôi”. Theo số liệu mới nhất từ Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS), trong năm 2024, giao dịch trên ATM đã giảm 19,5% về số lượng và 19,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. Tỷ trọng giao dịch ATM đến nay chỉ chiếm 2,63% tổng giao dịch qua hệ thống. Ngoài ra, số lượng cây ATM trên khắp cả nước gần đây cũng có xu hướng giảm.

Trong khi đó, thanh toán không dùng tiền mặt tăng trưởng đầy ấn tượng. Theo Ngân hàng nhà nước, trong 11 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 56,86% về số lượng và 33,73% về giá trị; qua kênh Internet tăng 50,67% về số lượng và 33% về giá trị; qua kênh điện thoại di động tăng 54,51% về số lượng và 34,34% về giá trị; giao dịch qua QR Code tăng 106,68% về số lượng và 84,77% về giá trị,...

Những con số trên cho thấy người dân ngày càng ưu tiên sử dụng các phương thức thanh toán điện tử, không dùng tiền mặt trong các giao dịch thường ngày, nhờ đó mà tình trạng tắc nghẽn tại các cây ATM thời điểm cận Tết giảm thiểu đáng kể.

Thoát cảnh xếp hàng rút tiền nhưng lại đau đầu vì “app ngân hàng lỗi”

Thanh toán không dùng tiền mặt ngày một phổ biến, người dân chuộng giao dịch trực tuyến, thoát cảnh xếp hàng mòn mỏi tại các cây ATM để rút tiền mặt là một dấu hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, vào các dịp cao điểm như cuối năm, kỳ nghỉ lễ hay mùa khuyến mãi lớn, khi nhu cầu giao dịch trực tuyến tăng cao, nhiều khách hàng phản ánh về tình trạng ứng dụng ngân hàng liên tục lỗi hệ thống, bảo trì,...khiến họ không thể thanh toán, chuyển tiền hay thâm chí là đăng nhập.

Mới đây nhất, từ khoảng 18h đến 21h tối 22/1, khách hàng của một ngân hàng thuộc nhóm Big 4 cho biết họ không thể đăng nhập vào ứng dụng Smart Banking để thực hiện các giao dịch trực tuyến. Khi cố gắng truy cập, họ chỉ nhận được thông báo với nội dung khác nhau, khi thì “kết nối tới hệ thống bị gián đoạn, quý khách vui lòng thử lại sau” sau đó lại chuyển thành “ngân hàng sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống Smart Banking…., trong thời gian này, dịch vụ Smart Banking có thể bị gián đoạn”. Đáng nói, ngân hàng tiến hành bảo trì, nâng cấp nhưng không hề báo trước, dẫn đến tình huống khi khách hàng có nhu cầu thì không thanh toán được

Một sự cố khác gần đây xảy ra với một ngân hàng có đến 12 triệu người dùng. Từ đêm 11/12/2024, các khách hàng không thể thực hiện giao dịch do không vào được ứng dụng. Sự cố này kéo dài 23 tiếng đồng hồ, đến tối muộn ngày 12/12/2024 mới được khắc phục.

Trong bối cảnh mà người dân không còn thói quen giữ nhiều tiền mặt, việc các phương tiện thanh toán điện tử lỗi, trục trặc có thể gây ra nhiều phiền toái, bất tiện. Minh chứng là câu chuyện nổi sóng mạng xã hội gần đây, khi một khách hàng đã không thể đăng nhập được app ngân hàng để thanh toán đĩa miến xào vào lúc 4h sáng và phải chấp nhận vay trả góp nhiều triệu đồng qua ứng dụng ngân hàng khác để có tiền trả cho chủ quán miến.

Sau hàng loạt sự cố với app ngân hàng diễn ra liên tục, nhiều người “mách” kinh nghiệm nên mở tài khoản tại ít nhất 2 ngân hàng và phải duy trì số dư ở cả 2 tài khoản đề phòng khi 1 trong 2 tài khoản dính lỗi, sự cố thì người dùng không rơi vào tình trạng dở khóc dở cười như trên.

Về phía ngân hàng, để đáp ứng kỳ vọng của khách hàng và giữ vững lòng tin, cần đầu tư mạnh mẽ hơn vào hạ tầng công nghệ, tăng cường khả năng dự phòng và cải thiện quy trình bảo trì hệ thống.

Liên quan với nhu cầu giao dịch tăng cao dịp cuối năm, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản yêu cầu các ngân hàng phải đảm bảo các dịch vụ ngân hàng hoạt động thông suốt, thuận lợi, phục vụ tốt nhất nhu cầu thanh toán cũng như các nhu cầu khác của doanh nghiệp và người dân trong dịp Tết Nguyên đán.

 

 

NHIỀU ĐẠI GIA CHẠY ĐUA TRẢ NỢ TRƯỚC TẾT

Tính đến ngày 31-12-2024, HAGL Agrico đã thanh toán toàn bộ các khoản nợ theo thỏa thuận và không còn phát sinh công nợ với Hoàng Anh Gia Lai.

Mới đây, Công ty CP Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán: CTD) cho biết ngày 14-1 (tức 15 tháng Chạp) đã thanh toán 432 tỉ đồng tiền gốc và gần 20,7 tỉ đồng tiền lãi lô trái phiếu CTD122015.

Được biết, lô trái phiếu này do Coteccons phát hành ngày 14-1-2022, kỳ hạn 3 năm và ngày đáo hạn theo kế hoạch là 14-1-2025.

Bên cạnh đó, Công ty CP Tập đoàn Kido (mã chứng khoán: KDC) đã công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Cụ thể, ngày 6-1-2025, tập đoàn đã thực hiện mua lại một phần lô trái phiếu mã KDCH2126001, giá trị mua lại 250 tỉ đồng, đưa giá trị còn lại của lô trái phiếu về mức 250 tỉ đồng.

Được biết, lô trái phiếu KDCH21246001 được Kido phát hành ngày 4-1-2021, mệnh giá 1 tỉ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.000 tỉ đồng. Với kỳ hạn 5 năm, lô trái phiếu này dự kiến đáo hạn ngày 4-1-2026.

Ngay cuối năm 2024, nhiều doanh nghiệp khác cũng chi lên đến hàng ngàn tỉ đồng để trả nợ.

Cụ thể, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG) do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch HĐQT cho biết vào ngày 29-12, doanh nghiệp đã thanh toán 206 tỉ đồng - một phần nợ gốc của lô trái phiếu HAGLBOND16.26 do BIDV là trái chủ.

Đến ngày 30-12, công ty bầu Đức công bố thông tin đã thanh toán thêm 824 tỉ đồng nợ gốc, giảm số nợ gốc xuống còn 766 tỉ đồng. Như vậy, chỉ trong 2 ngày, công ty bầu Đức đã trở nợ trái phiếu hơn 1.000 tỉ đồng.

Hoàng Anh Gia Lai dự kiến thời gian thanh toán phần còn lại sẽ trong quý II/2025.

Cùng với đó, Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã chứng khoán: HNG) do tỉ phú Trần Bá Dương làm Chủ tịch HĐQT công bố đã hoàn tất trả nợ theo Thỏa thuận cam kết ba bên giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), HAGL Agrico và Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai.

Theo đó, số tiền HAGL Agrico đã trả là 4.228 tỉ đồng. Trong đó, công ty thanh toán khoản vay trực tiếp cho BIDV là 2.094 tỉ đồng và trả nợ cho Hoàng Anh Gia Lai liên quan đến trái phiếu HAGLBOND16.26 phát hành năm 2016 là 2.134 tỉ đồng.

Tính đến ngày 31-12-2024, HAGL Agrico đã thanh toán toàn bộ các khoản nợ theo thỏa thuận và không còn phát sinh công nợ với Hoàng Anh Gia Lai.

Trong ngày 31-12-2024, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland, mã chứng khoán: NVL) đã mua lại trước hạn 5 lô trái phiếu với tổng giá trị mua lại là 1.550 tỉ đồng.

Trước đó, HĐQT Novaland đã phê duyệt phương án mua lại trước hạn toàn bộ 21 mã trái phiếu được phát hành năm 2020 với tổng giá theo mệnh giá là 7.000 tỉ đồng. Các trái phiếu này ban đầu có thời hạn 36 tháng (3 năm) nhưng sau đó Novaland đã đàm phán để gia hạn thành 60 tháng, toán gốc lãi gốc vào tháng 6-2025.

Thời gian mua lại dự kiến từ cuối tháng 12-2024 đến 1-2025 theo hình thức thỏa thuận. Giá mua lại được tính bằng mệnh giá cộng tiền lãi phát sinh tính đến ngày mua.

Với các gói trái phiếu khác, Novaland cho biết đang đàm phán với các trái chủ, triển khai để thực hiện các nghĩa vụ, nhằm bảo đảm quyền lợi của các trái chủ trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn.

Công ty CP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) thông báo đã hoàn tất mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 1.000 tỉ đồng vào ngày 25-12-2024.

Hai lô trái phiếu NLGH2229001 và NLGH2229002, lần lượt được Nam Long phát hành vào ngày 14-6-2022 và 13-12-2022, cùng ngày đáo hạn vào ngày 8-3-2029. Lô NLGH2229001 có lãi suất 9,35%/năm, lô NLGH2229002 là 12,94%/năm. Giá trị mỗi lô là 500 tỉ đồng.

 

Nguồn: Kenh14; Tiền Phong; Soha; CafeF

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Hội Người Việt Nam Leipzig e.V. tổ chức TẾT ẤT TỴ 2025

Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8

Đức Việt Online

Lên đầu trang