Cô giáo tát bé trai 31 cái; Kề dao, cướp xe; Trộm đột nhập siêu thị; Trộm cắp quy mô lớn; Lừa đưa người sang Campuchia bán

Phẫn nộ cô giáo mầm non tát bé trai 31 cái trong lúc ăn

(Ảnh minh họa).

Trong bữa ăn trưa, cô giáo mầm non ở TP Biên Hoà (Đồng Nai) đã tát 31 cái vào mặt bé trai 2 tuổi.

Ngày 24-5, Trường mầm non Tuổi Ngọc (phường An Bình, TP Biên Hoà) đã quyết định chấm dứt hợp đồng với cô giáo Nguyễn Thị Bích Hường vì hành vi bạo hành bé trai 2 tuổi trong giờ ăn trưa.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Thảo (33 tuổi, ngụ TP Biên Hoà) phản ánh lên công an phường An Bình về việc con trai 2 tuổi bị bạo hành, ngược đãi tại trường mầm non Tuổi Ngọc.

Vào cuộc, công an phường đã mời nhà trường, cô giáo Bích Hường lên làm việc cùng phụ huynh.

Làm việc với cơ quan chức năng, cô giáo Hường thừa nhận trong giờ ăn trưa ngày 17-5, cô có dùng tay đánh bé trai. Từ camera trích xuất của nhà trường xác định, cô Hường đã bé trai 2 tuổi bằng tay tổng số 31 lần vào má trái.

Ngay sau sự việc, nhà trường đã quyết định chấm dứt hợp đồng với cô giáo Hường. Phía Công an đã báo cáo lên Công an Thành phố và Phòng Giáo dục TP Biên Hoà.

(Nguồn: Soha)

Kề dao vào cổ nữ tài xế để cướp xe máy

Võ Minh Quan thuê người phụ nữ chở xe ôm từ Đồng Nai sang Bình Dương rồi dùng dao khống chế, cướp xe máy của nạn nhân. Kẻ gây án bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở TPHCM.

Ngày 24/5, Công an huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) đang tạm giữ Võ Minh Quan (SN 1983, ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) để điều tra về tội Cướp tài sản.

Chiều 19/5, bà H.T.N.H. (SN 1979, ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) trình báo Công an huyện Bắc Tân Uyên về việc bị một người dùng dao khống chế, cướp xe máy tại khu vực vườn tràm thuộc ấp Bưng Lương, xã Tân Mỹ (huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương).

Theo bà H., vào khoảng 14h cùng ngày, nam thanh niên thuê bà chở từ xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) sang huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) với giá 100.000 đồng.

Khi đi đến hẻm vắng người ở gần đường Thủ Biên - Đất Cuốc thuộc ấp Bưng Lương, xã Tân Mỹ (huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương), vị khách yêu cầu dừng xe để nghe điện thoại.

Sau đó, anh ta dùng tay rút chìa khóa xe và lấy trong túi quần ra con dao kề vào cổ của bà và yêu cầu đưa tài sản. Do bà H. không mang theo tài sản nên kẻ này đã cướp chiếc xe máy biển số Quảng Bình (trị giá khoảng 20 triệu đồng) rồi tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an huyện Bắc Tân Uyên đã vào cuộc điều tra, truy xét và xác định Võ Minh Quan chính là kẻ nghi vấn. Quan từng có 3 tiền án về tội Cướp tài sản, Trộm cắp tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trưa 24/5, Công an huyện Bắc Tân Uyên đã bắt được Quan khi anh ta đang lẩn trốn tại phường Thạnh Xuân, quận 12 (TPHCM). Công an cũng thu giữ được xe máy của bị hại.

Tại cơ quan công an, Võ Minh Quan đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản của mình.

(Nguồn: Dân Trí)

Hành động kỳ lạ của nhóm thanh niên đột nhập siêu thị trộm cắp ở Đà Nẵng

(Ảnh minh họa).

Sau khi đột nhập vào siêu thị ở Đà Nẵng để trộm tiền và hàng hóa, 1 thanh niên bất ngờ vái lạy trước cửa siêu thị rồi mới chở 2 đồng bọn tẩu thoát.

Khoảng 2h30 rạng sáng nay (24/5), nhóm 3 thanh niên đi trên 1 xe máy dừng trước cửa siêu thị 2M Mart (lô 43 Shophouse đường Minh Mạng, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), đập cửa kính bên hông rồi vào trong mở cửa chính.

Tại đây, nhóm đối tượng đã trộm két tiền tại quầy thu ngân và vơ vét nhiều hàng hóa khác, bỏ vào túi nylon lớn.

Theo hình ảnh từ camera, tất cả nghi phạm đều đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang che kín mặt. Trong đó 1 người mang áo khoác, 2 đối tượng còn lại mang áo trùm kín người giống như áo mưa để che giấu nhân dạng.

Đáng nói, vụ trộm xảy ra chỉ trong vòng 5 phút. Đặc biệt, khi trộm cắp xong, một nghi phạm đã chắp tay vái lạy phía trước siêu thị mini trước khi rời đi. Kẻ này còn cúi xuống dùng tay bật gác chân phía sau, bên phải cho đồng bọn leo lên xe máy rồi chở cả 3 rời khỏi hiện trường.

Đại diện siêu thị mini 2M Mart cho biết, két tiền ở quầy thu ngân có khoảng 10 triệu đồng, là tiền bán hàng mấy ngày qua chưa kịp mang về, các hàng hóa bị trộm cắp còn có đồ ăn, mỹ phẩm… hiện đang được thống kê số lượng.

Nhận tin báo, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã có mặt để khám nghiệm hiện trường và đang tiến hành truy bắt nhóm nghi phạm.

(Nguồn: Kenh14)

Bình Thuận: Bắt giữ đối tượng trong chuyên án trộm cắp quy mô lớn

Làm việc với cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng chục vụ trộm cắp trên địa bàn Tp. Phan Thiết và các vùng lân cận.

Ngày 24/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đang phối hợp với Công an Tp. Phan Thiết mở rộng điều tra vụ án và tìm bị hại trong chuyên án trộm cắp tài sản do Phòng Cảnh sát Hình sự vừa triệt phá.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, ngày 22/5, tại phường Phú Thủy, Tp. Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt 2 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản tại địa bàn thành phố và các địa phương lân cận, gồm các đối tượng: Trần Quốc Cường (SN 1988, trú tại khu phố 7, phường Đức Long, Tp. Phan Thiết) và Lê Văn Tuyển (SN 1979, trú tại thôn Đại Thiện 1, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc).

Làm việc với cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng chục vụ trộm cắp trên địa bàn Tp. Phan Thiết và các vùng lân cận. Bước đầu, Cơ quan công an đã thu giữ được 1 ti vi, 1 cặp loa, 4 điện thoại di động.

Hai đối tượng này đã có nhiều tiền án, tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Tại thời điểm bị bắt, khám xét trên người đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ được một số ma túy.

Để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát Hình sự đề nghị người dân ai bị các đối tượng trên trộm tài sản thì liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự (địa chỉ: số 347, đường Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết) hoặc Đội Cảnh sát hình sự, Công an Tp. Phan thiết (địa chỉ: số 28 đường Nguyễn Hội, Tp. Phan Thiết) để được giải quyết.

(Nguồn: Người Đưa Tin)

Lừa đưa người sang Campuchia bán, một thanh niên lĩnh án 11 năm tù

(Ảnh minh họa).

Ngày 24/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Vi Hoàng Lâm, 17 tuổi, trú xã Đắk D’rông, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 11 năm tù giam về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng của cơ quan công tố, vào tháng 7/2021, Lâm bị bán vào công ty của người Trung Quốc làm chủ ở Vương quốc Camphuchia. Sau đó, Lâm chi 4.000 USD để chuộc bản thân, nhưng không về Việt Nam mà ở lại Campuchia lao động bất hợp pháp.

Tại đây, Lâm quen với Sầm Thị Hải Yến, 26 tuổi, trú huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, và người này làm công việc tuyển dụng lao động cho các công ty, quán Bar tại Campuchia. Đến tháng 5/2022, Lâm về Việt Nam, rồi liên lạc với Yến bàn kế hoạch tìm và đưa người Việt Nam bán sang Campuchia bán. Mỗi trường hợp đưa người sang thành công, Yến sẽ trả cho Lâm 1.000USD, tương đương khoảng 23,5 triệu đồng.

Để thực hiện việc tìm kiếm người, Lâm lên mạng xã hội đăng bài tuyển dụng lao động với nội dung “sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao, công ty sẽ lo mọi chi phí ăn ở, đi lại”. Đến đầu tháng 7/2022, cháu L, 14 tuổi, trú xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk nhắn tin vào facebook xin Lâm đi làm.

Tiếp đến 7/7/2022, Lâm và cháu gái đón xe khách đến từ Đắk Lắk xuống thành phố Hồ Chí Minh và giao người, rồi được Yến cho người đưa bé sang Campuchia. Sau đó, người của Yến đưa cho Lâm 18 triệu đồng, số còn lại Yến khất trả sau.

Khi đến Campuchia, cháu L. biết mình bị lừa gạt bán vào công ty của người Trung Quốc, cháu liên lạc với gia đình, thông báo bị ép phải chuộc về với số tiền 100 triệu đồng. Vụ việc được gia đình trình báo tới cơ quan chức năng, đến giữa tháng 7/2022, cháu L. được người thân và Công an tỉnh Đắk Lắk giải cứu đưa về Việt Nam.

Tại phiên toà hôm nay, bị cáo Lâm khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào các tình tiết, diễn biến của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Vi Hoàng Lâm 11 năm tù giam về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Về phần đối tượng Sầm Thị Hải Yến, hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, truy bắt để xử lý theo quy định của pháp luật./

(Nguồn: VOV)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang