Chuyện tình cụ ông 96 với 4 người vợ; Bắt kẻ sát hại bà mẹ đơn thân; 'Chị đại' khét tiếng Dung 'Thà'

CHUYỆN TÌNH SÓNG GIÓ CỦA CỤ ÔNG 96 TUỔI VỚI 4 NGƯỜI VỢ

(Ảnh minh hoạ).

Khi ở tuổi 80 ông Trọng lấy cô gái kém mình 52 tuổi làm vợ khiến cả vùng Ba Vì xôn xao. Đây là đám cưới thứ 4 của ông, với đám cưới này ông đã tổ chức linh đình trong 28 ngày.

Mấy chục năm qua lương y, bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng (96 tuổi) nổi tiếng khắp vùng Ba Vì, Hà Nội không chỉ nhờ tài bốc thuốc hay, phán bệnh chuẩn mà còn là đường tình duyên lận đận với 4 người vợ. Trong đó, người vợ thứ 4 kém ông 52 tuổi.

Căn nhà 2 tầng khang trang của gia đình ông Trọng nằm lưng chừng núi ở thôn Yên Sơn (xã Ba Vì), hướng chính quay ra thung lũng, lưng tựa vào núi.

Khi chúng tôi vừa dứt câu gọi cổng, ông Trọng nhanh nhẹn từ trong nhà bước ra đón tiếp. Trước mắt chúng tôi là một cụ ông cao to, vạm vỡ với mái tóc trắng muốt, thoạt nhìn không ai nghĩ ông năm nay đã 96 tuổi.

Ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Trọng còn rất khỏe mạnh, đặc biệt minh mẫn, am hiểu và nhiều tài lẻ như cầm, kỳ, thi, họa. Phải qua 2 buổi nói chuyện chúng tôi mới hiểu được một phần về con người cụ ông 96 tuổi.

Ghen tuông khiến gia đình tan nát

Theo lời kể, ông Nguyễn Hữu Trọng sinh ra trong một gia đình gia thế quê gốc ở Bắc Ninh. Sau đó, bố mẹ ông chuyển xuống Hà Nội kinh doanh.

Với tư chất thông minh cùng với điều kiện của gia đình, lớn lên ông theo ngành y và vừa là một bác sĩ Tây y có tiếng lại vừa là một lương y thuốc nam. Không chỉ giỏi về nghề y, ông còn là người am hiểu các loại nhạc cụ âm nhạc, có thể chơi nhiều loại nhạc cụ như piano, Saxophone,...

Trải qua mấy chục năm tìm hiểu, sưu tầm hiện ông có một bộ sưu tập "khổng lồ" hơn 1.000 bài hát cổ liên quan đến quan họ Bắc Ninh. Ông đánh giá đây là những bài hát vô cùng quý, để có được nó phải bỏ ra rất nhiều công sức.

Bên cạnh đó, ông còn là một nhiếp ảnh gia với bộ sưu tập ảnh đồ sộ được UNESCO xác lập hai kỷ lục là "Bác sĩ có nhiều ảnh tư liệu và nghệ thuật nhất" và "Bác sĩ có nhiều ảnh được phổ nhạc nhất".

Tuy tài hoa, giỏi giang là vậy nhưng cuộc sống hôn nhân của ông lại vô cùng lận đận, có đến 4 đời vợ. Mỗi người vợ đều là những câu chuyện in đậm trong trí nhớ của cụ ông 96 tuổi.

"Cuộc sống của tôi năm nay đã có tuổi nhưng nhìn lại mới thấy nó đầy gian nan, vất vả và cả sự nguy hiểm, trắc trở, cũng chính vì lẽ đó tôi mới thấy được càng vất vả, khổ sở thì mới có thành quả và hạnh phúc đến với mình.

Hạnh phúc đó nó bao trùm là việc xây dựng gia đình riêng, được cống hiến cho đất nước, người dân", ông Trọng hào hứng nói.

Nhắc đến chuyện tình duyên với 4 người vợ, ông chậm rãi kể, ngoài 30 tuổi ông tìm hiểu và tiến đến hôn nhân với người vợ đầu tiên quê Quảng Ninh khi đó là trung cấp dược sĩ.

"Ngày đấy bác sĩ lấy dược sĩ là cân bằng, sướng nhất rồi còn gì nữa", ông cười xuề xòa nhớ lại.

Sau khi lấy vợ, ông đi công tác triền miên. Đến lúc về nhà, thấy có người lạ đến chơi với vợ, ông nảy sinh ghen tuông dẫn đến vợ chồng mâu thuẫn và ly hôn. Khi vợ chồng ly hôn, 2 người đã có với nhau 1 người con gái.

Sau 7 năm sống một mình, đến khi gần 40 tuổi, trong một lần đi lĩnh lương ở cơ quan, vị trưởng phòng tài vụ lúc đó hỏi "lĩnh lương như này thì nuôi mấy đứa con?", ông đáp lại "làm gì đã có vợ đâu mà mấy đứa".

Sau câu trả lời vu vơ, ông được vị trưởng phòng giới thiệu cho cô con gái là giáo viên tiểu học giỏi giang, xinh đẹp. Lấy người vợ thứ 2 được một thời gian, ông Trọng được cử đi học thêm 2 năm về chụp X quang và chuyển đổi công việc.

Thời điểm này, cuộc sống của vợ chồng ông gặp vô vàn khó khăn, vất vả, nhiều lần ông được cơ quan trợ cấp để lấy tiền chăm lo cho con.

Khi vợ chồng đã có với nhau 2 người con (1 trai, 1 gái) ông quyết tâm đi học thêm về xây dựng với mong muốn đổi đời. Kể từ khi có tấm bằng kiến trúc sư trong tay, cuộc sống của gia đình ông bước sang trang mới khi tiền ông kiếm được nhiều như "nước".

Từ ngày có tiền, tình cảm vợ chồng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Vợ thứ 2 của ông là một mẫu người thuộc típ phụ nữ cổ điển Á Đông, yêu chồng con hết mực nhưng lại có tính ghen tuông. Trong một lần ông đi công tác cùng thư ký về sân bay, vợ ông đến đây đánh ghen làm ầm ĩ cả sân bay.

"Đánh ghen xong, vợ tôi còn lên cơ quan báo cáo việc này. Lúc đó, tôi đang được đề bạt chức vụ cao hơn, nhưng khi vợ tôi báo cáo thì việc này bị hoãn lại.

Khi tôi đi làm thì cơ quan thông báo ở nhà nghỉ mấy ngày để giải quyết việc gia đình nhưng do lòng tự ái cao nên tôi xin nghỉ làm luôn.

Sau chuyện này, tôi quyết định viết đơn ly hôn, trong khi 2 người vẫn còn yêu thương nhau", ông kể.

"Anh hùng cứu mỹ nhân"

Chia tay người vợ thứ hai khi đã gần 60 tuổi sau 20 năm chung sống, ông Trọng nghĩ mình cứ thế sống hết quãng đời còn lại.

Nhưng duyên phận lại đến với ông lần nữa khi đã ở 70 tuổi ông gặp một thiếu nữ mới chỉ tròn đôi mươi và mối tình thứ 3 giống như "anh hùng cứu mỹ nhân".

Ông kể, trong một lần đi xuống Hải Phòng tổ chức buổi thuyết trình về thuốc thì có cô thiếu nữ tuổi mới đôi mươi đến nghe. Bẵng đi một thời gian, ông nhận được điện thoại xin giải cứu cô gái này tại một quán karaoke ở Hà Nội.

Sau khi tìm hiểu mọi thông tin, ông phải đóng giả một khách làng chơi chi bạo tiền để có thể gặp đích danh cô gái mình muốn giải cứu.

"Vừa gặp tôi, cô ấy cầu cứu xin cứu ra khỏi quán. Lúc đó, tôi nói chuyện với lái xe về phương án để giải cứu. Mấy hôm sau, cô ấy trên đường đi gội đầu đã nhanh chân bỏ trốn và được tài xế của tôi đưa đến nơi an toàn", ông kể.

Giải cứu người đẹp xong, thấy cô gái có tài, sắc nên ông đưa về Bắc Ninh cho học quan họ, lâu dần 2 người nảy sinh tình cảm và nên duyên vợ chồng.

Lấy người vợ thứ 3 về được một thời gian, ông cho đi học kế toán về làm việc tại cửa hàng của gia đình. Khi vợ chồng vừa có với nhau cô con gái 4 tháng tuổi thì người vợ bất ngờ bỏ chồng, con đi theo người đàn ông khác.

"Chính ra người vợ thứ 3 là tôi chết vì máu anh hùng", ông Trọng nói.

Khi đã bước sang tuổi 80, ông gặp gỡ và lên duyên vợ chồng với chị Đinh Thị Bảy người Phú Thọ thua ông đến 52 tuổi, đám cưới được tổ chức linh đình trong 28 ngày.

(Nguồn: Dân Trí)

HỒ SƠ VỤ ÁN: XUYÊN TẾT TRUY BẮT KẺ SÁT HẠI BÀ MẸ ĐƠN THÂN

Qua khám nghiệm tại khu vực cách hiện trường 70 mét, tổ công tác phát hiện một số vết trượt đất mới.

Án mạng ngày mùng 1 Tết

Đêm muộn ngày 26/1/2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai nhận được tin báo từ Công an huyện Văn Bàn về việc quần chúng phát hiện một thi thể bị vùi lấp trong cát tại ven bờ suối Nậm Tha, thuộc địa phận thôn Khe Tào, xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn, có dấu hiệu là vụ án mạng. Nạn nhân được xác định là Triệu Thị L. (SN 1996, trú tại thôn Vàng Màu, xã Nậm Tha).

Qua khám nghiệm tại khu vực cách hiện trường 70 mét, tổ công tác phát hiện một số vết trượt đất mới, một số sợi tóc và đoạn cây dây leo cùng loại với đoạn dây quấn quanh cổ nạn nhân.Nguyên nhân tử vong do ngạt cơ học.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Ban giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai xác lập chuyên án đấu tranh. Quá trình điều tra vụ án, tổ công tác thu thập được một số thông tin như nạn nhân L. đã có một đời chồng và một người con.

Sau khi ly hôn, L. về Bắc Ninh làm thuê, vào thời điểm trước Tết Nguyên đán Canh Tý mới về thăm nhà, có nhiều mối quan hệ xã hội. Trong khi đó, vụ án lại xảy ra vào đúng những ngày Tết, tâm lý chung của người dân là ngại ngần khi tiếp xúc với cơ quan công an.

Với quyết tâm bắt bằng được hung thủ, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã không quản vất vả, cẩn thận rà soát hiện trường vụ án; mối quan hệ và hành trình đi lại của nạn nhân L..

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, tổ công tác xác định đối tượng nghi vấn là Triệu Tòn Kiều (tên gọi khác là Triệu Nguyên Châu, SN 1997, trú thôn Khe Tào, xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai). Được biết, đối tượng quen với nạn nhân từ trước (chị gái Kiều nhận bố mẹ của nạn nhân là bố mẹ nuôi), thỉnh thoảng Kiều đến nhà L. chơi nhưng không có quan hệ tình cảm nam nữ.

Khoảng 9h ngày 25/1/2020 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Canh Tý), Kiều uống rượu tại nhà cùng bạn là Triệu Tòn Khách, Triệu Tòn Pham (em trai Khách) và một người tên Sơn. Khoảng 11h, Kiều cùng đám bạn trên đến nhà chị L. ăn cơm uống rượu, trong đó có cả bố mẹ L. và một số bạn bè của L.

Đến khoảng 13h30, Kiều chạy xe máy chở L. và Khách đến nhà ông Văn (bác của Khách) chơi. Khi Khách vào nhà ông Văn, Kiều tiếp tục chở L. về phía trung tâm xã Nậm Tha. Khoảng 15h, một số người hàng xóm gần nhà Kiều thấy Kiều về nhà trong tình trạng quần áo ướt, bẩn và bảo mẹ đun nước cho tắm. Khoảng 6h ngày 26/1/2020, Kiều lấy 19 triệu đồng rồi bỏ đi

Ngoài ra, nhân chứng Đặng Tòn L. (bạn của Kiều) cho biết vào đầu buổi chiều ngày 26/1/2020, L. gọi điện thoại nói chuyện với Kiều thì được Kiều cho biết chính Kiều đã gây án giết người ở xã Nậm Tha...

Truy bắt hung thủ

Nhận định đối tượng sẽ xuống Hà Nội, sau đó tìm đường bỏ trốn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành phong tỏa biên giới; đồng thời báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an Tp.Hà Nội, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai, nhanh chóng truy bắt đối tượng gây án.

Trong đêm 26/1/2020, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai cùng với Phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Công an Tp.Hà Nội gồm Công an quận Hoàng Mai, Đống Đa và Ba Đình đã tiến hành rà soát hàng trăm các nhà nghỉ, khách sạn, các bến tàu, bến xe là nơi đối tượng có thể bỏ trốn.

“Việc rà soát, lần theo dấu vết của đối tượng nghi vấn gặp nhiều khó khăn do thủ đoạn tinh vi của Kiều. Trong quá trình di chuyển, Kiều thường xuyên thay đổi phương tiện... Trong khi đó vào những ngày đầu Tết đến, Xuân về việc phối hợp, hợp tác với quần chúng nhân dân cũng là một trở ngại bởi ngày đầu xuân ai cũng muốn mang may mắn đến với gia đình chứ không muốn tiếp xúc với lực lượng thi hành công vụ”, một cán bộ tham gia điều tra vụ án cho biết.

Sau khi bị bắt giữ, Kiều cho biết đối tượng đã mua vé ô tô để vào miền Nam với giá 1,4 triệu đồng nhưng sau đó không đi... Đối tượng tiếp tục di chuyển từ Bến xe Giáp Bát vào khu vực Ba Đình (Hà Nội) lẩn trốn. Quá trình rà soát, khoảng 20h30 ngày 27/1/2020 tức ngày 3 Tết, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Phòng 6 Cục Cảnh sát hình sự và Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã bắt giữ được Kiều.

Làm việc với cơ quan điều tra, Kiều cho biết sau khi uống rượu say, Kiều nảy sinh ý định đồi bại với nạn nhân L. và đã rủ L. ra bờ suối ngồi chơi... Khi Kiều dùng vũ lực uy hiếp để thực hiện hành vi đồi bại thì gặp phải sự chống cự quyết liệt của nạn nhân L. nên đã ra tay tước đoạt mạng sống của người phụ nữ đơn thân.

(Nguồn: Người Đưa Tin)

DUNG "THÀ"- CÔ TIỂU THƯ NHÀ GIÀU VÀ CON ĐƯỜNG THÀNH "CHỊ ĐẠI" KHÉT TIẾNG Ở HÀ NỘI

(Ảnh minh hoạ).

Từng là tiểu thư con nhà giàu, sau khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng cử nhân kinh tế, Dung về công tác tại Vụ Ngân sách Nhà nước- Bộ Tài chính. công tác. Tuy nhiên, qua thời gian, Dung trở thành một "dân anh chị" có tiếng tăm tại Hà Nội.

Cô tiểu thư sở hữu tấm bằng cử nhân kinh tế

Dung “Thà” tên thật là Nguyễn Ngọc Dung (sinh năm 1966, trú tại ngõ 371 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội). Dung “Thà” vừa bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán bar Never sleep Gen Z (ở phố Mã Mây, phường Hàng Buồm).

Dung là một tiểu thư con nhà giàu, có bố là hiệu phó của một trường đại học. Sau khi tốt nghiệp Đại học Tài chính kế toán với tấm bằng cử nhân kinh tế, Dung về công tác tại Vụ Ngân sách Nhà nước - Bộ Tài chính trong khoảng thời gian 10 năm. Thời điểm đấy, Dung khiến nhiều bạn bè ngưỡng mộ, thậm chí ganh tị vì có xuất phát điểm quá hoàn hảo.

Chồng của Dung là Ngô Văn Thà, đây cũng là lý do, người phụ nữ này được gọi là Dung "Thà". Thà là một Thạc sĩ Luật. Sau khi kết hôn, vợ chồng Dung- Thà có công việc ổn định, kinh tế vững vàng, gia đình đầm ấm.

Theo báo Tiền Phong, do có chút vốn liếng của bố mẹ để lại, vợ chồng Dung- Thà đã bước vào kinh doanh mở khách sạn Lưu Ly và bắt đầu làm ăn khấm khá. Khách sạn Lưu Ly trở thành tụ điểm ăn chơi trác táng khét tiếng nhất Hà Nội lúc bấy giờ. Tuy nhiên, sau đó, người quản lý khách sạn này (cháu của Thà) bị Công an huyện Từ Liêm thời bấy giờ bắt giữ vì vi phạm pháp luật.

Sau đó, vợ chồng Dung - Thà đổi tên khách sạn thành Công Dung (tên gọi của 2 cô con gái) ở quận Tây Hồ và thành lập công ty Công Dung để quản lý, tiếp tục bước chân vào con đường phạm pháp.

Báo Công an Nhân dân đưa tin, thời điểm này vợ chồng Dung- Thà "phất" lên như diều gặp gió. Mặc dù lúc này Thà mới 33 tuồi, nhưng đã sở hữu một khối tài sản "khổng lồ", trở thành cặp vợ chồng đại gia có tiếng ở Hà Thành.

Vợ chồng Dung - Thà còn sở hữu 2 chiếc Mercedes mang biển 30A-3333 và 30A-5555 và những chuyến đi du lịch ra nước ngoài như Hong Kong, Singapore, Macao, Hà Lan, Pháp, Bỉ...

Có lần đi du lịch trở về, bị trộm cạy cửa phá két lấy 140 cây vàng và hơn 10 triệu đồng tiền mặt, Thà cũng chẳng bận tâm vì số tiền ấy quá nhỏ so với những gì hai vợ chồng kiếm được. Nhưng tên trộm đã bị Công an và dân phòng phường Quảng An tóm gọn, thu hồi tài sản lại cho gia đình Thà.

Vết trượt dài

Cuối tháng 8/1998, Công an TP Hà Nội đột kích khách sạn Công Dung, phá ổ mại dâm quy mô bậc nhất thời điểm đó.

Sau đó, Tòa án tuyên phạt Nguyễn Ngọc Dung 12 năm tù, còn Thà nhận bản án 19 năm tù.

Sau khi ra tù, Dung "Thà" tiếp tục đầu tư kinh doanh quán bar và có sở thích đi bar. Đi đâu Dung cũng có một tá đàn em theo hầu. Tiếng tăm của bà trùm lại nhanh chóng nổi như cồn.

Trong khi đó, vào năm 2009, Thà được đặc xá ra tù. Ra Tù, Thà tiếp tục kinh doanh với danh nghĩa là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP giải trí truyền thông NVT, đơn vị chủ quản Câu lạc bộ (CLB) Đêm Tây Hồ (Tay ho Night club) tại 614 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ (Hà Nội) - tụ điểm ăn chơi lớn nhất tại Hà Nội lúc bấy giờ.

Tháng 3/2011, Công an quận Tây Hồ, Cục CSĐT tội phạm về ma túy và Công an TP Hà Nội kiểm tra CLB Đêm Tây Hồ phát hiện hàng chục dân chơi cùng số lượng lớn ma túy. Cơ quan CSĐT khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Ngô Văn Thà về hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Do Thà bỏ trốn nên Cơ quan Điều tra đã ra quyết định truy nã.

Vào tháng 8/2022, các trinh sát Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Hoàn Kiếm bất ngờ kiểm tra hoạt động kinh doanh “bóng cười” tại quán bar Never sleep Gen Z trên phố Mã Mây.

Theo báo Công an Nhân dân, Dung "Thà" khi đó đang có mặt tại đây, bà ta lớn tiếng cãi cọ, chống đối, có những lời nói rất khó nghe với chính phóng viên tham gia cùng tổ công tác khiến nhiều người bức xúc.

Công an cũng đã bắt quả tang nhân viên của quán này đang bơm “bóng cười” cho khách và thu giữ bình khí khoảng 50kg. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, Dung “Thà” và nhân viên ở đó đều không xuất trình được giấy phép hoạt động đến 2h sáng theo quy định.

Theo các trinh sát, để che mắt Công an, sau 24h, Dung “Thà” cho “đàn em” đóng cửa quán, khóa chặt cửa ngoài để tạo bình phong, giả bộ tạm dừng kinh doanh. Tuy nhiên, bên trong, các đối tượng cùng nhau sử dụng ma túy. Luật bất thành văn của bà “trùm” Dung “Thà” là dân chơi phải là người quen biết mới được cung cấp và sử dụng ma túy tại đây.

Đến rạng sáng 24/11/2022, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) bất ngờ kiểm tra quán bar Never Sleep-GenZ phát hiện 3 bàn khách nghi sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 1 túi chứa 5 viên nén dạng thuốc lắc, 2 túi ma túy dạng Ketamine.

25 người (16 khách, 9 nhân viên) được đưa về trụ sở. Chủ nhân bữa tiệc ma túy này không ai khác chính là Dung “Thà”. Dung khai nhận tổ chức mừng sinh nhật con trai nuôi là Nguyễn Giao Linh (trú tại Đống Đa, Hà Nội). Trong số những người có mặt tại bữa tiệc ma túy này có cả con gái của Dung.

(Nguồn: Đời sống & Pháp luật)

(Xem thêm:

=> Vụ sát hại vợ đêm 29 Tết; Tiếng nấc nghẹn của đứa con hư; Em đốt nhà anh trai; Vụ đầu độc nhân tình ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang