.gif)
CHÚC MỪNG NĂM MỚI ẤT TỴ 2025 !
Giao thừa năm cũ đổi sang canh
Xuân mới cầu mong vạn sự lành
Phước lộc chen chân ào ạt đến
Tài vận vươn cảnh dạt dào sanh.
Tuổi hạc ông bà Phúc đầy trái
Vinh hoa cháu chắt Lộc trĩu cành
Tiễn Thìn nghinh Tỵ vui cảnh tết
Trí ngời Tâm sáng rạng nguồn danh.
Nguồn: FB Nguyễn Duy Trinh
KHÉP LẠI MỘT NĂM CŨ…
.gif)
Một đời người bao nhiêu dịp cuối năm?
Để có được những phút giây lắng đọng
Ngồi ngẫm lại về luân hồi cuộc sống
Đếm ngược dòng khoảng khắc lặng trầm trôi.
Khép lại rồi một năm cũ buồn vui
Bao cảm xúc chợt đong đầy khó tả
Dẫu năm qua có bộn bề, vất vả
Đến giờ này cũng gói lại thảnh thơi.
Hãy nhìn đời một cách thật bao dung
Vì cuộc sống vẫn vô thường khó đoán
Mình gác lại những dỗi hờn trách oán
Để mỉm cười một cách thật an yên.
Chiều cuối năm trút bỏ hết muộn phiền
Cùng khép lại một năm đầy sắc thái
Dẫu có buồn, dẫu có là thất bại
Cũng qua rồi chờ may mắn mở ra.
Chiều cuối năm còn được trở về nhà
Dùng bữa tối xum vầy bên cha mẹ
Phút quây quần vẫn đủ đầy vui vẻ
Cảm ơn đời còn đấy những thương yêu.
Chiều cuối năm khác hẳn với mọi chiều
Không còn nữa những cảnh đời hối hả
Ai cũng thấy lòng bình yên đến lạ
Phút lặng lòng đếm từng khắc giờ qua.
Nguồn: FB Hồ Hùng
XUÂN VỀ
.gif)
Đã thấy xuân về với gió đông,
Với trên màu má gái chưa chồng.
Bên hiên hàng xóm, cô hàng xóm
Ngước mắt nhìn giời, đôi mắt trong.
Từng đàn con trẻ chạy xun xoe,
Mưa tạnh giời quang, nắng mới hoe.
Lá nõn, ngành non ai tráng bạc?
Gió về từng trận, gió bay đi...
Thong thả, dân gian nghỉ việc đồng,
Lúa thì con gái mượt như nhung
Đầy vườn hoa bưởi hoa cam rụng,
Ngào ngạt hương bay, bướm vẽ vòng.
Trên đường cát mịn, một đôi cô,
Yếm đỏ, khăn thâm, trẩy hội chùa.
Gậy trúc dắt bà già tóc bạc,
Tay lần tràng hạt miệng nam vô.
Nguồn: Tác giả Thi sỹ Nguyễn Bính
BỖNG CHỢT THẤY
.gif)
Sáng nay bừng tỉnh giấc
Bỗng chợt thấy Xuân về
Én chao nghiêng bên cửa
Hót vang trời say mê.
Qua rồi Đông tái tê
Nụ hoa đào hé nở
Nắng như còn mắc nợ
Giọt sương tròn long lanh.
Mây điểm trắng trời xanh
Gió thì thầm khẽ hát
Chiền chiện thêu nốt nhạc
Cây ngơ ngẩn đâm chồi.
Xuân của đời của tôi
Sao mà yêu đến thế
Dù nổi trôi dâu bể
Vẫn thơm nồng hương quê.
Bình minh còn trên đê
Mai Đào khoe áo mới
Xuân hồng như ngóng đợi
Người xa quê một thời!
Chao ôi Xuân gọi mời
Sao mà nghe tha thiết
Chạnh lòng buồn da diết
Xuân vắng nhà Xuân ơi!
Nguồn: FB Trương Thị Hoa Lài
GÓI CẢ TÌNH THƠ
.gif)
Ngày Tết: Em gói bánh chưng
Nếp thơm trắng muốt, trong nhưn đỗ vàng
Hương thịt ngào ngạt, nồng nàn
Bọc trong lá chuối, điệu đàng như mơ
Em gói chiếc bánh đơn sơ
Mà như gói cả tình thơ vào lòng…
Tác giả: Sa Huỳnh
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá