Chữa bệnh háo danh của người nổi tiếng; Chuyện chỗ đứng trong showbiz; 3 người trong gia đình tử vong sau tai nạn

Chữa bệnh háo danh của người nổi tiếng

(Ảnh minh họa).

Loạt bài “Chữa bệnh háo danh của người nổi tiếng” - đăng trên Tiền Phong từ số này - thêm tiếng nói để trả lại môi trường văn hóa nghệ thuật lành mạnh; góp phần thúc đẩy, phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.

Bài 1: Chưa nổi tiếng đã tai tiếng

Dư luận lâu nay nhắc nhiều tới bệnh háo danh trong môi trường nghệ thuật. Bệnh sĩ (kịch bản Lưu Quang Vũ, Nhà hát Kịch Việt Nam dàn dựng) sau hơn 35 năm vẫn liên tục cháy vé, với hàng trăm suất diễn nhờ tính trào phúng xuất sắc, mổ xẻ thói háo danh ăn sâu, bắt rễ trong tâm tính người Việt. Trong bối cảnh bùng nổ mạng xã hội, nhu cầu giải trí vượt xa khả năng sáng tạo, bên cạnh bệnh sĩ còn nở rộ bệnh háo danh, dễ điểm mặt chỉ tên trong giới giải trí.

Tai tiếng đi trước danh tiếng

Tai tiếng bấy lâu nay được coi như một phần không thể thiếu của giới giải trí. Trong thời đại mà sự nổi tiếng đến sau một chương trình, vài phút lên sóng, chỉ nhờ một video lan truyền trên mạng xã hội hoặc thậm chí chỉ sau một đêm “làm trò lố”... nhiều người trẻ tài năng có hạn lại coi tai tiếng là công cụ tiến thân. Nghệ sĩ gạo cội như “lúa chín biết cúi đầu”, ngược lại một bộ phận người trẻ lại thích nống tên tuổi bằng mọi giá.

Cao Thái Sơn là cái tên luôn đi kèm những vụ ồn ào trong giới giải trí. Năm 2013, anh này thường xuyên được nhắc tới do lùm xùm tình - tiền với bạn trai Việt kiều Mỹ. Sau đó, nam ca sĩ dùng chuyện tình cảm với Quế Vân, Hồng Quế để chứng minh giới tính thật. Sợ khán giả lãng quên, anh lên mạng khoe mình được fan cuồng tặng xế tiền tỷ, rồi thông báo trả lại món quà đắt giá. Không lâu sau, Cao Thái Sơn bóng gió chuẩn bị thực hiện ca phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Kết quả phẫu thuật chưa thấy, chỉ thấy anh này liên tiếp khoe ảnh hở hang ở bể bơi, trong phòng ngủ.

Dường như khoe thân, lợi dụng chuyện tình ái là công thức chung cho nhiều người muốn nổi danh, “nuôi danh” trên mạng xã hội. Năm 2018, Phan Ngọc Luân là cái tên khá mờ nhạt trong làng nhạc. Nam ca sĩ tham gia cuộc thi Giọng hát Việt năm 2012, sau đó không có thêm sản phẩm âm nhạc để công chúng nhớ đến. Cuối năm 2018, anh này tung ra MV âm nhạc chủ động tiết lộ về mối quan hệ tình cảm với Đàm Vĩnh Hưng để gây chú ý. Không chỉ dừng ở việc kể lể về mối quan hệ đồng giới, Phan Ngọc Luân vô tư nói về “chuyện giường chiếu” với Đàm Vĩnh Hưng.

“Có những lúc tôi và anh Hưng đụng chạm cơ thể nhau, cảm giác khác với những người đàn ông khác….”, nam ca sĩ khoe khoang. Phan Ngọc Luân không ngại chia sẻ chi tiết nhạy cảm như “hai tâm hồn và thể xác hòa cùng nhau”. Đàm Vĩnh Hưng sau đó đăng tải đoạn tin nhắn với Phan Ngọc Luân và cho rằng đàn em đang dùng chiêu trò để quảng bá sản phẩm mới.

Nữ diễn viên trẻ tay ngang An Nguy nổi lên từ mạng xã hội nhận trái đắng khi dùng hậu trường tình ái để câu kéo sự chú ý. Đầu tháng 9/2018, mạng xã hội xôn xao tin đồn An Nguy là người thứ ba xen vào mối quan hệ của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng, bởi cô thường xuất hiện cùng Kiều Minh Tuấn, dành cho nhau những cử chỉ thân mật sau khi đóng chung phim Chú ơi, đừng lấy mẹ con.

Kịch bản không khó đoán xảy ra: Cát Phượng liên tục khẳng định mối quan hệ vẫn mặn nồng, trong khi An Nguy lại vừa khóc vừa thừa nhận có tình cảm với đàn anh, rồi tuyên bố quay lại Mỹ vì nhận ra đó là tình cảm sai trái. Đến tháng 11/2018, An Nguy công khai đoạn tin nhắn được cho là của Cát Phượng gửi cho cô để dàn dựng câu chuyện ồn ào tình cảm với Kiều Minh Tuấn. Cát Phượng khóc lóc khẳng định đó là những tin nhắn giả mạo. Phim của Kiều Minh Tuấn - An Nguy sau lùm xùm bị khán giả tẩy chay và thua lỗ gần 20 tỷ đồng.

Bất chấp để nổi tiếng

Chuyên gia truyền thông và xử lý khủng hoảng Lê Ngọc Sơn nhận định, những lùm xùm ở showbiz Việt là câu chuyện dai dẳng. Song, đó lại chẳng phải những ồn ào nhằm mục đích phát triển văn hoá nghệ thuật, mà lại là những lùm xùm cãi vã đơn thuần, khiến bức tranh tổng thể về showbiz ngày một trở nên bệ rạc hơn.

“Trong thời đại bùng nổ truyền thông cá nhân, những thông tin tiêu cực đang chiếm dụng không gian mạng một cách áp đảo. Nghệ sĩ có thêm công cụ dễ dàng để đánh bóng hình ảnh lấp lánh và màu mè hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với sự thổi phồng, phô trương, khoe mẽ… đến từ khát khao muốn thu hút sự chú ý bằng mọi giá”, anh Lê Ngọc Sơn nói.

Chuyên gia cho rằng, trong showbiz, không thiếu người gây ồn ào để tạo sự chú ý. Đó đều là những chiêu trò lố, và bất cứ nghệ sĩ nào dùng đến cách đó để được quan tâm - cũng chỉ là nhân vật xoàng xĩnh mà thôi.

Dẫu biết, nhu cầu được tôn vinh, tôn trọng là chính đáng nhưng một khi quá tay, họ sẽ rơi vào “bẫy” háo danh. TS. Nguyễn Tuấn Anh, Viện Nghiên cứu Thanh niên khẳng định, mong muốn được tôn trọng, tung hô là một trong những nhu cầu của con người. Cá nhân có những đóng góp, hành vi phù hợp, xứng đáng được tung hô, nhận một danh hiệu nào đó là hoàn toàn hợp lý. Nghệ sĩ cũng có những nhu cầu như vậy, nhưng lại chưa phù hợp với nhu cầu xã hội.

“Người làm nghệ thuật khi có một danh xưng nào đó, hoặc được người khác ca tụng, cơ hội làm nghề của họ sẽ nhiều hơn, được biết đến nhiều hơn. Từ đó, độ nổi tiếng cũng tăng lên, quyền lợi, lợi ích cá nhân tăng theo. Tuy nhiên, nếu quá mong chờ vào một danh hiệu hoặc tự xưng danh sẽ trở thành háo danh, trở nên kệch cỡm, trò cười cho cộng đồng mạng và xã hội”, TS. Nguyễn Tuấn Anh nhìn nhận.

Danh hiệu tự phong suy cho cùng cũng chỉ đem lại những lợi ích ngắn hạn, chóng nở sớm tàn.

(Nguồn: Tiền Phong)

Chuyện chỗ đứng, ghế ngồi trong showbiz: Có gì quan trọng mà 4 sao nữ cãi nhau gay gắt?

“Em không có quyền nói về chỗ đứng của chị trong chương trình” - câu nói của siêu mẫu Vũ Thu Phương gây chú ý sau khi tập 1 chương trình The Face Vietnam 2023 lên sóng.

Cụ thể, ở hậu trường quay hình hiệu của cuộc thi, nhà sản xuất đề xuất 4 giám khảo Kỳ Duyên - Minh Triệu, Vũ Thu Phương và Anh Thư bốc thăm vị trí đứng một cách công bằng. Ban đầu, mọi người đồng thuận làm theo nhưng tranh cãi nổ ra ngay sau đó. Kỳ Duyên - Minh Triệu không muốn đứng tách xa nhau, lấy lý do cả hai thuộc một đội. Trong khi đó, Vũ Thu Phương và Anh Thư bức xúc khi bị lật kèo, cho rằng hai đàn em thực chất có ý định giành vị trí đứng giữa để thu hút chú ý.

Khúc mắc tưởng chừng nhỏ bé này trở thành cuộc cãi vã không kiêng nể giữa hai phe. Siêu mẫu Anh Thư thậm chí dằn mặt 2 đồng nghiệp ngay trên sóng truyền hình: "Điều cuối cùng, chị nhắn đến Kỳ Duyên - Minh Triệu rằng thế hệ của chị cho đến Vũ Thu Phương có tôn ti trật tự rõ ràng. Các em nên nhìn nhận lại. Nếu cứ như vậy, điều đó rất bất lợi cho thí sinh của hai em, nếu như vòng đó chị thắng". Trong khi đó, Vũ Thu Phương thẳng thắn nói tình cảm với học trò cũ (Minh Triệu) và người em đồng hương (Kỳ Duyên) đã rạn nứt ngay sau buổi ghi hình.

Vấn đề chỗ đứng có bị làm lố tại The Face Vietnam?

Ngay khi tranh cãi về chỗ đứng của 4 huấn luyện viên nổ ra, trên mạng xã hội xuất hiện hai luồng ý kiến. Một bên cho rằng hai bên thực sự bức xúc và chuyện vị trí đứng trong các gameshow vốn dĩ rất nhạy cảm, đặc biệt khi có xuất hiện của các ngôi sao ở nhiều thế hệ khác nhau. Ngược lại, một số cho rằng cả ekip đang cố gắng tạo drama để The Face Vietnam 2023 thu hút sự chú ý.

"Đứng giữa" luôn luôn được xem là yếu tố thể hiện vị trí đẳng cấp của các sao khi xuất hiện trên các chương trình truyền hình hoặc dự sự kiện. Theo mô típ thông thường, vị trí này thường được gọi là "center". Khi được nhà sản xuất giao đứng đây, ngôi sao đó nghiễm nhiên nhận được chú ý nhất chương trình. Các vị trí đứng, ngồi trên sân khấu đôi khi được hiểu ngầm là thước đo cho danh tiếng của nghệ và thể hiện mức độ ưu ái của nhà sản xuất.

Tuy nhiên, vị trí thể hiện sự ưu ái này cũng thường đi kèm với tranh cãi. Nhà sản xuất The Face 2023 đã chọn thể thức bốc thăm ngẫu nhiên để phân chia vị trí đứng. Mong muốn luôn được đứng cạnh nhau vì là một đội của Kỳ Duyên - Minh Triệu cũng không phải quá vô lý.

Thế nhưng, yêu cầu đó lập tức như cây kim chọc vỡ quả bóng bức xúc đã tồn tại ngay từ khi ekip bắt đầu thực hiện chương trình. Thu Phương cho rằng Kỳ Duyên và Minh Triệu đã nhiều lần cố chiếm spotlight bằng cách luôn để 1 trong 2 đứng vào giữa đội hình 4 huấn luyện viên. Tất cả đều là những người hoạt động lâu năm trong showbiz và hiểu rõ câu chuyện vị trí nhạy cảm như thế nào. Rõ ràng, cả Vũ Thu Phương và Anh Thư có lý do để tin 2 đàn em không hồn nhiên khi làm vậy.

Sau khi lên sóng, Minh Triệu và Kỳ Duyên nhận phải nhiều chỉ trích của dân mạng vì thái độ không hợp tác. Nhiều người cũng cho rằng hai người đẹp đang có thái độ hỗn với các đàn chị. Trước tranh cãi, Minh Triệu đã có những chia sẻ trên trang cá nhân khẳng định cả hai luôn tôn trọng đàn chị trong chương trình, không bao giờ có ý định giành vị trí đứng giữa. Cô giải thích do có nhiều bức xúc nên việc dàn xếp vị trí quay hình sau đó trở nên căng thẳng, gay gắt. Nữ siêu mẫu hy vọng giữa các chị em sẽ vẫn có tiếng nói chung để cùng nhau tạo ra những thế hệ người mẫu tương lai.

Câu chuyện không riêng của showbiz Việt

Nhiều người có thể cho rằng màn tranh cãi giữa 4 huấn luyện viên The Face Vietnam 2023 quá căng thẳng và đặt câu hỏi về tính chân thực của nó. Liệu họ thực sự bức xúc lẫn nhau hay đang dàn dựng để kéo sự chú ý cho chương trình. Tuy nhiên, vấn đề vị trí đứng, ngồi trong showbiz chưa bao giờ đơn giản và đã tồn tại từ lâu. "Center" không còn là khái niệm xa lạ với cộng đồng người theo dõi làng giải trí thế giới, đặc biệt ở châu Á. Câu chuyện tranh chấp cái ghế, chỗ đứng đã nhiều lần xảy ra tại các showbiz Trung Quốc, Hàn Quốc…

Hai minh tinh Châu Tấn - Triệu Vy từng được xem là trường hợp kinh điển của việc tranh spotlight trong làng giải trí. Khi cùng đóng chung bộ phim Họa bì, Trần Khôn - Châu Tấn - Triệu Vy lập thành bộ ba thân thiết. Tuy nhiên, mọi thứ có vẻ đã thay đổi khi họ tái hợp trong phần 2 của phim năm 2012.

Báo giới quốc tế từng đưa tin hai minh tinh từng trục trặc giữa năm 2011 vì vấn đề liên quan đến cát-xê. Một số nguồn tin tiết lộ Triệu Vy bức xúc sau khi bị giảm thu nhập khi đóng chung với Châu Tấn. Khi ekip bố trí hai người hai ghế trong phòng nghỉ chung trên phim trường, ngôi sao Hoàn Châu cách cách đã tự ý vứt chiếc của đồng nghiệp vào góc để tỏ rõ thái độ. Khi phát hiện, Châu Tấn bất bình và yêu cầu giải thích. Hai bên tranh cãi gay gắt khiến nhà sản xuất phải đứng ra dàn xếp, hòa giải.

Mới đây, câu chuyện về vị trí đứng giữa một lần nữa nổi lên trong chương trình Đạp gió 2023. Lần này, Chi Pu là tâm điểm của sự chú ý. Ban tổ chức có vẻ đã ưu ái ngôi sao Việt Nam khi xếp cô đứng sát Ella - người giữ vị trí "center" của tiết mục và ngang hàng với nghệ sĩ gạo cội Cung Lâm Na.

Quyết định này tạo nên nhiều tranh cãi trên cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng Chi Pu rõ ràng được ưu ái khi vượt mặt nhiều thí sinh tiếng tăm như Thái Thiếu Phân, Tạ Na, Amber, Giả Tịnh Văn… Thậm chí, trong đoạn trailer giới thiệu, ca sĩ Việt Nam là người đầu tiên được quay cận cảnh và cũng được chia spotlight ở phần cuối đoạn video. Một số thậm chí ví giọng ca Sashimi như vedette của chương trình.

Câu chuyện về vị trí "center" được thể hiện rõ nhất trong các nhóm nhạc Kpop. Những thành viên được chọn đứng giữa luôn có khả năng trình diễn tốt, visual sáng sân khấu. Các công ty giải trí luôn dành nhiều chất xám để tìm ra người xứng đáng với trọng trách này. Lisa của BLACKPINK từng nói về chủ đề này: "Center như thể biểu tượng của nhóm nhạc. Khi chúng ta xem một nhóm, chúng ta sẽ tò mò về phong cách họ theo đuổi. Nhưng thành viên center sẽ lập tức cho chúng ta câu trả lời".

(Nguồn: Soha)

3 người trong gia đình tử vong sau tai nạn: Tang thương bao trùm cả khu phố

(Ảnh minh họa).

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, 3 đứa trẻ phút chốc phải lâm cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc chiều qua ở huyện Chư Prông (Gia Lai).

Tại thôn Hoàng Yên (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông), sáng 6/6, chính quyền địa phương phối hợp cùng gia đình làm thủ tục mai táng cho các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào chiều qua 5/6. Căn nhà cấp bốn đã cũ của gia đình anh Nguyễn Quang Hòa (35 tuổi, một trong 3 nạn nhân) bao trùm một màu tang tóc bởi những tiếng khóc đau thương đến xé lòng.

Nhìn 3 chiếc quan tài nằm song song, ông Nguyễn Xuân Hùy (71 tuổi, cha của anh Hòa) khóc cạn nước mắt, hết đứng rồi ngồi nhìn thi thể các con và cháu. Với ông Hùy, có lẽ mất mát này không thể nào hình dung nổi.

Ông Hùy cho biết, mọi thứ dường như đảo lộn chỉ sau một cuộc điện thoại báo tin dữ. Vợ ông sau khi hay biết tin các con và cháu mất thì đã ngất lịm đi vì không tin vào sự thật.

"Khoảng tầm 17h, gia đình tôi nhận được điện thoại báo là vợ chồng con trai gặp nạn ở cách nhà gần 1 km. Ngay khi nghe tin, vợ tôi đã ngất đi vì không tin vào tai mình. Tôi để bà nhà gửi cho hàng xóm còn mình ngay lập tức chạy vào hiện trường. Trên đường đi tôi luôn cầu nguyện thông tin vừa nghe được không phải là sự thật song khi qua đến nơi, tôi như chết lặng khi thấy thi thể các con và cháu. Thật sự đến bây giờ tôi vẫn không thôi ám ảnh bởi cảnh tượng kinh hoàng ấy. Con trai, con dâu và cháu của tôi nằm bất động dưới nền đường. Cảnh tượng đó quá kinh khủng đối với tôi'', ông Hùy thất thần kể lại.

Trong tiếng nấc, bà Hạnh (mẹ anh Hòa) đôi mắt đờ đi như người mất hồn vì thương con tiếc cháu. Bà Hạnh cho biết, anh Hòa và chị Kiều nhiều năm nay mưu sinh bằng nghề nông, ai thuê đi đâu thì đi đó, chăm chỉ làm lụng để kiếm đồng ra đồng vào nuôi 4 người con ăn học.

''Hai vợ chồng chúng thương yêu nhau lắm, lấy nhau và đã có với nhau 4 đứa con. Cuộc sống nhiều vất vả nhưng hai đứa ít khi mới có lời qua tiếng lại với nhau. Cháu N. mới ngày hôm qua vẫn ở chơi bên tôi, quây quần đấm lưng bóp vai cho bà thế mà bây giờ…'', kể tới đây khuôn mặt bà Hạnh thần ra, rồi bà lấy vạt áo lau vội dòng nước mắt.

Hàng xóm, bạn bè mắt cũng không thôi ngấn lệ khi kể về hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Hòa. Hai vợ chồng anh luôn được hàng xóm thương cảm vì sống hiền lành. Chị Ngô Thị Trà Giang (hàng xóm) cho biết chị Kiều là người rất chịu thương chịu khó và sống chan hòa với làng xóm.

"Kiều nó tội lắm, đi mua bơ, mua đồng nát, đi làm phục vụ nhà hàng theo thời vụ để kiếm tiền lo cho 4 con nhỏ. Thật sự khi hay tin vợ chồng Kiều bị tai nạn, tôi không thể tin nổi. Người tốt như nó sao lại ra đi sớm như vậy!", chị Giang nghẹn ngào.

Cũng trong sáng nay, ông Đoàn Hữu Dũng - Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải, Phó Trưởng ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai đã đến thăm và động viên gia đình, người thân của anh Nguyễn Quang Hòa. Tại đây, ông Đoàn Hữu Dũng đã thăm hỏi và trao số tiền hỗ trợ 15 triệu đồng cho gia đình; đồng thời chia sẻ những mất mát to lớn mà gia đình gặp phải.

Ban An toàn Giao thông huyện Chư Prông cũng trao số tiền 9 triệu đồng, UBND xã Ia Phìn trao 9 triệu đồng và đại diện thôn Hoàng Yên trao số tiền 2 triệu đồng cho gia đình để lo hậu sự cho 3 nạn nhân.

(Nguồn: Kenh14)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang