.gif)
CHỚM HẠ
Nhà tôi đó, bên cánh đồng làng Hạ
Những trưa hè nắng cháy lá khế chua
Người ra đồng vào xin gáo nước mưa
Chân mang cả vết bùn vừa mới lội
Nhà tôi đó, những ngày khô lá chuối
Người ta xin lót vội bữa cơm chiêm
Bóng nghiêng dài, chị gánh nước từng đêm
Là khi ấy, lưỡi liềm trăng khuyết nửa
Và cô bé tóc dài nơi đầu ngõ
Em vẫn thường rửa bát ở cầu ao
Để cả hai tránh mặt mấy khi chào
Cứ xấu hổ, gặp nhau thường cúi mặt
Kỷ niệm ấy, chuyện lâu rồi xa lắc
Em lấy chồng, quên mùa gặt tháng năm
Trăng lưỡi liềm rồi Trăng lại tròn Trăng
Đêm soi bóng, nhọc nhằn Cha đập lúa
Nguồn: FB Kiên Duyên
NÓI VỚI BẠN GIÀ
.gif)
Mấy mươi năm mải miết
Bươn chải, theo với đời
Phần oanh đã hết rồi
Nay chỉ còn phần liệt
Biết răng là hơn thiệt
Danh vọng - Cái phù vân
Của cải - Cái ngoài thân
Không có chi phải xoắn!
Giàu sang ngày ba bận
Nhà rộng, một chỗ nằm
Ăn được mới là mong
Ngủ ngon là đáng sống
Ham chi nhà to, rộng
Quét dọn phải thuê người
Lắm của mà ốm đau
Ăn món chi cũng chán
Đừng chi ly, tính toán
Đừng ôm oán, chuốc hờn
Đừng so sánh thiệt hơn
Sống vô tư, đơn giản
Ông trời đã phân phát
Nỏ cho ai mười phần
Có người khỏe - Ngu đần
Có người giàu - Đoản thọ
Nên quý cái mình có
Đừng mơ tưởng đâu đâu
Thêm thất vọng, thêm sầu
Phải biết buông, biết bỏ
Vui với cái mình có
Bỏ hết cái viển vông
Khi khỏe thì nằm dọc
Nhọc thì cứ nằm ngang
Họ giàu, họ chơi sang
Mình nghèo, mình tiết kiệm
Thích bơi thì xuống biển
Thích trèo thì lên non
Răng tốt, đồ cứng, giòn
Răng yếu ta ăn súp
Sức khỏe là số một
Phải cố gắng chăm lo
Tuổi cao như đồ cổ
Rệu rạo theo thời gian
Đừng than thở phàn nàn
Tiểu đường hay huyết áp,...
Bao nhiêu chuyện phức tạp
Chung sống với nó mà
Thế mới là tuổi già
Có chi mà phải chấp
Bạn bè kêu tụ tập
Thì cứ đến, ngại chi
Đừng thua được, so bì
Cho tâm hồn thư thái
Cả đời vì con cháu
Nay để chúng tự lo
Cuộc sống sẽ dạy cho
Đúng, sai và phải trái
Sức đâu mà lo mãi
Khi ví dẹp, lưng còng
Báo hiếu - Chớ chờ mong
Cứ ung dung tự tại
Chẳng ai sống được mãi
Quy luật của muôn đời
Khi hết cuộc dạo chơi
Thì ra đi thanh thản
Mỗi năm vài ba bận
Về ngắm gà, ngửi hương
Ngẫm lại chuyện đoạn trường
Không có chi hối hận.
.gif)
Đối với nước Đức, đại chiến thế giới lần thứ hai có thể chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn 1 chiến tranh chớp nhoáng (1939 – 1941), giai đoạn 2 bước ngoặt của cuộc chiến (1942/ 43) và giai đoạn 3 rút lui (1943 – 1945).
Đức liên minh với Italia và Nhật tạo thành trục phát xít, mỗi nước theo đuổi một kế hoạch đánh chiếm các vùng khác nhau. Nhật tham vọng bá chủ vùng châu Á – Thái Bình Dương, Italia tham vọng thống trị Nam Âu và châu Phi và Đức mạnh nhất giải quyết chiến trường châu Âu.
Giai đoạn 1 chiến tranh chớp nhoáng 1939 – 1941
Ngay 01.09.1939 Đức tấn công Ba Lan, mở màn cho Đại chiến thế giới lần thứ hai. Hitler tìm cách hợp pháp hóa cuộc tấn công Ba Lan, gọi đó là cuộc chiến tự vệ, dựng bằng chứng gây ấn tượng đổ vấy cho Ba Lan tấn công Đức trước. Chế độ quốc xã không nói đây là chiến tranh, mà chỉ nói là một chiến dịch trừng phạt.
Quân đội Đức thắng Ba Lan trong vòng 5 tuần. Chính vì thế Anh và Pháp, những đồng minh của Ba Lan, đã tuyên chiến với Đức, nhưng không tấn công Đức trên đất Ba Lan.
Ngày 17.09.1939 quân đội Liên Xô hành quân vào phía đông Ba Lan trên cơ sở hiệp ước đã ký giữa Hitler và Stalin. Tháng 10 năm 1939 những vùng đất Ba Lan bị Liên Xô và Đức chiếm sẽ được chia để sáp nhập vào Liên Xô và Đức (tức là kế hoạch cướp đất Ba Lan).
Ngày 09.04.1940 bắt đầu cuộc chiến giữa Đức và Anh nhằm chiếm Đan Mạch, Na Uy với mục đích bảo vệ đường cung cấp quặng từ Thụy Điển cho công nghiệp chế tạo vũ khí. Tháng 06.1940, Đức chiếm được Đan Mạch.
Ngày 10.05.1940, Đức mở đầu cuộc tấn công miền tây và chiếm được Bỉ, Hà Lan, Luxemburg và Pháp. Quân Pháp buông súng ngay vì sợ thành phố Paris bị phá hủy, đầu hàng Đức ngày 25.06.1940.
Giữa tháng 08.1940 Đức mở cuộc không kích tấn công Anh. Mục đích là giải quyết nhanh để rảnh tay tấn công Liên Xô. Quân Đức bị bất ngờ trước sức chống trả mãnh liệt của quân Anh và phải rút lui mùa xuân năm 1941 vì thiệt hại nặng nề.
Cũng vào mùa xuân năm 1941, Đức giúp đồng minh Italia ở Bắc Phi và vùng Ban Căng chống Anh với mục đích bảo đảm an toàn vị trí chiến lược cho chiến dịch tấn công Nga.
Ngày 22.06.1941 quân đội Đức bất ngờ tấn công Liên Xô và lấn rất sâu vào lãnh thổ nước này, xé toang hiệp ước không tấn công nhau đã ký trước đó. Mùa đông năm 1941/42 quân đội Liên Xô đánh trả và cuộc chiến ở mặt trận phía đông ngày càng khốc liệt.
Mùa hè năm 1941, đảng Quốc xã quyết định hủy diệt dân Do Thái. Năm 1942 họ tăng cường hơn, chỉ huy giết hàng loạt người Do Thái trên toàn châu Âu. Người Do Thái bị dồn vào những trại tập trung và bị giết hại dã man, không những trên đất Đức mà còn ở Ba Lan.
Ngày 07.12.1941 Nhật tấn công căn cứ Pearl Habour của Mỹ ở Thái Bình Dương và ngày 11.12. Đức tuyên chiến với Mỹ, từ chiến tranh trên đất châu Âu chuyển sang chiến tranh thế giới.
Giai đoạn 2 bước ngoặt cuộc chiến 1942 - 1943
Sau khi tuyên chiến với Mỹ, Đức phải chiến đấu với liên minh Mỹ, Anh và Liên Xô. Chính vì thế, vào năm 1943 sự ngự trị của Đức ở châu Âu mỏng dần và bị vỡ từng mảng. Mùa xuân năm 1943, quân đội Đức phải đầu hàng quân Nga ở Stalingrad vì thiệt hại quá nặng, và vì thế ý chí ủng hộ cuộc chiến của nhân dân Đức không còn nữa, người ta bắt đầu hoài nghi sức mạnh của quân Đức.
Ngày 18.021943, Joseph Goebels diễn thuyết trong Cung thể thao Berlin và tuyên bố „chiến tranh tổng lực“. Họ động viên toàn bộ sức người sức của cho cuộc chiến với hy vọng tránh được thất bại.
Càng ngày người dân Đức càng hoài nghi về ý nghĩa và hoài nghi thắng lợi của cuộc chiến. Chính vì thế Bá tước Von Stauffenberg đã thực hiện vụ ám sát Hitler, nhưng không thành. Stauffenberg dự kiến sau khi ám sát được Hitler, ông sẽ đàm phán với đồng minh để chấm dứt chiến tranh. Ông bị bắt ngay sau đó và bị tử hình. Ngoài ra còn có nhiều phong trào chống đối khác nổi lên ví dụ Kreisauer Kreis, Geschwister Scholl.
Trước tình hình ấy, đồng minh quyết định mở mặt trận phía tây. Ngày 06.06.1944 quân đội Mỹ, Canada, Anh đổ bộ lên bờ biển Normandie miền bắc nước Pháp để tấn công Đức từ phía Tây. Tổng chỉ huy chiến dịch này là tướng Mỹ Eisenhower.
Tình báo Đức đã đánh hơi được vụ này nhưng bị đồng minh dùng chiến thuật nghi binh. Người ta cho dựng mô hình hàng nghìn xe tăng bằng bìa cát tông phết sơn xanh gần eo biển giữa Anh và Pháp. Máy bay do thám Đức đoán quân đồng minh sẽ đổ bộ ở đây. Chính vì thế lực lượng gọi là „pháo đài châu Âu“ tập trung ở eo biển này, tuyến phòng thủ ở Normandie khá mỏng.
Sáng sớm hôm đó, lúc 6 giờ 30, hàng ngàn tàu chiến với sự trợ giúp của 7000 máy bay chiến đấu và pháo binh đã cho 150 000 lính đổ bộ xuống bờ biển Normandie. Người ta gọi đó là ngày „D- Day”/ Decision Day/ Ngày quyết định. Mặc dù bị bất ngờ nhưng quân Đức chống trả quyết liệt, máu lính thấm đỏ cả một vùng biển. Nhưng vì lực lượng vượt trội, quân đồng minh chọc thủng được phòng tuyến của Đức.
Từ bờ biển này, quân đồng minh giải phóng Bỉ và Pháp tháng 09.1944 rồi tấn công Đức từ phía tây.
Giai đoạn 3 rút lui 1943 – 1945
Tháng giêng 1945, đã có những cuộc không kích đầu tiên tấn công nước Đức. Đêm 13 rạng ngày 14.1945, Dresden bị Anh và Mỹ ném bom mà không bị chống trả. Thành phố rực lửa đã thiêu cháy 35 nghìn người, gây ra sự kinh hoàng trong dân chúng Đức. Trước đó không quân Anh đã thí nghiệm thành công bom cháy ở Lübbeck và Churchill đã hét lên đắc ý vì đã tìm ra phương thức chống Đức.
Mùa đông 1944/45, quân đồng minh tiến vào từ phía tây và chiếm phần lớn miền tây nước Đức. Những cây cầu bắc qua sông Rhein bị quân Đức phá hủy nhằm chặn đứng đường tiến quân của đồng minh, nhưng không kịp, hơn nữa Đức đang hoảng loạn, thậm chí không còn thuốc nổ để phá hết cầu.
Nhân dân vùng được giải phóng cảm thấy nhẹ nhõm khi biết đó không phải là Hồng quân Liên Xô và thở phào vì quê hương họ có quân đồng minh chiếm đóng nên không còn chiến tranh. Cùng thời gian đó Hồng quân tiến vào sâu hơn từ phía đông, tạo thành một gọng kìm xiết quân đội Đức.
Mùa hè năm 1944 Hồng quân tiến đến nơi mà trước đó quân đội Đức đã xuất phát tấn công Liên Xô. Tháng 04.1945 mặt trận phía đông hình thành dọc theo các quận ngoại ô Berlin. Ít lâu sau, Hồng quân chiếm trọn Berlin. Cuộc chiến ở đây cực kỳ khốc liệt. Hơn 7000 lính Nga đã tử trận ở đây, mộ của họ được chôn cất trong công viên Treptower Park bên tượng đài „Tưởng nhớ các chiến sĩ vô danh“.
Ngày 08.05.1945 Đức đầu hàng. Ngày 09.05. tướng Đức là Keitel chính thức ký văn bản đầu hàng ở quận Köpenick. Và như vậy chiến tranh kết thúc ở châu Âu.
Ngày 06.08 và ngày 09.08.1945, hai thành phố Nhật là Hiroshima và Nagasaki bị ném bom nguyên tử. Hậu quả của thảm họa này và sự đau khổ của nhân dân Nhật dẫn đến việc Nhật đầu hàng, kết thúc đại chiến trên phạm vi toàn thế giới. Những quả bom nguyên tử này lúc đầu là định dành cho Đức, nhưng vì Đức đã đầu hàng nên Mỹ không có cớ gì thả bom nguyên tử xuống Berlin. Trong cơn say, Mỹ đã quyết định hủy diệt Nhật, vừa để bắt Nhật quỳ gối, vừa là sự trả thù cho chiến hạm ở Trân Châu Cảng (Pearl Harbor).
Ngày 02.09.1945 Nhật đầu hàng vô điều kiện. Chiến tranh thế giới kết thúc.
Người ta sực nhớ đến câu nói của Hitler trước đó: “Hãy cho tôi bốn năm, bạn sẽ không thể nhận ra nước Đức thay đổi như thế nào đâu”. Quả là một nhà tiên tri khi người ta so sánh nước Đức trước chiến tranh và nước Đức 1945!
CÒN TIẾP PHẦN III
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá