Chiêu tống tiền mẹ; Vợ đập chảo vào đầu chồng; Thầy giáo đánh vợ nhập viện; Bé gái bị bỏ trong sán chùa

Chiêu tống tiền mẹ

(Ảnh minh họa).

Trần Công Minh, 34 tuổi, cùng bạn lên kế hoạch bị bắt cóc, gào khóc thảm thiết, để tống tiền mẹ ruột 230 triệu đồng.

Ngày 21/5, Công an huyện Tân Phú đã bắt khẩn cấp Minh cùng Võ Gia Quyến, 33 tuổi, về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, trưa 17/5, bà Chế Thị Ty (56 tuổi, mẹ Minh) nhận cuộc điện thoại lạ với nội dung "đã bắt cóc Minh", yêu cầu bà trả 230 triệu đồng con trai đang nợ; trong 3 ngày không chuyển tiền sẽ "chặt tay con tin". Ngoài ra, người này còn đưa điện thoại cho Minh khóc lóc, kêu la thảm thiết vì "đang bị đánh, bị nhốt trong chuồng gà"; và đe dọa người mẹ không được báo công an.

Bà Ty sợ hãi, chuyển 5.000.000 đồng vào tài khoản của người này. Tuy nhiên, bà nhiều lần gọi lại số máy "kẻ bắt cóc" không được, sợ con bị sát hại nên trình báo Công an huyện Tân Phú. Xác định sự việc phức tạp, nghiêm trọng nên nhiều điều tra viên tinh nhuệ nhất của huyện đã phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai điều tra.

Ngày 20/5, các trinh sát đã ập vào bắt Quyến tại xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) - người đã gọi điện tống tiền bà Ty. Điều bất ngờ, đồng phạm của anh ta chính là Minh. Con nạn nhân đã thừa nhận chủ mưu dựng lên kịch bản tống tiền mẹ.

(Nguồn: Vnexpress)

Vợ đập chảo vào đầu chồng khi bị nhắc nhở chơi bóng chuyền về muộn

Ngày 20-5, Công an huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc xô xát giữa 2 vợ chồng xuất phát từ việc vợ đi chơi bóng chuyền về muộn.

Trước đó, chị H.T.Th. (SN 1996; ngụ bản Bút, xã Nam Xuân, huyện Quan Hóa) đi đánh bóng chuyền về muộn, chưa nấu ăn, tắm rửa cho con nên bị chồng là anh Hà Văn H. (SN 1988) nhắc nhở.

Hai vợ chồng sau đó cãi nhau. Lúc này, anh H. liền đá vào chiếc chảo vợ đang nấu trên bếp, thấy vậy người vợ liền cầm chảo đập vào đầu chồng, rồi bỏ sang nhà hàng xóm.

Tưởng sự việc đã dừng lại, nhưng khi soi gương anh H. thấy mặt bị trầy xước, lúc sau thấy vợ về, anh H. đã cầm chiếc gương xe máy hỏng để trên nóc tủ lạnh đánh vào đầu vợ gây thương tích.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Quan Hóa tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo khi xảy ra mâu thuẫn cần bình tĩnh giải quyết hoặc trình báo cơ quan công an để được giải quyết. Tuyệt đối không giải quyết các mâu thuẫn bằng bạo lực. Hành vi cố ý xâm phạm đến thân thể, gây hại đến sức khỏe của người khác dưới dạng thương tích sẽ bị xử lý về tội cố ý gây thương tích.

(Nguồn: Soha)

Xác minh thông tin thầy giáo cấp 2 đánh vợ nhập viện

(Ảnh minh họa).

Anh L. cho biết do những mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, trong lúc tức giận, bản thân đã thiếu kiềm chế và đánh vợ.

Báo Dân Trí đưa tin, chiều 20/5, ông Đỗ Ngọc Anh - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) cho biết - đơn vị đã nắm bắt thông tin và yêu cầu nhà trường báo cáo vụ việc thầy giáo V.H.L. (33 tuổi, giáo viên trường TH Nguyễn Thị Minh Khai) có hành vi đánh vợ.

Thầy giáo L. thừa nhận bản thân đã thiếu kiềm chế và đánh vợ, xuất phát từ những mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, các vấn đề tài chính chi tiêu trong nhà...

Theo báo Thanh Niên, trước đó, ông Nguyễn D. (54 tuổi, trú xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn) đã gửi đơn đến nhiều cơ quan, phản ánh con gái ông là chị N.V.Y.N (27 tuổi, giáo viên một trường mầm non tại huyệnBuôn Đôn) bị chồng (giáo viên N.V.H.L) đánh phải nhập viện.

Theo ông D., trưa 14/5, ông nhận được tin con gái bị đánh trọng thương, đang cấp cứu tại Trung tâm y tế (TTYT) huyện Buôn Đôn. Khi ông có mặt tại đây mới biết được con gái nhập viện do bị chồng đánh.

Theo kết quả thăm khám, chị N. bị đa vết thương do bị đánh, xuất huyết kết mạc với nhiều vết thương như: xây xát da vùng trán, chân mày, bầm tím mi mắt, sưng nề ổ mắt (bên trái), dập môi, vùng đỉnh đầu có khối sưng…

"Sau khi đánh vợ, L. bỏ mặc, không đưa đi cấp cứu. Đến nay, L. cũng không đến xin lỗi hay thăm hỏi vợ. Biết là làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng cả hai gia đình nhưng sự việc đã đi quá giới hạn, quá sức chịu đựng của con gái và gia đình tôi", ông D. nói.

Còn theo bản tường trình của anh L. gửi ban giám hiệu nhà trường, anh L. cho rằng vợ mình ít khi chăm lo cho gia đình, con cái, mọi khoản chi tiêu, sinh hoạt, tiền học của con hầu như đều một mình anh gánh vác. Hơn thế, chị N. thường đi sớm về trễ, gây ức chế cho anh.

Anh L. đồng thời cho biết đã nhiều lần viết đơn ra tòa để giải quyết ly hôn nhưng vợ không chịu ký. Mới đây, vợ có lấy tiền của anh L. để làm việc riêng nhưng không nói cho anh biết khiến anh bức xúc. Ngày 14/5, khi rửa chén bát, vợ anh chửi bới nên anh đã tát vợ một cái. Sau đó, chị N. tiếp tục chửi, dẫn đến việc anh đánh vợ.

Anh L. cho biết bản thân anh nhận thức được việc làm của mình là sai và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

(Nguồn: Đời sống & Pháp luật)

Bé gái khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trong sán chùa cùng lời nhắn

Trong đêm, nghe tiếng động, các sư thầy chùa Thuần Hậu ra kiểm tra thì phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong sân chùa.

Ngày 20-5, UBND xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An đang làm các thủ tục, phát thông báo tìm kiếm thân nhân cháu bé bị bỏ rơi trong sân chùa trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, các sư thầy trong chùa Thuần Hậu (xóm 4, xã Bắc Thành) nghe tiếng động lạ nên một số nhà sư ra kiểm tra thì phát hiện cháu bé sơ sinh khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi ở sân chùa.

Qua kiểm tra, các nhà sư phát hiện cháu bé bị bỏ rơi cùng số tiền 1 triệu đồng và 1 tờ giấy ghi lời nhắn: "Vì điều kiện không nuôi được con nhờ mọi người và nhà chùa giúp đỡ cháu".

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cử lực lượng công an, y tế xuống làm các thủ tục và kiểm tra sức khỏe cháu bé. Hiện cháu bé đang được chính quyền giao cho nhà chùa chăm sóc.

(Nguồn: Kenh14)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang