Cháy nhà trọ kinh hoàng,14 người chết; Nước lũ làm sập cầu tạm cuốn trôi 1 người; Đang ngồi ăn bị sét đánh chết; 'Tam tai' của Thủy Tiên

CHÁY NHÀ TRỌ KHIẾN 14 NGƯỜI CHẾT, NHÂN CHỨNG KỂ LẠI KHOẢNH KHẮC KINH HOÀNG

Nhân chứng cho biết vụ cháy thương tâm khiến 14 người chết bắt nguồn từ tầng 1 của ngôi nhà trọ, nơi sửa chữa xe máy, xe đạp điện.

Tính đến 7h sáng nay, công tác chữa cháy ở ngôi nhà tại ngõ 119 Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã hoàn tất. Các lực lượng chức năng đang triển khai phong toả đường Trung Kính, khám nghiệm, điều tra hiện trường.

Bước đầu xác định có 14 người chết, 3 người bị thương trong đám cháy nhà trọ trên. Tất cả các nạn nhân đã được đưa ra khỏi ngôi nhà cháy đến Bệnh viện Giao thông Vận tải.

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng khắc phục hậu quả.

Tầng một của ngôi nhà cho thuê trọ kinh doanh xe đạp điện và sửa chữa xe điện. Theo nhân chứng, đám cháy bắt nguồn từ sân, khu vực để xe đạp điện của cửa hàng sửa chữa xe đạp điện sau đó lan lên các tầng của ngôi nhà.

Khi đám cháy xảy ra, xe cứu hỏa không thể tiếp cận vì căn nhà nằm trong ngõ nhỏ và sâu. Vì vậy, lực lượng chức năng phải kéo hàng trăm mét đường ống dẫn nước vào để dập lửa nên mất thời gian hơn.

Công an quận Cầu Giấy đã huy động nhiều phương tiện và hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường tìm kiếm cứu nạn. Công an thành phố cũng nhanh chóng chi viện hàng chục phương tiện tới. Đám cháy được dập tắt sau khoảng 1h đồng hồ.

Vẫn chưa hoàn hồn sau vụ cháy kinh hoàng, anh Trần Hưng Thịnh (hàng xóm của 2 ngôi nhà trọ bị cháy) cho biết đã vô cùng hoảng hốt khi phát hiện hỏa hoạn.

"Thời điểm đó là vào khoảng 0h30, tôi thấy nhiều tiếng nổ phát ra từ tầng 1 của ngôi nhà, cũng là nơi sửa chữa xe máy, xe đạp điện. Mọi người hoảng hốt tri hô nhau bỏ chạy và lấy bình cứu hỏa mini để dập lửa", anh Trần Hưng Thịnh kể với PV Vietnamnet.

Một hàng xóm khác của nhà trọ - chị Phạm Thanh An cũng cho nguồn trên hay: "Tiếng nổ đầu tiên làm tôi giật mình, sau đó liên tiếp là hai tiếng nổ nữa, tôi nhanh chóng chạy xuống mở cửa thì phát hiện ngọn lửa đã bùng phát dữ dội".

Cập nhật lúc 9h ngày 24/5:

Nằm trên giường bệnh của khoa cấp cứu Bệnh viện Giao thông vận tải anh H. (sinh năm 1989, nạn nhân sống sót sau vụ cháy trong ngõ 119 Trung Kính) cho Tuổi Trẻ Online hay, có 2-3 tiếng nổ lớn lúc 1h sáng khiến anh tỉnh giấc. "Sau đó, lửa tràn ra khắp nơi, nguồn nhiệt lớn, cháy cả vào cửa sổ nhà mình", anh kể với phóng viên.

Trong khi đó, tại hiện trường vụ cháy, người dân vẫn tập trung rất đông theo dõi. Hầu hết mọi người đều bàng hoàng bàn tán về nguyên nhân sự việc. Chị Nguyễn Thị Nga (32 tuổi, cách hiện trường vụ cháy khoảng 20m) chia sẻ với VTC News rằng lúc gần 1h sáng phát hiện khói đen bốc lên, còi báo cháy kêu inh ỏi, chị ngay lập tức hô hoán mọi người xung quanh.

"Tiếng nổ đầu tiên làm tôi giật mình, sau đó liên tiếp là 2 tiếng nổ nữa, tôi nhanh chóng chạy xuống mở cửa thì phát hiện ngọn lửa đã bùng phát dữ dội. Tiếng nổ lớn trong đêm cùng tiếng kêu cứu thất thanh khiến tôi vừa ám ảnh, vừa đau đến xé lòng", chị Nga nói với báo trên.

Chị Võ Thuỳ An (sinh sống trong ngõ 43 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội) thì trao đổi với PV báo Lao Động và cho biết khi chuẩn bị đi ngủ, chị nghe thấy tiếng la hét "cháy, cháy" kèm theo những tiếng nổ lớn phát ra gần nơi ở của chị.

"Đến gần 1h30, đám cháy cơ bản được khống chế. Cảnh sát liên tục đưa nhiều nạn nhân ở bên trong ra ngoài" - chị An kể lại, cho biết người dân ai cũng bàng hoàng khi chứng kiến vụ việc, thậm chí có người đã khóc vì lo lắng.

NƯỚC LŨ LÀM SẬP CẦU TẠM, MỘT CÔNG NHÂN BỊ CUỐN TRÔI

Sáng nay (24/5), UBND huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất làm sập 1 cầu tạm, cuốn trôi một công nhân xuống sông Trà Bồng.

Nạn nhân được xác định là anh Trần Đức Thắng, 21 tuổi, trú xã Hương Trạch, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Tại hiện trường, Ban chỉ huy Quân sự huyện Bình Sơn phối hợp cùng lực lượng công binh (đang làm nhiệm vụ trên địa bàn xã Bình Minh) cùng các đơn vị chức năng tăng cường tìm kiếm nạn nhân mất tích này. Trước đó, lúc 19h30 ngày 23/5, anh Trần Đức Thắng (21 tuổi, quê ở xã Hương Trạch, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đang đi bộ cùng anh Nguyễn Thành Duy (ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) theo hướng từ xã Bình Minh, huyện Bình Sơn qua xã Bình Mỹ. Khi đang đi trên cầu tạm thuộc xã Bình Minh thì gặp sự cố sạt lở đất làm sập cầu, anh Thắng bị nước lũ cuốn trôi mất tích trên sông Trà Bồng. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng huyện Bình Sơn phối hợp với người dân xã Bình Minh tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến 9h sáng nay, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy anh Thắng. Theo cơ quan chức năng, anh Thắng là công nhân thi công cầu Thạch An.

HỌA VÔ ĐƠN CHÍ: ĐANG NGỒI ĂN CƠM BỊ SÉT ĐÁNH TỬ VONG

Một người phụ nữ ở Đắk Nông bất ngờ bị sét đánh tử vong khi đang cùng chồng và 4 thợ xây ngồi ăn cơm trong chòi rẫy của gia đình.

Mới đây, mạng xã hội đang lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc tia sét đánh xuống gây ra tiếng nổ lớn khiến mọi người đều giật mình thót tim và tạo ra một tia lửa sáng chói. Theo như chia sẻ, đoạn clip sét đánh được người dân ghi lại được trên địa bàn tổ dân phố 2, thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút (Đắk Nông) vào ngày 23/5 vừa qua.

Theo thông tin trên báo Đắk Nông, vụ sét đánh nói trên đã khiến 1 người phụ nữ tử vong, một người khác bị thương nặng.

Cụ thể, vào 17h50 chiều 23/5, trong lúc chị Đ.T.P (SN 1986) và chồng cùng với 4 người thợ xây đang ăn cơm tại chòi rẫy, một tiếng sét bất ngờ đánh trúng chòi rẫy khiến chị Đ.T.P. tử vong tại chỗ và một thợ xây bị thương nặng.

Ngay sau khi nắm được thông tin, cấp ủy, chính quyền thị trấn Ea T’ling đã chỉ đạo lực lượng chức năng giúp đỡ, hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Liên tiếp trong tháng 5 vừa qua đã xảy ra những vụ sét đánh chết người ở một số địa phương. Trước đó, rạng sáng 21/5, người đàn ông 46 tuổi bị sét đánh tử vong khi đang đi soi ếch tại khu vực đồng trống sau cơn mưa lớn ở Long An. Cũng tại Long An trong sáng cùng ngày, một người đàn ông 55 tuổi ra đồng xới đất trong cơn mưa cũng bị sét đánh chết tại chỗ.

Hay trong cơn mưa giông ngày 19/5, hai người phụ nữ ở Thanh Hóa bị sét đánh tử vong khi đang đi xe máy trên đường và đang gặt lúa trên cánh đồng. Một người đàn ông 60 tuổi ở Thái Bình cũng được xác nhận bị sét đánh tử vong khi đang làm đồng.

NĂM 'TAM TAI' CỦA THỦY TIÊN: NGỒI KHÔNG CŨNG 'DÍNH ĐẠN'

Ngồi không cũng bị réo tên, lên tiếng lại bị cư dân mạng chỉ trích, Thủy Tiên liên tiếp gặp họa chỉ trong một thời gian ngắn.

Vừa qua, cái tên Thủy Tiên lại trở thành chủ đề bàn tán trên khắp mạng xã hội. Bởi lẽ, nữ ca sĩ liên tiếp bị réo tên trong hàng loạt drama, thậm chí nhiều sự việc chẳng hề liên quan đến bản thân.

Đầu tiên là vào giữa tháng 5, sau hơn 2 tháng im ắng, Thủy Tiên bất ngờ đăng tải hình ảnh khoe các góc trong căn biệt thự mới ở Quận 7, TPHCM. Ngay sau đó, cư dân mạng đã tràn vào để lại nhiều bình luận mỉa mai rằng cô sử dụng tiền từ thiện để làm việc này.

Quá bức xúc, Thủy Tiên phải lên tiếng làm rõ. Cô cho biết bản thân chưa bao giờ lấy bất kì đồng tiền từ thiện nào, đồng thời nữ ca sĩ đưa ra bằng chứng cung cấp từ công an. Cô nàng còn khẳng định bản thân sẵn sàng mất tất cả, sống nghèo khổ chứ nhất định không thực hiện hành vi trên.

"Hay là mình giao dịch đi, nếu mình có lấy 1 đồng từ thiện nào dùng riêng cá nhân thì xin nguyện trời lấy hết tài sản của mình, suốt đời phải sống trong nghèo khổ vì những người như vậy không xứng đáng làm người. Còn nếu mình không có làm gì sai mà các bạn gieo tiếng oán và gây khẩu nghiệp cho mình thì mình xin hết phúc đức mà các bạn đã làm được không ạ?", nữ ca sĩ đăng tải lên mạng xã hội.

Vào ngày 19/5, nữ ca sĩ lại lần nữa bị réo tên trong bài đăng đòi nợ của Khánh Thi. Cụ thể, nữ kiện tướng dancesport cho biết, 1 nữ ca sĩ tham gia chương trình Bước Nhảy Hoàn Vũ mượn cô 80 triệu đồng. Đến nay đã 13 năm nhưng người này vẫn chưa trả.

Nhanh chóng Thủy Tiên rơi vào “tầm ngắm” cùng với Thu Minh, Siu Black.

Ngay lập tức, bà xã Công Vinh đã đính chính rằng bản thân chưa từng có mối quan hệ thân thiết với Khánh Thi để mượn tiền. Đồng thời, nữ ca sĩ yêu cầu Khánh Thi đưa ra giải thích rõ ràng cho vụ việc.

Không lâu sau đó, Khánh Thi đã chủ động gửi lời xin lỗi đến Thủy Tiên và Thu Minh. Tưởng chừng ồn ào lắng xuống nhưng dân mạng vẫn công kích nữ ca sĩ: "Khi người khác chưa nhắc tên mình thì không nên nhảy dựng lên, kém sang”.

Nữ ca sĩ đã đáp trả gay gắt rằng bản thân không nói cũng bị chửi, im lặng thì bị cho chắc chắn giựt nợ, còn nói thì bảo chưa nhắc tên đã nhảy dựng lên. “Rồi muốn tui sống sao? Chỉ mình cách sang đi bạn, chứ mang tiếng giựt nợ là mình thấy kém sang nhất rồi đó”, Thủy Tiên nói.

Đổi lại, netizen không buông tha, mà tiếp tục đào lại vụ việc Thủy Tiên và Công Vinh từng bị nhắc thẳng tên trong một bài đăng đòi nợ phí dịch vụ 50 triệu đồng vào 3 năm trước.

“Nợ phí thì cắt điện nước bạn ơi, lo chuyện nhà mình đi, đi khẩu nghiệp hoài mất phúc”, nữ ca sĩ cứng rắn.

Từ năm 2021, Thủy Tiên vướng vào lùm xùm từ thiện. Mặc dù đã được cơ quan chức năng chứng minh hoàn toàn trong sạch, hình ảnh vợ chồng Thủy Tiên vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hiện tại, Thủy Tiên thường xuyên cập nhật hình ảnh cuộc sống lên mạng xã hội. Cô nàng cũng tham gia livestream bán hàng và thực hiện các hoạt động nghệ thuật khác.

Nguồn: Soha; Môi trường & Đô thị; Kenh14; Báo Mới

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

YOUTUBE: Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-CHLB Đức

Trong hai ngày 17 và 18/5, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Leipzig đã phối hợp với Sở thú Leipzig tổ chức “Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig ” kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức (1975 – 2025).

Đây cũng là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ đa văn hóa do chính quyền thành phố Leipzig tổ chức nhằm tạo không gian để các cộng đồng sinh sống trên địa bàn quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực... của đất nước mình.

Nguồn: TTX VIỆT NAM

Đức Việt Online

YOUTUBE: Lễ Trao tặng Huy hiệu Danh dự, tôn vinh ông Bùi Quang Huy & 8 nhà hoạt động cộng đồng xuất sắc nhất

Lễ vinh danh chín nhà hoạt động cộng đồng xuất sắc nhất Leipzig trong những năm qua, được tổ chức trang trọng tại Hội trường, Tòa Thị chính Thành phố Leipzig.

Trước sự chứng kiến ​​của các nhân vật trọng yếu, các phó thị trưởng, hội đồng thành phố, ban đối ngoại, sở văn hóa, đặc trách ngoại kiều, các ban nghành thành phố, Thị trưởng Burkhard Jung, cổ đeo vòng dây chuyền vàng Goldketten uy nghi, trịnh trọng trao tặng huy hiệu, bảng vàng danh dự, bằng khen của Thành phố Leipzig cho 9 nhà hoạt động cộng đồng  xuất sắc nhất trên các lĩnh vực xã hội, văn hóa, chính trị.

Tác giả Đức Thúy

Tỷ phú Elon Musk rơi lệ trên sóng truyền hình khi nhắc đến Việt Nam – Chuyện gì đã xảy ra?

Elon Musk – người đàn ông đứng sau SpaceX, Tesla, và hàng loạt công nghệ thay đổi thế giới - đã bất ngờ bật khóc ngay trên sóng truyền hình trực tiếp khi được hỏi về Việt Nam. Khoảnh khắc ấy khiến cả thế giới sững sờ, còn người dẫn chương trình không dám hỏi thêm một lời nào. Điều gì ẩn sau giọt nước mắt của một tỷ phú từng được xem là "người thép"? Trong video này, bạn sẽ được chứng kiến toàn bộ câu chuyện chưa từng được công bố: Từ bức thư cũ mà Elon nhận được từ một cậu bé Việt Nam, cho đến lời hứa bí mật giữa ông và một người lính gốc Á năm xưa. Mỗi chi tiết hé lộ một phần của sự thật – một sự thật có thể thay đổi cách thế giới nhìn về Việt Nam mãi mãi.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Đức

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Leipzig, CHLB Đức

Chiều Chủ Nhật, ngày 06.04.2025, tại thành phố Leipzig, Hội Đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, để tưởng nhớ, tri ân công lao dựng nước của các Vua Hùng.

Buổi lễ thu hút hàng trăm người Việt và gốc Việt từ khắp nơi trên nước Đức, và các đại biểu, khách mời các Hội đoàn Âu châu và tại Đức cùng về dâng hương, tưởng nhớ tổ tiên trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Tác giả: Thu Hằng - Phương Hoa - Thanh Tùng (TTXVN)

Lên đầu trang