
Chạy bộ buổi tối, nữ sinh viên bị tấn công trọng thương ở NRW
Vào tối thứ Hai vừa qua, một nữ sinh viên 23 tuổi đã bị tấn công và bị thương nặng khi đang chạy bộ trên một con đường rừng ở Wesel. Hiện vẫn chưa tìm được dấu vết của hung thủ. Đội cảnh sát chuyên án đang tiếp tục điều tra.
Diễn tiến
Cảnh sát và văn phòng công tố ra công báo hôm thứ 3 cho biết, đây là một vụ giết người nghiêm trọng. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, một người đàn ông đã tấn công sinh viên trẻ, dùng dao đâm nạn nhân trọng thương rồi tẩu thoát. May mắn, nạn nhân vẫn có thể tự mình gọi cấp cứu. Các nhà điều tra đã kiểm tra hiện trường vụ án, và dấu vết cũng được lưu trữ, và các nhân chứng đã được thẩm vấn và kêu gọi, bất cứ ai đã quan sát thấy điều gì đó đáng ngờ đề nghị báo cảnh sát.
Nóng, phụ nữ Berin chưa bao giờ bị quấy rối nhiều tới vậy
Là phụ nữ, hầu như ai cũng không còn cảm thấy an toàn khi ở một mình, hay đi bơi ở hồ, trông thấy cả người thủ dâm, hoặc trong tàu điện ngầm, khi một hành khách bên cạnh bạn bấu bám chen sát người khó chịu. Quấy rối trong cuộc sống hàng ngày dường như bình thường, khi so sánh với các đô thị khác.
Luôn phải cảnh giác
Đi bộ về nhà một mình, chỉ với chùm chìa khóa nắm chặt trong tay. Đi xe buýt vào ban đêm chỉ khi cùng với một bạn đồng hành. Nhiều phụ nữ ở Berlin sống theo những nguyên tắc này, bởi nỗi sợ hãi điều gì đó có thể xảy ra với mình quá lớn.
"Tránh khu vực này
Trên mạng, một phụ nữ giải thích rằng, đo trên khắp nước Đức, cô chưa bao giờ bị quấy rối thường xuyên như ở Berlin. Đặc biệt nếu sinh hoạt trong một nhóm với những phụ nữ trẻ khác. Mặc dù chưa có gì xảy ra với cô ấy về mặt thân thể, nhưng luôn nơm nớp điều tồi tệ vẫn có thể xảy ra. Một phụ nữ Berlin khác viết rằng cô sợ hãi xung quanh Công viên Görlitzer. Nó xảy ra thường xuyên khi tiếp cận với những người đàn ông lảng vảng ở đây. Điều tồi tệ nhất là có lần một người đàn ông thậm chí còn bám theo cô. Tôi chỉ có thể thoát khỏi sự rùng rợn này vì tôi bắt đầu la hét như điên thu hút sự chú ý của người khác, hắn ta mới bỏ đi. Cứ vậy, trên mạng đầy những bình luận viết dài, nêu những câu chuyện đáng sợ. Nhiều địa điểm nổi tiếng được đề cập, dù ngày hay đêm.
Nhưng có ít nhất một tia hy vọng nhỏ, Berlin chưa tồi tệ như một số thành phố lớn các nước khác. Một phụ nữ nói rằng cô đến từ Paris và Berlin không có gì chống ghê gớm như Pari. Một người khác đồng tình, viết chúng tôi không so sánh với Kabul (Afghanistan) hay Kinshasa (Công Gô).
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá