
Cách trộm đột nhập nhà cuỗm số tiền lớn ở München
Cảnh sát München đang điều tra hai vụ trộm đập cửa vào căn hộ cuỗm đi số lượng lớn tiền và đồ vật đắt tiền
Trộm đột nhập qua cửa sổ
Vào chiều thứ Sáu, tuần qua, vào khoảng 13 giờ chiều, một cư dân hơn 80 tuổi phát hiện trộm đột nhập ngôi nhà riêng của ông ở Grünwald.
Theo điều tra của cảnh sát, một hoặc nhiều thủ phạm đã đột nhập qua cửa sổ ở tầng một (trên tầng trệt). Sau đó, chúng lục soát các phòng, tìm thấy tiền mặt và đồ trang sức ở tất cả mọi chỗ cất giấu, trị giá ngót trăm nghìn euro. Xong chúng tẩu thoát không hề để lại dấu vết gì.
Phá cửa chính tòa nhà riêng ở Harlaching
Hôm 29.06, một cư dân 64 tuổi của một ngôi nhà riêng ở Harlaching gọi báo cảnh sát bị trộm đập cửa chính, đột nhập vào nhà.
Cảnh sát khám xét hiện trường cho rằng một hoặc nhiều tên trộm đã đột nhập qua cửa chính, cuỗm hàng nghìn euro đồ vật, rồi tẩu thoát.
Đội điều tra chuyên án số 53 được cảnh sát thành lập đang mở cuộc điều tra thủ phạm và kêu gọi nhân chứng giúp đỡ tìm manh mối. Những người có thể cung cấp thông tin liên quan được yêu cầu liên hệ với Trụ sở Cảnh sát München, Điện thoại 089 2910-0, hoặc bất kỳ đồn cảnh sát nào khác.
Mẹ để quên bé một tuổi trong xe ở nhiệt độ hơn 30 độ tại Nürnberg
Xảy ra vào thứ 7 tuần qua, một người mẹ đã để bé gái một tuổi một mình trong ô tô dưới cái nóng hơn 30 độ ngoài trời. Hiện cảnh sát đang điều tra hành vi gây tổn thương cơ thể do cẩu thả. Cảnh sát cùng cứu hỏa phải đập vỡ cửa kính xe để giải cứu bé gái.
Diễn tiến
Người mẹ muốn dùng xe mang theo con chở một người quen đến sân bay vào chiều thứ Bảy. Sau khi đỗ xe xong người mẹ để con còn ngủ ở lại trong xe để đưa người quen vào sân bay làm thủ tục Check in. Không ngờ thời gian này bị chờ đợi quá lâu mà người mẹ không nghĩ tới con nhỏ vẫn nằm trong xe đậu dưới ánh nắng mặt trời với cửa sổ đóng kín, nhiệt độ sẽ tự động tăng cao hơn bên ngoài.
Đội cứu hỏa sân bay đã giải cứu bé gái đầy mồ hôi sau khi một số người gọi khẩn cấp cho cứu hỏa lẫn cảnh sát. Theo cảnh sát, bé đã ngồi trong xe khoảng nửa giờ. Bé được điều trị tại chỗ, không phải đưa tới bệnh viện. Người mẹ giải thích rằng đã nhẩm sai thời gian, bởi chỉ dự định đi trong vòng dăm phút.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá