Căng mình ứng phó sạt lở; Vụ vỡ hồ chứa nước làm chết người; Dân ‘rốn lũ’ ở Huế 1 tuần 3 lần chạy lụt; Bị phạt vì nhận thay anh rể lái xe gây tai nạn

CĂNG MÌNH ỨNG PHÓ SẠT LỞ

Sau những trận mưa lũ lịch sử kéo dài, tình trạng sạt lở đất đá tại hầu hết các xã miền núi của TP.Đà Nẵng trở nên vô cùng phức tạp.

Dùng drone chuyển hàng đến vùng bị cô lập

Ngày 2.11, mưa lớn trở lại trong những ngày qua kết hợp với việc một số thủy điện thượng nguồn trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn điều tiết, xả lũ đã khiến mực nước trên các con sông của TP.Đà Nẵng dâng nhanh, khiến nhiều nơi ở vùng trũng thấp ngập úng trở lại. Đáng nói, tình trạng sạt lở đất đá tại các xã miền núi vẫn đang diễn biến rất phức tạp, không còn là hiện tượng lẻ tẻ mà trở thành nguy cơ hằng ngày.

Tại xã Trà Tân, trận lũ lụt lịch sử đã gây thiệt hại nặng nề, thậm chí nhiều ngôi làng đã bị "xóa sổ" hoàn toàn. Trước việc không thể tiếp cận các khu vực đang bị cô lập bằng phương tiện cơ giới, trong ngày 2.11, Lữ đoàn Công binh 270 phối hợp Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My đã tổ chức vận chuyển hàng cứu trợ cho người dân xã Trà Tân bằng máy bay không người lái (drone).

Ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân, nhận định diễn biến thời tiết vẫn hết sức phức tạp. Chính quyền địa phương luôn trong tình trạng ứng phó khẩn cấp, triển khai các biện pháp di dời dân, cảnh báo và khắc phục hạ tầng. Ông Lai kiến nghị về lâu dài, các lực lượng chức năng cần khảo sát, đánh giá lại các tầng địa chất đối với các xã miền núi để có giải pháp phòng tránh hiệu quả hơn.

Trong khi đó, ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương, cho biết trên địa bàn có hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ. Tình trạng mưa lớn tiếp diễn khiến đất đá trên triền đồi có nguy cơ tiếp tục sụt trượt.

"Chúng tôi xác định các tình huống thiên tai phức tạp vẫn sẽ kéo dài. Ngay từ những ngày đầu mưa lũ, các lực lượng công an, dân quân, đoàn viên thanh niên đã được huy động xuyên đêm để giúp dân di chuyển tài sản, dựng nơi ở tạm. Tính mạng người dân được đặt lên hàng đầu", ông Quân nhấn mạnh.

Ngoài ra, việc đi lại khó khăn, nguồn lương thực khan hiếm, điện thoại mất sóng, thông tin liên lạc gián đoạn. Chính quyền xã A Vương đã triển khai nhiều biện pháp cấp bách như lập các chốt cảnh báo nguy hiểm, khoanh vùng cấm vào khu vực có nguy cơ sạt lở, bố trí lực lượng túc trực 24/24 để kịp thời ứng phó khi có tình huống phát sinh.

Chủ tịch UBND xã A Vương khẳng định: Về lâu dài, xã xác định phải thích ứng với thiên tai thay vì chỉ đối phó. Ngoài việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ năng phòng tránh sạt lở, xã đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn của TP.Đà Nẵng khảo sát, lập bản đồ phân vùng nguy cơ, nhằm chủ động di dời dân ra khỏi vùng xung yếu trước khi mưa lớn xảy ra.

Trước tình trạng sạt lở diễn ra phức tạp, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết: "Sắp tới, tôi sẽ trình lên HĐND TP.Đà Nẵng để thống nhất xây các khu tái định cư nhằm di dời người dân vùng nguy cơ sạt lở, đảm bảo an toàn lâu dài. Ngoài ra, các giải pháp công trình và phi công trình đều phải gắn với tinh thần sống chung với thiên tai".

Bên cạnh đó, UBND TP.Đà Nẵng sẽ đề nghị T.Ư hỗ trợ khoảng 1.500 tỉ đồng để xây dựng khoảng 5 km kè chống sạt lở bờ biển Hội An. Đặc biệt, đối với việc di dời, tái định cư của nhân dân miền núi ở các điểm có nguy cơ sạt lở cao, Đà Nẵng sẽ đề nghị T.Ư hỗ trợ khoảng 2.000 tỉ đồng để xây dựng khu tái định cư mới gắn với đời sống của người dân, nhằm đảm bảo giải pháp lâu dài, bền vững.

Quảng Ngãi di dời khẩn cấp hàng chục hộ dân

Sáng 2.11, cầu Cây Sung trên tuyến đường ĐH05 (xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi) bất ngờ bị sập hai mố cầu do nước lũ dâng cao, khiến hơn 1.200 người dân ở 3 xóm Châu Lộc, Châu Bình, Châu Long (thôn Phước An) bị chia cắt hoàn toàn.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, căng dây cảnh báo và cấm người, phương tiện qua lại, đồng thời thông báo rộng rãi để người dân chủ động tránh khu vực nguy hiểm. Chính quyền địa phương đã lên phương án khẩn cấp nhằm đảm bảo lương thực, thực phẩm cho hơn 300 hộ dân bị cô lập.

Chiều cùng ngày, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo khắc phục. Ông yêu cầu khẩn trương lắp cầu sắt tạm trong đêm để người dân và xe máy có thể qua lại, không để xảy ra tình trạng cô lập kéo dài.

Cũng trong ngày 2.11, tại xã Trường Giang (tỉnh Quảng Ngãi) cũng xảy ra sạt lở nghiêm trọng tại núi Hòn Dồ, đe dọa an toàn của hàng chục hộ dân. Khu vực này xuất hiện vết sạt dài 50 m, khối lượng đất đá trượt xuống ước tính khoảng 1.000 m³, ảnh hưởng trực tiếp đến 33 hộ dân (111 nhân khẩu) và làm ách tắc QL24B. Trước nguy cơ sạt lở lan rộng, UBND xã Trường Giang đã ban hành quyết định sơ tán khẩn cấp 43 hộ dân (143 nhân khẩu) ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Cùng thời điểm, tại xã Bình Sơn, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở hơn 30 m thân đập hồ chứa nước Nam Bình Thượng (thôn Nam Bình 1), đe dọa nguy cơ vỡ đập. Lực lượng dân quân và quân đội địa phương đã huy động hàng nghìn bao cát để gia cố đập, đồng thời túc trực 24/24 nhằm kịp thời xử lý khi có tình huống xấu xảy ra.

Hiện toàn tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở, trong khi mưa lớn vẫn tiếp diễn, tiềm ẩn nguy cơ gây thêm nhiều sự cố mới ở các vùng đồi núi và hạ lưu sông Trà Khúc, Trà Bồng.

 

 

VỤ VỠ HỒ CHỨA NƯỚC LÀM CHẾT NGƯỜI: CHỦ ĐẦU TƯ NÓI “DO THIÊN TAI, KHÔNG PHẢI VÌ LỖI THIẾT KẾ"!

Chủ đầu tư cho rằng hồ chứa nước bị vỡ làm chết người ở Lâm Đồng vừa qua là do mưa lớn bất thường, công trình không thuộc diện phải xin phép xây dựng.

3 ngày sau sự cố vỡ hồ chứa nước khiến 1 người tử vong và nhiều nhà cửa, hoa màu bị dòng nước tàn phá, ông Trần Quang Tính (SN 1974, trú TP HCM, quê tỉnh Gia Lai), Giám đốc Công ty TNHH thương mại Trang Trại Việt Phong Phú - chủ đầu tư dự án, đã trao đổi với PV Báo Người Lao Động về sự cố vừa qua.

Ông Trần Quang Tính cho rằng dung tích hồ dưới 500.000 m³ nên không phải xin phép xây dựng, kèm các điều kiện liên quan. Ngoài ra, chủ đầu tư nhìn nhận sự cố ở trang trại này là "sự cố thiên tai" do mưa lớn kỷ lục, không do lỗi thiết kế.

Phóng viên: Ông cho rằng sự cố vừa rồi là do nhân tai hay thiên tai? Việc các hồ chứa xây dựng không nằm trong hạng mục cần xin phép có đúng không?

- Ông Trần Quang Tính: Tôi khẳng định do thiên tai. Các ao chứa này không bắt nguồn từ sông suối, mà nằm trên đất nông nghiệp khác, mục đích chứa nước là để phục vụ sản xuất nông nghiệp nội bộ thì không cần xin giấy phép xây dựng. Tôi khẳng định điều đó.

Còn những vị phát biểu sai thì có thể người ta bị nhầm với thể tích tổng 5 ao của tôi. Người ta quy định 1 ao thể tích nhiêu đó thì nó là an toàn, không cần xin giấy phép xây dựng.

Còn dự án này dài tới 5 km, có 5 ao thì tổng dung tích cả 5 mới ra 900.000 m³. Nhưng nếu chuyện đó tóm lại thành một ao thì không đúng. Hiện nó là 5 ao riêng rời. Ao bị sự cố trong thiết kế của tôi là 400.000 – 450.000 m³, với diện tích khoảng 15 ha.

Khi tới mùa nắng thì trên ao này tôi trồng lúa bán ngập. Độ sâu trung bình ao khoảng 2,5 – 3 m. Tính ra, dung tích chưa tới 450.000 m³, thì nằm dưới ngưỡng phải xin phép xây dựng (500.000 m³). Vì vậy, tôi khẳng định việc thiết kế ao, tư vấn cho tôi làm là đúng. Dự án của tôi được các đoàn công tác của tỉnh thanh tra tiến độ liên tục, tôi có báo cáo hằng 6 tháng về tiến độ này.

Dư luận lo ngại dự án làm trên đồi cao của núi Tân Lai làm mất rừng?

- Không. Tôi khẳng định là không, không phá một cây rừng nào hết. Tôi khẳng định là thế.

Theo ông, trách nhiệm của chủ đầu tư đến đâu khi để xảy ra vụ vỡ hồ gây hậu quả chết người?

- Tôi đang làm việc với cơ quan chức năng và cơ quan chức năng sẽ có đánh giá. Dĩ nhiên đối với tôi là phải có lập luận, có kiến thức thì tôi mới làm dự án này. Tôi là người trong cuộc. Nhiều khi lãnh đạo địa phương mới lên thì có thể chưa nắm hết. Việc đó chờ cơ quan chức năng kết luận. Còn tôi không hề trốn tránh trách nhiệm trong sự cố này. Tôi khẳng định năm nay mưa đột biến nên mới có chuyện đó.

Còn sự cố đợt trước (vụ nước từ hồ chứa của dự án Trang Trại Việt Phong Phú gây lũ về hạ du vào tháng 10-2025 - PV), chúng tôi không có lỗi gì. Nó cũng là thiên tai. Tuy nhiên, ao 2.000 m³ của tôi trước khi xì ra lúc 16 giờ thì nước từ sườn núi đã đẩy xuống. Tôi đã bỏ ra hơn 700 triệu đồng để hỗ trợ, gọi là hỗ trợ dân chứ không phải bồi thường, vì đây là thiên tai.

Về sự cố tối 1-11, tôi đã thiết kế ao phù hợp với lượng mưa đột biến. Hai miệng thoát nước của ao chứa bình thường đã quá dư để thoát nước, nhưng hôm xảy ra sự cố lại không đủ.

Ngày 1-11, khi mưa diễn ra nhiều tiếng đồng hồ, tôi và các công nhân công ty đã đắp thêm đất, gia cố bờ tường hồ nhưng mưa lớn quá. Mưa hôm ấy từ 12 giờ ròng rã đến 20 giờ không dừng. Khoảng hơn 17 giờ, tôi cho người báo cáo về xã để gọi cho dân di dời. Đến hơn 20 giờ thì hồ nước bị vỡ. Mưa 8 tiếng liên tục, tôi không xả tràn kịp.

Vụ vỡ hồ, dù gì nữa thì cũng có trách nhiệm của mình cộng hưởng với nước mưa lớn. Đây là thiên tai bất khả kháng đối với công ty, nhưng mà mình vẫn thấy trách nhiệm chứ... Tôi chưa nói chuyện đền bù hay gì hết. Cái đó là chuyện cơ quan nhà nước sẽ tính đến.

Về việc chết người, tôi cũng có con, nên nghe tin cháu bé mất cũng đau lòng lắm. Tôi đã cử nhân viên và vợ con tôi đến viếng nhưng người ta không cho. Thành ra tôi rất là đau xót.

Dự án này được ông triển khai khi nào, các hồ chứa nước được tự đắp từ bao giờ?

- Tôi làm dự án VAC theo mô hình công nghệ cao, được nuôi cá, nuôi gà rồi trồng rau củ quả và những cây lương thực để phục vụ chuỗi nông nghiệp tuần hoàn. Tổng diện tích dự án là 346 ha, có giấy phép hẳn hoi, đầy đủ, cả sổ đỏ.

Tôi được chính thức cấp sổ đỏ giữa năm 2019, được duyệt chủ trương đầu tư năm 2017. Sau đó, tôi phóng tuyến đường dài 6 km lên núi và triển khai các công trình xem phía trên đó có nước hay không.

Thật sự là trước khi làm dự án, tôi sợ trên này không có nước. 3 mùa mưa liên tục, tôi phải xách gói lên núi để theo dõi có nước hay không. Năm 2014 không mưa giọt nào. Năm 2015 thì mưa khoảng 3 trận, tôi thấy lượng nước cũng đủ làm một mô hình.

Trên đất của tôi có mấy khe núi. Tôi chặn khe núi bằng những con đường đất và nâng nó lên để thành hồ chứa nước. Sau đó, tôi thiết kế các tràn xả. Riêng cái hồ bị vỡ vừa rồi có chiều dài 300 m, chân 40 m, có 2 họng xả tràn. Với thiết kế này, tôi tính toán nó sẽ dư gấp 3-4 lần lượng mưa bình quân. Núi làm dự án có độ cao khoảng 460 m so với mặt nước biển.

Năm 2020, tôi đã làm cái hồ dung tích hơn 400.000 m³, là hồ bị sự cố vừa qua. 5 năm nay, hồ hoạt động bình thường. 3 năm đầu thì còn không đủ nước, vì vùng này là vùng khô hạn. Sau đó có nước thì lần lượt làm các hồ tiếp theo.

Cụ thể, 3 hồ còn lại thì một cái mới làm năm rồi, 2 cái làm trước. Cái thứ 5 là một cái ao trũng trên đó do thiên nhiên tạo sẵn, tôi chưa làm thành hồ, vì chưa có nhu cầu mở rộng.

Tôi tính toán hết phương án sẽ đắp 5 hồ nước như vậy. Nhưng mà năm nay thiên tai đột biến quá. Các bạn cứ tìm hiểu có phải thiên tai hay không. Tôi rất mong mọi người sẽ công tâm về vấn đề này. Chớ sự cố xảy ra tôi đau lắm chứ...

 

 

DÂN "RỐN LŨ" Ở HUẾ 1 TUẦN 3 LẦN CHẠY LỤT: "CHÚNG TÔI KIỆT SỨC RỒI"

Tại các vùng trũng của TP Huế khi nước lũ chưa kịp rút thì nước lại dâng, đợt sau cao hơn đợt trước, người dân vật lộn với ngập lụt, thiếu điện, thiếu nước...

Chiều tối 3/11, PV Báo Điện tử VTC News có mặt tại phường Hoá Châu, và xã Quảng Điền - những vùng nằm ở hạ du sông Bồ và là “rốn lũ” của TP Huế. Nước sông Bồ hiện rút nhiều so với trước nhưng nhiều nơi ở 2 xã, phường này vẫn còn chìm trong biển nước. Cách duy nhất để tiếp cận các khu vực dân cư này là đi thuyền hoặc ca nô.

Dân địa phương cho biết, nhiều ngày qua, họ chưa thấy cảnh đường khô vì nước chưa kịp rút thì đợt lũ khác lại ập đến, lũ sau cao hơn lũ trước .

Đỉnh điểm, tối 2/11 mưa lớn nước sông Bồ lên cao và đạt đỉnh lúc 13h ngày 3/11 với mực nước đo được tại trạm Phú Ốc là 5,31 mét, phá kỷ lục mới lập lúc 11h ngày 29/10 là 5,15 mét và vượt luôn đỉnh lũ trận “đại hồng thuỷ” năm 1999. Cả một vùng thuộc huyện Quảng Điền (cũ) rộng lớn lại chìm giữa biển nước mênh mông.

Mới chiều tối mà ngỡ như nửa đêm vì mất điện, xung quanh bốn bề là nước, gió rít từng cơn lạnh tê tái. Thi thoảng mới có ánh sáng leo lét từ đèn sạc, nến phát ra từ các khu dân cư.

Đang căng mắt trong ánh đèn yếu ớt để lo bữa tối cho cả nhà, bà Nguyễn Thị Huệ (65 tuổi, trú phường Hoá Châu, TP Huế) cho biết, nước lũ tràn vào, căn nhà chính của bà ngập sâu gần 1 mét. Trước đó, trải qua 2 trận lụt trong chưa đầy 3 ngày, bà Huệ mệt nhoài khi vừa dọn rửa nhà thì trận lũ khác lại ập tới.

“ Rút kinh nghiệm tại 2 trận lụt kéo dài từ ngày 27 - 29/10, tôi nghe dự báo thấy thời tiết còn phức tạp nên chỉ hạ những vật dụng cần thiết xuống để dùng, còn lại tạm giữ nguyên. Tôi cũng nghỉ đợt này lụt chắc cũng thấp hơn 2 lần trước đó nhưng không ngờ nước lên lớn và nhanh hơn, tôi trở tay không kịp ”, bà Huệ chia sẻ.

Theo bà Huệ, cả tuần nay, chưa có đêm nào bà được ngủ trọn giấc, sức khoẻ suy kiệt vì con cái đi làm ăn xa, một mình bà phải thức đêm chạy lũ, vừa phải lo cho 3 đứa cháu ngoại.

Hai lần lụt trước bà còn nhờ được người kê đồ hộ nhưng lần thứ 3 nước lên cao, một mình bà Huệ phải làm hết vì hàng xóm cũng còn phải lo cho nhà họ.

“ Trước lũ tôi cũng có dự trữ đồ ăn nhưng do lũ kéo dài nên thức ăn cũng hết, nhưng may thay mấy ngày qua có các đoàn đến hỗ trợ nhu yếu phẩm như mì tôm, nước lọc ... nhờ vậy mà có đồ để ăn và uống chứ lũ lụt kéo dài và cúp điện thế này cũng không biết phải làm sao… Bây giờ mà thêm trận lụt nữa chắc tôi gắng không nổi, kiệt sức rồi… ”, bà Huệ thở dài.

Lúc chúng tôi có mặt, dù trời tối nhưng bà Nguyễn Thị Thuỷ 54 tuổi (trú làng Đông Xuyên, xã Quảng Điền) đang chật vật, vất vả ứng phó với trận lũ thứ 3 tràn vào nhà chỉ sau ít ngày.

Nhà bà Thuỷ cách sông Bồ tầm 200 mét, dù xây nền móng cao hơn mặt đường 1,6 mét, song ngày 3/11 nước lũ vẫn tràn vào nhà ngập sâu đến 0,5 mét. Con đường chính trước nhà chị ngập gần 2 mét. Cả ngôi làng Đông Xuyên gần như cô lập hoàn toàn.

" Tối 2/11 trời mưa rất to, khi gia đình tôi vừa dùng cơm xong thì nước bắt đầu tràn lại vào sân, vài tiếng sau thì nhà chính ngập 0,5 mét. Đây là lần thứ 3 trong vòng hơn một tuần nước lũ rút rồi lại dâng cao, tràn vào nhà và cũng chừng đó thời gian vợ chồng tôi phải nghỉ làm, các con nghỉ học.

Ở quê, kinh tế vốn khó khăn, nay gặp thiên tai khiến kinh tế không chỉ nhà tôi mà rất nhiều người dân vùng “rốn lũ” TP Huế rơi vào cảnh túng thiếu đủ đường... ", bà Thuỷ tâm sự.

Đêm 3/11, mặc dù nước sông Bồ đang hạ dần nhưng vợ chồng bà Thuỷ vẫn thay phiên nhau 15 phút 1 lần cầm đèn pin để “canh lũ”. Nếu nước lũ tiếp tục dâng thì còn kịp kê cao tài sản. Nếu nước rút thì lại dọn nhà ngay vì nếu để bùn khô sau nước rút sẽ rất khó dọn.

Theo bà Thuỷ, 2 đợt lũ trước, cả gia đình phải dậy từ 5h sáng để dọn bùn và lau chùi đồ đạc. Nước hạ đến đâu vệ sinh đến đấy sẽ nhanh và thuận tiện hơn.

Sáng 2/11 khi gia đình vừa hạ tủ lạnh, máy giặt xuống thì lại nghe tin cảnh báo lũ, cả nhà lại tất bật kê đồ lên lại.

Lúc lũ đợt 3 chưa lên, đường làng còn ngập sâu 0,6 mét, bà Thuỷ lội vội để mua thêm lương thực và nước sạch để sẵn sàng "sống chung với ngập lụt".

“ Đợt lụt trước cả làng mất điện suốt 4 ngày, vừa có điện được hơn ngày thì trận lụt thứ 3 ập đến. Ban ngày còn đỡ, ban đêm cả nhà chỉ có chiếc đèn pin, tôi phải một tay cầm đèn, tay kia nấu ăn cho cả nhà.

Mỗi lần lũ đến sợ đủ điều, sợ nước lớn sẽ nhấn chìm tài sản gây hư hại không có tiền để mua lại, sợ cúp nước, mất điện, mất sóng di động. Còn các vật dụng trữ pin được tôi đều cố gắng sạc đầy. Cả nhà có 1 cục sạc dự phòng nên để dành sạc điện thoại để liên lạc ra bên ngoài trong các tình huống bất trắc… ”, bà Thuỷ chia sẻ.

Cách nhà bà Thủy khoảng trăm mét là nhà ông Phạm Hữu Lân - người từng trải qua trận lũ lịch sử năm 1999 và năm 2020. Ông Lân cho rằng, chính quyền địa phương trong đợt mưa lũ vừa làm rất tốt việc cảnh báo, thông tin kịp thời đến người dân để hạn chế tối đa thiệt hại.

“ Đợt lũ này nước dâng nhanh, nhưng nước rút rất chậm, phần vì triều cường dâng cao, phần vì mưa lớn ở thượng nguồn nên các thuỷ điện điều tiết xả lũ về hạ du… ”, ông Lân nhận định.

Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế cho biết, tại trạm Kim Long, lũ trên sông Hương đạt đỉnh lúc 13h00 ngày 03/11, ở mức 4,47m, cao hơn báo động 3 là 0,97m; lũ trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc đạt đỉnh lúc 13h20 cùng ngày ở mức 5,33m, vượt báo động 3 là 0,83m.

Dự báo TP Huế qua thời kỳ cao điểm của đợt mưa lớn, lũ trên các sông đạt đỉnh, từ chiều 3/11 mưa có xu hướng giảm, nước lũ rút dần. Chiều 5/11 đến hết ngày 6/11 mưa có xu hướng giảm, nhưng từ đêm 6/11 đến hết ngày 8/11 mưa lớn có thể sẽ gia tăng trở lại ở TP Huế do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 13 - bão KALMAEGI.

 

 

BỊ PHẠT VÌ NHẬN THAY ANH RỂ LÁI XE GÂY TAI NẠN LIÊN HOÀN

Ngày 4/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã xử lý nghiêm người đứng ra nhận thay lái xe gây tai nạn bỏ trốn.

Theo đó, vào khoảng 19h25 ngày 2/9, tại khu dân cư Hoàng Gia, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, xe ô tô BKS 30L-834.xx do Đ.T.A (sinh năm 1993, trú TP.Hà Nội) điều khiển, trong lúc lùi từ vỉa hè xuống đường đã va chạm với xe mô tô BKS 98H1-379.xx do P.Đ.L (sinh năm 2002, cư trú tỉnh Bắc Ninh) điều khiển, chở sau N.P.H.L. (sinh năm 2002, cư trú TP.Đà Nẵng). Sau đó, ô tô tiếp tục va chạm với 2 xe đang đỗ trên vỉa hè.

Sau khi gây tai nạn, Đ.T.A. rời khỏi hiện trường, đến ngày 8/9 mới đến cơ quan công an trình báo.

Đáng chú ý, V.B.K. (sinh năm 2001, cư trú tỉnh Thái Nguyên), em vợ của tài xế đã tự nhận là người điều khiển xe gây tai nạn và đứng ra thoả thuận bồi thường thiệt hại nhằm che giấu hành vi của Đ.T.A..

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân do Đ.T.A. lùi xe không quan sát phía sau, vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đ.T.A. bị xử phạt 42 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Chủ xe bị phạt 5 triệu đồng vì giao phương tiện hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho Đ.T.A. điều khiển gây tai nạn.

Đặc biệt, V.B.K. bị xử phạt 2,5 triệu đồng về hành vi khai báo sai sự thật, gây cản trở quá trình điều tra.

Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo mọi hành vi nhận thay, khai báo gian dối, cung cấp thông tin không đúng sự thật để che giấu vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Khi lùi xe, người điều khiển phương tiện phải quan sát hai bên và phía sau, có tín hiệu lùi, chỉ lùi khi bảo đảm an toàn; đồng thời báo ngay cho cơ quan công an khi xảy ra tai nạn, tuyệt đối không bỏ trốn hoặc nhờ người khác đứng ra nhận thay.

 

Nguồn: Thanh Niên; Soha; Kenh14; Người Đưa Tin

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

YOUTUBE: Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-CHLB Đức

Trong hai ngày 17 và 18/5, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Leipzig đã phối hợp với Sở thú Leipzig tổ chức “Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig ” kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức (1975 – 2025).

Đây cũng là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ đa văn hóa do chính quyền thành phố Leipzig tổ chức nhằm tạo không gian để các cộng đồng sinh sống trên địa bàn quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực... của đất nước mình.

Nguồn: TTX VIỆT NAM

Đức Việt Online

Lên đầu trang