Bé 1 tháng tuổi bị bạo hành; Lái xe tải đi trộm; Bắt 3 người HQ bị truy nã đỏ; Băng nhóm bảo kê; Giả bác sĩ lừa người bệnh

Tạm giữ nữ bảo mẫu nghi bạo hành bé 1 tháng tuổi ở Hà Nội

(Ảnh minh họa).

Theo hình ảnh trích xuất từ camera, nữ bảo mẫu nhiều lần có hành vi lắc mạnh, rồi ném cháu bé sơ sinh xuống giường.

Ngày 1/6, trao đổi với VOV, lãnh đạo phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết: Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ Vũ Khánh C. (21 tuổi, quê Giao Thủy, Nam Định) liên quan đến vụ bảo mẫu nghi bạo hành cháu bé sơ sinh, gây phẫn nộ trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ Giao Thông, trước đó, chiều 31/5, anh Nguyễn Văn B. (31 tuổi, quê huyện Mỹ Đức, Hà Nội, trú tại căn hộ tầng 23 chung cư HH2C Linh Đàm) đi cùng chị Vũ Khánh C. đến Công an phường Hoàng Liệt trình báo con gái 1 tháng tuổi bị bạo hành.

Tại cơ quan công an, anh B. cho biết, do vợ sinh xong sức khoẻ yếu, nên anh thuê chị C. làm giúp việc chăm sóc con gái mới sinh được 1 tháng nay.

Vào ngày 31/5, anh B. xem camera tại phòng ngủ của con thì phát hiện khoảng hơn 2 giờ cùng ngày, chị C. có hành vi bạo hành con đẻ mình nên yêu cầu chị C. đến Công an phường Hoàng Liệt làm việc.

Cũng trong chiều 31/5, hình ảnh camera trích xuất cảnh cháu bé 1 tháng tuổi bị bạo hành đã xuất hiện trên nhiều trang mạng xã hội. Theo đó, nữ bảo mẫu có hành vi lắc lư mạnh cháu bé, rồi vứt mạnh xuống giường, khiến bé sơ sinh nhiều lần khóc thét lên. Được biết, hiện bé gái đang được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ngay sau đó, Công an phường Hoàng Liệt đã lập biên bản, đồng thời báo cáo Công an quận Hoàng Mai để phối hợp xác minh.

Sự việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ

(Nguồn: Người Đưa Tin)

Tạm giữ 4 thanh niên lái xe tải đi trộm cắp tài sản

Từ quê ra Hà Nội đi làm thợ ốp lát đá granite, nhưng lười lao động, 4 thanh niên gom tiền mua xe tải, lái đi trộm cắp tài sản.

Sáng 1/6, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tất Độ (SN 1997), Nguyễn Đình Văn (SN 1994), Lê Khắc Tài (SN 1993) và Nguyễn Đình Hóa (SN 2000), đều ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá, để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào tối 17/5, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Cầu Giấy tuần tra phát hiện 4 đối tượng có dấu hiệu khả nghi di chuyển trên ô tô tải mang BKS 16H-4164, tụ tập ở khu vực đầu ngõ 22 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa,

Khi nhìn thấy công an, các đối tượng vội vàng bỏ chạy, nhảy xuống mương nước trên đường Mạc Thái Tổ nhằm trốn thoát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các chiến sĩ công an nhanh chóng khống chế được các đối tượng, đưa về trụ sở đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, khi còn ở quê, cả 4 người đi làm thợ ốp lát đá granite. Khoảng cuối tháng 4 vừa qua, họ lên Hà Nội và thuê phòng tại một nhà nghỉ trên đường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm để ở.

Sau đó, cả nhóm góp tiền mua được chiếc xe tải nhưng không giấy tờ, với giá 30 triệu đồng của một người không quen biết qua mạng về sử dụng. Sau đó, cả nhóm rủ nhau đi trộm cắp tài sản tại các công trình đang xây dựng.

Sáng 12/5, Nguyễn Tất Độ điều khiển ô tô chở Hóa và Văn từ nhà trọ lang thang đến các công trình đang xây dựng trên địa bàn quận Cầu Giấy để trộm cắp tài sản.

Khoảng 4h cùng ngày, khi đi đến công trình xây dựng trong ngõ 22 Mạc Thái Tổ, thấy không có bảo vệ trông giữ, Độ dừng xe rồi tất cả cùng trèo tường rào vào bên trong.

Tại đây, các đối tượng dùng kìm cộng lực cắt cuộn cáp điện thành 6 đoạn, tuồn ra ngoài, mang bán tại một cửa hàng sắt vụn ở xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Cùng thủ đoạn này, vào khoảng 4h sáng 15/5, cũng tại công trình trên, cả nhóm cắt được khoảng 8 đoạn dây cáp dài từ 8-15m.

Rạng sáng 16/5, các đối tượng tiếp tục điều khiển ô tô tải đến khu vực công trình xây dựng trên nhưng bị bảo vệ phát hiện nên bỏ chạy.

Tối 17/5, các đối tượng lại rủ nhau quay trở lại khu vực đầu ngõ 22 Mạc Thái Tổ để tiếp tục lên kế hoạch trộm cắp tài sản thì bị bắt giữ.

Theo định giá sơ bộ, tổng trị giá tài sản các đối tượng trộm cắp tại công trình trong ngõ 22 là hơn 200 triệu đồng.

(Nguồn: Vietnamnet)

Công an TPHCM bắt 3 người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ

(Ảnh minh họa).

Trước khi bị Công an TPHCM bắt, 3 người Hàn Quốc hành vi tổ chức đánh bạc.

Ngày 1/6, Công an TPHCM đã bắt giữ thành công 3 người quốc tịch Hàn Quốc có lệnh truy nã quốc tế do sử dụng công nghệ cao để phạm tội. Ba người bị bắt giữ gồm: Jeong Ki won (SN 1974), Park Jaih Yung (SN 1983) và Jang Woo Jin (SN 1980).

Theo cơ quan công an, họ nhập cảnh, hoạt động tại Việt Nam dưới vỏ bọc là nhà đầu tư, chuyên gia người nước ngoài được một số doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM, hợp thức hóa hồ sơ xin cấp thị thực và thẻ tạm trú.

Hồ sơ truy nã của Interpol cho thấy, tại Việt Nam, họ tạo lập và điều hành trang web đánh bạc, cá cược online, vận hành hệ thống trò chơi "Slot" trên Internet để kiếm tiền.

Nhóm này làm việc chung, liên lạc qua ứng dụng Telegram và cài đặt chế độ tự xóa tin nhắn trong ngày nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Khi sang Việt Nam, họ không ở tại địa chỉ khai báo lúc nhập cảnh mà lẩn trốn tại nhiều khu vực ở TPHCM gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác truy bắt.

Qua theo dõi, ngày 22/5, lực lượng trinh sát đã phát hiện, bắt giữ thành công 3 người đàn ông trên, đồng thời thu giữ nhiều vật chứng liên quan hành vi phạm pháp.

Tại cơ quan công an, cả 3 khai nhận hành vi phạm tội của mình. Công an TPHCM đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bàn giao 3 người trên cho phía Hàn Quốc qua Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

(Nguồn: Dân Trí)

‘Cọp Bãi Bổn’ và băng nhóm bảo kê, bao chiếm đất ở Phú Quốc bị bắt

Văn Thế Sự với biệt danh "Cọp Bãi Bổn", một trong hai đối tượng cầm đầu băng nhóm chuyên hoạt động tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà, lắc tài xỉu, giải quyết tranh chấp chiếm đất trên địa bàn Phú Quốc (Kiên Giang) vừa bị cơ quan công an bắt giữ.

Ngày 1/6, Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Phòng Hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp với Bộ Công an đấu tranh, bắt giữ nhóm đối tượng chuyên hoạt động tệ nạn xã hội, bảo kê, tranh chấp bao chiếm đất trên địa bàn Phú Quốc.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang bắt, khởi tố 5 đối tượng, gồm: Văn Thế Sự (biệt danh Cọp Bãi Bổn, SN 1988), Huỳnh Văn Lắm (SN 1984), Lý Minh Thương (SN 1986), Lê Quốc Thanh (biệt danh Thanh “Gái”, SN 1978) cùng ngụ ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh, TP. Phú Quốc và Vũ Minh Hiếu (SN 1997) ngụ ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm, TP. Phú Quốc) để điều tra về hành vi “Giết người".

Theo điều tra của cơ quan công an, Văn Thế Sự với danh xưng là "Cọp Bãi Bổn" cùng Huỳnh Văn Lắm là 2 đối tượng cầm đầu băng nhóm chuyên hoạt động tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà, lắc tài xỉu, giải quyết tranh chấp chiếm đất trên địa bàn xã Hàm Ninh, TP. Phú Quốc.

Thời gian qua, băng nhóm này gồm các đối tượng ở nhiều địa phương tập hợp lại, tụ tập ở khu nhà trọ trên địa bàn ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh. Các đối tượng rất manh động, liều lĩnh luôn chuẩn bị sẵn hung khí để giải quyết mâu thuẫn với các băng nhóm khác, gây hoang mang, lo lắng cho người dân tại địa phương.

Điển hình, vào tháng 10/2022, Vũ Minh Hiếu - một đàn em thân tín của Văn Thế Sự xảy ra mâu thuẫn, đánh một thiếu niên 14 tuổi cùng ngụ ở xã Hàm Ninh. Ngày 8/10/2022, người nhà của thiếu niên 14 tuổi kéo đến nhà trọ của Hiếu để nói chuyện.

Trong lúc 2 bên cự cãi, dẫn đến xô xát, đánh nhau, nhóm người nhà của thiếu niên kích động gọi thêm người đi trên xe ô tô 7 chỗ, mang theo dao tự chế đến. Lúc này, nhóm của Văn Thế Sự lấy dao, gậy để đánh lại.

Văn Thế Sự lái xe ô tô tải đâm thẳng vào nhóm đối thủ. Một người té xuống, ngã vào lề đường, bị Vũ Minh Hiếu cùng đồng bọn dùng dao chém nhiều nhát.

(Nguồn: Soha)

Vạch trần những chiêu trò giả danh bác sĩ lừa người bệnh

(Ảnh minh họa).

Thuốc bán trên mạng vẫn có người tin và mua, vì những lời quảng cáo có cánh và vì nó được “cộp” dấu bảo hành của các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành… giả mạo.

Các kiểu giả danh bác sĩ để lừa đảo

''Thuốc mới chữa khỏi 96% bệnh nhân đái tháo đường'', ''Tôi sẵn sàng trả 1 triệu đô la nếu không khỏi''… lời tuyên bố này được đăng kèm cùng với hình ảnh bác sĩ Trương Hữu Khanh, một bác sĩ uy tín tại TP.HCM. Và để thuyết phục hơn, chúng biến bác sĩ Trương Hữu Khanh từ một chuyên gia về Nhi khoa sang chuyên gia được đào tạo ở Mỹ về bệnh đái tháo đường. Vì thế, đã có nhiều người ''dính bẫy''.

''Đa số là người dân gửi thông tin cho tôi thì tôi mới biết. Chẳng hạn, có người định mua sản phẩm đó và người ta hỏi lại là có phải bác sĩ Khanh giới thiệu hay không. Một số người thậm chí bỏ ra cả tiền triệu mua thuốc rồi nhưng mua xong mới nghi ngờ và gửi hình ảnh qua để hỏi tôi'', bác sĩ Khanh nêu.

Dưới bàn tay xử lý của những kẻ lừa đảo trên mạng, bác sĩ Trương Hữu Khanh trở thành chuyên gia ''đủ thứ''. Ông cho biết, người ta lấy hình ảnh của ông để bán từ thuốc tăng chiều cao, thuốc bổ cho trẻ em, đến thuốc tim mạch, tiểu đường, huyết áp.

Chúng giả danh nhiều cách. Có thể là tạo ra một bài viết rồi nói đó là bác sĩ Trương Hữu Khanh viết và có hình ảnh. Tinh vi hơn, chúng cắt những video clip ngắn mà bác sĩ Khanh đã từng xuất hiện trên truyền thông, sau đó sử dụng công nghệ để chèn âm thanh có nội dung về quảng cáo thuốc vào.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh đã phải thông báo trên trang Facebook cá nhân của mình (với gần 700 nghìn người theo dõi) sau nhiều lần bị giả danh. Nhưng cách này vẫn không mang lại hiệu quả một cách triệt để.

''Mình không thể chủ động trong vấn đề này được, những kẻ mạo danh theo dõi mình chứ mình không thể theo dõi họ. Chỉ tội cho người dân thôi, nhiều người cả tin, tin đó là bác sĩ Khanh nói mà chưa kiểm định lại, 'tiền mất tật mang''', bác sĩ Khanh nói.

Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Trưởng Khoa Nam học - BV Nam học và hiếm muộn Hà Nội - lại rơi vào tình huống ''dở khóc dở cười'', khi hình ảnh của mình thường xuyên bị các trang web bán thuốc tăng cường sinh lý, kích dục sử dụng.

Sau nhiều lần hình ảnh cá nhân bị sử dụng trong những tình huống phản cảm và chiêu trò mua bán thuốc không có nguồn gốc, bác sĩ Nguyễn Bá Hưng đã cố gắng tìm biện pháp ''vạch trần'' các trang mạng mạo danh mình.

Bác sĩ đã gọi điện cho nhà mạng, báo cáo, lập bằng chứng để công an điều tra. Nhưng thực tất cả địa chỉ, số điện thoại hiện trên quảng cáo đều không có thật và là công ty ''ma''.

Tình trạng mạo danh bệnh viện, mạo danh bác sĩ để lừa đảo bệnh nhân trên mạng ngày một nhiều và ngày càng táo tợn. GS.TS Trần Bình Giang - nguyên giám đốc BV Hữu nghị Việt Đức cũng đã bị một trang mạng ''hạ cấp'' xuống trưởng Khoa tim mạch và rao bán thuốc huyết áp, trong khi ông là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực ngoại khoa.

''Ba đời chữa bệnh, một liệu trình khỏi hoàn toàn… là những điều không bao giờ có trong y học''

Bà Phạm Thị Phi (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là một bệnh nhân tiểu đường 10 năm nay, cũng chỉ vì tin vào lời quảng cáo ''chữa khỏi bệnh hoàn toàn'' của bác sĩ mạo danh mà cũng suýt ''sập bẫy''.

''Tôi thấy trên Facebook họ bảo là quà tặng không mất tiền 1 liệu trình thuốc điều trị tiểu đường. Uống trong 3 tháng là khỏi bệnh hoàn toàn. Tôi vừa đăng ký thì có người tự xưng là bác sĩ nhắn tin tư vấn. Đến chiều là có một cô nhân viên đến tận nhà đưa thuốc. Lúc đến thì họ nói thuốc thì miễn phí nhưng phải đóng 500 nghìn tiền ship'', bà Phi kể.

BS Nguyễn Đặng Khiêm, Trưởng Khoa Cấp cứu (BV Hữu Nghị), cho biết: chính sự cả tin, thiếu hiểu biết khiến nhiều bệnh nhân ''tiền mất tật mang''. Các quảng cáo hiện nay chủ yếu rơi vào nhóm thực phẩm chức năng. Nhiều người lại nghĩ, thực phẩm chức năng ít tác dụng phụ hơn thuốc mà lại có hiệu quả như thuốc nên đã dễ dàng bỏ tiền ra mua.

Các quảng cáo giả mạo này thường tiếp cận đối tượng người dễ tổn thương như người già, người có điều kiện kinh tế thấp hoặc sống ở nông thôn. Họ thấy quảng cáo nhắc đến bệnh của mình thì mua. Nhưng thực tế, điều này còn tốn kém hơn vì sẽ khiến bệnh nặng lên, xảy ra các biến chứng, tác dụng phụ và quá trình điều trị sẽ rất lâu dài.

''Chúng ta phải tuyên truyền để nhân dân hiểu là đã có bệnh thì phải đi khám, khi khám mới có đơn và điều trị hữu hiệu được. Còn những quảng cáo kiểu 'ba đời chữa bệnh', '1 liệu trình dứt điểm' thì trong y học không bao giờ có'', bác sĩ Khiêm nêu.

Vì thế, người dân cần xác định một nguyên tắc là không có bác sĩ nào khám chữa bệnh chung chung mà cá thể hóa từng cá nhân.

''Bác sĩ chân chính, uy tín, trân trọng nghề nghiệp không bao giờ đứng ra quảng cáo cho bất cứ một thứ thuốc nào, kể cả nó hiệu quả hay không'', bác sĩ Khiêm nhấn mạnh.

(Nguồn: Kenh14)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang