.jpg)
BẢO MẪU ĐÁNH TRẺ DÃ MAN: QUÊN TẮT CAMERA
Nhà giữ trẻ tư thục nơi bảo mẫu đánh đập các cháu bé không cho phụ huynh xem camera vào buổi trưa, phụ huynh phát hiện có thể do chủ quên tắt.
Sáng 12-4, anh P.P.T (trú xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) - phụ huynh cháu bé 20 tháng tuổi bị bảo mẫu bạo hành - cho biết đã viết đơn gửi cơ quan công an yêu cầu điều tra, trừng trị nghiêm minh bảo mẫu đã đánh đập con anh một cách dã man.
Theo anh T., con trai anh mới tròn 20 tháng tuổi, được gia đình đưa đến gửi tại nhà giữ trẻ tư thục Con Cưng ở thôn Phước Chánh, xã Quế Mỹ của bà N.N.U.L (SN 1995) được 1 tháng.
Anh cho biết quá trình gửi tại đây, con trai anh đi học về thường hay hoảng sợ, giật mình, khóc ré giữa đêm. Tuy nhiên, gia đình không hề nghĩ cháu bị bảo mẫu bạo hành. "Cửa hàng buôn bán của tôi ở cách trường khoảng 200 m, trước khi gửi trẻ thì con tôi rất dạn dĩ nhưng từ khi đi học thấy con rụt rè hơn, thấy người lạ là sợ".
Cũng theo anh T., chiều 11-4, anh lên lớp đón con thì thấy cháu có các vết trầy xước, bầm ở tay, mặt, miệng. Sau khi đón con về, anh được phụ huynh cùng lớp gửi clip có nội dung con trai anh bị nữ bảo mẫu xách chân, dùng vật cứng đánh liên tiếp vào người. Chưa dừng lại, nữ bảo mẫu còn dùng vật cứng gí vào miệng của cháu bé.
Cũng trong clip này, nữ bảo mẫu đã xách ngược chân một cháu bé khác (là con của phụ huynh cùng lớp với con anh T.) rồi liên tục dùng vật cứng đánh đập. Trong clip cho thấy có 3 trẻ bị nữ bảo mẫu đánh. Quá phẫn nộ, anh T. lập tức gọi điện báo cho công an.
Theo anh T, sau khi xem camera, anh gọi điện cho nữ bảo mẫu U.L hỏi về các vết thương trên người con thì cô này nói con anh "nằm giường bị cấn". Khi anh nói vì sao lại đánh đập, nhét vật cứng vào miệng của trẻ thì cô này mới run sợ, khóc lóc và nói sau khi trả hết trẻ sẽ đến nhà xin lỗi.
Sau đó, ba của bà U.L đến nhà anh T. xin lỗi trước rồi đến lượt bà U.L đến khóc lóc, xin lỗi. "Khi thấy mặt cô giáo, con trai tôi ám ảnh khóc thét lên. Tôi né mặt để cho vợ nói chuyện vì sợ không kiềm chế được cảm xúc sẽ gây ra hậu quả đáng tiếc. Tôi mong cơ quan công an điều tra, trừng trị nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật" – anh T. nói.
Theo anh T., sở dĩ sự việc con anh bị đánh bị bại lộ có lẽ do bà U.L quên tắt camera. Anh cho biết tại cơ sở giữ trẻ này, các phụ huynh được xem camera trực tiếp từ 7 giờ tới 10 giờ sáng.
Từ 10 giờ tới 14 giờ chiều, chủ cơ sở tắt camera. "Vào giờ ăn, giờ ngủ của các bé thì chủ cơ sở tắt camera nên phụ huynh không theo dõi được. Có lẽ hôm qua, chủ cơ sở quên tắt camera thì sự việc mới được phụ huynh xem và ghi lại"- anh T. nhận định.
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 11-4, trên mạng xã hội Facebook lan truyền chóng mặt clip một cháu bé bị bạo hành dã man.
Nội dung clip cho thấy sự việc xảy ra vào thời điểm hơn 11 giờ 55 phút trưa 11-4. Trong clip, các cháu bé đang nằm ngủ trưa thì một cô gái được cho là bà U.L đi tới tủ đựng đồ dùng, lấy một dụng cụ giống cây thước, sau đó cô giáo tiến lại cầm 1 chân của một cháu bé xốc ngược lên, rồi liên tục lấy dụng cụ giống cây thước đánh mạnh vào người cháu bé. Cô giáo sau đó tiếp tục đánh 2 cháu bé khác, cầm vật cứng liên tục gí vào miệng trẻ.
Chỉ sau vài giờ đăng tải, clip đã nhận được gần 1 triệu lượt xem. Nhiều trang Facebook cũng tải đăng lại clip, thu hút sự quan tâm, bình luận phẫn nộ của người dùng mạng.
Ông Phan Quốc Mạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn thôn Phước Chánh, xã Quế Mỹ. Ông Mạnh cho biết địa phương đã nắm thông tin công an đã vào cuộc điều tra.
PHÁ ĐƯỜNG DÂY MUA BÁN NGƯỜI SANG KHU TAM GIÁC VÀNG, BẮT 2 KẺ CẦM ĐẦU
2 đối tượng này cầm đầu đường dây lừa đảo, đưa công dân sang làm việc tại nước ngoài sau đó bán cho các ổ nhóm tội phạm lừa đảo quốc tế tại các đặc khu Tam Giác Vàng.
Ngày 11/4, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa phá thành công chuyên án mua bán người, bắt 2 đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo, đưa công dân sang làm việc tại nước ngoài sau đó bán cho các ổ nhóm tội phạm lừa đảo quốc tế tại các đặc khu Tam Giác Vàng.
Thời gian gần đây, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phát hiện nhóm đối tượng có hành vi mua bán người do Bùi Thị Thảo, SN 1994, quê xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu; trú quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh và Lê Văn Hà, SN 1999, trú tại xã Tam Đỉnh, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An trên địa bàn nhiều tỉnh, thành dưới thủ đoạn lừa đảo đưa các nạn nhân sang Thái Lan làm việc trên máy tính với mức lương 800USD/1 tháng. Tuy nhiên, thực tế các đối tượng lại đưa nạn nhân sang Myanmar bán cho các ổ nhóm tội phạm lừa đảo quốc tế tại các đặc khu Tam Giác Vàng.
Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này rất tinh vi, xảo quyệt. Tại các khu tự trị trên lãnh thổ nước Myanmar, những người bị lừa bán bắt buộc phải ký hợp đồng, thu giữ hộ chiếu. Mỗi người được cung cấp 1 máy tính, 2 chiếc điện thoại và 1 tệp giấy A4, hướng dẫn cách tiếp cận khách hàng, cách lừa đảo, mỗi ngày đều phải làm việc từ 12 tiếng đến 17 tiếng, khi làm việc có người theo dõi, giám sát, nếu không làm việc sẽ bị đánh đập.
Xác định đây là vụ việc phức tạp, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An xuất xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán người này.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày 1/4, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan đã bắt giữ Lê Văn Hà khi đối tượng này vừa nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài - Tây Ninh. Cùng thời điểm trên, một mũi trinh sát khác đã nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Thị Thảo khi đang lẩn trốn tại một chung cư thuộc Tp.Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, ban đầu các đối tượng còn quanh co, chối tội nhưng với các tài liệu chứng cứ thu thập được, Lê Văn Hà và Nguyễn Thị Thảo đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi của mình.
Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Lê Văn Hà và Nguyễn Thị Thảo thực hiện hành vi mua bán người đối với 6 bị hại. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hà và Nguyễn Thị Thảo vì đã có hành vi phạm tội Mua bán người.
Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng thông báo, đề nghị những ai là bị hại của nhóm đối tượng Bùi Thị Thảo và Lê Văn Hà sớm liên hệ với cơ quan công an để trình báo, phối hợp xử lý.
19 NGƯỜI KẾT THÂN LẬP BĂNG CƯỚP GÂY CHẤN ĐỘNG MIỀN TÂY
.jpg)
19 đối tượng với nhiều tiền án, tiền sự, kết thân rồi gây ra 164 vụ trộm cướp tại nhiều tỉnh thành miền Tây, chiếm đoạt tài sản trị giá hơn 10 tỷ đồng.
Ngày 11/4, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử Trần Minh Thiên, Nguyễn Văn Giàu, Huỳnh Văn Tèo, Mai Xuân Dũng cùng 15 đồng phạm về các tội Trộm cắp tài sản; Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng; Mua bán trái phép chất ma túy; Cướp giật tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Nhóm bị cáo tại phiên toà. Ảnh: T.A
Theo cáo trạng, nhóm bị cáo đều không có nghề nghiệp ổn định, có nhiều tiền án, tiền sự, nhiều lần chấp hành án chung, quen biết và kết thân với nhau. Vì động cơ vụ lợi, sau khi chấp hành án xong về địa phương, các bị cáo liên hệ, móc nối để thực hiện hành vi phạm tội.
Băng nhóm này bị cáo buộc phạm tội có tổ chức, gây ra 164 vụ trộm cướp từ năm 2021 đến tháng 3/2023, tại nhiều tỉnh thành miền Tây, chiếm đoạt tài sản trị giá hơn 10 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Thiên tham gia 80 vụ, Giàu 68 vụ, Dũng 43 vụ, Tèo 32 vụ...
Tại tỉnh Bạc Liêu, nhóm bị cáo thực hiện 52 vụ trộm cướp tài sản. Chỉ tính riêng vụ đột nhập cửa hàng điện thoại H.P. nằm trên đường Võ Thị Sáu (phường 8, TP Bạc Liêu), Thiên, Dũng và Tèo đã trộm 85 điện thoại trong tủ trưng bày, trị giá hơn 1,2 tỷ đồng.
Cơ quan cảnh sát điều tra cũng làm rõ 26 vụ trộm cướp tại Sóc Trăng, Hậu Giang 21 vụ và nhiều địa bàn khác như Cà Mau, An Giang, Tiền Giang, TP Cần Thơ… của nhóm đối tượng trên.
Ngoài ra, thông qua đồng phạm, Thiên đặt mua một khẩu súng cùng 48 viên đạn từ Bạc Liêu rồi vận chuyển đến Vĩnh Long gửi cho Nguyễn Hữu Thanh Xuân cất giữ.
Đồng thời, khi lực lượng chức năng giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hoàng Hải và Nguyễn Văn giàu đã thu giữ các bịch nylon có chứa ma tuý do 2 bị cáo tàng trữ, sử dụng và bán cho người khác.
HĐXX tuyên phạt Võ Minh Thiên 18 năm tù tội Trộm cắp tài sản, và 7 năm tù tội Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, tổng hình phạt 25 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Văn Giàu 17 năm tù về tội Trộm cắp tài sản và 8 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, tổng 25 năm tù; Huỳnh Văn Tèo 16 năm 6 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản và 3 năm 6 tháng tù tội Cướp giật tài sản, tổng 20 năm tù.
Bị cáo Mai Xuân Dũng 16 năm tù về tội Trộm cắp tài sản và 8 năm 6 tháng tù về tội Cướp giật tài sản, tổng 24 năm 6 tháng tù. Nhóm đồng phạm lãnh từ 11 tháng 21 ngày đến 16 năm tù cho các tội danh trên.
Đồng thời, HĐXX buộc các bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho bị hại theo kết quả định giá tài sản, tiền lãi theo quy định pháp luật...
NHẬN ÁN TÙ CHUNG THÂN VÌ 200.000 ĐỒNG
Bị cáo và bị hại trong vụ án này là họ hàng của nhau.
Ngày 11-4, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Nhựt Trường (SN 1986; quê Đồng Tháp) về tội "Giết người".
Trường và bị hại N.V.T có quan hệ họ hàng với nhau, thường xuyên gặp mặt ăn uống.
Ngày 30-12-2023, cả hai thuê loa di động về hát karaoke nhưng Trường không có tiền trả nên mượn anh T. số tiền 200.000 đồng và hẹn khi nào có lương sẽ trả lại sau.
Tối 21-1-2024, Trường và T. hẹn gặp mặt giải quyết mâu thuẫn. Trước khi đi, Trường vào bếp lấy 1 con dao bỏ vào cốp xe.
Đến nhà anh T., cả hai cự cãi nên Trường đẩy xe ra về. Anh T. nghe lời vợ can ngăn đi vào nhà. Nhưng Trường vừa dắt xe ra khỏi cổng vừa chửi.
T. nghe vậy nên chạy ra kéo xe Trường lại. Trường lấy con dao trong cốp ra đâm vào giữa bụng và ngực T. rồi bỏ đi. Anh T. được vợ đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong do sốc mất máu.
Nói lời sau cùng tại tòa, bị cáo gửi lời xin lỗi đến vợ nạn nhân có mặt tại phiên toà, hứa sẽ sớm bồi thường 300 triệu đồng để chị trang trải cuộc sống.
Xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nhựt Trường tù chung thân về tội "Giết người".
Sau khi kết thúc phiên tòa, luật sư Phạm Hiền Trúc, người bào chữa của bị cáo, cho rằng: "Đây là một lời cảnh tỉnh cho mọi người trong xã hội, tránh vì phút giây nông nổi của bản thân mà gây ra những hậu quả đáng tiếc".
Nguồn: Kenh14; Người Đưa Tin; Vietnamnet; Soha
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá