Áp lực đè nặng ca sĩ Việt; Diễn viên đóng loạt phim trăm tỷ; ‘Nghịch lý ổ chuột’ giữa lõi đất vàng TP.HCM; Mưa đá trút xuống miền Bắc, vì sao?

ÁP LỰC ĐÈ NẶNG CA SĨ VIỆT

Các ca sĩ Việt có lượng fan lớn, trung thành càng dễ đối mặt với áp lực. Quyền lực từ người hâm mộ buộc họ làm việc chỉn chu, cẩn trọng hơn.

Việc người hâm mộ gửi vòng hoa đến công ty quản lý ca sĩ đang ngày càng phổ biến ở Vpop. Mới đây, fan của Neko Lê gửi vòng hoa đến trụ sở công ty quản lý của nam rapper để bày tỏ sự bức xúc về fan meeting. Nguyên nhân xuất phát từ việc nhiều khán giả cho rằng vị trí ghế ngồi thực tế tại sự kiện không trùng khớp với seat map khi mở bán vé. Ngoài ra, một số người tham dự cũng phản ánh tình trạng trả thiếu ảnh benefit và cho rằng khâu hậu sự kiện chưa được xử lý rõ ràng.

Quyền lực của người hâm mộ

Trước đó không lâu, mạng xã hội cũng lan truyền hình ảnh nhiều lẵng hoa được đặt trước công ty DreamS Entertainment - đơn vị quản lý JSOL, Hoàng Duyên và Sơn.K. Những vòng hoa này do fan của Sơn.K gửi tới, kèm thông điệp: “Đề nghị DreamS đưa ra phản hồi chính thức - From Capo With Love”.

Khác với hình thức chúc mừng thường thấy, vòng hoa trong trường hợp này mang tính chất gây chú ý, yêu cầu công ty sớm phản hồi trước các vấn đề fandom đang tranh luận.

Cách phản ứng này cho thấy fandom hiện nay không chỉ dừng ở việc ủng hộ thần tượng mà còn ngày càng quan tâm đến trải nghiệm sự kiện, quyền lợi vé, quà tặng đi kèm và cách ê-kíp xử lý sự việc.

Có thể thấy, thời gian gần đây, cộng đồng fan Việt càng lúc càng quyết liệt để bảo vệ quyền lợi cá nhân cũng như nghệ sĩ họ yêu thích. Người hâm mộ của Bùi Công Nam, RHYDER, Dương Domic, Soobin… đã không ít lần “làm căng” yêu cầu các công ty quản lý làm việc bài bản, chuyên nghiệp hơn.

Đáp lại, các công ty cũng nhanh chóng lên tiếng, trấn an người hâm mộ. Điều đó cho thấy khi văn hóa thần tượng phát triển mạnh ở Việt Nam, quyền lực của người hâm mộ cũng vì thế lớn hơn. Đồng nghĩa, sức ép lên các công ty giải trí lẫn ca sĩ Việt ngày một lớn, buộc họ phải làm việc chỉn chu, phản hồi nhanh chóng.

Bùi Công Nam thậm chí từng phải thay đổi ê-kíp, tái cấu trúc nhân sự và lập công ty riêng để xoa dịu sự tức giận của người hâm mộ. Trước đó, ê-kíp của anh bị phàn nàn vì thông báo lịch diễn muộn màng, đăng poster thiếu sót, tự ý chia sẻ thông tin ảnh hưởng đến hình ảnh nghệ sĩ, thậm chí ngầm trách fan "đòi hỏi quá đáng".

Những gì công chúng đang thấy có thể khá mới mẻ, xa lạ ở văn hóa Vpop. Nhưng nó đã quá phổ biến tại thị trường âm nhạc có văn hóa thần tượng phát triển mạnh như Kpop. Hình ảnh người hâm mộ gửi xe tải hay vòng hoa tới trụ sở công ty để phản đối quyết định nào đó đã quá phổ biến.

Thời điểm SM thông báo Seunghan hoạt động trở lại cùng nhóm RIIZE sau thời gian ca sĩ này tạm dừng ca hát vì vướng bê bối, người hâm mộ đã gửi 1.000 vòng hoa tang cùng xe tải biểu tình tới trụ sở công ty này để phản đối.

Quyền lực của người hâm mộ có thể lý giải bằng việc họ rất chịu chi. Người hâm mộ luôn sẵn sàng bỏ số tiền lớn để mua album, vé concert, thậm chí “cày” số liệu, nâng cao thành tích cho thần tượng. Do đó, thành - bại của một ca sĩ, đặc biệt khoản tiền lớn họ thu về phần lớn đến từ sự trung thành tuyệt đối của người hâm mộ.

Cách làm nhiều tranh cãi

Cách phản đối bằng vòng hoa, xe biểu tình gần như trở thành một “văn hóa” của fan Kpop. Tuy nhiên, cách làm này cũng không ít lần gây tranh cãi vì quá cực đoan và tiêu cực. Trở lại trường hợp fan Neko Lê mới đây, thay vì gửi vòng hoa thông thường như trường hợp DreamS, người hâm mộ anh tài này lại gửi vòng hoa được cho là hoa tang.

Do đó, Neko Lê đã lên tiếng cảnh báo. Anh tài này viết: “Có thể bức xúc, có thể phản ánh nhưng như thế này thật sự không hay rồi ạ. Hành vi này là vi phạm pháp luật rồi các bạn ơi”.

Công ty của nam rapper cũng thông báo: “Công ty mong nhận được những đóng góp tích cực, mang tính xây dựng thay vì hành động quá khích có thể dẫn đến việc vi phạm pháp luật một cách đáng tiếc mà không ai mong muốn”.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, luật sư Hoàng Hà, Đoàn luật sư TP.HCM cho biết theo ông hành vi gửi hoa viếng hay vật phẩm trù ẻo không mặc nhiên vi phạm pháp luật nếu đó chỉ là một hành động đơn lẻ, ôn hòa nhằm bày tỏ sự bức xúc của người tiêu dùng. Nhưng hành vi này sẽ lập tức cấu thành vi phạm nếu đi kèm các thông điệp nguyền rủa, bôi nhọ, làm nhục hoặc có mục đích hạ thấp uy tín và cản trở hoạt động kinh doanh bình thường của cá nhân, tổ chức.

Hành vi sẽ vượt quá giới hạn và xâm phạm trực tiếp đến uy tín, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân nếu gắn liền với các thông điệp nguyền rủa, xúc phạm ví dụ ám chỉ doanh nghiệp "đã chết", xuất phát từ động cơ cố ý bôi nhọ, làm nhục và hạ thấp danh tiếng của bên bị hại.

Bên cạnh đó dấu hiệu vi phạm cũng được xác lập khi hành vi này đi kèm với sự việc gây rối, cản trở hoạt động kinh doanh bình thường của công ty hoặc việc phát tán thông tin, hình ảnh xuyên tạc, sai sự thật trên mạng xã hội.

Khi có hành vi vi phạm được cơ quan chức năng xác định rõ ràng thì tùy thuộc vào tính chất và mức độ, người thực hiện có thể phải đối mặt với các chế tài.

“Tóm lại việc sử dụng hoa viếng hay vật phẩm mang tính chất trù ẻo để giải quyết mâu thuẫn hoặc bộc lộ sự bức xúc là một phương thức tiêu cực và tiềm ẩn rủi ro pháp lý rất lớn. Dù xuất phát từ bất kỳ nguyên nhân nào, một khi hành vi này đi quá giới hạn biểu đạt thông thường và gây tổn hại đến uy tín, hoạt động kinh doanh của cá nhân hay tổ chức khác, người thực hiện sẽ phải đối mặt với các chế tài nghiêm khắc của pháp luật”, luật sư chỉ ra.

DIỄN VIÊN SÁNG GIÁ VBIZ ĐÓNG LOẠT PHIM TRĂM TỶ: TỪNG TRƯỢT ĐẠI HỌC, XIN VIỆC KHÔNG NƠI NÀO NHẬN

Trước khi có được thành công như hiện tại, nữ diễn viên 9x từng trải qua giai đoạn đầy khó khăn.

Uyển Ân (tên đầy đủ Huỳnh Uyển Ân, sinh năm 1999) là em gái của Trấn Thành. Trước khi gây chú ý với Nhà Bà Nữ, cô đã có khoảng 4 năm kiên trì theo đuổi con đường diễn xuất nhưng chưa đạt được nhiều dấu ấn nổi bật. Những ngày đầu vào nghề, nữ diễn viên 9x tích cực tham gia các dự án phim chiếu mạng của nhiều nghệ sĩ quen thuộc. Cô gây ấn tượng với ngoại hình mũm mĩm, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt tròn cùng tính cách cởi mở, thân thiện. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, Uyển Ân vẫn chưa thực sự tạo được cá tính riêng.

Trước đó, cô cũng góp mặt trong một số web-drama và phim truyền hình như Bố già, Làng xóm cha cha cha, Đôi mắt âm dương, Mẹ ác ma cha thiên sứ… nhưng chưa để lại nhiều dấu ấn. Dù vậy, Uyển Ân vẫn không ngừng nỗ lực thay đổi hình ảnh, cải thiện kỹ năng và xây dựng phong cách thời trang hiện đại, phù hợp hơn với màn ảnh.

Trong vài năm trở lại đây, Uyển Ân dần ghi dấu ấn khi liên tục xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh có doanh thu nổi bật. Nhờ ngoại hình sáng, phong cách diễn xuất tự nhiên và khả năng thích nghi với nhiều dạng vai, cô từng bước khẳng định chỗ đứng trong lớp diễn viên trẻ của màn ảnh Việt.

Nói về hành trình làm nghề, Uyển Ân cho biết cô không e ngại khi bị gọi là “em gái Trấn Thành”. Theo cô, khi chưa có dấu ấn riêng, khán giả sẽ nhớ đến mình qua những điều dễ nhận diện nhất. Vì vậy, nữ diễn viên lựa chọn nỗ lực nhiều hơn để chứng minh năng lực. Đồng thời, cô cũng thừa nhận việc là em gái Trấn Thành giúp mình có thêm cơ hội được các nhà làm phim, đạo diễn chú ý và tham gia casting ở nhiều dự án.

Trước khi có được thành công như hiện tại, Uyển Ân từng trải qua giai đoạn đầy khó khăn. Cô từng thi trượt đại học - một cú sốc lớn khiến bản thân rơi vào trạng thái hoang mang, chưa xác định được hướng đi tương lai. Không chỉ vậy, khi đi xin việc, nữ diễn viên cũng nhiều lần bị từ chối, không nơi nào nhận, khiến cô từng nghi ngờ chính mình và mất phương hướng trong một thời gian dài.

Dẫu vậy, Uyển Ân không lựa chọn từ bỏ. Cô kiên trì theo đuổi đam mê diễn xuất, bắt đầu từ những vai diễn nhỏ để tích lũy kinh nghiệm và trau dồi kỹ năng. Nhờ sự bền bỉ và nỗ lực không ngừng, nữ diễn viên dần có cơ hội góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh nổi bật, từng bước ghi dấu ấn và được khán giả công nhận.

Trong một chương trình, Uyển Ân từng chia sẻ: "Tôi đi xin làm phục vụ bàn, xin làm ở rạp chiếu phim, xin quá trời chỗ nhưng không một ai nhận tôi. Đó là những công việc rất đơn giản, cơ bản mà bất cứ đứa sinh viên nào đi xin cũng phải được nhận thì tôi lại không. Tôi đành thử đi casting mấy quảng cáo mà 4 triệu, 2 triệu một ngày quay, một số tiền khá lớn với sinh viên thời điểm đó thì tôi lại được nhận luôn. Cái này giống như tôi được Tổ thương".

Sau những năm bền bỉ theo đuổi nghệ thuật, Uyển Ân từng bước khẳng định năng lực diễn xuất và ngày càng được tin tưởng giao đảm nhận các vai nữ chính trong nhiều dự án. Tên tuổi của cô gắn liền với loạt phim điện ảnh đạt doanh thu ấn tượng, qua đó trở thành một trong những gương mặt trẻ nổi bật của phòng vé Việt. Không chỉ chinh phục khán giả bằng lối diễn tự nhiên, Uyển Ân còn ghi dấu ấn nhờ hình ảnh gần gũi, năng động cùng tinh thần cầu tiến, không ngừng hoàn thiện bản thân.

Song song với bước tiến trong sự nghiệp, nhan sắc của Uyển Ân cũng ngày càng thăng hạng, trở nên nữ tính và cuốn hút hơn. Sau quá trình kiên trì cải thiện vóc dáng, cô nhận được nhiều lời khen khi sở hữu diện mạo tươi tắn, rạng rỡ và trẻ trung. Nữ diễn viên 9x từng chia sẻ bản thân luôn duy trì việc tập luyện đều đặn, kết hợp chế độ ăn uống khoa học để giữ gìn vóc dáng thon gọn cùng gương mặt thanh thoát. Bên cạnh đó, phong cách thời trang của cô cũng có nhiều thay đổi rõ rệt, hướng đến hình ảnh nữ tính, quyến rũ hơn mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

MẢ LẠNG: “NGHỊCH LÝ Ổ CHUỘT” GIỮA LÕI ĐẤT VÀNG TP.HCM SUỐT GẦN 30 NĂM

Giữa trung tâm TP.HCM, khu Mả Lạng vẫn mắc kẹt trong cảnh chật chội suốt gần 30 năm vì quy hoạch treo, nơi người dân chỉ mong một cuộc sống tử tế hơn.

Giữa lõi đô thị sầm uất của TP.HCM, nơi mỗi mét vuông đất đều được ví như “vàng”, khu Mả Lạng lại tồn tại như một nghịch lý suốt gần ba thập kỷ. Những con hẻm ngoằn ngoèo, mái tôn chắp vá, tường nhà ẩm thấp… tạo nên một không gian sống cũ kỹ và ngột ngạt ngay giữa trung tâm quận 1 cũ.

Không chỉ là câu chuyện quy hoạch treo, Mả Lạng còn là bức tranh về một cuộc sống bức bối đến nghẹt thở nơi đô thị.

“Người ta gọi là khu ổ chuột không à”

Khu Mả Lạng, rộng khoảng 6,8 ha, nằm trong tứ giác Nguyễn Trãi, Trần Đình Xu, Nguyễn Cư Trinh và Cống Quỳnh. Sự chật chội ở Mả Lạng không chỉ là con số trên giấy tờ, bản đồ quy hoạch mà hiện hữu trong từng bữa cơm, giấc ngủ của người dân.

Bước vào những con hẻm tối tăm ở đây, người ta dễ dàng cảm nhận được không gian sống bị bóp nghẹt đến mức tối đa khi một chiếc xe máy cũng khó tránh người đi bộ.

Bà Nguyễn Thị Bé, một cư dân Mả Lạng, không khỏi chán nản khi kể về cảnh mười mấy người nhà bà phải chia nhau từng góc nhỏ để ngả lưng.

"Trên gác này là bốn người ở, tuốt ở trên là bốn người, ở gác giữa này ba người. Cô ngủ đằng kia, với thằng con trai đằng kia nữa" bà Bé chia sẻ về sự chia cắt không gian sinh hoạt đến mức tối đa.

Nỗi ám ảnh về diện tích càng hiện hữu rõ hơn qua lời kể của ông Vương Văn Phúc - người sở hữu căn nhà chỉ rộng vỏn vẹn 1,4m bề ngang. Trong không gian chưa đầy vài mét vuông ấy, gia đình ông đã trải nệm, nuôi nấng đứa cháu nhỏ từ khi lọt lòng cho đến khi tốt nghiệp đại học và đi làm.

"Bất tiện đấy nhưng cũng phải chịu thôi, chật chật riết rồi từ từ cũng quen" - Tất cả cuối cùng vẫn gói gọn trong câu “cũng quen” để sống qua ngần ấy năm.

Hay như bà Lại Thị Gái cũng không khỏi ngậm ngùi khi việc ăn uống - thời điểm nên đầm ấm, sum vầy nhất cũng chẳng hề dễ chịu: "Ngồi ăn thì xếp hàng vậy đó, làm sao mà thoải mái được... Ngồi ngoài đường không à, đâu ngồi trong nhà được đâu.”

Thậm chí có những căn nhà nhỏ đến mức khi ngủ, chân người dân thò cả ra ngoài đường và chuyện chuột chạy qua khi đang say giấc đã trở thành điều bình thường.

Cái khổ của Mả Lạng không chỉ dừng lại ở diện tích, mà còn nằm ở sự tạm bợ. Vì vướng quy hoạch treo, người dân không dám sửa chữa nhà cửa, mặc cho tường ẩm thấp, mái tôn chắp vá.

Việc "ở nhờ cả bức tường" của nhà hàng xóm khiến việc đóng một cái đinh cũng trở nên khó khăn. Bà Bé chua chát nói:

“Nhà cô là tường chung với hàng xóm không á, chứ tường riêng nữa chắc nhà chút xíu. Vách tường này cô xài cũng nhờ người ta nè, nhờ nhà này nè, bởi vậy đóng mỗi cái đinh cũng phải hỏi, bên này cũng vậy luôn.

Muốn sắm sửa cũng không có tiền, thêm nữa cũng không có chỗ, đâu có chỗ để đâu. Người còn không có chỗ ngủ nói chi để đồ."

Tương lai Mả Lạng sẽ ra sao?

Câu chuyện chỉnh trang khu Mả Lạng không phải là mới. Từ năm 2000, dự án đã được đưa vào quy hoạch giải tỏa để cải tạo đô thị.

Thế nhưng, gần 30 năm trôi qua, mọi thứ vẫn chỉ nằm trên giấy. Dự án từng được đặt kỳ vọng lớn khi giao cho tập đoàn Bitexco, với kế hoạch tái định cư dự kiến từ năm 2018, nhưng sau đó lại tiếp tục chìm vào im lặng.

Hệ lụy của việc "treo" dự án suốt ba thập kỷ là vô cùng lớn. Nó không chỉ bào mòn niềm tin của hơn 1.400 hộ dân mà còn biến cuộc sống của họ thành một trạng thái "lửng lơ".

Bà Đào Thị Dung chia sẻ: "Bất tiện đấy nhưng mà cũng phải chịu thôi. Chật riết rồi, ở chỗ khác tới thì người ta thấy là nhỏ quá, sao mà bao nhiêu người ở được, nhưng mà từ từ cũng quen."

Tuy nhiên, cơ hội mới đang mở ra khi chính quyền thành phố thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc giải quyết dứt điểm nút thắt này. Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trong buổi tiếp xúc cử tri mới đây đã bộc bạch rằng việc chỉnh trang khu Mả Lạng là điều ông luôn "đau đáu".

Ông nhìn nhận thẳng thắn rằng các dự án trước đây chưa thành công do chưa thu hút được nhà đầu tư và bài toán quy hoạch chưa thực sự hài hòa.

Sau nhiều năm sống trong cảnh chật chội, điều họ chờ đợi không phải là giá trị đất đai, nguyện vọng của người dân lúc này rất rõ ràng: một môi trường sống sạch sẽ, khang trang hơn, nơi các vấn đề về y tế và môi trường được đảm bảo, đủ ổn định để yên tâm sống lâu dài.

Ông Vương Văn Phúc chia sẻ: "Nguyện vọng của người dân khu phố chỉ mong làm sao vấn đề môi trường, y tế được cải thiện, cuộc sống bà con thông thoáng và khang trang hơn, cử tri phấn khởi."

Với chủ trương mới, việc thống kê chi tiết từng hộ dân và khảo sát thực tế để tìm phương án quy hoạch hợp lý đang mang lại hy vọng về một cuộc đổi đời thực sự cho những phận người sống mòn trên "đất vàng".

MƯA ĐÁ TRÚT XUỐNG HÀ NỘI VÀ LOẠT TỈNH THÀNH MIỀN BẮC, VÌ SAO?

Chuyên gia khí tượng lý giải nguyên nhân nhiều nơi ở miền Bắc xuất hiện dông kèm mưa đá khi bước vào đợt nắng nóng đầu tiên trong năm.

Hai ngày qua, mưa dông mạnh kèm mưa đá liên tiếp trút xuống Hà Nội và loạt tỉnh thành miền Bắc khiến nhiều người bất ngờ.

Lý giải hiện tượng này, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho biết đây là hiện tượng đúng quy luật khi đang trong giai đoạn chuyển mùa, từ mùa xuân sang hè.

Theo ông Khiêm, trong khoảng thời gian từ sáng 29/3 đến sáng sớm 30/3, các tỉnh miền Bắc xuất hiện 2 đợt mưa rào và dông trên diện rộng. Đợt 1 xảy ra trong khoảng thời gian từ sáng đến trưa 29/3; đợt 2 mưa dông mạnh xuất hiện trong khoảng từ 1h ngày 30/3 và kéo dài đến khoảng 7-8h cùng ngày.

Mưa dông xuất hiện nhiều nơi, một số nơi có mưa to, lượng mưa từ 19h ngày 29/3 đến 10h ngày 30/3 của một số trạm trên 50mm: Bến Tạm (Hải Phòng) 72,4mm; Cổ Pháp (Bắc Ninh) 70,4mm; Bưởi (Hà Nội) 54,3mm... Ngoài mưa dông mạnh, một số nơi như Hà Nội, Lào Cai… cũng xảy ra hiện tượng mưa đá.

“Vùng hội tụ gió di chuyển từ Thượng Lào sang khu vực Bắc Bộ, khi di chuyển sang tới Bắc Bộ gặp điều kiện nhiệt độ miền Bắc đang cao (do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây), khiến cho mây đối lưu phát triển mạnh làm cho dông mạnh phát triển, kèm theo đó là hiện tượng mưa đá”, ông Khiêm lý giải.

Dự báo từ đêm 31/3 đến ngày 1/4, miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu. Trong thời gian này, khu vực vùng núi có thể xuất hiện dông lốc mạnh, kèm nguy cơ mưa đá và gió giật.

Cơ quan khí tượng lưu ý, miền Bắc đang trong giai đoạn chuyển mùa, trong giai đoạn này thường xuyên có sự tranh chấp của khối không khí lạnh yếu và khối không khí nóng (do vùng áp thấp phía Tây tạo ra). Sự chênh lệch nhiệt giữa các khối khí đối lập khiến khí quyển trở nên bất ổn, tạo điều kiện hình thành mây dông phát triển mạnh, dễ gây mưa dông và lốc.

Các hiện tượng thời tiết cực đoan này xảy ra trong thời gian ngắn, gió giật có thể tăng cấp, kèm theo mưa đá và lốc xoáy, gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sản xuất. Người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, hạn chế ra ngoài khi có dông, chủ động gia cố nhà cửa và phương tiện để giảm thiểu rủi ro.

Nhận định về hiện tượng thời tiết cực đoan trên phạm vi cả nước từ nay đến tháng 6, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, cả nước khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt trong thời kỳ chuyển mùa, tập trung trong tháng 4-5.

Từ tháng 6-9, hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng gia tăng trên cả nước.

Các hiện tượng thời tiết này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất, sức khỏe cộng đồng, cây trồng và vật nuôi.

Ở nước ta, mưa đá có thể xuất hiện ở hầu hết các địa phương, song phổ biến hơn tại vùng núi và khu vực giáp biển, giáp núi (bán sơn địa), trong khi đồng bằng ít gặp hơn. Tại Nam Bộ, hiện tượng này cũng ghi nhận vào giai đoạn chuyển từ mùa khô sang mùa mưa nhưng chủ yếu với kích thước nhỏ.

Theo Cục Khí tượng thuỷ văn, không phải trong cơn dông nào cũng có mưa đá xảy ra, tần suất số cơn dông có mưa đá chỉ chiếm trên dưới 10%.

Người dân có thể nhận biết được mưa đá chuẩn bị xảy ra dựa vào vài đặc điểm như: ban ngày có dông mạnh, mây đen kịt trên bầu trời; ban đêm có sấm sét, gió đang thổi đều bỗng lặng đi, trời lạnh đột ngột...

Nguồn: Zing News; Soha; CafeF; Kenh14

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Hội Phụ nữ Việt Nam Leipzig, CHLB Đức tổ chức Lễ hội ngày Quốc tế phụ nữ 08.03.2026

Với chương trình  mang tên “TÔN VINH PHÁI ĐẸP”, Hội Phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig, CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03, đúng ngày 08.03.2026, tại nhà hàng Ánh Bình Minh, Ossietzky Str. 01 - 04347 Leipzig. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.

Lê Đức Thúy

VIDEO Tết Bính Ngọ 2026 Hội Người Việt Leipzig & vùng phụ cận CHLB Đức

Được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15.02.2026 tại nhà hàng Ánh Bình Minh. Tới dự có Tham tán Đại sứ quánVũ  Xuân Tùng. Về phía thành phố Leipzig có bà Biedemann, Đặc trách ngoại kiều, phụ trách các mảng tài trợ; Bà TS Landgraf Susann Giám đốc đào tạo Azubi Việt Nam tại bệnh viện Sank georg Leipzig; Bà Rosa Goldfuß, phòng đối ngoại và hợp tác quốc tế; Bà GS,TS Ines Obergfell, Hiệu trưởng trường Đại học Uni Leipzig; Ông bà Dirk Herrmann Giám đốc bệnh viện  Diakonis Haus Leipzig; Ông bà Birgit Glöfeld, Sparkasse Leipzig; Ông Philipp Steinhoff Giám đốc Selgros; Bà Katrin Lukas, Giám đốc phụ trách giao thông LVB Leipzig.

Về phía cộng đồng người Việt có BCH Hội Người Việt Leipzig; Lãnh đạo khu chợ Đồng Xuân; Chủ tịch cùng các Phó Chủ Tịch, đại diện các Hội đoàn Dessau, Zwickau, Hội Sinh viên Việt Nam; Các phóng viên truyền thông và gần 350 bà con Leipzig và vùng phụ cận  tới dự.

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM LEIPZIG, CHLB ĐỨC, ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ XI, 2025–2028

Đại hội được long trọng tổ chức vào ngày 07.12.2025 tại Nhà hàng Trung tâm Thương mại Bến Thành Markt (Zschortauer Str. 14/16 - 04129 Leipzig) đã thành công tốt đẹp: Tổng kết hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua; Thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới; Bầu Ban Chấp hành mới gồm 22 ủy viên và Chủ tịch - ông Bùi Quang Quy được tín nhiệm từ năm 2004 tới nay.

Lý Đức Thúy

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Lên đầu trang