.png)
Án tù nhà khoa học Hà Lan lừa sống trong các khách sạn hạng sang Berlin
Bị cáo
Bị cáo Bastiaan T. 60 tuổi là người Hà Lan, diện mạo ăn mặc trí thức, với mắt xanh, râu trắng được chải chuốt cẩn thận, giọng nói điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Gặp gỡ nói chuyện ai cũng nể phục. Đầu tiên tôi mất việc ở quê nhà, sau đó tôi phải dọn ra khỏi nhà. Tôi sợ trở thành người vô gia cư trên đường phố. Bị cáo làm việc với vai trò là một nhà tư vấn và thu nhập rất tốt. Sau đó gặp sự cố. Lúc đầu, bị cáo sống với bạn bè, bằng số tiền tiết kiệm cuối cùng của mình. Vào tháng 04.2024, bị cáo đến Đức, nộp đơn vào một công ty xin việc, nhưng không được chấp nhận. Sau đó, bị cáo giở trò lừa đảo kiếm sống.
Hành vi phạm tội
Tuy nhiên, trên thực tế, đó là một kẻ chuyên lừa đảo để sống trong các khách sạn hạng sang 5 sao đắt tiền. Vào tháng 07.2024, bị cáo sử dụng dịch vụ xe limousine và được tài xế đưa từ Hamburg đến Berlin. Tại khách sạn sang trọng này, bị cáo đã kể một câu chuyện tình cảm về mình với lời nói dối, tôi muốn cầu hôn bạn đời của mình trong khách sạn. Và sẽ trả tiền luôn một thể sau khi bạn đời tới. Nhưng sau vài ngày, T. đã bí mật biến mất.
Bị cáo từng nhận phòng vào khách sạn 5 sao Adlon Kempinski, huyền thoại, tọa lạc ngay bên cạnh Cổng Brandenburg. Từ đó bị cá đã có một khoảng thời gian dạo chơi ở Gendarmenmarkt hoặc Kurfürstendamm.
Lời bào chữa của bị cáo trước tòa
Nhà tư vấn T. sử dụng nhiều bí danh khác nhau, và cũng đã lừa đảo các khách sạn hạng sang ở München. Trước Tòa, bị cáo thú nhận: Tôi vô cùng xin lỗi, đã trở thành một kẻ lừa đảo. Chánh án phát biểu: Nó đã cho bị cáo một cú đánh đáng đời. Bị cáo muốn tiếp tục một mức sống mà không thể chi trả. Đối với tội trạng tại München, bị cáo bị tuyên phạt án treo cho sáu trường hợp lừa đảo. Đối với loạt lừa đảo ở Berlin, thiệt hại tổng cộng tới 13.000 Euro, bị cáo bị phạt hai năm hai tháng tù giam.
.png)
Cảnh báo, táo tợn nhằm người rút tiền ngân hàng, chặn cướp ở Schleswig-Holstein
Diễn tiến
Chủ nhật tuần trước (04.01.25), lúc 19 giờ 30 tối đã xảy ra một vụ cướp nghiêm trọng trên đường đi bộ Augustenstraße, ở quận Gaarden, thành phố Kiel. Hai nghi phạm đã dùng dao cướp được một lượng tiền mặt tới 3 chữ số.
Theo các nhân chứng, trước đó nạn nhân đã tới chi nhánh ngân hàng ở Augustenstraße rút tiền mặt. Rút xong, ông đi bộ trên Augustenstraße theo hướng Elisabethstraße, nhưng không thể ngờ rằng bọn cướp lảng vảng quanh khu vực ngân hàng đã theo dõi phát hiện được nạn nhân tới ngân hàng rút tiền, nên lập mưu cướp. Khi nạn nhân tới vị trí số nhà 57, ở đó có một lối rẽ vào bãi đỗ xe vắng người qua lại. Từ lối rẽ đó hai tên cướp đột ngột xuất hiện, chặn nạn nhân lại hỏi xin thuốc lá. Nạn nhân từ chối, lập tức bị cả 2 túm áo đẩy ép vào tường nhà, giữ chặt, để phòng nạn nhân bỏ chạy. Một tên rút dao chĩa vào cổ họng nạn nhân đe dọa đâm chết nếu kháng cự. Chúng lục túi quần và lấy được chiếc ví đựng tiền của nạn nhân. Cả hai thủ phạm sau đó tẩu thoát bằng cách đi bộ qua lối vào sân nhà để xe.
Cảnh sát điều tra
Cảnh sát được nạn nhân kêu cứu gọi tới hiện trường. Nạn nhân khai báo, cả hai thủ phạm ngoại hình trông gần như giống nhau. Có thể đó là một cặp song sinh với sự khác biệt duy nhất là một trong 2 tên để râu, tuổi tầm 40 đến 45, cao khoảng 175 đến 180 cm và mặc toàn bộ đồ đen. Cảnh sát lập hồ sơ vụ án và đăng thông cáo kêu gọi người làm chứng cung cấp thông tin.
.png)
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá